| XA VẮNG | |
|
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
HoDiep Member
Tổng số bài gửi : 97 Join date : 10/04/2010 Age : 43
| |
| |
Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: XA VẮNG Wed Apr 28, 2010 1:39 pm | |
| thơ hay !!! | |
|
| |
HoDiep Member
Tổng số bài gửi : 97 Join date : 10/04/2010 Age : 43
| |
| |
tình nhớ Member
Tổng số bài gửi : 55 Join date : 07/04/2010 Age : 61 Đến từ : VietNam
| Tiêu đề: Re: XA VẮNG Wed May 05, 2010 8:19 am | |
| "..Say đắm ân tình mấy nỗi yêu.." Nhớ nhớ, thương thương..một đời chiều.. Xa xa tiếng nhạn.. thêm xao xuyến Thắm thoát dòng đời..bước cô liêu.. batupho | |
|
| |
Hương Xưa Member
Tổng số bài gửi : 506 Join date : 08/12/2009 Age : 34 Đến từ : Xứ lạnh tình nồng
| Tiêu đề: Re: XA VẮNG Wed May 05, 2010 2:33 pm | |
| | |
|
| |
HoDiep Member
Tổng số bài gửi : 97 Join date : 10/04/2010 Age : 43
| Tiêu đề: Re: XA VẮNG Wed May 05, 2010 11:27 pm | |
| - tình nhớ đã viết:
- "..Say đắm ân tình mấy nỗi yêu.."
Nhớ nhớ, thương thương..một đời chiều.. Xa xa tiếng nhạn.. thêm xao xuyến Thắm thoát dòng đời..bước cô liêu..
batupho Cảm ơn TN đã vào thăm trang thơ của HĐ. Em xin tặng TN một bài thơ độc vận dưới đây Chỉ là bài thơ thôi. Không mang ý gì khác. Mời TN thưởng thức. ...Say đắm ân tình lắm nỗi yêu... Nhớ nhớ, thương thương...một đời nhiều... Xa xa bóng nhạn.. lòng xao xuyến Thắm thoát dòng đời... mệnh mãi phiêu..
..IÊU - - - - - - - - (YÊU KIỀU)
Có những chiều…..(Ở đây có những buổi chiều) Cảnh tiêu điều…….(Không gian cảnh vật tiêu điều miên man) Tà nghiêng chiếu..(Ánh dương dần khuất bóng ngang) Xa cánh điểu……….(Xa xa cánh nhạn bay sang lưng trời)
Đau tiếng điêu…….(Tiếng chim đau réo khôn lơi) Tim cô liêu………….(Hồn em vắng lặng khung trời mênh mông) Mượn men riệu……(Uống đi một chén rượu nồng) Xoa lòng diệu……..(Cho lòng vơi bớt cõi lòng đau thương)
Chuyện tình tiêu…(Chuyện tình mang khúc đoạn trường) Chân tình nhiều….(Ân tình còn đó yêu thương êm đềm) Nữ nhi liễu…………..(Làm thân con gái yếu mềm) Khách quấy nhiễu.(Bao nhiêu trai tráng ghẹo thêm bẽ bàng)
Đâu phải Kiều……..(Em đâu phải gái đứng đàng) Đâu phải kiêu……..(Em đâu vì đẹp làm sang với người) Mong người hiễu…(Mong người thấu hiễu chút lời) Đừng đừng diễu….(Đừng trêu đừng ghẹo cho đời khổ thêm)
Họ hàng tiếu……..(Họ hàng hàng xóm không êm) Em xin kiếu………..(Tiếng này tiếng nọ cho em kiếu từ) Chốn tiêu diêu…..(An vui thanh thản vô tư) Thả hồn phiêu…..(Nhẹ nhàng thư thả giống như tiên bà)
Giao du thiểu…….(Ít quen bớt dạo ta-bà) Giữ trinh hiếu…….(Tiếng tăm còn giữ gọi là gái trinh) Trọn mọi điều…….(Mọi điều tốt đẹp thanh minh) Gái mỹ miều……...(Nữ nhân đức hạnh đẹp xinh vẹn toàn)
Được sửa bởi HoDiep ngày Sun May 23, 2010 4:14 am; sửa lần 4. (Reason for editing : vần) | |
|
| |
HoDiep Member
Tổng số bài gửi : 97 Join date : 10/04/2010 Age : 43
| Tiêu đề: MẾN CHÀO HƯƠNG XƯA Wed May 05, 2010 11:34 pm | |
| - Hương Xưa đã viết:
-
THANK YOU Cảm ơn HX ghé thăm trang thơ và khích lệ cho HD. HD rất là mến HX qua những lời bình cho mọi người. Mến, HD | |
|
| |
Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| |
| |
tình nhớ Member
Tổng số bài gửi : 55 Join date : 07/04/2010 Age : 61 Đến từ : VietNam
| Tiêu đề: Re: XA VẮNG Sun May 09, 2010 6:12 pm | |
| xin phép HX cho tn đối ý vài câu thơ nhé! Có những chiều….. Ráng chiều trải xuống dòng sôngCảnh tiêu điều…Hoàng hôn tuôn phủ, nhuộm hồng chiều hoang Tà nghiêng chiếu.. Ánh dương xa khuất non ngànXa cánh điểu……….Kêu thương cánh nhạn lạc đàn trong đêm!Đau tiếng điêu…….Nhạn kêu, gợn chút nổi niềmTim cô liêu…………..Khoãng không vắng lặng, nặng lòng cô liêuMượn men riệu……Rượu duyên, chưa uống nữa liều..?Xoa lòng diệu…….. Đã vương sầu khổ, mang nhiều đau thương!
