Tiêu đề: KY NIỆM THỜI HOA DỎ Fri Jun 03, 2011 2:43 am
Đã vào hè ,rả rích những tiếng ve Hàng phượng vĩ sân trường đang rực đỏ Lời tâm tình xưa ,thì thầm trong gió Mãi không quên ,thời hoa đỏ -học đường ...
Em ơi ! Thủơ ấy tình mãi vấn vương Cũng đã lâu mà tưởng hôm rồi vậy Khi tuổi trẻ ,chớm tình yêu mới dậy Cứ ngập ngừng ,má ửng đỏ , còn e...
Đang khóa học ,mong mãi tới nghỉ hè Khi nghỉ hè lại mong nhanh tới lớp Mong vào học để hàng ngày được gặp Để cùng em ,hai đứa ...Ngập ngừng yêu ...
Khi không gặp ,muốn nói rất nhiều điều Mà khi gặp ,bỗng lại tiêu tan hết Không cần nói ,mà cả hai cùng biết Là con tim ,đang muốn ngỏ ...Lời thương ![flash]
[/flash]
[flash][/flash]
Được sửa bởi langdong ngày Tue Jun 07, 2011 12:06 am; sửa lần 2.
Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
Tiêu đề: Re: KY NIỆM THỜI HOA DỎ Sat Jun 04, 2011 2:50 am
langdong Member
Tổng số bài gửi : 129 Join date : 25/05/2011
Tiêu đề: Re: KY NIỆM THỜI HOA DỎ Sat Jun 04, 2011 12:34 pm
GỬI VỀ NƠI EM
Phú Thọ quê anh Đỉnh tam giác đồng bằng Bắc bộ* Thái Bình quê em Nơi ở mãi tận cuối sông Hồng. Ngày xưa đó ,mỗi mùa hoa phượng rộ Anh ngắt chùm hoa Gởi về em ở cuối dòng sông...
Cái thủa học đường , Bao kỷ niệm luôn mãi vấn vương Nhận hoa anh gửi ,đôi má em hường hường ửng đỏ. Mình thương nhau rồi... Nhưng thẹn thùng mà chưa dám ngỏ Đến tận bây giờ ...Vẫn yêu thương lắm lắm ,biết không ?
Từ ấy em xa Đất Mẹ ,dòng sông Cứ mỗi hè về Anh lại gửi về xuôi chùm hoa phượng đỏ. Nơi viễn xứ mờ xa em ơi có tỏ Rằng suốt trọn đời ,anh mãi luôn chung thuỷ với tình em.
*Thành phố Việt Trì , điểm cuối lãnh thổ tỉnh Phú Thọ ,là đỉnh của tam giác đồng bằng châu thổ sông Hồng .
Được sửa bởi langdong ngày Sun Jun 05, 2011 11:18 pm; sửa lần 1.
Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
Tiêu đề: Re: KY NIỆM THỜI HOA DỎ Sun Jun 05, 2011 11:06 am
Hoa phượng đỏ ...màu hoa trong nỗi nhớ Ghi vào lòng vạn thuở chẳng hề quên Bao năm kỷ niệm xoáy mềm Trường xưa lối cũ ...nỗi niềm còn đây
langdong Member
Tổng số bài gửi : 129 Join date : 25/05/2011
Tiêu đề: Re: KY NIỆM THỜI HOA DỎ Sun Jun 05, 2011 10:58 pm
Mùi "Hương xưa" vẫn thoang thoảng đâu đây Gợi tâm hồn mãi ngất ngây thương nhớ Thuở học đường chớm tình yêu ...dang dở Mối tình đầu bỗng oà vỡ làm đôi . Đôi bờ đại dương cứ mãi xa xôi Kỷ niệm khắc sâu mãi luôn trỗi dậy Bờ bên đây ngóng qua bờ bên ấy ước muốn được ngày trở lại thuở hồi xưa ... ................ cảm ơn lida chia sẻ kỷ niệm xưa .
langdong Member
Tổng số bài gửi : 129 Join date : 25/05/2011
Tiêu đề: Re: KY NIỆM THỜI HOA DỎ Sun Jun 05, 2011 11:09 pm
SINH NHẬT EM - ĐẦU MÙA PHƯỢNG VĨ
Sinh khí trời đất Âm-Dương giao hòa Từ ấy em được sinh ra Một bông hoa Điểm tô cho đời mãi đẹp!
Còn nhớ không em ? Xưa ý Bên anh ,em cứ thẹn thùng ,khép nép Nhưng đôi mắt huyền của em tuyệt đẹp Lúng liếng đong đưa ,đã hút hồn anh Len lỏi vào lòng Tình em như thể những sợi mây xanh.
