TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
THƯ GỞI CHO ANH ....... Hinhvu10 THƯ GỞI CHO ANH ....... 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
THƯ GỞI CHO ANH ....... %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 THƯ GỞI CHO ANH .......

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

THƯ GỞI CHO ANH ....... Empty
Bài gửiTiêu đề: THƯ GỞI CHO ANH .......   THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeWed Dec 02, 2009 5:34 pm

Ngày ....tháng ...năm
Anh yêu !!!!

Hôm nay ngoài trời thời tiết đang thay đổi .Những ngọn lá vàng của cuối mùa Thu trên cây đang ngập ngừng rơi rụng trong hơi lạnh .Mùa đông lại trở về với bầu trời đầy mây xám và những cơn gió mang theo từng cơn lành lạnh ....
Bỗng nhiền em chợt rùng mình .Và trong cảm giác đó em chợt thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết ...Hình như em đang nhớ tới anh ...Nhớ tới những ngày mình bên nhau ,nhớ từng hơi ấm cuả vòng tay ...Nhớ nụ hôn nồng ấm , giọng nói ngọt ngào cuả anh những khi mình chia tay mà đã từ lâu em chưa tìm lại được ....
Em chợt hỏi ..." anh ơi ...bây giờ anh đang ở đâu,đang nghĩ gì và có phút giây nào anh nghĩ về em không ? .... "
Mong rằng anh cũng như em ....Cũng cảm thấy cô đơn và thiếu vắng ....và cũng sẽ nghĩ về em ...anh nhé
Love
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




THƯ GỞI CHO ANH ....... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯ GỞI CHO ANH .......   THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeThu Dec 03, 2009 4:44 pm

Ngày ...../ /

Em thương mến !

Đầu thư, anh chúc em nhiều calo để em mạnh khoẻ.

Lật chồng thư cũ , thì ra anh đã nhận rất nhiều thư em gởi cho anh mà chưa một lần mở ra đọc . Trong tâm hồn em toàn là một màu vàng úa của lá thu bay . Bầu trời của em nhiều gió heo may lành lạnh . Môi em chợt khô và tím lại khi đơn lẽ đi dưới bầu trời u ám đẩm nặng hơi sương . Anh vẫn biết em cô đơn ,độc hành trên lộ trình tình yêu của cuộc đời .

Đọc lại thư em nhiều kỷ niệm xa vời ....... Nhưng thôi hãy để cho nó ngủ yên trong vòng tay của em . Gặp lại anh chắc không còn những lời nói ngọt ngào năm xưa mà em mơ tưởng . Có lẽ anh đã quên và không còn muốn nhớ vì hình bóng em đã nhạt phai trong tim anh . Em đừng giận hờn anh vì sự thật bằng những câu nói phủ phàng này . Dù đau một lần rồi em sẽ từ từ lành hẳn . Em phải mạnh dạn đứng dậy và vươn lên để sống , hãy nhìn bằng ánh mắt kiên cường bằng sự thật .

Em ơi , không phải anh vô tình hay không hiểu . Anh cũng có một con tim biết yêu và biết nhớ như em . Em nào có biết rằng ánh mắt em làm cả Tiểu Bang Alaska chìm trong băng giá. Em cất tiếng cười làm cả đồi núi Branson dù đang ngủ quên cũng vội vã thức dậy . Khi những giọt lệ em rơi làm 7 tỉnh miền Trung Việt Nam ta chìm trong lũ lụt.Em cất tiếng hát là cả thế giới dường như sống lại trong hai cuộc chiến tranh đầy bom đạn réo rắc . Ôi thôi! Em là tất cả!.... Em à, năm xưa em đến với anh trong ngày đông băng giá và trơn trợt . Em sưởi ấm con tim anh tựa lò nướng BBQ . Mỗi khi anh khát khao tâm hồn , em là con chim non hót những lời êm dịu đã cuốn đi bao nhiêu cái khát khô đắng của mùa hè.... Ôi em tôi là tất cả .....là vô địch của lòng anh .