Chuyện tình tiêu… Tình đầu ..biệt khúc đoạn trường Chân tình nhiều…. Cho nhiều..chỉ nhận con đường tương tư Nữ nhi liễu………….. mười hai bến nước mịt mờ Khách quấy nhiễu. Trong nhờ, đục chịu..Tình hờ..trả..vay.?
Đâu phải Kiều…….. Thước tha gấm lụa trang đài Đâu phải kiêu…….. Người sang dáng đẹp, ngất ngây, ngỡ ngàn Mong người hiễu… Đêm thâu trằn trọc chẵng an Đừng đừng diễu…. xót thương nữa mãnh trăng tàn cuối thu!
Họ hàng tiếu…….. Tiếng thơm,lời đẹp..ngất ngây Em xin kiếu………. Gặp trong phúc chốc, Tình dài thiên thu Chốn tiêu diêu…..Còn đâu thơ dại vô tư Thả hồn phiêu….. Con tim chợt thức, tình thư đáp lời!
Giao du thiểu…….Từ nay trên đoạn đường đời Giữ trinh hiếu……Chẵng yêu ai nữa? Một thời thũy chung Trọn mọi điều……Tam tùng, Tứ đức đĩnh chung Gái mỹ miều .... Sống cho xứng đáng, gái hiền đoan trinh..!
| |
|
| |
HoDiep Member
Tổng số bài gửi : 97 Join date : 10/04/2010 Age : 43
| Tiêu đề: Re: XA VẮNG Sun May 09, 2010 6:48 pm | |
| - tình nhớ đã viết:
- xin phép HX cho tn đối ý vài câu thơ nhé!
Có những chiều….. Ráng chiều trải xuống dòng sông Cảnh tiêu điều…Hoàng hôn tuôn phủ, nhuộm hồng chiều hoang Tà nghiêng chiếu.. Ánh dương xa khuất non ngàn Xa cánh điểu……….Kêu thương cánh nhạn lạc đàn trong đêm!
Đau tiếng điêu…….Nhạn kêu, gợn chút nổi niềm Tim cô liêu…………..Khoãng không vắng lặng, nặng lòng cô liêu Mượn men riệu……Rượu duyên, chưa uống nữa liều..? Xoa lòng diệu…….. Đã vương sầu khổ, mang nhiều đau thương!
Chuyện tình tiêu… Tình đầu ..biệt khúc đoạn trường Chân tình nhiều…. Cho nhiều..chỉ nhận con đường tương tư Nữ nhi liễu………….. mười hai bến nước mịt mờ Khách quấy nhiễu. Trong nhờ, đục chịu..Tình hờ..trả..vay.?
Đâu phải Kiều…….. Thước tha gấm lụa trang đài Đâu phải kiêu…….. Người sang dáng đẹp, ngất ngây, ngỡ ngàn Mong người hiễu… Đêm thâu trằn trọc chẵng an Đừng đừng diễu…. xót thương nữa mãnh trăng tàn cuối thu!
Họ hàng tiếu…….. Tiếng thơm,lời đẹp..ngất ngây Em xin kiếu………. Gặp trong phúc chốc, Tình dài thiên thu Chốn tiêu diêu…..Còn đâu thơ dại vô tư Thả hồn phiêu….. Con tim chợt thức, tình thư đáp lời!
