Latest topics | » DỐC BUỒN by Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm
» Góc Thơ Thanh Thảo by Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am
» Mưa Huế by dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am
» GIỌT NẮNG PHAI by dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am
» MÙA TRĂNG VỠ by dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am
» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu by Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm
» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu by Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm
» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu by Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am
» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ by Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm
» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu by Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm
» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu by Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm
» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu by Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm
» Việt Nam Đất Nước Tôi by Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm
» Than chao by Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm
» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ by Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am
» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG by Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am
» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ by Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am
» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu by Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm
» HUẾ VÀ EM by Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am
» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5 by Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm
» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU by Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm
» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU by Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am
» THU VÀ NIỀM NHỚ by Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm
» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu by Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am
» MÙA ĐÔNG BUỒN by Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am
» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI by Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am
» HAPPY THANKSGIVING by Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm
» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP by Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am
» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ ) by dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am
» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song by Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm
» Thơ Ngô Thiên Tú by Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm
» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu by Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm
» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu by Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am
» CÁM ƠN by ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm
» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu by Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm
» Cỏi nhớ - Thơ Tự do by dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am
» Thơ Vượt Sóng by ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm
» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD by ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm
» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu by Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm
» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu by Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm
|
TĩNH NHỚ |
Em ngồi nhặt lá Thu rơi
Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương
Lida
|
CALENDAR |
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Thanh Thảo Member
Tổng số bài gửi : 50 Join date : 05/12/2009 Đến từ : Golden State
| | | | Thanh Thảo Member
Tổng số bài gửi : 50 Join date : 05/12/2009 Đến từ : Golden State
| Tiêu đề: Re: Góc Thơ Thanh Thảo Thu May 12, 2011 5:20 pm | |
| - langtu_qd » 07 Mar 2011, 21:30 wrote: đã viết:
Lâu rồi vẩn thấy thơ LT u uất như xưa, nhớ người bạn cũ nầy không ?
Đầu đường một chiếc xe hoa Cuối đường lặng lẻ mình ta đứng nhìn Trời không chút gió..lặng thinh Bụi bay vào mắt ,mắt mình cay cay ?
Hôm qua tình vẩn nồng say Hôm nay tình đã vội bay mất rồi Đầu đường em nở nụ cười Cuối đường ta thấy chơi vơi..mất hồn
Ai đem nổi nhớ vào hồn Ai đem kỉ niệm vội chôn xuống mồ Tình là giấc mộng mơ hồ Đầu đường vắng bóng...ta chờ ai đây ?
Em đang vui mộng sum vầy Cuối đường ta vẩn tháng ngày lang thang Đầu đường vội bước sang ngang Cuối đường than thở dở dang chuyện tình
Từ nay ...thôi vậy một mình Trên con đường củ chỉ mình ta đi Đầu đường...lại nhớ làm chi ...? Cuối đường....tự nhủ..nhớ chi...đau lòng ! !
LT không biết langtu_qd là ai, có lẽ là biết qua một nick nào khác chăng? Nhắc giùm LT nhé . LT xin họa tiếp nhe Đầu đường trên chiếc xe hoa Cuối đường em biết người ta đứng nhìn Ngày xưa ai chẳng vô tình Hôm nay có lẽ đôi mình thành đôi
Nay tình yêu đã bay rồi Sao người lặng lẽ chơi vơi làm gì Đễ em lệ ướt bờ mi Sợ người ta thấy em đi theo chồng
Van xin người chớ bận lòng Từ đây hai kẻ đau lòng chia xa Em về làm vợ xứ xa Lòng đem hình bóng người ta chôn vùi
Rồi đây những lúc buồn vui Em ôn kỹ niệm ngọt bùi nhớ anh Chia tay định mệnh ai đành Cuối đường hôm ấy xa anh thật rồi
Xe hoa hạnh phúc cuộc đời Để em cất bước nụ cười trên môi Đầu đường chun rượu giao bôi Cuối đường chun rượu vì tôi cạn dần.Apr 27, 2011 Thanh Thảo
Được sửa bởi Thanh Thảo ngày Mon May 16, 2011 8:04 pm; sửa lần 2. | |
| | | Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: Góc Thơ Thanh Thảo Sun May 15, 2011 8:49 pm | |
| wow lâu quá tỉ mới gặp lại em á TT | |
| | | Thanh Thảo Member
Tổng số bài gửi : 50 Join date : 05/12/2009 Đến từ : Golden State
| Tiêu đề: Re: Góc Thơ Thanh Thảo Mon May 16, 2011 8:02 pm | |
| - Lida đã viết:
- wow lâu quá tỉ mới gặp lại em á TT
Chào chị Lida, dạ đã lâu rồi em không có vào vì không có internet và vì lý do riêng hihihihi. Chị vẫn khỏe chứ? Chúc chị sức khỏe | |
| | | Thanh Thảo Member
Tổng số bài gửi : 50 Join date : 05/12/2009 Đến từ : Golden State
| Tiêu đề: Re: Góc Thơ Thanh Thảo Wed May 18, 2011 8:21 pm | |
| Hè vẫn đến, phượng hồng luôn khoe sắc Tiếng ve sầu, vẫn khúc hát tiễn đưa Chia tay nhau, sao người vẫn lòng sầu Ba tháng hè, năm ấy cũng qua mau
Sân trường xưa, mỗi hè đều hiu quạnh Thế hệ nào, cũng kỷ niệm ấp e Tôi đã đi, sao người vẫn quay về Nhìn phượng hồng, khơi buồn mãi lê thê
Trên ghế đá, ngày nào ta hẹn ước Vầng thơ buồn trong lưu bút anh mang Gởi trả anh lời vẫy biệt não lòng Có ai ngờ, ta mãi mãi chia xa
Tiếng ve sầu như kêu vang ai oán Cho lòng sầu quyện bao nỗi nát tan Trong tim tôi càng ray rức ngỡ ngàng Mối tình buồn ở cái tuổi ngây ngô
Ngày ra đi, lòng tôi buồn khôn xiết Lời cuối cùng vẫn tha thiết yêu ai Ước làm sao, thời gian ngừng trôi mãi Không mùa hè, đôi ta chẳng chia tay! May 18, 2011 LT | |
| | | Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: Góc Thơ Thanh Thảo Sun Jun 05, 2011 11:12 am | |
| | |
| | | Phiêu Dao Member
Tổng số bài gửi : 70 Join date : 17/06/2010