Nhưng hôm nay anh đành quên em như quên một hạt kim cương quý báu nhất trần gian . Vì anh còn những điều khó nói và không bao giờ muốn nói ......

Anh .

Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

THƯ GỞI CHO ANH ....... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯ GỞI CHO ANH .......   THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeThu Dec 03, 2009 10:29 pm

Ngày ...tháng ....năm ..

Anh yêu !!!

Đã lâu ..lâu lắm em mới nhận được những giòng chữ ngọt ngào của anh .Mặc dù là anh bảo đã quên em ..nhưng mà em hiểu rằng khi anh nói "quên " thì anh đang "nhớ" ,vì nếu không làm sao anh lại có những liên tưởng về em ..
Thật ra em cũng chẳng trách anh ...vì em biết cuộc đời không có gì là vĩnh cữu ... Tình yêu nào dù tha thiết đến đâu cũng có ngày nhạt phai ..Đừng ...anh đừng biện hộ ,bởi đó là luật tự nhiên trong cuộc đời ..
Hồm qua trời âm u lạnh và những hoa tuyết rơi lấm tấm ,nhưng hôm nay ngoài trời sáng sủa và con nắng đang nhảy múa reo vui ngoài cửa làm lòng em cũng cảm thấy ấm áp hơn ...Cũng có lẽ tại vì đọc những lời thơ của anh chăng ?

Anh ...Có bao giờ anh nghĩ rằng thời gian sẽ làm xóa mờ đi tất cả nhưng trong em nỗi nhớ vẫn bất di bất dịch
Mong rằng thời gian sẽ làm cho anh hiểu thêm về em ....
Em
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




THƯ GỞI CHO ANH ....... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯ GỞI CHO ANH .......   THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeFri Dec 04, 2009 4:28 pm

Không ngày tháng .....

Em !

Nhận được thư em không biết anh phải xử trí thế nào . Những gì anh nói hôm qua là rất thật với con tim cô đơn của anh lúc đó . Điều mà anh muốn em quên anh ..... mạnh dạn xa lánh anh ..... vì em là người con gái quá hoàn hảo . Anh sợ rằng mai đây không đáp ứng và xứng đáng với tình yêu của em dành cho anh .

Từ khi quen em , anh biết em là người con gái được bạn bè đánh giá là một người yêu lý tưởng , tuyệt vời . Em sinh ra trong một gia đình quyền quý , khá giả, gia đình có nhiều danh tiếng trong giới quân nhân . Tuy giàu có nhưng em luôn hòa đồng với tất cả mọi người, không làm mất lòng ai bao giờ và đối với bạn bè em chơi rất thân tình , chân thật dù là bạn trai hay gái . Đặc biệt hơn là em không chảnh, không kiêu sa như mấy cô tiểu thư lá ngọc cành vàng khác . Từ tấm bé em lại học giỏi nên em dễ dàng trở thành mơ ước của biết bao nhiêu chàng trai cùng trường , ngoài xã hội .

Trong gia đình , em là chị cả cũng là người chu đáo, cẩn thận nhất ,lại hay quan tâm đến người khác . Dạo ấy từ khi trở thành người yêu của em anh lại càng được em “chăm sóc đặc biệt ” hơn. Sáng thức dậy thì em nhắn tin chúc một ngày tốt lành, tối đi ngủ thì nhắn tin đến tận khuya chỉ để nói rằng " em đang nhớ anh lắm!" . Rồi em hỏi "anh có nhớ em không?" Trời lạnh xứ Huế , em nhắc anh nhớ mặc thêm áo ấm, trời mưa hỏi anh về nhà có bị ướt không? Nếu anh nói " nhác ăn " thì lập tức em đến gặp và mang đủ thứ nào thuốc , nào cam quýt , nào bánh, nào sữa,…

Anh rất hảnh diện với bạn bè trong suốt thời gian đầu yêu em . Nay anh dần dần cảm thấy mất hứng thú vì được em quan tâm quá mức đối với anh . Càng ngày anh càng cảm thấy như mình đang có một Mẹ già hay Vú nuôi đùm bọc . Anh khó có thể thoát khỏi bàn tay và con tim tình ái của em . Trong khi đó anh muốn làm con Đại Bàng tung cánh bốn phương trời rộng lớn . Anh muốn làm ông khổng lồ với chiếc hài đi bảy dặm . Vì thế anh muốn xa em và thoát khỏi nanh vuốt của em càng sớm càng tốt .

Anh .
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

THƯ GỞI CHO ANH ....... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯ GỞI CHO ANH .......   THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeSat Dec 05, 2009 3:33 pm

Ngày ...tháng ....năm

Anh yêu !!!!

Đọc thư anh em cảm thấy như mình chưa toàn vẹn lắm .Chưa toàn vẹn bởi vì em vẫn còn thiếu sót khi nghĩ mình đã hiểu hết về anh .Có lẽ định luật " mỗi người là một thế giới riêng biệt ..." là đúng ... Em đã nghĩ rằng chu đáo lo cho anh như vậy là để biểu tỏ lòng yêu thương cuả mình ,nhưng với anh lại là khác .Hình như với anh ,anh chỉ muốn làm một kẻ có quyền uy và người đàn bà cuả anh phải là người thuộc quyền anh điều khiển .Riêng em ,em chỉ muốn cả hai phải chìu chuộng lẫn nhau và dù sao em cũng là người con gái nên em rất thích chìu chuông nhưng lại không muốn bị ai hiếp đáp mình cả .
Có lẽ cả hai chúng ta có hai cá tánh khác nhau nên đôi lúc chúng ta vẫn có những cãi cọ ,giận hờn nhau ....
Tình yêu lúc nào cũng trãi qua những sóng gió .Nếu mà vượt qua được thì nó mới thành vĩnh cữu ...
Dù sao em cũng không trách anh và luôn tôn trọng ý kiến của anh ....
Thời gian sẽ là liều thuốc lãng quên ,Và thời gian sẽ làm cho chúng ta hiểu nhau hơn ...
Em
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




THƯ GỞI CHO ANH ....... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯ GỞI CHO ANH .......   THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeSat Dec 05, 2009 5:27 pm

Ngày .... tháng cô đơn ...

Em ....

Em chưa bao giờ hiểu được tâm lý người con trai hay đúng hơn là người ĐÀN ÔNG như anh . Nếu người nam cảm thấy nhỏ nhoi và lệ thuộc " Ai đó " , luôn luôn bị chi phối , rụt rè , ức hiếp trong gia đình , từ chuyện tình cảm cho đến xã hội trước người đàn bà thì dễ dàng trở thành một người đàn bà khác khi muốn có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc ( nhưng đau khổ nội tạng ) . Vâng ! Em nói đúng ....."Hình như với anh ,anh chỉ muốn làm một kẻ có quyền uy và người đàn bà cuả anh phải là người thuộc quyền anh điều khiển .Khi có một nếp sống gia đình lúc nào cũng đòi hỏi một tổ chức có tôn ty trật tự . Có kẻ trên người dứơi , có Tổng Thống có thứ dân . Không thể hiểu chữ TỰ DO và BÌNH ĐẲNG như kiểu Mỹ . Em thấy xã hội Tây phương được bao nhiêu phần trăm gia đình hạnh phúc , bao nhiêu % gia đình ly hôn ? Em không thể biện luận như vậy để phá rào đạo đức .

Ngày xưa khi anh và em còn yêu nhau, mỗi lần đưa em về và một mình quay trở lại anh cảm thấy buồn với cơn giá lạnh rét kinh khủng, nhất là hôm nào trời mưa nữa, cảm giác sau lưng trống vắng một người. Đường về vừa dài vừa lạnh lại vừa cô đơn . Em có bao giờ cảm giác như thế chưa ?

Có ai đi về một mình mỗi đêm mới hiểu cảm giác này. Em được ưu đải rất nhiều trong suốt cuộc tình . Vì vậy đa số phụ nữ thích yêu hơn thích lập gia đình . Nhưng ngược lại đàn ông rất sợ sệt thời gian đang yêu và chuẩn bị làm rễ .

Thật ra giai đoạn tình yêu cũng đáng ca ngợi lắm chứ . Khi thất tình , khi mất người yêu mới thấy sự trống vắng và giá trị của tình yêu . Em đã có lần nào thất tình chưa ? Anh thì đã trải qua nhiều lần cay đắng nên con tim trở thành chai đá . Tuy vậy khi hát một bài đúng tâm sự của lòng mình anh cũng chảy nước mắt như Chí Thiện , John Way , Brigit Bardo ...... Vì vậy, khi những ca từ của bài hát vang lên, nhiều kỉ niệm lẫn cảm xúc về cô ấy lại ùa về. Điều đó làm cho anh không kiềm nổi đôi giòng lệ …

Nếu nói là đã "khá" hơn nhiều rồi thì chắc chắn là nói dối… khóc là một cảm ứng tự nhiên của tâm hồn . Khóc là liều thuốc xóa tang đi bao kỹ niệm sầu khổ trong quá khứ . Em biết rằng khi gặp em anh đã từng đêm âm thầm ca bài :“Xin em đừng nhìn anh nữa vì như thế anh sẽ khóc. Em hãy đi nhanh nhất có thể, đừng quay đầu lại vì anh sẽ khóc.”
Tình yêu là thế đấy . Nó chạy vuột mất và đuổi bắt như chiếc bóng vô hình .

Nếu anh là gái , anh ước mong được một người đàn ông mạnh dạn , khí khái , anh hùng dám hy sinh tất cả vì mình . Thì giá chi mấy sự nhường nhịn trong cuộc sống để vừa lòng chồng . Vì dù sao em cũng hân hạnh mình có một người chồng cứng rắn , mạnh mẽ nhất " King of King " . Anh muốn làm vua của mọi loài vua , kể cả em . Anh không muốn làm thân nô lệ như những người đàn ông khác để được em bù đắp bằng tình yêu . Anh chấp nhận cày cả đôi tay và đôi chân để kiếm tiền giao cho em thủ két . Nhưng anh không bao giờ chịu khuất phục và luồn cúi dứơi sự hổn hào của em . Anh là thế đấy !

Anh



Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




THƯ GỞI CHO ANH ....... Empty
Bài gửiTiêu đề: NỔI BUỒN KHÔNG TÊN .   THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeSun Dec 06, 2009 4:47 pm

Không ngày .... tháng ....

NỔI BUỒN KHÔNG TÊN .

Con người được thư giản chỉ có ngày chủ nhật . Anh cũng là con người bình thường như trăm ngàn người khác , anh cần những ngày chủ nhật như thế . Nhưng hôm nay ngày ấy tuy có đến nhưng vô nghĩa với anh . Như chân trời sụp đổ khi anh phone hẹn em chiều chủ nhật thì hay tin " em đến chùa " . Đức tin là điều quan trọng đối với mỗi tâm linh con người , anh không cấm cản ai điều đó .

Mục đích em đến chùa để làm gì như có lần anh hỏi . Em thành thật trả lời :

-Em đến để tìm về Niết Bàn , nghĩa là mong tâm mình thanh tịnh . Em cầu xin Đức Phật mọi sự an lành cho em và gia đình .

Anh đồng ý thế ! Nhiều lần anh đã giải thích thế nào là Niết Bàn , Thiên đàng cho em rồi . Những nơi ấy không đâu xa là nó ở thế gian này . Niết Bàn là nơi tâm hồn mình khi đang được an lạc , thảnh thơi , không lo nghĩ , phiền muộn ...... Cũng là nơi không có hận thù , chết chóc và chiến tranh . Vậy thì em có đến Niết Bàn khi bản thân em đang nóng giận , tham sân si , khi mà tâm hồn em đến chùa còn muốn tranh chấp , tranh dành ngôi vị lãnh đạo Ban Trị Sự , em muốn là chủ nhân ngôi chùa trên mặt pháp lý và mọi người phải sợ sệt quyền uy của em . Đó là em muốn cướp chủ quyền làm chùa chứ không phải nhằm để tu hành và phát huy đạo pháp .

Cuộc đời Đức Phật bỏ ngai vàng , điện ngọc , vợ đẹp , con thơ ..... những thứ đó Ngài xem như đôi dép rách cần vức bỏ . Vậy thì em còn ham muốn , tranh dành để làm gì ? Em bảo : " Em muốn tìm Phật " thì điều này càng sai lầm lớn khi không hiểu lời Đức Phật dạy . Phật chính là ta chứ không phải cầu cạnh bên ngoài . Nhà vua Trần Nhân Tôn nhường ngai vàng lại cho con và đi tu , Ngài lập ra phái Thiền Trúc Lâm đầu tiên của Việt Nam . Ngài từng giảng pháp và ký thác tâm sự vào bài thơ :

Phật ở cuông nhà Phật chẳng đâu xa .
Nhân khuẩy bổn nên ta tìm Bụt ,
Chỉnh mới hay Bụt chính là ta .


Ta cứ mãi miết đi tìm Bụt ( Phật ) trong lúc tâm hồn đang bi ai , sa đọa . Ta cứ mang cái tâm trạng hận thù , tranh chấp , nóng nảy ..... chạy quanh để tìm Bụt . Làm sao thấy được Bụt khi lòng mình đang dậy sóng , còn muốn hơn thua lời ăn tiếng nói , còn muốn " giết người trong mộng " chỉ vì một chuyện không đâu . Em làm sao thấy Bụt khi mà em không an lạc tâm hồn , em còn se sua , đua đòi với những chuyện thị phi ngoài xã hội , em còn và em còn ........vô số chuyện mà anh không muốn nói ra . Em làm sao thấy Bụt khi em lớn tiếng làm buồn lòng người khác .... nhất là người đó lại là người yêu sắp nắm tay em đi suốt cuộc đời . Một con người can đảm dám ký vào bản án chung thân khổ sai với em trong ngày cưới .

Em có biết rằng anh rất buồn và đau khổ khi vắng em . Vậy thì Bụt có tha thứ cho em , chấp nhận khi em đang hát bài " Trầm hương đốt " ...." Cầu an " khẩn thiết quỳ lại tại chùa không ? Không bao giờ Phật chấp nhận , tha thứ cho em đang gieo tang tóc , khổ đau cho một người khác . Một lời nói êm dịu của em là nguồn suối cam lồ đi vào lòng anh , tất cả chúng sanh đang mang nhiều đau khổ . Một nụ cười của em là làm cho thế giới trải qua một giai đoạn bình yên và anh an ổn tâm hồn . Một việc làm với lòng từ bi - hỹ xã của em là truyền đến bao nhiêu điều tốt lành cho các đạo hữu .

Nhiều lần anh bắt gặp em nấu đồ chay cúng chùa mà mặt em càu nhàu , nhăn nhó ..... đó là anh chưa đo lường được em đang giận hờn những ai , em đang lầm bầm nguyền rủa kẽ thù nào đã đem đến phiền muộn cho em tuần trước , hôm qua và cả ngày nay . Tất cả những suy tư , ký ức hận thù đó đi từ trí não qua đến đôi bàn tay vào nằm gọn trong thức ăn . Em đem món chay cúng dường đang chứa đựng nhiều sân hận như vậy , mọi người lúc ẩm thực đồ chay thì ăn luôn cả những gì tâm tư em gởi gấm trong đó . Như vậy em là người có tội với chúng sanh , em là người đang deo rắc khổ đau . Em đừng tưởng rằng chỉ ăn uống cho nhiều , chỉ nghe toàn lời tâng bốc , khen ngợi của người khác khi đến chùa với tâm trạng như thế là em gặp Phật . Không ! Không bao giờ em được phép gặp Phật . Đừng tưởng rằng em thắp nhang , thành khẩn lạy Phật với khuôn mặt hiền từ một cách thành kính là em thấy Phật . Đó chỉ là một bức tượng Phật bằng đồng , bằng đá chỉ là BIỂU TƯỢNG chứ không phải là Đức Phật . Phật chính là ở trong tâm "Tâm tức Phật , Phật tức tâm " là thế . Em chính là Phật mà Ngài khuyến khích " Ta là Phật đã thành , các con là Phật sẽ thành " . Vậy thì em đi loanh quanh tìm Phật ở đâu cho lãng phí cuộc đời ?

Hôm nay em đã đánh mất một ngày hạnh phúc khi đến bên anh . Em đã bỏ lỡ một cơ hội đi vào Niết Bàn và lớn nhất là một điều rất quan trọng : EM KHÔNG BAO GIỜ GẶP PHẬT bằng tâm hồn giận dữ như hôm nay .

PCnet


Được sửa bởi PCnet ngày Tue Dec 15, 2009 3:26 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




THƯ GỞI CHO ANH ....... Empty
Bài gửiTiêu đề: THƯ KHÔNG ĐỀ ......   THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeWed Dec 09, 2009 7:48 pm

THƯ KHÔNG ĐỀ ........

Đã gần một tuần nay anh không nhận được thư em . Không biết tìm đâu để gặp em , hay là cho anh số phone nhà em anh sẽ gọi . Dù sao anh cũng nóng giận nhất thời , điều đó cũng không đúng . Anh tự ăn năn sám hối vì sân hận không đâu .

Nhận được thư này em nhớ sớm hồi âm .

Anh của em .

PCnet


THƯ GỞI CHO ANH ....... 57630
Về Đầu Trang Go down
Thanh Thảo
Member
Member
Thanh Thảo


Tổng số bài gửi : 50
Join date : 05/12/2009
Đến từ : Golden State

THƯ GỞI CHO ANH ....... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯ GỞI CHO ANH .......   THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeTue Dec 15, 2009 12:02 am

lảng mạn quá hihihihi
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




THƯ GỞI CHO ANH ....... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯ GỞI CHO ANH .......   THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeTue Dec 15, 2009 3:17 am

He e e e e e e e e e e Viết bậy cho vui đó mà .... THƯ GỞI CHO ANH ....... 701308
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




THƯ GỞI CHO ANH ....... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯ GỞI CHO ANH .......   THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeSat Dec 19, 2009 2:09 am

Em yêu !

Anh thành thật thông báo cho em rằng:" trái tim anh đã thuộc về em kể từ hôm nay ". Với buổi gặp mặt tổ chức vào ngày Tết năm ấy , anh xin được tự giới thiệu mình như một người yêu đầy triển vọng và lý tưởng nhất của bất cứ cô con gái nào mới lớn .

Chúng ta sẽ trải qua thời gian thử thách , trong vòng một năm nay , sau đó căn cứ vào tánh tình hòa hợp giữa hai ta mà sẽ được quyết định có kéo dài mãi mãi đến bạc đầu hay không . Tất nhiên khi kết thúc thời gian thử nghiệm, vẫn có những khoá huấn luyện tiếp theo và những kế hoạch thẩm định để tiến hành thăng chức người yêu lên bạn đời.

Thời gian đầu, những buổi hẹn hò đi chơi , những lá thư tình âu yếm cùng sự phẩn nộ không kìm chế được vì giận dữ sẽ chia đều cho hai ta. Sau này tùy thuộc vào hiệu quả xử sự của em, anh có thể sẽ gánh phần trăm lớn hơn. Tuy nhiên, nếu chi tiêu bằng tài khoản của em thì anh rất sẵn lòng hứng chịu tất cả .

