TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  CHUYỆN MA I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
CHUYỆN MA I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
CHUYỆN MA Hinhvu10 CHUYỆN MA 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
CHUYỆN MA %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 CHUYỆN MA

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

CHUYỆN MA Empty
Bài gửiTiêu đề: CHUYỆN MA   CHUYỆN MA I_icon_minitimeSat Oct 29, 2011 3:06 pm


CHUYỆN MA 64509
HAPPY HALLOWEEN

Booo..oo..o...
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

CHUYỆN MA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN MA   CHUYỆN MA I_icon_minitimeSat Oct 29, 2011 3:08 pm


Phần I : XUM HỢP

Qua gần hai chục năm nay
Nhắc câu chuyện lạ diễn bày bằng thơ
Xa gần ai đó nghi ngờ
Rãnh thì cứ đọc làm giờ giải khuây

Bên kia nước úc đường mây
Gì hai sinh sống mang đầy khó khăn
Mẹ tôi lo lắng băn khoăn
Tìm ai bảo lảnh làm ăn cho gần

Mới qua thăm hỏi ân cần
Gì ôm hai cháu lần đầu làm quen
Con tôi đẹp đẻ gì khen
Cháu kia còn nhỏ mon men theo gì

Chúng tôi gì bảo về đi
Cháu trai để lại cho gì chăm nom
Hôm nay không khí om xòm
Anh em toàn thể đến gom nỗi mừng

Giữa trưa ngày chỉ lưng chừng
Có phôn mẹ gọi con dừng qua đây
Thằng con nó cứ ngật ngầy
Hai lần húc vách thật rầy rà tao

Tôi nghe chẳng hiễu làm sao
Rước con về sớm tránh bao mối phiền
Thế nhưng chuyện vẫn chưa yên
Cháu kia cũng muốn đi xuyên vách tường...

flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

CHUYỆN MA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN MA   CHUYỆN MA I_icon_minitimeSat Oct 29, 2011 3:09 pm


Phần II : TANG LỄ

Hôm sau xác ở nhà thương
Cháu kia ngạt thở trên giường đêm qua
Gì ba khổ sở khóc la
Niềm vui chưa trọn đám ma thay vào

Chuyện nhà lục đục lao xao
Ngước nhìn đức mẹ trên cao nhiệm mầu
Đêm nay tất cả nguyện cầu
Đọc to kinh thánh từng câu rõ ràng

Gì hai ngồi giữa xốn xang
Thân hình uốn éo như đang bị hành
Không gian ma quái chung quanh
Bà quơ ngang dọc như thành pháp sư

Mẹ tôi càng lắm ưu tư
Phôn về cha sở từ từ khuyên lơn
Nữa khuya chẳng cách nào hơn
Nhờ tiêm thuốc ngủ qua cơn khốn này

Ở hiền thường gặp cơ may
Có người bạn chỉ tìm ngay thầy chùa
Viết ra như kể chuyện đùa
Nguyên do có một thầy bùa ếm vong

Gì hai từ giả ông chồng
Có người mưu hại xác mong đem về
Đêm nay không khí nặng nề
Cháu đi thế mạng tôi nghe hoảng hồn...
flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

CHUYỆN MA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN MA   CHUYỆN MA I_icon_minitimeSat Oct 29, 2011 3:13 pm




PHẦN IIa: TẠI NHÀ QUÀN

Mọi người đứng trước quan tài
Theo tôi lập lại một bài thánh kinh
Uy nghiêm ngọn nến lung linh
Đột nhiên anh cả một mình cười lên

Vội vàng đem ổng ngồi trên
Cháu trai ông thấy đứng bên bàn thờ
Mọi người không thấy đâu ngờ
Tàn kinh xếp việc đến giờ về thôi

Đêm nay xác cháu mồ côi
Hồn em ôm bố chân lôi nặng nề
Đám đông nán lại bước về
Người xoa chân cóng người kè ông đi

Thật ra khó hiễu chuyện gì
Hồi chiều sớm đã đưa dì trị ma
Xong đây tôi gấp chạy qua
Nơi chùa cho biết dì tà trong thân

Lắng nghe chuyện rõ dần dần
Một vong bé gái ếm ngầm trong thân
Vì vong làm chết cháu trai
Cháu quay trở lại dì hai cứu người

Ngạc nhiên mở trọn con ngươi
Lần đầu gặp biến khóc cười khó phân
Buồn thương lẫn lộn oán ân
Vì sao cõi thế đa phần ác duyên...


