TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  TÌNH TRONG MƯA I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
TÌNH TRONG MƯA Hinhvu10 TÌNH TRONG MƯA 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
TÌNH TRONG MƯA %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 TÌNH TRONG MƯA

Go down 
4 posters
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeThu Mar 18, 2010 2:07 am

TÌNH TRONG MƯA 732868
TÌNH TRONG MƯA

Đêm mưa leo lét một tim đèn
Chốn cũ về đây khi mới quen
Góc tối một mình em cõi vắng
Tủi mình khóc ngất trong hờn ghen

Anh hỡi em còn khóc thật nhiều
Làm sao giữ được một tình yêu
Mưa rơi buồn bã lòng băng giá
Trách mãi chuyện mình sao trớ trêu

Đêm nay mưa ướt mấy canh dài
Phủ phàng tim ấy một bóng ai
Lòng anh gian dối làm ngang trái
Tình lỡ yêu rồi khó nhạt phai

Lời hứa ngày qua anh quên rồi
Em biết làm sao với đơn côi
Mưa khuya ướt lạnh bờ vai yếu
Dấu chân đường cũ theo nước trôi

TÌNH TRONG MƯA 315518


Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Sun Apr 04, 2010 5:02 am; sửa lần 2. (Reason for editing : Đang sửa chữa)
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TÌNH TRONG MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeThu Mar 18, 2010 2:21 am

TÌNH TRONG MƯA 27812 TÌNH TRONG MƯA 244308
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeMon Mar 22, 2010 12:23 am

LẪY HỜN

Giận anh không hiễu tính người yêu
Ngún nguẩy cho anh để ý chìu
Chàng ngốc cho mình em lội bộ
Lỡ làm mặt lẫy thôi đành liều
Lối về mưa đổ ngập mương phố
Đường vắng thưa người cảnh quạnh hiu
Xa cách chưa lâu lòng sao nhớ
Hoàng hôn buông xuống cảm cô liêu
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




TÌNH TRONG MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeMon Mar 22, 2010 2:35 am

Cho bỏ ghét tánh hay lẫy .......
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeMon Mar 22, 2010 11:21 pm

TÌNH và MƯA

Hai đứa hôm xưa cùng lối xóm
Có những lần bắt đóm chơi chung
Cuối làng đầu ngỏ lung tung
Tắm mưa săn vịt chạy chung quanh làng

Rồi ta lớn em càng xinh gái
Anh đô thành hăng hái công danh
Quê nhà vách đất mái tranh
Em tôi khuya sớm cửi canh thêu thùa

Hằng năm đến lúa mùa gặt hái
Dân trong làng trai gái đưa duyên
Vắng anh em nhớ triền miên
Ngày mai em phải ra riêng theo chồng

Sáng đến trưa gánh gồng đi bán
Buổi cơm chiều đồng áng em lo
Tình yêu gói ghém anh cho
Nay còn kỷ niệm đắn đo bên lòng

Anh trở lại bờ sông còn đó
Nhưng con đò đã bỏ bến quen
Mưa nhiều nhớ một người em
Ngày xưa cùng tắm lọ lem thuở nào
TÌNH TRONG MƯA 85280


Được sửa bởi Vinh Xuan ngày Sat Mar 27, 2010 2:55 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : Sai Vần)
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeTue Mar 23, 2010 10:26 pm

TÌNH TRONG MƯA 732868 MƯA CÔ ĐƠN

Mưa ơi mưa khóc cho lòng tôi
Từng đợt mưa rơi con lũ đời
Phố vắng thưa người trong ngỏ hẹp
Mặt đường bóng nước bước chân côi

Tiếng mưa khua hết một đêm dài
Chiếu chăn trăn trở mộng liêu trai
Phận nghèo xây mộng trên đài-các
Tình si mộng ước không ngày mai

Mưa tuôn còn giận đến ngày sau
Mưa cho từng vũng lấp u sầu
Trút hết đau thương tình ngang trái
Hạnh phúc trên đời mãi tìm đâu…

TÌNH TRONG MƯA 426164
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

TÌNH TRONG MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeThu Mar 25, 2010 3:19 pm

Buồn quá TÌNH TRONG MƯA 603144
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeFri Mar 26, 2010 1:26 am

TÌNH TRONG MƯA 402560

Cảm ơn Hương Xưa ghé quán nhà
Một ngày mưa đổ khách quý qua
Khai trương quán nhỏ nghèo nàn lắm
Đãi bạn tri âm một chén trà….
TÌNH TRONG MƯA 140209

Chẳng quên chủ quán cô Lida
Hòa đồng vui vẻ với chúng ta
Hằng ngày bận rộn đi thăm viếng
Chăm cho cô chủ một chén trà….
TÌNH TRONG MƯA 140209
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TÌNH TRONG MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeFri Mar 26, 2010 2:11 am

Chén trà thơm nóng trộn thiết tha
Dù thật đơn sơ nhưng mặn mà
Nghĩa tình trong đó ôi da diết
Nhớ mãi không quên dù có xa .... TÌNH TRONG MƯA 188100
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeSat Mar 27, 2010 2:32 pm

TÌNH TRONG MƯA 315518 MƯA BUỒN

Hôm nay mưa rơi lòng buồn quá
Ngồi đây ôn lại chuyện đã qua
Người yêu đã không còn trở lại
Để một mình ai nỗi cách xa

Ngày xưa bắt đầu một ngày mưa
Dưới một hiên nhà ta trú mưa
Bốn mắt nhìn nhau như lời hứa
Con tim yêu nhau anh nhớ chưa

Rồi những ngày sau ai đón đưa
Dưới ô cùng bước mưa lưa thưa
Anh nói sẽ còn yêu em nữa
Tình đầu dâng hiến anh dối lừa

Hôm nay mưa tuôn nhìn buồn quá
Từng giọt khóc than luồn kẻ lá
Đôi ta đâu phải người xa lạ
Nỡ để hồn em trong lạnh giá


Được sửa bởi Vinh Xuan ngày Sat Mar 27, 2010 9:55 pm; sửa lần 2. (Reason for editing : Lỗi chánh tả)
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeSat Mar 27, 2010 11:23 pm

thientin đã viết:
Cho bỏ ghét tánh hay lẫy .......
TÌNH TRONG MƯA 724952
Thiện Tín đi đâu ghé đến đây
Mưa đâu ròng rã mấy hôm rày
Ngồi lại dùng trà cho tôi đãi
Đợi trời mây tạnh rồi hẵn hay…
Về Đầu Trang Go down
MongTinhThu
Member
Member



Tổng số bài gửi : 19
Join date : 25/03/2010

TÌNH TRONG MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeMon Mar 29, 2010 7:03 pm

Nơi Thu ở mấy bửa mưa không ngừng buồn lắm
đọc thơ VinhXuan càng buồn thêm
buồn lỡ rồi buồn nữa không sao
Cám ơn VX cho Thu đọc những vần thơ hay
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeTue Mar 30, 2010 12:01 am

MongTinhThu đã viết:
Nơi Thu ở mấy bửa mưa không ngừng buồn lắm
đọc thơ VinhXuan càng buồn thêm
buồn lỡ rồi buồn nữa không sao
Cám ơn VX cho Thu đọc những vần thơ hay

Thu ơi, những bài đó do VX tưởng tượng ra đấy. Ảo ảnh mà,
nếu không tạo ra thời VX không có đề tài để tập làm thơ.
Đây có bài thơ anh tặng Thu đây:

MỘNG TÌNH THU

Có ai nhớ mùa thu năm trước
Tay trong tay anh em cùng bước
Đến thu này lá héo vàng hơn
Buồn ơi buồn bên cầu Ô-Thước

Gió và mưa kêu réo não nùng
Lá vàng bay xào xạc không trung
Để em về ru tình vào mộng
Đêm này đây giấc ngũ mông lung

Thu cũng buồn và mưa cũng buồn
Là đôi bạn của người thi sỉ
Điểm tô lên nét vẽ văn thi
Thi nhân ơi cho nên phải buồn...
TÌNH TRONG MƯA 96071
Về Đầu Trang Go down
MongTinhThu
Member
Member



Tổng số bài gửi : 19
Join date : 25/03/2010

TÌNH TRONG MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeTue Mar 30, 2010 5:20 pm

Riêng Thu làm thơ theo tâm trạng và những khi cãm xúc mang đến
hoặc tùy hứng , lâu lắm Tthu mới làm được một bài thơ như ý


hôm nào VX cho Thu đối lại bài thơ MTT nha
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeTue Mar 30, 2010 10:01 pm

MongTinhThu đã viết:
Riêng Thu làm thơ theo tâm trạng và những khi cãm xúc mang đến
hoặc tùy hứng , lâu lắm Tthu mới làm được một bài thơ như ý

hôm nào VX cho Thu đối lại bài thơ MTT nha
TÌNH TRONG MƯA 27812
Chào em MTT, em muốn viết một bài họa với VX hả?
Hay lắm, có chí cầu tiến. Đây có bài “Một Mình” anh
mới làm dưới đây, em nên họa theo bài này, bài trước
không hay lắm. Mời em thưởng thức. VX


MỘT MÌNH

Ngồi đây một mình trong góc tối
Phòng thưa trống vắng em lạnh rồi
Có phải trời mưa anh không tới
Ngày xưa mưa nhiều có làm sao

Ngày xưa mưa nhiều có làm sao
Anh khoát người em thêm chiếc áo
Vòng tay ôm lấy anh ngọt ngào
Anh là mãi mãi của đời em

Anh là mãi mãi của đời em
Lời dối đầu tiên nghe thật êm
Nụ hôn đắm đuối thân say mềm
Ái ân tình mặn nồng đêm đêm

Ái ân tình mặn nồng đêm đêm
Một lần anh bước qua đời em
Trần gian hạnh phúc khó mong cầu
Đâu hay cuộc tình không bền lâu

Đâu hay cuộc tình không bền lâu
Em làm gì lỗi nào cho nhau
Xa anh xót xa lắm âu sầu
Đời này còn có nghĩa gì đâu…


TÌNH TRONG MƯA 426164


Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Mon Apr 05, 2010 3:47 am; sửa lần 3. (Reason for editing : một ít nội dung)
Về Đầu Trang Go down
MongTinhThu
Member
Member



Tổng số bài gửi : 19
Join date : 25/03/2010

TÌNH TRONG MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeWed Mar 31, 2010 7:01 pm

Tình Thu Trong Mưa


Anh dìu Thu ngược giòng quá khứ
Mình trong tay đi dưới cơn mưa
Từng giọt nhẹ hôn lên mái tóc thề
Anh nhìn say đấm cho em e thẹn
Má em hồng mắc cỡ lắm anh biết không
Kỹ niệm ơi ! như đang sống lại
Gợi tình Thu giây phút năm xưa
Mùa thu về gió cuốn lá me bay
Dưới nắng chiều tà dương ngã giấc
Tình đẹp lắm anh ơi chớ vội
Nói xa nhau giết ưu sầu
Lời dối gian cay đắng mặn môi
Cho em thêm vài lời êm ái
Đừng để tình thu cạn biển khơi

Thơ cũa anh đưa Thu trở về ngày xưa
nói thật tình yêu đó chỉ có vòng tay ôm
chưa biết cãm giác nụ hôn , rất nhẹ nhàng rất đẹp
Thu cám ơn anh rất nhiều
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeWed Mar 31, 2010 10:29 pm

TÌNH TRONG MƯA 732868
CHỜ HẸN

Chiều nay mưa xuống làm chi
Lâu lâu ngày hẹn mấy khi gặp chàng
Môi hồng má phấn điểm trang
Áo dài tươm tất ví ngang tay cầm
Đầu em búi tóc cài trâm
Món quà anh tặng mùi trầm tỏa hương
Mưa ơi đừng có vấn vương
Lòng em hồi hộp nhớ thương vô vàn
Trông trông ngóng ngóng bên đàng
Xe qua xe lại bóng chàng về đâu
Mưa ơi không phải mùa Ngâu
Thì đừng đem nước chan sầu cho em
Hiu hiu lành lạnh qua rèm
Nỉ non hạt nặng còn kèm gió ru
Tâm tư theo tiếng vi vu
Lá vàng xào xạc cành Thu mong chờ…

TÌNH TRONG MƯA 85280


Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Mon Apr 05, 2010 3:43 am; sửa lần 1. (Reason for editing : Cách trình bày)
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeWed Mar 31, 2010 10:40 pm

