Latest topics | » DỐC BUỒN by Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm
» Góc Thơ Thanh Thảo by Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am
» Mưa Huế by dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am
» GIỌT NẮNG PHAI by dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am
» MÙA TRĂNG VỠ by dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am
» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu by Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm
» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu by Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm
» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu by Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am
» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ by Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm
» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu by Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm
» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu by Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm
» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu by Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm
» Việt Nam Đất Nước Tôi by Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm
» Than chao by Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm
» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ by Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am
» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG by Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am
» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ by Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am
» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu by Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm
» HUẾ VÀ EM by Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am
» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5 by Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm
» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU by Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm
» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU by Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am
» THU VÀ NIỀM NHỚ by Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm
» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu by Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am
» MÙA ĐÔNG BUỒN by Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am
» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI by Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am
» HAPPY THANKSGIVING by Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm
» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP by Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am
» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ ) by dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am
» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song by Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm
» Thơ Ngô Thiên Tú by Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm
» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu by Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm
» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu by Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am
» CÁM ƠN by ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm
» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu by Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm
» Cỏi nhớ - Thơ Tự do by dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am
» Thơ Vượt Sóng by ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm
» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD by ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm
» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu by Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm
» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu by Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm
|
TĩNH NHỚ |
Em ngồi nhặt lá Thu rơi
Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương
Lida
|
CALENDAR |
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Wed Jun 22, 2011 6:06 pm | |
| | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Thu Jun 23, 2011 1:09 pm | |
| EM & PHƯỢNG
Bước chân lên thảm phượng hồng
Bỗng dưng chạm phải nỗi lòng ngày xưa
Cái thời hai buổi nắng mưa
Chung ô cùng bước sớm trưa đến trường
Tóc thề lộng gió vai buông
Hương thầm bồ kết còn vương nắng gầy
Bao năm tóc lạc đường bay
Đâu còn nghe gió hát ngày xuân phai
Em đi xa, ngút đường dài…
Có thầm nhắc lại những ngày bên nhau?
Hồn trăn trở, mòn đêm thâu
Nợ thương nhớ biết ngày nào trả xong(?!)
Đường tôi đi, sỏi đá buồn
Con tim rướm máu cõi còm đời thơ
Dấu yêu ơi!
Thời gian chờ
Ta về cát bụi
Tình xưa nợ người!
Phố núi, 15-6-2011
Dzạ Lữ Kiều | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Sun Jun 26, 2011 1:01 am | |
| NẮNG HẠ
Bao mùa nắng Hạ … chia tay
nỗi lòng năm rộng tháng dài, nhớ quên
con tim khắc khoải mòn đêm
nghe thời gian rụng bên thềm từng canh
Em còn nhớ nắng vàng hanh
gió Lào quất mặt, thâm vành môi khô
đêm nghe tiếng võng dật dờ
quạt nan phe phẩy, giấc mơ không thành
Giếng làng nước cạn giựt giành
đêm đen thức trắng, mắt quành quầng thâm
tình người phai nhạt nghĩa ân
phải chăng nghèo khó góp phần đẩy đưa!
Em chừ phố thị sa mưa
đêm nằm nghe sóng tình xưa vỗ bờ
có nghe nắng Hạ lay đùa
mưa dầm – nắng lửa … là quê hương mình.
Cao nguyên phố, 16-6-2011
Dzạ Lữ Kiều | |
| | | Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Sun Jun 26, 2011 2:08 am | |
| | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Tue Jun 28, 2011 3:22 am | |
| TÌNH KHÚC SÔNG TRĂNG
Tôi về , trọ giữa sông Em
nghe hồn thanh thản ngọt mềm lời ru
con tim năm tháng mộng du
đường tình mây lãng đãng mù phương tôi
Gió xao ngọn sóng mồ côi
nhìn lục bình nở bên trời nhớ thương
em giờ xa ngút ngàn phương
có nghe tiếng nấc lạc đường tình không?
Tôi còn duyên nợ bến sông
đi thì nhớ, ở phai lòng … người quên!
con tim có lý lẽ riêng
ru tôi từng khúc muộn phiền đời thơ
Một mai lạc bến sông xưa
trở về cát bụi chờ mùa trăng nghiêng
biết đâu em cũng muộn phiền
bởi tình cuộc lữ chung – riêng … một thời!
Cao nguyên phố, 28-6-2011
Dzạ Lữ Kiều | |
| | | Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Thu Jun 30, 2011 3:07 pm | |
| | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Wed Jul 06, 2011 12:25 am | |
| ĐỜI SÔNG
Em về ngủ giữa sông Tôi
từ khi nước nổi bèo trôi lạc dòng
ân tình chớm nở nụ lòng
từng đêm tiếng sóng dội trong tim mình
Như tha thiết, như dỗ dành
bến bờ nào biết ngọn ngành nguồn sông
vì trăng sáng quá mênh mông
vì hồn cuộc lữ nặng lòng phù sa
Bởi tình sông nước giao thoa
bởi câu thơ mộng vỡ òa trong đêm
nên tôi mải miết đi tìm
bến đời lặng sóng dỗ tiềm thức rơi
Cho dù năm tháng mồ côi
tìm câu nhân nghĩa bên đời thực hư
mai sau thỏa mộng lãng du
xuôi về biển cả dường như… sông buồn!