Giao du thiểu…….Từ nay trên đoạn đường đời Giữ trinh hiếu……Chẵng yêu ai nữa? Một thời thũy chung Trọn mọi điều……Tam tùng, Tứ đức đĩnh chung Gái mỹ miều .... Sống cho xứng đáng, gái hiền đoan trinh..!
Hay lắm, hay lắm. HD thật tình khen ngợi đó. Bài thi rất hay. | |
|
| |
Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: XA VẮNG Mon May 10, 2010 10:05 pm | |
| hai người đều hay cả | |
|
| |
tình nhớ Member
Tổng số bài gửi : 55 Join date : 07/04/2010 Age : 61 Đến từ : VietNam
| Tiêu đề: Re: XA VẮNG Thu May 13, 2010 1:47 am | |
| Xin chào chị LIDA, HoDiep! Đã quá khen.. Thế là xa vắng thật rồi Bao giờ gặp lại..nối lời yêu thương? Đêm đêm chua xót dỗi hờn Trách người tình củ..phụ câu hẹn thề..! | |
|
| |
Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: XA VẮNG Thu May 13, 2010 6:28 pm | |
| | |
|
| |
HoDiep Member
Tổng số bài gửi : 97 Join date : 10/04/2010 Age : 43
| |
| |
Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: XA VẮNG Sun May 16, 2010 2:52 pm | |
| Ước gì nghe được giọng ngâm thơ của HoDiep thì chết cũng sướng . Mong lắm thay ........ |
|
| |
HoDiep Member
Tổng số bài gửi : 97 Join date : 10/04/2010 Age : 43
| |
| |
ngothientu Member
Tổng số bài gửi : 1270 Join date : 30/11/2009
| Tiêu đề: Re: XA VẮNG Thu May 20, 2010 2:54 pm | |
| - HoDiep đã viết:
- XA VẮNG
Nhặt đá bâng quơ ném xuống hồ Dọc bờ thả bước phải về mô Thiên nga đôi lứa bơi qua lại Trống trãi lòng mình vẫn nhớ ai
Xuân trước hai ta chung bước dài Hai hàng đào nở tím hoa sai Tựa đầu cùng ngắm trăng vàng chiếu Say đắm ân tình mấy nỗi yêu
Tôi đến nơi đây mỗi mỗi chiều Để nghe tình vắng vọng cô liêu Ngày qua tiễn đưa buồn ga nhỏ Anh hứa trở về hãy nhớ cho
Ngày tháng qua đi mãi ngóng chờ Con đường heo hút bóng chiều thơ Xa xa cánh nhạn trời thăm thẳm Thắm thoát tuổi đời đã mấy năm
khakha ngạc nhiên với nickname Hồ Điệp vào đây mới biết HĐ là ... cảm phục với những vần thơ thất ngôn hay và đúng vần luật dấu nghề nên chỉ post ít bài ở đây phải kô chừng nào ngâm thơ cho tú nghe ké với HĐ Chúc luôn vui và mong đọc thêm những vần thơ hay của HĐ hay là dọn nhà qua trang thơ bên tú để tú phá HĐ dễ họa thơ chung cho vui | |
|
| |
Hương Xưa Member
Tổng số bài gửi : 506 Join date : 08/12/2009 Age : 34 Đến từ : Xứ lạnh tình nồng
| Tiêu đề: Re: XA VẮNG Thu May 20, 2010 4:19 pm | |
| Bộ ở đây phá khó lắm sao anh NTT !!! | |
|
| |
ngothientu Member
Tổng số bài gửi : 1270 Join date : 30/11/2009
| Tiêu đề: Re: XA VẮNG Fri May 21, 2010 3:24 pm | |
| - Hương Xưa đã viết:
- Bộ ở đây phá khó lắm sao anh NTT !!!
đâu có khó nhưng muốn gần nhà không ngại chúc HX luôn vui | |
|
| |
HoDiep Member
Tổng số bài gửi : 97 Join date : 10/04/2010 Age : 43
| Tiêu đề: Re: XA VẮNG Sun May 23, 2010 4:18 am | |
| - Hương Xưa đã viết:
- Bộ ở đây phá khó lắm sao anh NTT !!!
