TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Hinhvu10 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 Thơ Ngô Thiên Tú

Go down 
+2
Lida
ngothientu
6 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 18 ... 34  Next
Tác giảThông điệp
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeMon Nov 30, 2009 12:01 pm

First topic message reminder :

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Lamacco-32c55c6059cdf38ffb25764d12a666fe
Hoa Trinh Nữ

Ngô Thiên Tú

Thẹn thùng chi mà em khép nép
Mỗi lần tình chạm tới bóng dáng mơ
Xếp bâng khuâng cho tim si bỡ ngỡ
Say đam mê trên cung phím đa tình

Ôi kiêu sa ôi lả lơi quyến rũ
Dáng ngọc ngà run rẩy nét liêu trai
Hồng màu hương như khoe sắc trang đài
Ta nghe tim say hình hài mềm rủ

Yêu dáng xấu hổ nên ta thích chạm
Ru cuồng si vào mộng mị mơ màng
Lâng lâng tim vào địa đàng lãng mạn
Không hẹn hò tim du mục ngất ngây

Chắc mắc cỡ hay là em e ngại
Cho tình si rung cảm không bến bờ
Sa ngã ân tình trong đắm đuối hôn mê
Ta yêu em một đóa Hoa Trinh Nữ
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeWed Jan 20, 2010 6:02 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Vietnam_55261641_1258627846_gui_Diamond_kieu_sa_200

Có những niềm mơ

Ngô Thiên Tú

Có những niềm mơ
Mà không bao giờ đến
Có những gì mình muốn
Mà không thể có
Đời không như giấc chiêm bao
Đôi khi thật phủ phàng

Có những khi không mong
Mà mưa lại đến
Có những lúc không đợi
Mà tuyết lại giăng
Tình cờ bất chợt
Làm sao ngờ được

Tình yêu thật trừu tương phức tạp
Và cũng thật đơn giãn quyến rũ
Bắt đầu từ đâu
Rung động trái tim hay giao cảm tâm hồn
Hai đối tượng cùng mênh mang xao xuyến
Nếu đơn phương một chiều
Sẽ có những nỗi buồn không mường tượng được

Thẳng thắn thật tình là một điều tốt trong tình cảm
Nhưng cũng sẽ làm người khác đau
Còn hơn là hận tình hận người
Có thể giả dối ngụy biện
Nhưng không thể dối con tim dối tâm hồn
Khi bắt nó làm những điều không muốn

Tự quan sát nôi quan mình
Chủ thể sẽ tìm được câu hỏi vì sao
Như một nguyên lí cứu cánh
Làm lãng quên mọi phiền muộn




















Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Quote
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thói đời   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeWed Jan 20, 2010 10:10 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Banhxalangtu

Thói đời

Ngô Thiên Tú

Trần gian có rất nhiều đam mê quyến rũ
Nếu không tự chủ thì dễ sa ngã
Tất cả là phù du hư ảo
Rồi sẽ tan biến như cát bụi

Không tham những con số khổng lồ
Một, hai, triệu cũng là con số
Con số trung thực, con số tham lam
Làm người ta mất lý trí
Quên đi nhân bản sự thật cuộc đời

Có tài không cần phải mưu toan
Ích kỷ, lợi dụng, chà đạp, hống hách, kiêu căng, tự phụ
Là đem khoe bản ngã chính mình
Không cắn rứt lương tâm không hổ thẹn tâm hồn
Hãy tự nội quan để biết những gì sai trái

Soi gương để thấy chiếc bóng
Người ta dùng gương nhìn xấu đẹp
Không dùng để kiểm tra tâm hồn lương tâm
Tôi là tôi sao... trung thực hay giả dối...