Phố núi, 05-7-2011
Dzạ Lữ Kiều | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Thu Jul 07, 2011 9:49 am | |
| VÀO CHỢ Lê chân vào cõi chợ đờinghe ngôn từ thả từng lời lạ quenmắt trôi theo giọt nắng mềmrớt câu nhân nghĩa bên thềm bán mua Món hàng trao đổi se suangười bán nói thách, kẻ mua trả hờichợ như một tổ ong rờichợp chờn vỗ cánh … một hồi bay đi! Lòng vòng quanh chợ thầm thìem bán ánh mắt, tôi đi không đànhmột mai sóng vỗ đường tìnhtôi qua ngõ chợ…lời đình đám mong “Trai khôn tìm vợ chợ đônggái khôn tìm chồng ở chốn ba quân!”*biết đâu duyên nợ người dưngđể tôi đêm nhớ, ngày trông mõi mòn! Dzạ Lữ Kiều | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Mon Jul 11, 2011 3:41 am | |
| SÔNG & TRĂNG
· Tặng tác giả HTST
Nỗi nhớ xâu thành chuỗi
Đính vào hồn từng đêm
Từ ngày quen biết em
Dòng sông êm đềm gọi
Sóng tình ru nhịp tim
Vỗ về mùa trăng lên
Vẫn chưa quên huyền thoại
Trăng vàng chìm đáy sông
Nghe lòng buồn mênh mông
Dòng sông vẫn còn đó
Trăng vàng vẫn còn đây
Tình yêu như bóng mây
Một mai xuôi về biển
Ân tình mỗi nhánh sông
Hòa đại dương mênh mông
Sông không buồn dậy sóng
Trăng sáng tỏa khắp vùng
Sông – Trăng… dìm hư không!
Phố núi, 11-7-2011
Dzạ Lữ Kiều | |
| | | Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Mon Jul 11, 2011 6:19 pm | |
| | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Fri Jul 15, 2011 10:33 am | |
| GIÁ NHƯ …
Giá như …tôi được hầu quạt em
Để nàng Công chuá ngủ sau rèm
Có vầng trăng sáng sau khung cửa
Mắt khép bờ mi liễu rũ mềm
Giá như … tôi được hầu nước em
Vầng khói trà thơm quyện môi tim
Nhắp từng giọt đắng em say mộng
Để tôi mật ngọt thấm môi mềm
Giá như …tôi được hầu em ăn
Hạt ngọc nhẹ nhàng chạm vào răng
Khoan thai từng món tay ngà gắp
Đậu giữa môi thơm những sợi vàng
Giá như … tôi được ru giấc em
Bằng câu ca dao của quê mình
Em ơi! Hãy ngủ cho ngoan nhé
Năm canh tôi vẫn dõi mắt nhìn
Giá như… tôi được hầu rượu em
Tay nâng bình ngọc, ngỡ run lên
Đắng – cay! Đối ẩm tôi xin nguyện
Rót cả vào lòng thay máu tim
Giá như … tôi được họa cùng em
Dù áng thơ hay có sai vần
Tôi khẽ mừng thầm lời em dệt
Hồn thơ là tiếng nói con tim!
Cao nguyên phố, 15-7-2011
Dzạ Lữ Kiều | |
| | | Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Mon Jul 18, 2011 2:50 am | |
| Giá như có kẻ quạt em Thì em đây sẽ ngủ êm suốt ngày Chẳng nhìn mây tím bay bay Chẳng nghe gió lộng những ngày mùa Đông ...... Thankyou bài thơ dễ thương của anh DLK nhen !!! | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Tue Jul 19, 2011 12:09 pm | |
| Giá như anh được quạt em Thì mặt trời ngủ ngày đêm còn gì? Để rồi quả đất tan đi Người đời buộc tội... Chỉ vì yêu em! Ha . ha . ha! cảm ơn LiDa đến thăm nhà và để lại lời khen... Dzạ Lữ Kiều
Tứ tuyệt C:
NẾT
Ta đi cuối đất cùng trời
Không ai đẹp nết bằng người mình yêu
Nợ tình … hương sắc đã nhiều
Chỉ còn cái nết đáng liều cầm tay
“ KÉN “
Ta không trọ nỗi cuộc tình
Thì sao biết được là mình đã yêu
Đời còn dòng chảy trăm chiều
Đục trong ai biết (?). Cứ liều qua sông (!)
NHÂN
Đưa tay vuốt sợi tóc dài
Cảm thương cha mẹ đã hoài công nuôi
Một mai đạp đất, đội trời
Đừng để những lời cay đắng Người nghe
NGHĨA
Đừng buôn nhân nghĩa lỗ lời
Tình làng nghĩa xóm một đời hằn sâu
Tối lửa tắt đèn có nhau
Ghét – Thương … chiếc bóng qua cầu mà thôi!