| Tiêu đề: Re: Góc Thơ Thanh Thảo Mon Jun 06, 2011 7:29 am | |
| Trong cây ắt có lửa Trong yêu hẳn có hờn Hận đời nên rừng cháy Căm tình, oán trào dâng PD | |
| | | Thanh Thảo Member
Tổng số bài gửi : 50 Join date : 05/12/2009 Đến từ : Golden State
| Tiêu đề: Re: Góc Thơ Thanh Thảo Thu Jul 28, 2011 10:16 am | |
| Ráng Quên
Ngày nào hạnh phúc tầm tay Bây giờ đôi ngã đắng cay lạ thường Tan rồi giấc mộng yêu đương Chỉ còn nỗi nhớ vấn vương đau lòng
Ngày em cất bước sang sông Mối tình ngang trái đáy lòng chôn sâu Ngày em khoát áo cô dâu Lòng nghe cay đắng khi đầu cài hoa
Tình yêu một thưở thiết tha Ngọt bùi cay đắng duyên ta hết rồi Duyên tình nay đã chia phôi Chuyến đò quá khứ đã trôi phương nào
Sao con tim vẫn xuyến xao Vẫn đau...vẫn nhói...vẫn nao nao buồn Bao lần nước mắt em tuôn Bấy lần em đếm nỗi buồn anh trao
Còn chăng dĩ vãng hôm nao Ân tình tha thiết ngọt ngào có nhau Nghĩa xưa tình cũ duyên đầu Rót vào ly rượu men sầu giao bôi
Rượu nồng chưa chạm bờ môi Men say đã đến, tình tôi rối bời Cho tôi gỡi trọn tình tôi Theo ngàn mây gió chân trời bay xa
Đành thôi quá khứ đã qua Tình yêu dẫu có thiết tha mỗi ngày Thì em tất cả đời này Từng giây, từng phút, từng ngày ráng quên. | |
| | | Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: Góc Thơ Thanh Thảo Fri Jul 29, 2011 2:23 am | |
| Buồn quá há TT ! Chúc em sẽ chóng tìm lại niềm vui nhé | |
| | | Hương Xưa Member
Tổng số bài gửi : 506 Join date : 08/12/2009 Age : 34 Đến từ : Xứ lạnh tình nồng
| Tiêu đề: Re: Góc Thơ Thanh Thảo Wed Aug 03, 2011 5:38 pm | |
| lâu quá mới thấy bạn TT nhen | |
| | | Thanh Thảo Member
Tổng số bài gửi : 50 Join date : 05/12/2009 Đến từ : Golden State
| Tiêu đề: Re: Góc Thơ Thanh Thảo Wed Aug 03, 2011 7:00 pm | |
| - Lida đã viết:
- Buồn quá há TT ! Chúc em sẽ chóng tìm lại niềm vui nhé
Chào chị Lida, cám ơn chị, lâu quá không gặp chị vẫn khỏe chứ - Hương Xưa đã viết:
- lâu quá mới thấy bạn TT nhen
HX có khỏe không? | |
| | | Thanh Thảo Member
Tổng số bài gửi : 50 Join date : 05/12/2009 Đến từ : Golden State
| Tiêu đề: Re: Góc Thơ Thanh Thảo Wed Aug 03, 2011 7:01 pm | |
| Lòng Vẫn Biết
Lòng vẫn biết, cuộc đời bao ngả rẽ Ngả ba đường chân ta vẫn bước đi Nghe vấn vương vì tim mãi nghẹn ngào Bỡi cuộc tình còn lưu luyến không quên
Nỗi nhớ thương làm sao mà vơi được Nhưng cũng đành quay gót để quên ai Tim đau đớn, tâm hồn nghe lạc lõng Giá băng nào làm lạnh buốt đời ta
Lòng vẫn biết, tình yêu đầy nghiệt ngã Biết yêu là chìm trong cỏi xót xa Biết yêu ai là lạc lối quay về Biết yêu người là mãi mãi đơn côi
Tình yêu anh, vẫn muôn đời gian dối Vẫn yêu người chẳng luyến tiếc tuổi xuân Nghe tim đau từng cơn buốt lạnh hồn Năm tháng buồn, dần giết chết tim em
Lòng vẫn biết, xa nhau là đau khổ Lưu luyến nhiều, chỉ thêm mãi hận nhau Tiếc làm chi những mảnh vỡ tình đầu Để rồi người vẫn phụ mãi tình sâu
Em vẫn mong, ai kia đừng ai oán Bỡi vì mình chẳng duyên nợ đâu anh Có trách chăng là số kiếp phủ phàng Đừng bận lòng chỉ chua xót trong nhau
Lòng vẫn biết chia tay trong tuyệt vọng Vẫn hơn là ta ray rứt hận nhau Sống bên nhau mà nghi vấn bao điều Thà xa rồi, tình yêu mãi khắc ghi
Ta hãy nhớ, tình yêu mình nghiệt ngã Một ngục tù, một vực thẳm, ao sâu Giết đời nhau bằng băng giá lạnh lùng Van xin người đừng cay đắng duyên ta Aug 03, 2011 PTT | |
| | | Thanh Thảo Member
Tổng số bài gửi : 50 Join date : 05/12/2009 Đến từ : Golden State
| Tiêu đề: Re: Góc Thơ Thanh Thảo Thu Aug 04, 2011 11:42 pm | |
| Một Thoáng Thu Sầu
Mùa Thu em nhặt lá vàng Ngỡ ngang đếm giọt thời gian trôi dần Nỗi buồn lưu luyến bâng khuâng Một mình lặng lẽ trên đường phố xưa
Phố buồn lất phất hạt mưa Em nghe chạnh nhớ thưở vừa chớm yêu Nhớ người ta đợi mỗi chiều Tim em đập loạn ... tình yêu gọi mời
Mỗi khi người ấy khẽ cười Em nghe xao xuyến đỏ đôi má đào Than ôi giây phút ngọt ngào Đổi thay phút chốc dạt dào niềm đau