MongTinhThu đã viết:
Tình Thu Trong Mưa
. . . . . . .
Mình trong tay đi dưới cơn mưa
Từng giọt nhẹ hôn lên làn tóc
Anh say đắm nhìn em e thẹn
Má em hồng anh có thấy chăng
Kỹ niệm ơi ! như đang sống lại
Gợi tình Thu giây phút năm xưa
. . . . . . .
TÌNH TRONG MƯA 27812 Thơ của em hay lắm đó, nhớ sáng tác nhiều nghen...VX.
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeSun Apr 04, 2010 4:13 am

flower
CHUYỆN TÌNH CỦA TÔI

Một thuở lòng tôi cảm chán chường
Trong tim chưa có một người thương
Và em chợt đến như làn gió
Xao xuyến hồn tôi nỗi vấn vương

Người đẹp hoa khôi trước cổng trường
Miệng cười tóc xỏa chấm ngang lưng
Áo dài tha thướt hồn quy ngưỡng
Thoang thoảng đâu đây một nét hương

Thì đấy tình si mù tợ sương
Tâm tư ngây ngất chuyện hoang đường
Nhiều đêm thức giấc đầy sung sướng
Đi với người mơ khắp nẻo đường

Năm cuối mùa thi đầy cánh phượng
Ve sầu kêu thúc tiếng yêu đương
Gặp tôi em đến và tình ngỏ
Mãi mãi không quên người đã thương

Thời ấy loạn ly khắp phố phường
Vô thường tìm đến kẻ đau thương
Uyên ương rẽ lối tôi xa xứ
Giờ đây lòng tôi cảm chán chường

TÌNH TRONG MƯA 426164


Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Mon Apr 05, 2010 3:41 am; sửa lần 1. (Reason for editing : 2 chữ 'hoa khôi' thế 'làm sao')
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

TÌNH TRONG MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeWed Apr 07, 2010 1:23 am

Chuyện tình đẹp thế mà tan vỡ uổng nhỉ !!!
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeWed Apr 07, 2010 2:25 am

Hương Xưa đã viết:
Chuyện tình đẹp thế mà tan vỡ uổng nhỉ !!!
Cõi thế ít khi được toại lòng
Cuộc tình tôi cũng thế mà trông
Hương Xưa đến viếng chia buồn ấy
Đa tạ cô nương một cánh hồng...
TÌNH TRONG MƯA 96071
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeWed Apr 07, 2010 10:32 pm

TÌNH TRONG MƯA 732868
TÌNH NHỚ (2)

Khói thuốc không đem ấm cõi lòng
Men say đâu giúp tình long đong
Tình ơi mòn mõi tôi chờ ngóng
Mãi mãi xa rồi thôi hết mong

Ngày ấy hai ta xây giấc mộng
Tựa đầu âu yếm bên giòng sông
Yêu nhau hạnh phúc trong trời rộng
Phút chốc tan tành lạnh gió đông

Giông tố mưa rơi suốt buổi chiều
Một mình quán cốc nghe cô liêu
Âm thanh bao tiếng cung đàn nhiễu
Vắng bóng em rồi lòng quạnh hiu

Em hứa với anh khắp mọi điều
Bao nhiêu đắm đuối một tình yêu
Giờ đây cách xa làm sao hiễu
Em hỡi yêu em nhớ thật nhiều…
TÌNH TRONG MƯA 712564
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeMon Apr 12, 2010 11:00 pm

TÌNH TRONG MƯA 732868 TIẾNG MƯA ĐÊM

Lốp đốp hạt rơi trên mái tôn
Đêm nay khó ngủ tiếng mưa ồn
Người yêu từ bỏ khi ta khốn
Nỗi khó cơn nghèo lôi kéo luôn

Gió thét gió gào chi cả đêm
Từng con giá rét tím môi mềm
Hằng đêm đã biết em không đến
Ngồi cố trông chờ sâu mắt thêm

Em có bao giờ nghĩ đến thăm
Nơi đây mưa dột chỗ anh nằm
Có người vẫn nhớ người yêu lắm
Chỉ biết thở dài trong tối tăm

TÌNH TRONG MƯA 426164
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TÌNH TRONG MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeWed Apr 14, 2010 10:47 pm