Cảm ơn HX đã vào đây bênh cho HD. Đúng vậy, anh NTT cứ tự nhiên đến đây thăm. Khách quý mà. | |
|
| |
HoDiep Member
Tổng số bài gửi : 97 Join date : 10/04/2010 Age : 43
| Tiêu đề: Re: XA VẮNG Wed Aug 04, 2010 11:53 pm | |
| LẺ BÓNG
Bước mãi về đâu con phố đêm Bóng đơn trải xuống chiếu trên thềm Đèn hoa đô hội ôi cô lẻ Ao ước cùng anh giấc ấm êm
Chiếc ghế công viên cảm lạnh lùng Hạ buồn ảm đạm ý mông lung Ai đi trong buổi nồng ân ái Chưa phỉ tâm tình khóc nhớ nhung
Thiếu vắng người yêu kiếp sống thừa Đâu còn hờn dỗi giống ngày xưa (Không còng tri kỷ nào lui tới Chẳng có nhân tình để đón đưa)
Rồi mỗi ngày qua thêm chán chường Tìm ai chia xẻ tiếng yêu đương Người xa để hồn ai vất vưỡng Nhớ mãi tình anh em vấn vương(mượn 2 câu thơ của thi sỉ Thứ Lang) | |
|
| |
Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: XA VẮNG Thu Aug 05, 2010 2:09 pm | |
| wow lâu nay tưởng Hồ Điệp đi lấy chồng nên vắng bóng hihihi Chúc vui cuối tuần nhé HĐ | |
|
| |
HoDiep Member
Tổng số bài gửi : 97 Join date : 10/04/2010 Age : 43
| Tiêu đề: Re: XA VẮNG Sat Aug 07, 2010 11:31 pm | |
| - Lida đã viết:
- wow lâu nay tưởng Hồ Điệp đi lấy chồng nên vắng bóng hihihi
Chúc vui cuối tuần nhé HĐ Chào chị Lida, Dạ, lúc này em hơi bận. Đang đi kiếm chàng để tìm nguồn thơ mới. Hổm rày hồn thơ kiệt rồi sao ấy. Muốn nâng cấp mà cũng không được. Em ráng mấy bữa nay võn vẹn chỉ có bài này đăng cho diễn đàn đây. Chúc mọi người vui vẽ sáng tác hén. HỜ HỮNG
Nhặt cánh phượng em cài mái tóc Yêu kiều trong dáng học trò xinh Ngây thơ chưa hiễu chuyện tình Áo dài tha thướt trắng trinh trang đài
Nhưng ngày vui đâu hoài có được Đường đến trường chàng bước theo đuôi Buồn lòng không muốn lôi thôi Cây si trồng đứng trồng ngồi đường đi
Vào thuở ấy xuân thì vui nắng Nhìn bướm bay đứng lặng mộng mơ Lá vàng đem ép trang thơ Công viên cùng bạn hằng giờ ngắm hoa
Tình len lén vào nhà lơ đãng Trái tim khờ quên cản tình yêu Hẹn hò thăm hỏi dập dìu Dạy cho hồn vắng lắm điều suy tư
Tình cho dư ai nào có hiễu Người tặng ta như nhiễu giọt thưa Một ngày tình bỏ đón đưa Là ngày em khóc như mưa ngậm ngùi
Tiếng ve sầu vang lời ai oán Người bên người mau chán thế sao Bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào Những câu thệ ước trời cao đâu rồi
Thương đau này giọt rơi đẩm lệ Tiếc chân tình không để đúng nơi Hồn em bối rối chơi vơi Lặng nhìn một áng mây trời bay xa | |
|
| |
Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| |
| |
HoDiep Member
Tổng số bài gửi : 97 Join date : 10/04/2010 Age : 43
| |
| |
Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: XA VẮNG Mon Aug 09, 2010 2:21 am | |
| hihi thì HD cứ chọn VX xem sao hỉ .Đo6i khi vậy mà có nhiều nguồn cảm hứng đó | |
|
| |
HoDiep Member
Tổng số bài gửi : 97 Join date : 10/04/2010 Age : 43
| |
| |
Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| |
| |
HoDiep Member
Tổng số bài gửi : 97 Join date : 10/04/2010 Age : 43
| Tiêu đề: Re: XA VẮNG Tue Apr 12, 2011 5:30 pm | |
| | |
|
| |
Hương Xưa Member
Tổng số bài gửi : 506 Join date : 08/12/2009 Age : 34 Đến từ : Xứ lạnh tình nồng
| Tiêu đề: Re: XA VẮNG Mon May 02, 2011 3:00 pm | |
| | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: XA VẮNG | |
| |
|
| |
| XA VẮNG | |
|