Vì sao ta lại mất nhau Tình yêu phai nhạt úa màu thời gian Con tim đau đớn vỡ tan Nỗi niềm tê tái tình tan...lạnh lùng
Giấu buồn trong mắt rưng rưng Vết thương tình ái sau cùng xót xa Dẫu tình em vẫn thiết tha Cắn răng che giấu để qua cuộc tình
Hôm nay vẫn mãi một mình Ngậm ngùi thoáng nhớ cuộc tình khắc sâu Đôi ta cũng chẳng còn nhau Chơi vơi mới biết mất nhau thật rồi
Một mình nhặt lá thu rơi Bỗng dưng quá khứ xa xôi lại về Cho lòng vương vấn tái tê Thời gian đưa đẫy tình về phương nao. | |
| | | Thanh Thảo Member
Tổng số bài gửi : 50 Join date : 05/12/2009 Đến từ : Golden State
| Tiêu đề: Re: Góc Thơ Thanh Thảo Mon Aug 08, 2011 5:49 pm | |
| Xin Giữ Tình Ta
Tình ta nay đã trôi xa Theo dòng sông ấy đã qua bến nào Còn trong ta nỗi nghẹn ngào Với bao nhung nhớ xuyến xao cuộc đời
Tình ta nay đã phai phôi Xin đừng quay lại để tôi nát lòng Để ta tiếc nhớ điên cuồng Bước lê hè phố mà buồn nhớ nhau
Tình ta nay đã về đâu Dòng thời gian đã phai mầu tình yêu Ráng quên lòng nhớ càng nhiều Tâm hồn lạc lối cô liêu chán chường
Tình ta nay đã ngàn phương Như ngàn chiếc lá cuối đường gió bay Tình yêu chiu chắt tháng ngày Theo tim ta mãi mộng say cuối đời
Tình ta nay đã xa xôi Khi tình lạc lối mình tôi ngậm ngùi Đành thôi từ giã cuộc vui Tim tôi tan vỡ bùi ngùi lệ tuôn
Tình ta nay đã tình buồn Bên nhau lần cuối tâm hồn chơi vơi Giữ cho nhau nhé một đời Tình ta xin giữ nhé người đừng quên. Aug 08, 2011 PTT | |
| | | Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: Góc Thơ Thanh Thảo Wed Aug 10, 2011 1:38 am | |
| | |
| | | Hương Xưa Member
Tổng số bài gửi : 506 Join date : 08/12/2009 Age : 34 Đến từ : Xứ lạnh tình nồng
| Tiêu đề: Re: Góc Thơ Thanh Thảo Sun Aug 14, 2011 1:56 am | |
| | |
| | | Thanh Thảo Member
Tổng số bài gửi : 50 Join date : 05/12/2009 Đến từ : Golden State
| Tiêu đề: Re: Góc Thơ Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 5:35 am | |
| Như Ngày Hôm Qua
Mười ba năm đã trôi qua Cha ơi, con ngỡ như là hôm qua Sao lòng con vẫn xót xa Cầm lòng không đặng ngẫm mà tủi thân
Con mong sao chỉ một lần Gặp cha trong mộng bớt phần nhớ mong Con ôm tâm sự trong lòng Mùa No-En đến là lòng lệ rơi
Năm này buồn nữa cha ơi Em cha cũng đã xa rời thế gian Mùa đông lạnh lẽo vô vàn Người thân tụ lại khóc than một người
Con luôn tự hỏi ông trời Sanh chi một kiếp con người phù du Để rồi từ giã thiên thu Người đi, kẻ ở mịt mù nỗi đau
Để rồi muôn kiếp mai sau Nghẹn lòng người sống u sầu nhớ thương Đời người ai cũng vấn vương Người thân từ giã lên đường cõi âm
Mười ba năm cứ âm thầm Trôi qua lặng lẽ oái oăm đời người Cha nơi cửa Phật xa xôi Có nghe con trẻ mồ côi khóc người. 21Jan21 | |
| | | Thanh Thảo Member
Tổng số bài gửi : 50 Join date : 05/12/2009 Đến từ : Golden State
| Tiêu đề: Re: Góc Thơ Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am | |
| Hương Lòng Tiễn Cậu
Cậu đi chẳng nói một lời Để người ở lại suốt đời nhớ thương Con xin cung kính nén hương Thay lời giã biệt lên đường bình an
Cả đời cậu đã gian nan Nuôi đàn con dại chẳng màng tấm thân Một đời cực khổ gian truân Chỉ mong con nhỏ muôn phần ấm no
Đêm về thức trắng co ro Tấm thân già yếu đắn đo trăm điều Khi già mang bệnh quạnh hiu Nằm rơi nước mắt hẩm hiu khóc thầm
Cô đơn gặm nhấm tâm can Cậu con, tiếng nấc nghẹn ngang cõi lòng "Hỏi Trời có thấu cho con Xót thân tủi hổ vì con phụ lòng"
Hôm nay cậu đã không còn Mong sao con nhỏ ghi lòng biết ơn Cậu đi, rời chốn cô đơn Chốn dư nước mắt, nhiều hơn nụ cười
Hương lòng, con kính Cậu ơi Vần thơ, con kết dâng Người cõi âm Cậu ơi về chốn xa xăm Từ đây cõi Phật, Cậu nằm ngủ yên. Jun 17, 2018 | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Góc Thơ Thanh Thảo | |
| |
| | | | Góc Thơ Thanh Thảo | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |