TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  Ngày ấy xa rồi I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
Ngày ấy xa rồi Hinhvu10 Ngày ấy xa rồi 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
Ngày ấy xa rồi %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 Ngày ấy xa rồi

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
TraiLãngTử
Member
Member
TraiLãngTử


Tổng số bài gửi : 68
Join date : 17/12/2009

Ngày ấy xa rồi Empty
Bài gửiTiêu đề: Ngày ấy xa rồi   Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeTue May 11, 2010 1:06 pm

Ngày ấy xa rồi

Ngày ấy xa rồi, em tiếc không
Thủa ấy tình thơ, thật ấm nồng
"Mười Thương" Anh trải đầy trang giấy
"Mười Ghét" Em trả lại, "ghét" không???

Ngày ấy xa rồi, Nhỏ nhớ không
Cali nhớ nhỏ lạnh cô phòng
Trung Tây xa quá làm sao với
Muốn gặp Nhỏ hoài, Nhỏ nói không!

Ngày ấy xa rồi, Nhỏ trách Anh
Yêu Em không biết tỏ lòng thành
Đợi Em học xong mình sẻ gặp
Nhỏ cũng đau lòng, cũng nhớ Anh

Ngày ấy xa rồi, giờ trách ai!?
Nợ, Duyên hai đứa đã an bài
Chỉ thoáng yêu nhau trong một lúc
Cuối đường tình vẫn phải chia tay

Ngày ấy xa rồi, xa thật xa
Nhỏ lờ Anh đi, người xa lạ
Chiều nay chợt nhớ người xưa ấy
Vài dòng nuối tiếc cuộc tình....xa!!!

TLT
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Ngày ấy xa rồi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày ấy xa rồi   Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeTue May 11, 2010 1:23 pm

Ngày ấy xa rồi 27812 Ngày ấy xa rồi 727839
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

Ngày ấy xa rồi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày ấy xa rồi   Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeWed May 12, 2010 10:59 pm

Ngày ấy xa rồi 27812
Bài thơ viết thật dễ thương
Xa xôi vẫn nhớ tình vương mặn nồng
Bây giờ trách cũng bằng không
Càng xa càng nhớ cứ mong gặp hoài…


VX mong đọc thêm nhiều những vần thơ hay của TLT
flower
Về Đầu Trang Go down
TraiLãngTử
Member
Member
TraiLãngTử


Tổng số bài gửi : 68
Join date : 17/12/2009

Ngày ấy xa rồi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày ấy xa rồi   Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeThu May 13, 2010 4:23 pm

Cám ơn Lida, VX, và các bạn thưởng thức, làm cho TLT sung quá làm thêm bài nửa nè:

Ngày ấy xa rồi (II)

Ngày ấy xa rồi, nhớ nhớ Em
Thương giọng miền Trung thật êm đềm
Nhỏ cười "sao hỉ", thương "chi rứa"
Tôi cười "răng rứa", "bây chừ" thương Em

Ngày ấy xa rồi, tiếc tiếc thương
Tình nhỏ trao tôi ngọt hơn đường
Đêm về lã lơi kêu "Anh Xã"
Trìu mến gọi nàng "Em Xã" thương!

Ngày ấy xa rồi, tôi chơi vơi
Những ngày vắng em, hồn rã rời
Cả tháng trời vùi say men rượu
Mơ màng gọi mãi "Em Xã" ơi

Ngày ấy xa rồi, Em quên thơ
Để cho Tôi đợi, nhớ, mong, chờ
Ngày đêm lướt mạng tìm thơ nhỏ
Cứ ngở mình mãi còn trong mơ

Ngày ấy xa rồi, buồn lê thê
Giận Em, Tôi đập nát câu thề
Hai đứa bây chừ thành xa lạ
Chạnh lòng chợt nhớ chữ "Phu Thê"

TLT
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Ngày ấy xa rồi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày ấy xa rồi   Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeThu May 13, 2010 6:42 pm

NGÀY ẤY XA RỒI...

Ngày ấy xa rồi chỉ giấc mơ
Đêm đêm em dõi mắt mong chờ
Từng trang giấy trắng đầy màu tím
Em viết lời buồn cho nét thơ

Ngày ấy xa rồi ..kỷ niệm xưa
Viết sao cho đủ lại cho vừa
Từng đêm nhung nhớ vàn lưu luyến
Ghi hết cho đầy cả đêm mưa

Ngày ấy xa rồi ...những nhớ thương
Theo nhau đưa đón buổi tan trường
Màu hoa phượng đỏ lồng trong gió
Anh bảo em hồng má dễ thương

Ngày ấy xa rồi anh nhớ không
Em mang trọn kiếp vết thương lòng
Giận anh em rớt giòng dư lệ
Phủ kín tim lòng lạnh tựa đông

Kỷ niệm hôm nao nay lại về
Buồn dâng tím cả chữ "phu thê"
Còn chi anh hỡi mà lưu luyến
Chỉ còn hư ảnh chữ "mô tê" ...
Lida
Về Đầu Trang Go down
TraiLãngTử
Member
Member
TraiLãngTử


Tổng số bài gửi : 68
Join date : 17/12/2009

Ngày ấy xa rồi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày ấy xa rồi   Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeThu May 13, 2010 8:20 pm

Wow! Lida hoạ thơ hay quá! Một lần nửa khâm phục!
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Ngày ấy xa rồi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày ấy xa rồi   Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeFri May 14, 2010 12:36 am

Ngày ấy xa rồi 124358 TLT !!!
Về Đầu Trang Go down
TraiLãngTử
Member
Member
TraiLãngTử


Tổng số bài gửi : 68
Join date : 17/12/2009

Ngày ấy xa rồi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày ấy xa rồi   Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeThu May 20, 2010 2:27 pm

Một lần nửa cám ơn Lida hoạ thơ!!!

Ngày ấy xa rồi (III)

Ngày ấy xa rồi, mộng hai nơi
Một thủa tương tư, giờ xa vời
Lời yêu gãy nhịp, tan theo gió
Lời buồn ở lại, vơi đầy vơi

Ngày ấy xa rồi, lặng lẽ qua
Nhớ thủa yêu Em, yêu thiết tha
Hình Nhỏ trao Anh, in đầy tủ
Treo trước, dán sau, ngợp cả nhà

Ngày ấy xa rồi, Anh nhớ Em
Nhớ cuộc tình trong trắng của Em
Trang thơ viết mấy sao cho đủ
Ân tình tiếc mấy, cũng qua thềm

Ngày ấy xa rồi, nhớ Anh không?
Những đêm hai đứa đắm hương nồng
Nhỏ say men tình, Anh say nhỏ
Cô phòng chợt ấm lại đêm Đông

Ngày ấy xa rồi, tạm biệt cưng
Từ nay Anh hứa sẻ quên cưng
Chổ ni, bên nớ, không điểm hẹn
Lời buồn thôi nhé, vứt sau lưng!

TLT
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Ngày ấy xa rồi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày ấy xa rồi   Ngày ấy xa rồi I_icon_minitimeThu May 20, 2010 2:45 pm

NGÀY ẤY XA RỒI (II)

Ngày ấy xa rồi em nhớ Anh
Mưa Thu giăng mắc ở trên cành
Hàng cây phương vĩ buồn hiu hắt
Em khóc âm thầm những đêm thanh

Ngày ấy xa rồi ...xa thật xa
Sao tim nỗi nhớ vẫn không nhòa
Tình thư ngày ấy ...còn vương vấn
Nỗi nhớ trong lòng vẫn thiết tha

Lệ ưá trên mi như vẫn còn
Giọt buồn héo úa cả môi son
Sao anh lại bảo đừng thương nhớ
Khi lòng em mãi cứ héo hon

Anh sẽ quên em ...nói thật lòng
Chẳng còn thương nhớ chẳng còn mong
Sao anh lại phải sầu hiu hắt
Lời buồn anh vứt ...có thật không ?

Ngày ấy xa rồi ...em cố quên
Sao tim mang mãi nhưng ưu phiền
Cố quên ...càng nhớ làm răng hỉ
Hay tại đôi mình ....mắc nợ duyên !!!!
Lida
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Ngày ấy xa rồi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày ấy xa rồi   Ngày ấy xa rồi I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Ngày ấy xa rồi
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Quán hát rong (Chiều thứ bảy)
» Ngày tận thế ?
» NGÀY GIỖ ĐẦU CỦA MẸ
» HOA TÍM NGÀY XƯA
» Rồi Một Ngày

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: THƠ :: Trang Thơ Trai lãng Tử-
Chuyển đến