Danh vọng chức tước quyền cao
Có dùng nó để giúp người giúp đời
Hay để thoả mãn những cá tính tham vọng khát khao
Quên đi mình được làm người

Xã hôi có kẻ thấp hèn có kẻ cao sang
Có ông danh nhân cũng có người đổ rác
Nếu không có người đổ rác
Thì thành phố sẽ thúi nát hôi tanh

ở đời người ta nhìn lên và may túi ngửa lên
Không ai nhìn xuống và may túi ngược
Cho nên chiến tranh mãi tiếp diển
Và hậu thế vẫn còn những ký sinh trùng di truyền lan nhiễm

















Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Quote


Được sửa bởi ngothientu ngày Sat Jan 23, 2010 9:35 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeThu Jan 21, 2010 8:06 am

Lệ nhân tình

Ngô Thiên Tú

Giọt lệ yêu nhỏ vào tim thưở ấy
Lan vào hồn đọng vào mạch yêu thương
ướt tương tư ôm cõi nhớ rũ buồn
Thèm được uống cho mơ màng du mục

Mưa long lanh nhỏ trên môi chờ đợi
Không phải lệ nhân tình không rung cảm cuồng si
ước có em cho mưa vào tim lần nữa
Giọt bềnh bồng giọt nghẹn tủi vu quy

ở nơi nao hỡi ánh mắt yêu hò hẹn
Cho tim mơ như sa mạc khô cằn
Chết cô đơn trong cơn mưa kỷ niệm
Tả tơi hồn say hình ảnh đêm xưa
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeFri Jan 22, 2010 11:42 am

Giọt nắng tình

Ngô Thiên Tú

Giọt nắng tình rơi vào tim sa mạc
Làm tan đi bao tuyết lạnh mùa đông
Sưởi ấm hồn sưởi cõi nhớ mênh mông
Âm cuồng si lâng lâng như giấc mộng

Ru yêu thương vào vần thơ lãng mạn
Tim tương tư bông nhịp gót lang thang
Đến bên em cho yêu lên ngôi sa ngã
Say đam mê bao đắm đuối mơ màng

Dõi mắt đợi theo vầng mây du mục
Dõi tim chờ trong đêm tối cô đơn
Em hay là chiếc bóng vầng trăng
Ru tình nhân vào liêu trai thơ thẩn

Gởi cho em một nụ hôn mộng tưởng
Theo tuyết rơi từ phố thị si tình
Bám tóc mây đậu bờ môi lơi lả
Cho ngất ngây bao thương nhớ địa đàng
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeFri Jan 22, 2010 3:42 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 27812 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 727839
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeFri Jan 22, 2010 11:33 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Taochu-5cdee8a67000465f6414de3430ff9aa2
ảnh sưu tầm

Xin người bình yên


Ngô Thiên Tú

Xin đừng vì tôi, vì tôi
Mà ánh mắt người rũ sầu
Xin đừng vì tôi, vì tôi
Mà thao thức suốt đêm thâu
Mong người bình yên, thật bình yên
Tôi tha thiết nguyện cầu
Cho tim này vơi buồn khổ đau

Xin đừng vì tôi, vì tôi
Mà nuớc mắt người ngậm ngùi
Xin đừng vì tôi, vì tôi
Mà chán đời chán mình
Mong người bình yên, thật bình yên
Trong cánh tay trong hạnh phúc người
Cho dù hồn tôi rạn nứt tình ơi

Xin người vì tôi, vì tôi
Quên đi mối duyên đầu
Quên đi thương nhớ trong chiều
Say duyên tơ mới bên trời
Chôn đi kỷ niệm hẹn thề
Chôn đi mơ ước đôi bờ
Vào ký ừc vào vùng huyệt sâu

Xin để mình tôi, để mình tôi
ôm tương tư khi bóng đêm về
Say men cay men đắng rượu tình
Ôm cô đơn tưởng nhớ bóng hình
Ru con tim rỉ máu âm thầm
Như thiêu thân dưới ánh đèn đường
Như dã tràng se cát biển khơi