Nhận thư này xin em vui lòng trả lời trong vòng 3 ngày . Bằng không lời tỏ tình này sẽ hết hiệu lực mà không cần thông báo gì thêm và anh sẽ xem xét các ứng cử viên khác.

Anh rất biết ơn nếu em gửi chuyển tiếp bức thư này đến chị Minh Tâm hay Thanh Thảo bạn gái của em trong trường hợp em không nhận lời.

PCnet
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




THƯ GỞI CHO ANH ....... Empty
Bài gửiTiêu đề: THƯ HÕA TỐC .   THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitimeSat Dec 19, 2009 3:01 am

THƯ HÕA TỐC .


Em yêu !

Hôm qua gởi cho em " Tối hậu thư " để quyết định mối tình vận mạng của hai ta . Nhất thời anh chẳng nghĩ gì cả và viết theo cảm ứng con tim . Qua một đêm trằng trọc không ngũ , cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh đối xử với em thế nào khi nhớ đến lá thư của một Văn hào gởi cho người yêu .

Em đọc lá thư hõa tốc này thật kỹ trước khi quyết định mối tình éo le của anh đối với em như thế nào .Nếu không sau sẽ ôm nhiều mối hận tình .

PCnet


1/.Trước khi quen em thì anh lãnh học bổng, đến khi quen em rồi thì học bổng của anh em lãnh.

2/. Có một quả táo, em ăn. Có 2 quả táo em ăn quả to nhất .

3/. Em xấu xí như vậy mà anh vẫn khen em xinh. Anh đẹp trai như thế mà em lại bảo anh xấu.

4/. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về nhà anh chỉ dám ăn mì tôm.

5/. Lúc em giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Lúc anh bực tức thì anh phải làm thùng rác cho chính mình.

6/. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép.

7/. Em thường xuyên đánh anh , cào cấu anh , to tiếng hổn đẩu với anh . Anh chưa bao giờ hành động như thế với em.

8/. Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào. Anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời rằng em sẽ giết anh ngay.

9/. Đến nhà em anh phải ngủ ở ghế sopha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sopha.

10/. Anh mua tặng em một cái áo 80 đô , anh nói dối là chỉ có 30 đô . Em mua cho anh cái đồng hồ 100 đô, em lại nói dối anh là 500 đô .

11/. Cùng 1 con cá em ăn phần thân. Còn anh, phần đầu cá , nhưng em quên " Nhất bì nhì cốt " , cái đầu rất ngon .

12/. Anh làm hỏng cái Earing của em liền mua 1 cái mới đền ngay, còn em làm mất chiếc xe Toyota của anh một lời xin lỗi cũng không có.

13/. Lần em ốm, anh gầy mất 2kg. Lần anh ốm, em béo lên 2 kg (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo của anh).

14/. Anh không chê em thấp, thế mà em lại chê anh cao.

15/. Mẹ anh đối xử tốt với em như vậy còn em một chút cũng không.
16/. Lần đó đi xem Paris By Night diễn ngoài trời, em cỡi lên vai anh rất thích thú, gào thét cả buổi. Còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ.

17/. Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi gần chết, hại anh chăm sóc thêm 2 ngày nữa phải đem chôn nó.

18/. Trước khi quen em, anh ngủ 8 tiếng. Quen em rồi chỉ còn 4 tiếng.

19/. Trước khi quen em anh không bao giờ chờ ai quá 5 phút. Quen em rồi anh phải đứng hàng tiếng đồng hồ.

20/. Trước khi quen em, anh ngày nào cũng ăn sáng. Sau khi quen em, anh chỉ ăn mỗi buổi tối.

21/. Về nhà mẹ anh, anh ngồi cạnh để đỡ lời. Gặp mẹ em, em chạy đi nói điện thoại.

22/. Viết email cho em viết những lời lẽ ngọt ngào nhất. Nhận email của em, toàn những lời trách móc.

23/. Chat với em, anh chat mỗi mình em. Còn em chat hàng chục người.

24/. Viết thư tay cho em, viết nhiều trang. Nhận thư tay của em, “Hòn VọngThư” cô độc .