Thế rồi chúng mình đã biết hẹn hò Nơi bến sông quê êm đềm từ đó . Tình yêu hòa trong khúc dân ca đồng bằng Bắc bộ: Sa lệch bằng ,sa lệch chênh,trống quân ,cò lả Trong khúc hát 'Mời trầu' ấm tỏa : "...Trầu này trầu tính trầu tình Ăn vào cho đỏ môi mình ,môi ta Yêu nhau đứng ở đàng xa Con mắt liếc lại bằng ba đứng gần"... Để cho con tim ,cứ mãi tần ngần...
Cơi trầu vẫn chưa kịp ngỏ , Mà em đã vội đi xa. Thời gian cứ mãi trôi qua Mãi để cho anh ngóng chờ thương nhớ Để câu thơ tình mãi luôn dang dở Để mảnh trăng thề lỡ bẻ làm đôi...
Đôi bờ đại dương cứ mãi xa xôi Lục bình theo nước mãi trôi ra biển Để lòng thổn thức mãi luôn lưu luyến Để mãi đợi chờ ,những nhớ ...cùng thương ...
langdong Member
Tổng số bài gửi : 129 Join date : 25/05/2011
Tiêu đề: Re: KY NIỆM THỜI HOA DỎ Mon Jun 06, 2011 3:51 pm
HÈ LẠI VỀ
Hè lại về ,nơi mù xa viễn xứ Em nao nao ... kỷ niệm giữ trong lòng. Ở quê nhà ,em hỡi có biết không Anh thổn thức thương nhớ em vô hạn !
Cánh đồng quê năm nay trời làm hạn Khát khao từng giọt nước trời tuôn rơi Nỗi lòng anh cũng vậy đó em ơi Luôn khao khát ngày em về ,gặp lại .
Thời gian trôi...Tình mình luôn thắm mãi Tận "cao xanh" cũng thương xót đôi ta Mình thương nhau ...Cứ mãi phải cách xa Để tháng năm thổn thức thương với nhớ.
Rồi có ngày phượng vĩ lại rực rỡ Cánh phượng hồng tươi thắm cặp môi xinh... Qua đêm đông lạnh giá ,tới bình minh Duyên quê xưa ấm tình bên nhau mãi ...
langdong Member
Tổng số bài gửi : 129 Join date : 25/05/2011
Tiêu đề: Re: KY NIỆM THỜI HOA DỎ Mon Jun 06, 2011 4:15 pm
ĐÊM HÈ - CƯ SĨ TOẠ THIỀN...
Vườn chùa trăng soi giữa đêm hè Khi ngưng khi cất rộn tiếng ve Toạ thiền ,tâm tịnh ,thinh không lặng Chợt thổn thức lòng ,lắng lắng nghe. Tiếng nói thì thầm từ ký ức Cái thời phượng hồng với hàng me Thoáng bóng hình xưa ,lòng rạo rực Phảng phất đâu đây giữa đêm hè.
Mô Phật !
Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
Tiêu đề: Re: KY NIỆM THỜI HOA DỎ Mon Jun 06, 2011 5:05 pm
Hương Xưa Member
Tổng số bài gửi : 506 Join date : 08/12/2009 Age : 34 Đến từ : Xứ lạnh tình nồng
Tiêu đề: Re: KY NIỆM THỜI HOA DỎ Tue Jun 07, 2011 12:41 am
langdong Member
Tổng số bài gửi : 129 Join date : 25/05/2011
Tiêu đề: Re: KY NIỆM THỜI HOA DỎ Tue Jun 07, 2011 12:49 am
Kỷ niệm ấy bây giờ khi nghĩ lại Tình chúng mình đẹp tựa những vần thơ Tuổi trẻ mang bao khát vọng ước mơ Hẹn ngày sau ,chúng mình chung một lối .
Đứng bên nhau ,gặp người ,ta vội vội Tạm lánh ngang ...Má em cứ ửng hồng Mắt đong đưa ,Anh rạo rực trong lòng Chẳng hề phai ,mối tình đầu trong trắng .
Nhưng cuộc đời nào đâu có phẳng lặng Rời học đường ,em đã vội sang ngang. Bến đợi xưa mãi vắng bóng của nàng Anh ngóng trông ,tới giờ anh mãi đợi đợi ...
langdong Member
Tổng số bài gửi : 129 Join date : 25/05/2011
Tiêu đề: Re: KY NIỆM THỜI HOA DỎ Fri Jun 10, 2011 9:50 am
...Nhắc làm chi bao kỷ niệm xa vời Cho nhau thoáng nghe lòng thêm bối rối Nhớ ngày thi cuối, bước chân nào muốn vội Chờ đợi hoài...sao không nói...ai ơi!