Xin người bình yên, thật bình yên
Đừng như tôi đau buốt tâm hồn
Đừng như tôi thương nhớ không tàn
Cho đời như một nghĩa trang
Xin người bình yên , thật bình yên
Tôi van xin khô trái tim rồi
Xin người xin trời đừng phụ lòng tôi
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeSat Jan 23, 2010 9:31 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 London2
Thành phố về đêm


Ngô Thiên Tú

Tôi lang thang theo vĩa hè thành phố
Thấy đời người buồn bã như bóng đêm
Ngoài ga điện ngầm người và con chó
Ngồi run run với chiếc nón chờ đồng xu

Cô gái thổi tiêu và anh kéo vĩ cầm
Cùng hoà nhạc đem âm thanh rao bán
Không ai mua dù đồng tiền lẽ
Dù bản thật sầu thật ray rức thương tâm

Trời vào đông buốt giá lạnh hình hài
Góc bãi đậu xe người ta ngủ trong hộp giấy
Phố về đêm hư hư ảo ảo
Con chó rừng vào thành phố đi hoang

Trên ghế đường có bao kẻ chán đời
Chia nhau tu chai whisky sưởi lạnh
Óng già lom khom nhặt tàn thuốc vụn
Với cơn ho với mãnh áo cơ hàn

Con phố lớn như dài xa thẳm
Màu phấn son trên ánh mắt đợi chờ
Khách dừng xe thì thầm mặc cả
Bao nhiêu tiền người bán sắc buôn hoa ?

Thành phố về đêm mang đầy màu sắc
Thấy phận người đang chấp nhận thương đau
Ai sinh ra muốn ở bên vệ đường !
Đời bất công hay Thương đế an bài cho số kiếp

London Jan 2010
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Nói đi em   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeSat Jan 23, 2010 9:32 pm

Nói đi em


Ngô Thiên Tú

Nói đi em đừng giấu trong tim lời thầm kín
Để cho tình như dòng sông liễu rủ
Mãi bềnh bồng theo sóng nước tương tư
Trôi lang thang ngỡ phù du hư ảo

Nói đi em những gì lòng ấp ủ
Cho tình lên ngôi ngây ngất mơ màng
Say hẹn hò tim không còn du mục
Cập bến yêu lâng lâng hạnh phúc đôi bờ

Nói đi em lời thì thầm rung cảm
Như giấc mơ đến bất chợt không ngờ
Theo tháng ngày chờ đợi cuồng si
Trong mơ hoang trong nhớ thương tiền kiếp

Nói đi em đừng giử trong tim bao mộng ước
Cho tim anh sa ngã địa đàng
Không mông lung suy nghĩ thẩn thơ
Là em yêu chưa hay như là dã tràng se cát
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeSun Jan 24, 2010 2:13 pm

Một lần thôi

Ngô Thiên Tú

Tim muốn tỏ những âm thầm giấu kín
Còn yêu ai dù ngày tháng hạ qua đời
Dẫu mãi buồn hình bóng ấy không phai
Lấp lánh trong mơ cho càng thương càng nhớ

Có đôi khi mộng một lần gặp
Cho thoả tim đa tình cho vơi bớt tương tư
Được nhìn ánh mắt mơ ấp ủ bao mùa
Say cuồng si dù muôn ngàn cay đắng

Một lần thôi cho tim lên ngôi đắm đuối
Dù thế nào cũng chấp nhận người ơi
Mưa có rơi hay tuyết đổ ngập hồn
Buồn mênh mông hay đời như sa mạc

Làm sao có thể khi tình như cút bắt
Muốn thật gần lại thấy xa hơn
Thế thì thôi đành ôm giấc mơ buồn
Chờ bóng đêm để ru tim du mục
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeMon Jan 25, 2010 11:14 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Lonely