Nỗi nhớ nào nguôi ở trong lòng
Đêm buồn canh cánh cảnh phòng không
Mưa rơi lốp đốp ngoài hiên vắng
Một tiếng thở dài ....mang nhớ mong .....
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeThu Apr 15, 2010 11:19 pm

Lida đã viết:
Nỗi nhớ nào nguôi ở trong lòng
Đêm buồn canh cánh cảnh phòng không
Mưa rơi lốp đốp ngoài hiên vắng
Một tiếng thở dài ....mang nhớ mong .....
TÌNH TRONG MƯA 757771 Cảm ơn cô Lida đã ghé qua đây đọc thơ ủng hộ,
Và còn để lại một bài thơ hay. Mời cô Lida dùng trà:

Lộp cộp ngoài hiên tiếng guốc khua
Nhìn ra khung cửa dáng Lida
Hôm nay cô ghé dùng trà nữa
Lạch cạch tách trà đãi khách qua…
TÌNH TRONG MƯA 724952 TÌNH TRONG MƯA 724952
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TÌNH TRONG MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeMon Apr 19, 2010 3:53 pm

TÌNH TRONG MƯA 188100 tách trà thơm của VX

Một tách trà thơm thật ấm nồng
Xua tan gió lạnh cuả ngày đông
Xuân đi Hạ đến càng thêm ấm
Một chút ân tình đong mấy sông ...
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeTue Apr 20, 2010 10:29 pm

Cảm ơn chị Lida. VX cũng có một vài tâm sự:


QUÊ HƯƠNG & KỶ NIỆM

Xuân đến còn vương ngọn gió đông
Quê hương xao xuyến bận bên lòng
Bao năm xa cách càng thêm nhớ
Héo hắt tuổi đời mõi mắt trông

Nơi ấy xuân xưa tình trắng trong
Sân trường em đứng đợi người mong
Tìm em dò hỏi hoài không thấy
Lòng muốn quên tình cũng chẳng xong…
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TÌNH TRONG MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeThu Apr 22, 2010 9:49 pm

TÌNH TRONG MƯA 27812 TÌNH TRONG MƯA 712564
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeMon Mar 14, 2011 8:42 pm

NGHIỆN TÌNH

Chiều nay chợt nhớ một người
Lâu rồi xa vắng ngàn lời chứa chan
Tha hương lòng nặng tình mang
Người yêu có thấu anh chàng năm xưa

Buồn hơn vào những ngày mưa
Ngoài kia mưa ướt hay mưa ướt lòng
Xuân đi hè lại thu đông
Năm rồi năm nữa chất chồng tuổi thơ

Tìm đâu một dáng người mơ
Niềm riêng ấp ủ tiếng tơ ê chề
Hôm nao chung bước vai kề
Tình yêu len lén tóc thề luyến thương

Mừng cho tim có chỗ nương
Ai ngờ chưa hết cuối đường đã xa
Bước trần dày dạng phong ba
Hình em theo gót cho ta u hoài

Đam mê một nét trang đài
Hồn ray rứt mãi đêm dài mông lung
Ngước nhìn cõi vắng không trung
Mơ hồ nghe tiếng não nùng thở than

Khóc cho đôi đứa hai đàng
Trách thầm phận bạc lỡ làng tình yêu
Thiếu em đời cảm hoang liêu
Đáy lòng man mác như chiều hôm nay

Ngày mai còn những mê say
Ta như con nghiện tình cay men sầu…

TÌNH TRONG MƯA 96071


Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Sat Mar 19, 2011 2:00 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

TÌNH TRONG MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitimeMon Mar 14, 2011 11:55 pm

TÌNH TRONG MƯA 27812 bài thơ hay quá TÌNH TRONG MƯA 727839
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





TÌNH TRONG MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
TÌNH TRONG MƯA
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
 Similar topics
-
» BA CÁI NỬA PHÚT QUAN TRỌNG TRONG CUỘC SỐNG
» TÌNH THƠ CHO HUẾ_BÀI TÌNH THƠ THỨ HAI
» HUẾ TRONG EM
» TRONG LÚC CHỜ ĐỢI .
» Quán hát rong (Chiều thứ bảy)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: THƠ :: Trang thơ Vinh Xuân-
Chuyển đến