25/. Anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đến vài ngày sau. Em lỡ hẹn, em nhoẻn cười lấy lệ rồi quên luôn .

26/. Ra đường gặp cướp. Anh đánh nó, em bảo anh côn đồ. Anh không đánh nó, em bảo anh hèn nhát.

27/. Đi xe anh đi cẩn thận, em bảo anh kém thế. Đi nhanh, em bảo anh đi ẩu.

28/. Lễ Tết, các anh chị của em, đều có quà. Còn các chị anh, anh của anh thì anh chẳng mua cho thứ gì.

29/. Em lấy lược ra chải ngay ngã tư. Còn anh vuốt tóc một cái, em bảo anh điệu thế.

30/. Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về. Anh thấy chán, ngồi xem hết phim.

31/. Đi uống coffee, em ngồi uống cái soạt rồi đứng dậy. Anh bất chấp mọi người cười, cũng uống cái soạt rồi đưa em về.

32/. Đi chơi với em, thấy em buồn, anh cố gắng làm cho em vui. Thấy anh buồn, kệ anh.

33/. Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà.

34/. Anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh giám sát em. Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em.

35/. Em bảo anh về đến nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nhà gọi máy cho anh, em bảo anh khắt khe.

36/. Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân.

37/. Em tặng anh chậu cây, nó tươi tốt sau mấy ngày. Anh mua cho em đủ lọai cây kiểng, chúng được chôn cất vài tuần sau đó.

38/. Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít, em lại bảo anh ít nói.

39/. Cá độ với nhau, anh thua, em bắt anh thực hiện bằng được. Em thua, em viện đủ lý do để không thực hiện.

40/. Những gã nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay.

41/. Em cười với bao nhiêu là con trai, để cho họ một tia hi vọng. Anh chỉ mới có một lần thôi, với bạn em, em đã bảo anh là Sở Khanh .
42/. Anh nhắc em chăm chỉ. Nhắc em mặc áo ấm. Nhắc em không thức khuya, em hỏi :”anh là mẹ em à?”. Nếu anh không nhắc em, em lại bảo:”Anh chả quan tâm gì đến em”.

43/. Có gì anh cũng đều muốn kể cho anh nghe, công việc, bạn bè, gia đình, sở thích…Em thì luôn giấu anh, chỉ kể khi anh đã biết gần hết thôi.

44/. Những cái bưu thiếp anh làm tặng em, em chê óng chê eo. Những cái thiệp em tặng anh. Hầu hết chỉ là E-card. Anh vẫn giữ lại nó, mặc dù nó đã hết hạn xem được từ lâu rồi.

45/. Những gì em viết cho anh, dù chỉ là một tờ giấy nháp, anh vẫn giữ trong cái hộp. Những gì anh viết cho em, đều tự đáy lòng anh, em đọc rồi em chê chữ anh xấu.

46/. Bạn trai của em, chẳng bao giờ em giới thiệu với anh. Bạn gái của anh, em đòi biết hết.

47/. Anh biết hết những người bạn của em, giúp đỡ họ nếu có thể. Em chẳng nhớ tên bạn của anh, cho dù nó là bạn thân của anh đi nữa.

48/. Trước khi quen em, anh chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Đến mức mà mẹ anh cũng ngạc nhiên. Sau khi quen em, cứ mỗi lần anh định đi đâu chơi. Anh sẽ có đủ lý do để ra khỏi nhà và cũng chỉ muốn có em đi cùng.

49/. Trước khi quen em, anh muốn mình thật là nổi trội, được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Sau khi quen em, anh phải thật bình dị và chỉ cần mỗi mình em thôi.

50/. Em đòi anh hiểu em, thế mà em chẳng hiểu anh gì hết.



Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





THƯ GỞI CHO ANH ....... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯ GỞI CHO ANH .......   THƯ GỞI CHO ANH ....... I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
THƯ GỞI CHO ANH .......
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: VĂN :: Thư Tình-
Chuyển đến