Để bây chừ mỗi đứa mỗi một nơi! Gió cuốn đi bao nhiêu mùa phượng đỏ Những trang thơ em vẫn còn bỏ ngỏ Thuở Học Trò mơ mộng...dễ gì quên. DT224
langdong Member
Tổng số bài gửi : 129 Join date : 25/05/2011
Tiêu đề: Re: KY NIỆM THỜI HOA DỎ Fri Jun 10, 2011 9:58 am
Ừ thuở ấy ,cái "Thời hoa đỏ" Anh ngập ngừng rồi cũng ngỏ ...Lời thương . Em chẳng nói chi nhưng má em hường Anh cứ ngỡ em không yêu anh đó .
Giờ mới biết chính khi má em đỏ Là em "Ừ" anh lại chẳng hiểu ra Để bây giờ đành mãi cách xa Đành nuối tiếc ,khắc ghi làm kỷ niệm!
langdong Member
Tổng số bài gửi : 129 Join date : 25/05/2011
Tiêu đề: Re: KY NIỆM THỜI HOA DỎ Fri Jun 10, 2011 10:02 am
Ngày em đi nghẹn ngào trong mắt biếc Thương em rồi nhưng chẳng biết nói sao Nên rưng rưng màu hoa đỏ năm nào Mỗi mùa nở cháy –thương sao kỷ niệm…
Mong gặp lại để anh đây âu yếm Ôm bờ vai thon nhỏ thuở học đường Dù cách xa nhưng anh mãi yêu thương Bởi tình em vấn vương lòng anh đó .
Mỗi hàng năm khi mùa hoa phượng đỏ kỷ niệm xưa ,em gái nhỏ thân thương ước mong sao cứ mãi tuổi học đường Để mãi bên nhau ,yêu thương mãi mãi ...
Được sửa bởi langdong ngày Sat Jun 11, 2011 7:53 am; sửa lần 2.
Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
Tiêu đề: Re: KY NIỆM THỜI HOA DỎ Sat Jun 11, 2011 3:23 am
langdong Member
Tổng số bài gửi : 129 Join date : 25/05/2011
Tiêu đề: Re: KY NIỆM THỜI HOA DỎ Sat Jun 11, 2011 9:19 am
Kỷ niệm xưa ấy một thời hoa đỏ Có đi đâu và dù có ở đâu Dẫu cuộc đời có trải bao sương gió Tóc pha sương ...Nhưng mình mãi bên nhau !
Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
Tiêu đề: Re: KY NIỆM THỜI HOA DỎ Sun Jun 12, 2011 2:24 am
MỘNG ƯỚC CHƯA VƠI
Hoa phượng rơi đỏ dài trên đại lộ Chiều tan trường ngày cuối thật bâng khuâng Muốn nói thương sao lại thấy ngập ngừng Ôm mơ ước những ngày dài đưa đón
Nét u hoài còn vương sau vành nón Hoa phượng cài còn hơi ấm bàn tay Ánh mắt nào vẫn mang mãi đắm say Cho em thấy màu hồng trong vũ trụ
Những đêm dài mộng mơ trong giấc ngủ Nên làm sao mà quên được anh ơi Chiều lang thang em vẽ áng mây trời Nghe nhung nhớ trong vùng xa cách ấy
Ước mơ xưa sao giờ đây chẳng thấy Em u hoài trong tháng đợi chờ mong Tình yêu anh vẫn thơm ngát hương lòng Bao nỗi nhớ em gom thành trái đắng ..... Lida
langdong Member
Tổng số bài gửi : 129 Join date : 25/05/2011
Tiêu đề: Re: KY NIỆM THỜI HOA DỎ Fri Jun 17, 2011 12:27 am
Lida đã viết:
MỘNG ƯỚC CHƯA VƠI
...
Ước mơ xưa sao giờ đây chẳng thấy Em u hoài trong tháng đợi chờ mong Tình yêu anh vẫn thơm ngát hương lòng Bao nỗi nhớ em gom thành trái đắng ..... Lida
*****
Nè em hỡi ! Muốn tâm hồn bình lặng Chuyện đã qua giữ làm kỷ niệm xưa Theo con tạo dòng đời cứ đẩy đưa Hẳn mai sau lại gặp nhau bến hẹn !
Hãy chờ nhé !
Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
Tiêu đề: Re: KY NIỆM THỜI HOA DỎ Sat Jun 18, 2011 4:01 am
Hương Xưa Member
Tổng số bài gửi : 506 Join date : 08/12/2009 Age : 34 Đến từ : Xứ lạnh tình nồng
Tiêu đề: Re: KY NIỆM THỜI HOA DỎ Fri Jul 01, 2011 2:11 am