Xin đừng


Ngô Thiên Tú

Xin đừng làm hồn tôi đau
Vì tôi đã yêu người thật tình
Xin đừng làm tim tôi đau
Vì tôi mơ ước liêu trai

Xin đừng làm hồn tôi đau
Khi tim đã tỏ yêu người
Xin đừng làm tim tôi đau
Dù người chẳng có yêu tôi

Xin đừng người ơi
Tôi yêu người đâu có tội gì ?
Sao đành làm tôi, làm tôi
Ngậm ngùi ray rức khôn nguồi

Xin đừng người ơi
Đừng làm tôi như tượng đá chiều
Xin đừng người ơi
Đừng làm tôi rũ mềm như bóng đêm nghiêng

Xin đừng người ơi
Đừng làm tôi chán tình hận đời
Dù không yêu tôi
Tôi xin người cho tôi được bình yên
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeMon Jan 25, 2010 8:58 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 126568 Nè .Uống cho quên sầu nha Tú
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeTue Jan 26, 2010 2:14 am

Lida đã viết:
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 126568 Nè .Uống cho quên sầu nha Tú

cám ơn Lida, say rồi....
đang buồn được chai rượu còn gì bằng hé
Chúc Lida luôn vui
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeTue Jan 26, 2010 2:15 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Motchuyenxe
ảnh sưu tầm

ông xích lô

Ngô Thiên Tú

Tôi đã thấy ông già hơn ngày cũ
Tại thời gian hay tại những cuốc xe
Đạp ngược xuôi theo ngõ đường dốc phố
Đưa khách đi rồi lại đón khách về

Nắng hay mưa ông vẫn âm thầm ra sức đạp
Mặc mồ hôi tuôn hay ướt đẫm hình hài
Thả cuộc đời theo bánh xe lăn
Tháng với ngày làm ông già trước tuổi

Tàn những chuyến xe ông trở về khi sụp tối
Đấp tâm hồn bằng chai rượu trắng dưới mái hiên
Buồn hay vui cũng nghe ông hát
Kỷ niệm một thời bên cây đàn gổ trong đêm

Căn nhà lá không đủ che đời người cô độc
Nên thường nghe tiếng nhỏ dột vào lon
Hay những đêm gió lạnh phất tấm cao su mềm
Ông co người bên mái tranh nghèo chờ sáng

Bao nhiêu năm tôi trở lại con hẽm xưa không hẹn
Nghe tiếng đàn mà hồn buồn lẫn xen vui
Uống với ông ly rượu trắng trong đời
Mà tim chẳng bình yên khi giã từ ly biệt

Chưa rời phố mà ông không còn nữa
Thắp nén hương mằ sầu rũ ngậm ngùi
Nhìn cây đàn trước quan tài lòng bỗng nhớ
Cung phím cuộc đời và tiếng hát ông

Có những nỗi niềm ẩn trong hồn
rồi một hôm tình cờ chợt nhớ....
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeTue Jan 26, 2010 2:16 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 MODEM2
ảnh sưu tầm

Không phải

Ngô Thiên Tú

Không phải Trăng cỡi áo
Tôi mới thấy đam mê
Chỉ cần một nụ cười
Tìm quên cả ngõ về

Không phải Thu quyến rũ
Mới làm hồn thẩn thơ
Chỉ cần ánh mắt nhìn
Tim cũng chết đuối rồi

Không phải Nắng lả lơi
Mới cuốn hồn sóng ái
Chỉ cần tình dựa vai
Cuồng si chẳng bến bờ

Không phải Gió liêu trai
Mới làm hồn du mục
Chỉ cần thả tóc bay
Ngực lãng mạn mơ hồ

Không phải Biển mộng du
Mới làm hồn sa ngã
Chỉ cần tình nằm nghiêng
Tim tương ấm lạ lùng
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeTue Jan 26, 2010 7:27 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 27812 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 727839
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeWed Jan 27, 2010 2:33 am

Hương Xưa đã viết:
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 27812 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 727839