flower

Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

CHUYỆN MA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN MA   CHUYỆN MA I_icon_minitimeSat Oct 29, 2011 3:15 pm


Phần IIb : ĐÊM SAU

Dì hai vào đến trong nhà
Nhìn qua dáng điệu biết là khó yên
Trước bàn thờ đức mẹ hiền
Mẹ tôi cầu khẩn đến quyền năng cao

Mẹ ôi nhà rối biết bao
Xin người cứu giúp qua mau khốn nàn
Dì hai chợt đứng than van
Có bà áo trắng nắm ngang tay mình

Rộn ràng toàn thể gia đình
Đám người lúng túng đứng nhìn lanh quanh
Nhà sau dì khác thất thanh
Bàn tay cứng ngắt xòe banh lạnh người

Ly nước nóng phút giây thôi
Dì ba uống cạn vợ tôi hoảng hồn
Hoang mang kinh sợ bồn chồn
Chỉ trong khoảnh khắc việc tuôn đến hoài

Dì ba đang đến dì hai
Dì hai lên tiếng hỏi mày là ai
Đánh dì ba một bạt tai
Mày mau ra khỏi bên ngoài nhà tao

Dì hai nhìn trước nhìn sau
Đập thêm một cái thật đau vào người
Chúng tôi dở khóc dở cười
Dì hai như đuổi một người ngoại xâm

Cửa nhà dì đóng ầm ầm
Xong xuôi gì nói chúng nằm ngoài kia
Thì ra ma cũng phân chia
Cháu tôi ma chủ hồn kia ma ngoài...
flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

CHUYỆN MA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN MA   CHUYỆN MA I_icon_minitimeSat Oct 29, 2011 3:17 pm


PHẦN III : HÀNG MA

Đem câu chuyện cũ ra ôn
Một thời quên hẳn tin đồn năm nao
Nhớ đêm thầy khoát tăng bào
Cứu người bị ếm vong vào tổn thương

Gì hai thè lưỡi trợn trừng
Như ai bóp cổ thắt thừng móc câu
Một thầy chú mở yết hầu
Thầy kia làm nước cam lồ hộ thân

Uống vào người giật toàn thân
Phía sau gì ngã tôi nâng cho gì
Mệt nhoài lời nói thầm thì
Các thầy tiếp lễ quy y cho người

Pháp danh nguyên hiếu cháu tôi
Nguyên linh vong nhỏ một thời làm tinh
Gì hai thầy gọi nguyên trinh
Hôm sau thủy sám tụng kinh giải nàn

Xem kinh nước mắt hai hàng
Nhiều đời làm tội gây ngàn khổ đau
Duyên xưa ác nghiệp quá sâu
Ngày nay phải trả biết bao oán hờn

Ai ơi tu tỉnh chuyên cần
Thương người làm phước giải dần oan khiên
Đời nay quả báo nhãn tiền
Gió gieo gặt bão phước điền cạn khô...
flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

CHUYỆN MA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN MA   CHUYỆN MA I_icon_minitimeSat Oct 29, 2011 3:19 pm


PHẦN IV : ĐOẠN KẾT

Về nhà từ giả nghĩa trang
Ai bày đống lửa đặt ngay trước nhà
Mỗi người tuần tự bước qua
Phải chăng tục lệ ông bà ngày xưa

Hôm nay trong buổi tiễn đưa
Có mời cha cả đâu ưa lệ này
Cháy bừng ngọn lửa khói bay
Đánh vòng cha bước giữ ngay phép thầy

Đúng sai chỉ có trời hay
Việc làm tẩy uế lạ thay trong đời
Cháu trai trong xác dì tôi
Gặp cha bịt mũi chê hôi ngạt mùi

Có ai giải thích dùm tui
Thân phàm mắt thịt tối thui vấn đề
Mấy hôm chuyện cũ tối mê
Nghĩ đi nghĩ lại còn ghê trong người

Tìm trong trí nhớ mà bươi
Còn nhiều đoạn khúc khó lời đặt thơ
Hôm kia mục kích bất ngờ
Dì ba nhìn thẳng sửng sờ bàn tay

Khó co lại cóng xoè ngay
Nước sôi dì uống mấy giây sạch liền
Dì hai khi đến chùa chiền
Mấy vong khó hại ngũ hiền thật say

Lúc sau bay bổng gang tay
Hai người đè xuống chẳng lay chuyễn gì
Khi sư cho nước một ly
Hai vong dành uống ly kỳ hay không...
flower
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

CHUYỆN MA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN MA   CHUYỆN MA I_icon_minitimeMon Oct 31, 2011 2:42 pm

CHUYỆN MA 258960 CHUYỆN MA 258960
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

CHUYỆN MA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN MA   CHUYỆN MA I_icon_minitimeWed Nov 09, 2011 5:26 pm

Lida đã viết:
CHUYỆN MA 258960

CHUYỆN MA (2)

MA Ở NHÀ THƯƠNG

Năm qua chuyện ở nhà thương
Nghe tin mẹ vợ trên giường bệnh nhân
Mê mang chẳng nhớ người thân
Cháu con lo lắng rần rần đến thăm

Chúng tôi vốn biết nhiều năm
Nhà thương vất vưỡng những âm quấy người
Lần này nào dám dể ngươi
Linh phù linh dược trong người mang theo

Em trai vợ tháo bùa đeo
Mẹ than đầu nhức nên treo cho bà
Thoạt tiên bà chẳng nhận ra
Là tôi chàng rể trong nhà lạ chưa

Ngở rằng bà ghét không ưa
Hình như ma nó cà cưa trên đầu
Nhờ bùa nên chỉ giây lâu
Bà tươi cười nói lo âu qua rồi

Vẫn chưa hết chuyện lôi thôi
Một cô em vợ không vời mà lên
Vào phòng lời nói ngông nghênh
Chị cô nói dỡn cần chêm thêm giường

Bèn kè cô xuống dưới đường
Nữa giờ phôn gọi bất thường đến tôi
Nhờ anh xuống gấp đi thôi
Nơi đây em ấy nói lời lung tung

Tôi nghe như tiếng lùng bùng
Cổng nhà thương bước ra cùng những lo
Cô em ngồi trước kéo co
Hai anh vật nắm khó so sức người

Tâm tư ai nấy rối bời
Riêng tôi chỉ biết mượn lời chú thôi
Gục đầu vật vã em lôi
Lúc đàn ông tiếng lúc lời trẻ thơ

Vợ cầm linh dược nãy giờ
Mỗi lần bà đến ma chờ thét lên
Ở đây ngồi mãi khó bền
Gặp ông cảnh sát không nên phút nào

Mau mau xử lý làm sao
Tôi mang xe đến ngọt ngào dỗ lên
Một đêm dài thật khó quên
Một đêm ma quái dành bên xác người

Lầm bầm niệm chú chẳng rời
Ma kia chợt nói được rồi tôi ra
Xin cho điếu thuốc phì phà
Em trai liền hứa gạt ma ra ngoài

Tôi khuyên đừng có nói sai
Ma đang đọc ý chớ tài dối gian
Bên đường anh cả nhìn sang
Ma kia xúi bảo qua mang thuốc về

Thuốc đưa ma hút hả hê
Cô em xón đái ngồi lề tè mương
Khuya nay cả bọn ngoài đường
Mau tìm một chốn ta nương đêm này

Chung cư mẹ ở gần đây
Mang em đến đó cơ may lánh phiền
Chúng tôi vừa đến ngoài hiên
Già lam em thấy uy nghiêm ngăn vào

Chấp tay vợ khấn ngôi cao
Xin ngài cho phép chớ rào chúng tôi
Vào nhà tìm nước thánh bôi
Bàn thờ không thấy đứng ngồi chẳng yên

Cô em lảm nhảm huyên thuyên
Đòi me đòi sửa và ghiền cà rem
Cái vong con nít lem nhem
Linh đơn nhét miệng nó bèn phún ra

Lần này kinh nghiệm có qua
Bỏ vào chai nước mình pha dễ dùng
Chăm cho em uống nửa chung
Thuốc kia hiệu quả mình rùng biến đi

Phòng me còn có cái chi
Em nhìn xây xẩm ta nghi có người
Dưỡng đường cũng lắm ma ơi
Chồng em vừa đến mau rời nơi đây

Sảnh đường một khúc đường ngay
Tay quơ em gỡ như đầy người theo
Hôm nay kể lại còn teo....

flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

CHUYỆN MA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN MA   CHUYỆN MA I_icon_minitimeMon Mar 05, 2012 3:10 am



MA THEO CỦA

Một hôm xe dạo quanh vùng
Gặp nhà bày bán đồ dùng thải đi
Đến xem mua được những gì
Đồ xưa giá rẽ mấy khi gặp hàng