Cám ơn hương Xưa ghé trang thơ
Chúc luôn vui
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeWed Jan 27, 2010 2:35 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Dxean
Tim bỗng dưng vui

Ngô Thiên Tú

Bỗng dưng
Tim lại hay cười
Ấm thầm khi đọc
Thư tình người trao
Lâng lâng
Lãng mạn niềm vui
Tình yêu đã đến
Cho đời lên ngôi

Bây chừ
Trong trái tim côi
Có tình nhân mộng
Say yêu mơ màng
Theo tim
Theo bước chân hoang
Không còn buồn rũ
Như ngày xa xưa

Bỗng dưng
Tim lại mênh mang
Nhớ em nhớ cả
vần thơ hẹn hò
Tình như
Nắng ấm vào tim
Sưởi đời băng giá
Say mùa xuân mơ

Ru tim
Vào mộng đôi bờ
Thương yêu sóng gợn
Bềnh bồng liêu trai
ước thầm
Tình mãi ngàn năm
Cho hai chiếc bóng
Bên nhau chẳng rời
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeWed Jan 27, 2010 2:38 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Hoa_mai_268177

Xuân lại về


Ngô Thiên Tú

Ngày với tháng vẫn âm thầm du mục
Xuân cũ qua xuân mới lại về
Điểm tuổi đời theo cuốn lịch trong năm
Ba trăm sáu mươi lăm ngày đầy buồn vui kỷ niệm

Nắng hạ lên ấm tâm hồn nơi xứ lạnh
Rồi đông về làm buốt giá con tim
Mùa từng mùa cuốn cuộc đời trôi nỗi
Theo thời gian theo tờ lịch mỗi ngày

Chạy theo kim đồng hồ mỗi sáng tới sỡ
Đêm trở về trong bóng tối cô đơn
Ô hết năm xuân lại đến âm thầm
Buồn mênh mông đón xuân nơi xứ lạ
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeWed Jan 27, 2010 11:20 pm

Ngụ tim em

Ngô Thiên Tú

Bao mùa
ôm mộng cô đơn
Hôm nay nhận được
Chià khoá yêu thương trao mình
Chui vào tôi ngụ tim em
Lâng lâng hạnh phúc đam mê bềnh bồng

Cho tim
Được ngụ trăm năm
Không còn du mục
ảo hư tháng ngày
Yêu em tha thiết cuồng si
Lên ngôi bến mộng có đôi nhân tình

Ru mơ
Vào chốn bình yên
Lãng mạn sa ngã
Bên bờ tình yêu
Vầng trăng chết đuối dưới dòng
Sóng đêm quên ngủ thì thầm liêu trai

Cho tôi
Vào ngụ tim mơ
Tình ơi hãy khoá
Đừng cho tôi về
yêu em ngây ngất hôn mê
Tương tư muốn ngụ bên em suốt đời
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeFri Jan 29, 2010 12:00 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Tim_bong
Hãy vá dùm tôi

Ngô Thiên Tú

Hãy vá dùm tôi
Trái tim bong rỉ màu si tình
Say tương tư dấu tích yêu người
Không đau thương tuyệt vọng cô đơn

Hãy vá dùm tôi
Cho tim bong biết rung cảm thì thầm
Quên cuồng si quên ấm ức buồn
Bao giấc mơ lãng mạn không ngôi

Hãy vá dùm tôi
Cho con tim sa mạc đa tình
Rung lâng lâng mưa gió bềnh bồng
Quên tháng ngày rạn nứt khô ran

Hãy và dùm tôi
Cho đam mê như biển sóng nguồn
Lan vào mơ lan vào bến đôi bờ
Không còn rũ chết lẽ loi
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeSun Jan 31, 2010 12:59 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Lenrung
ảnh sưu tầm

Tôi muốn

Ngô Thiên Tú

Tôi muốn một lần dìu em vào giấc mộng
Cho rã tim si mong ước bao ngày
Cho tình lên ngôi say liêu trai đắm đuối
Đã bao mùa ôm ấp mơ hoang

Tôi muốn được nhìn đôi mắt buồn tha thiết
Cho thoả đam mê khao khát si tình
Cho bờ môi ngây ngất vu quy
Quên tháng ngày nhớ thương tiền kiếp

Tôi muốn ru em vào địa đàng lãng mạn
Có vòng tay siết chặt nhân tình
Hai tâm hồn như du mục cõi thiên thai
Hôn mê mái tóc thề lả lơi trên bờ ngực

Tôi muốn nghe nhịp tim người tình nhỏ
Rung lang thang theo phiên khúc mơ màng
Buông hình hài theo biển mộng yêu thương
Thật bình yên bên ánh nến hồng thấp thoáng

Tôi muốn cùng em say đêm tân hôn huyền thoại
Được mê man nghe tiếng thốt thầm thì
Từ tâm hồn từ rung cảm trái tim
Cho ngất ngây một lần hò hẹn

Tôi muốn nhưng mộng du chưa đến
Nên vẫn còn mộng tưởng vu vơ
Ói tình yêu như làn sóng bềnh bồng
Vỗ vào tim bao cuồng si không bớ bến
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeTue Feb 02, 2010 12:29 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Giacngucodon2
Không ngủ được

Ngô Thiên Tú

Không ngủ được tại mưa hay là gió
Hay tại vì cõi nhớ mông mênh
Bỡi bóng hình ai cứ mãi lấp lánh bềnh bồng
Trong trái tim trong đêm sầu thầm lặng

Không ngủ được chắc tại trái tim yêu du mục
Đang lênh đênh theo trăng sóng mơ màng
Về phương nao sao cứ mãi lang thang
Trong tương tư trong mơ hoang lãng mạn

Không ngủ được sao lòng không buồn rũ
Chắc vì yêu nên là lạ không ngờ
Cuồng si đa tình rung cảm như mơ
Say đam mê thức bâng khuâng thơ thẩn

Không ngủ được vì tim lê thê mộng tưởng
Muồn gần em cho ngây ngất hẹn hò
Mong tình lên ngôi cho đôi bờ chung bóng
Tàn đêm rồi mà nhớ mãi vẫn chưa tan
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeTue Feb 02, 2010 11:26 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Cdbt13

Là lữa hay mưa


Ngô Thiên Tú

Tim tôi úa như đồng hoang sa mạc
Khi yêu em lo sợ cháy rụi tàn
ôm mơ hoang mong tình đừng đốt lữa
Cho đời còn một chút ý nghĩa đam mê

Nếu là mưa xin hãy cho tim ngập lụt
Bao tháng ngày rũ chết cạn khô
Như dòng sông mơ màng chờ đợi
Được bềnh bồng về bến đổ tương tư

Tôi thầm mong yêu không là lữa
Giết tim mơ bằng hơi nóng điạ đàng
ôm cuồng si tôi mộng tình là mưa
Cho đời lâng lâng ướt nhem lãng mạn

Khi yêu em tôi bâng khuâng hồi hộp
Lữa hay mưa cháy hay đẫm tâm hồn
Đừng người ơi đừng để tôi đau lần nữa
Cho trái tim này được sa ngã liêu trai
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeThu Feb 04, 2010 10:58 pm

Tình yêu không như mơ

Ngô Thiên Tú

Gió đa tình lãng mạn
Thổi mái tóc em bay
Tôi nghe lòng buồn bã
Muốn ngăn gió đừng đùa

Nắng đam mê dáng liễu
ôm bóng dáng người mơ
Tôi như con dã tràng
Rời biển đi lang thang

Mưa hôn môi tình mộng
Lả lơi trong chiều vắng
Tôi nghe tim đau nhói
Nhắm mắt để tìm quên