Căn nhà đẹp đẽ khang trang
Đang nằm tắm mát dưới hàng cây cao
Chúng tôi chồng vợ đi vào
Thoáng nhìn không thấy hàng nào đáng mua

Nhưng mà chẳng lẽ chịu thua
Lựa hai cà vạt mua hùa giúp tay
Vợ chồng hí hửng loay hoay
Hỏi thăm gia chủi chẳng hay chuyện gì

Dọn nhà đem bán đồ đi
Thì ra cha vợ họ “huy nhị tì”
Tôi nghe hơi ớn giả lì
Về nhà quên hẳn những gì sáng nay

Một đêm tôi ngũ thật say
Sáng mai bà xã cho hay một điều
Đêm qua giấc ngũ thiu thiu
Thấy ông già đứng buồn hiu trong nhà

Lẽ nào em ấy thấy ma
Cái gì đã dẫn ông ta theo mình
Thôi thì đã rõ sự tình
Đem hai cà vạt của mình cho đi

Mar.04.2012
“huy nhị tì” (tiếng tàu Quảng Đông : về bên kia thế giới)
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

CHUYỆN MA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN MA   CHUYỆN MA I_icon_minitimeMon Mar 12, 2012 9:21 pm


MA ĐÁNH BÀI

Một hôm mẹ vợ khoe rằng
Lòng tao vui quá như lần hôm qua
Mẹ tôi trong hội người già
Mỗi tuần một buổi họp nhà lão niên

Những ngày chờ hạc quy tiên
Họ bày tứ sắc chút tiền mua vui
Ngoại bà mới mất chưa nguôi
Thắp nhang mẹ khấn theo đuôi đánh bài

Tôi thì không hiễu là ai
Hộ bà đánh bạc cả ngày không thua
Mẹ tôi như thể được mùa
Vài tuần sau nữa lại đùa người chơi

Bàn thờ bà thắp nhang mời
Hôm nay chắc chắn có lời vào tay
Nhờ tôi đến rước chiều nay
Khi tôi vào đến nhớ ngay sự tình

Ngoại bà lần nữa hiển linh
Cả ngày mẹ thắng làm kinh cả bàn
Người nào người nấy hoang mang
Mặt mày chán nản ngở ngàng biết bao

Chuyện này lý giải làm sao
Tôi không đặt chuyện thêm vào cho hay
Cả đời từ trước đến nay
Lần đầu được biết ban ngày có ma
flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

CHUYỆN MA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN MA   CHUYỆN MA I_icon_minitimeSat Mar 17, 2012 10:49 am


MA GIÚP MUA NHÀ

Một hôm vợ ở sở làm
Hung tin cha bạn té nằm tại gia
Bạn bà nói chớ lo xa
Đợi về bà sẽ xem cha cần gì

Lần này không giống mọi khi
Ông già mất máu hồn đi không về
Thế rồi tang lễ lê thê
Vợ chồng tôi viếng vân vê chia buồn

Bước ra đâu dám về luôn
Nhà hàng ta ghé kẻo huông theo mình
Đến nhà giữ kín sự tình
Sợ rằng con gái rập rình lo âu

Nhưng rồi chuyện dấu không lâu
Sớm mai con mách mình câu ma về
Chúng tôi mở mắt tròn xoe
Vợ chồng nháy mắt lắng nghe một hồi

Con tôi cách học lôi thôi
Đêm nào cũng thức cũng ngồi thâu đêm
Đêm qua quả thật không êm
Cho tôi một chuyện ma thêm một bài

Chuyện rằng cái máy in sai
Giấy ra lại nuốt ngược hai ba lần
Con tôi nhìn đấy chết trân
Bò vô giường ngũ khấn thầm xin tha

Vài ngày liên tiếp xẩy ra
Ông già mộng giúp mua nhà muốn không
Vợ rằng chẳng dám phiền ông
Chung cư nghèo ở quen không phiền hà

Chẳng lâu tôi tậu được nhà
Hôm nay ghi lại chuyện ma lộng hành

VX
Mar.10.2012

flower
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





CHUYỆN MA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN MA   CHUYỆN MA I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
CHUYỆN MA
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» CHUYỆN LẠ CÓ THẬT
» Quán hát rong (Chiều thứ bảy)
» CHUYỆN TẠI MỸ .
» CHUYỆN XƯA THÔI CỨ KỂ NHƯ LÀ
» CHUYỆN 1001 ĐÊM .

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: THƠ :: Trang thơ Vinh Xuân-
Chuyển đến