Sương che lấp bóng người
Tâm hồn tôi giẫy chết
Trái tim tôi rướm máu
Đi về phía trời xa

Đời buồn như sa mạc
Dù chỉ là đèn mờ
Cũng đủ giết thiêu thân
Giữa tương tư phố thị

Tình yêu không như mơ
Em giờ của người ta
Thôi đành chôn kỷ niệm
Vào huyệt mộ không tên






Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeFri Feb 05, 2010 12:22 pm

Buồn quá nhỉ !!! Chúc anh Tú năm mới hết buồn nhé Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Icon_sunny
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeSat Feb 06, 2010 10:47 pm

Hương Xưa đã viết:
Buồn quá nhỉ !!! Chúc anh Tú năm mới hết buồn nhé Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Icon_sunny

Cám ơn Hương Xưa
buồn rồi cũng sẽ qua
mưa rồi cũng tạnh
nắng sẽ lên
Tú ráng chờ hy vọng năm mới ...
Chúc Hương Xưa năm mới An Khang Thịnh Vượng, vạn Sự Như ý
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeSat Feb 06, 2010 10:50 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Tcntkl

Tình yêu hay là mưa

Ngô Thiên Tú

Sóng làm mất dấu chân
Sao không xóa nỗi nhớ
Cho tim đừng rũ buồn
Trên bãi biển chiều rơi

Sương che lấp ngõ đường
Sao không che trái trim
Đừng chập chờn hình bóng
Trên phố thị tương tư

Sông du mục bềnh bồng
Đã gởi tim theo nước
Sao vẫn chưa chịu trôi
Để ta sầu ngậm ngùi

Tại em hay là gió
Làm tim ta nghiêng ngả
Không thể ngủ bình yên
Trong yêu thương đắm đuối

Buồn mênh mông như biển
Mù khơi không bờ bến
Tình yêu hay là mưa
Đến đi không hẹn hò
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeSun Feb 07, 2010 4:15 am

Trích dẫn :
Tại em hay là gió
Làm tim ta nghiêng ngả
Không thể ngủ bình yên
Trong yêu thương đắm đuối


Ai bỉu yêu làm chi mà tim nghiêng ngả ???????
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeSun Feb 07, 2010 10:11 am

PCnet đã viết:
Trích dẫn :
Tại em hay là gió
Làm tim ta nghiêng ngả
Không thể ngủ bình yên
Trong yêu thương đắm đuối


Ai bỉu yêu làm chi mà tim nghiêng ngả ???????

Chắc tại nó không chịu ngủ yên á PCNET
Cám ơn và chúc luôn vui
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitimeSun Feb 07, 2010 10:12 am

Thì cứ 3

Ngô Thiên Tú

Thì cứ đánh nữa đi
Hỡi tiếng sét tình yêu
Cho tim ta rỉ máu
Trong đau nhói tả tơi

Thì cứ bỏ ta đi
Như cây không còn lá
Rũ chết trong địa đàng
Nhớ thương say kỷ niệm

Thì cứ làm tình đau
Ôm ttương tư hò hẹn
Không bờ bến mù khơi
Chết đuối giưã biển chờ

Em bắn tên vào tim
Ta gục chết bên đời
Không bình yên sa ngã
Ôi mơ ảo phù du

Mơ mùa xuân lãng mạn
Mà tình chợt héo tàn
Để tim như cỏ úa
Buồn ngậm ngùi đau thương





Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 3 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Ngô Thiên Tú
Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 34 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 18 ... 34  Next
 Similar topics
-
» Thơ Ngô Thiên Tú
» THIỀN, STROKE và TIM
» NỖI BUỒN THIÊN THU
» Quán hát rong (Chiều thứ bảy)
» HAPPY BIRTHDAY NGÔ THIÊN TÚ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: THƠ :: TRANG THƠ NGÔ THIÊN TÚ-
Chuyển đến