Phố núi, 17-7-2011
Dzạ Lữ Kiều | |
| | | Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Wed Jul 20, 2011 10:47 pm | |
| | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Fri Jul 22, 2011 7:12 am | |
| BẾN CŨ ĐÒ XƯA
Tôi đi gom nắng Thu rơi
Kết thành chuỗi nhớ tặng người ngày xưa
Cái thời tóc xõa Huế mưa
Qua đò Thừa Phủ * gió mùa Thu bay
Lượt ngà năm ngón thon tay
Vuốt từng sợi tóc hong vay nắng mềm
Nghiêng vành nón dựa vào tim
Để che hạt nước mạn thuyền tung bay
Mũi đò, ** ngồi ngẩn ngơ say
Theo làn sóng nhịp hương lay tóc thề
Qua sông, quên hẳn đường về
Chỉ nghe tiếng gọi thầm thì … đi Anh!
Tôi con cừu lạc rừng xanh
Ngoan ngoãn song hành theo dấu chân quê
Nửa đời tóc lạc sơn khê
Vẫn tin giọt nắng chưa hề nhạt phai
Em chừ ngắn sợi tóc mai
Trở về bến cũ còn ai qua đò?
Chỉ nghe tiếng sóng vỗ bờ
Và, dòng nước biếc hững hờ trôi xuôi!
*Bến đò Thừa Phủ, Huế giờ không còn đò đưa như Thập niên 50, Thế kỷ trước.
** Hồi đó nam sinh đi đò phải lên sau, khi đò đầy thì phụ đẩy ra. Khi đò cập bến
phải nhảy ra trước, níu mũi đò lại để cho nữ sinh lên bờ…
Phố núi, 22-7-2011
Dzạ Lữ Kiều | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Sun Jul 24, 2011 6:44 am | |
| MÙA NHỚ
Tôi thèm nhặt hạt nắng gầy
Kết thành chuỗi nhớ những ngày Thu phai
Thưở em tóc chấm ngang vai
Cùng tôi đến lớp bao ngày nắng mưa
Đường dài, xe đạp … mong, chờ
Niềm vui quấn quít, khù khờ tuổi yêu
Cũng nhiều lần …giận, tức, trêu
Khi thừa nước mắt! Lúc chiều bước đi!
Tưởng rằng đời chẳng có chi
Tình vầng trăng sáng. Ngại gì hồn quê
Thế nhưng … mây đã kéo về
Bốn năm đèn sách, sông quê lỡ bồi!
Đường chiều phố thị riêng tôi
Nhìn tà áo trắng nghẹn lời đường em
Sông sâu, biển rộng … dò tìm
Sông lòng mấy khúc- Sao tin hở người!
Đường tình tôi với bóng tôi
Đèn vàng đứng dựa góc trời tháng năm
Heo may phủ lạnh đêm rằm
Em giờ quen mộng gối chăn còn gì(?!)
Cao nguyên phố, 24-7-2011
Dzạ Lữ Kiều | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Wed Jul 27, 2011 6:09 am | |
| CHIỀU CỐ ĐÔ
Ta quay quắt bên dòng sông hoài niệm
Bến đò xưa… đã im ắng tiêu điều
Cây đa lâu đời nhoài mình trơ gốc
Rễ buông xuống theo dòng nước xanh rêu
Thời gian mòn theo bước chân lữ thứ
Có ai về nhặt lại nụ tầm xuân
Hằn trí nhớ, chiếc cầu cong gãy nhịp
Bắc qua sông một thưở luống ngại ngùng
Những con đường oằn mình cùng mưa nắng
Níu thời gian theo gót nhỏ đi, về
Ai đếm được bao lá vàng rụng xuống?
Để con đường minh chứng bước chân quê
Mùa Thu đến, mây mù giăng khắp nẻo
Rủ ta về gom nhịp võng ca dao
Vẫn còn đó… những lâu đài, thành quách
Nép đáy bờ nghiêng lặng lẽ cúi đầu!
Phố Huế đắm chìm trong chiều hoàng hôn
Màu tím loang theo dòng nước sông Hương
Đông Ba còn đó, người về xuôi ngược
Tim ta chừ, đọng mãi khúc tình buồn!
Vẵng xa nghe… từng hồi chuông Thiên Mụ
Nhắc người về chớ phiền muộn,ưu tư
Thời gian trôi không bao giờ trở lại
Đêm xuống dần …Rơi theo cánh phù du!
Phố núi, 27-7-2011
Dzạ Lữ Kiều | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Tue Aug 09, 2011 3:39 pm | |
| DUYÊN NỢ ĐỜI THƠ
Nợ người, từ những câu thơ
Buồn – vui, ngày đợi, đêm chờ… khắc sâu
Đường riêng … hướng thiện cho nhau
Ngôn từ mỹ cảm, ngọt ngào sẻ chia
Chứ đâu phải chuyện đêm khuya
Khúc tình mộng, mắt đầm đìa giọt rơi!
Nhà thơ đi trọn cuộc đời
Làm sao tránh khỏi những lời thị phi
Con tim mẫn cảm nhiều khi
Thương – yêu - giận – ghét… chỉ vì hư danh!
Một mai qua ngõ sông tình
Câu thơ lưu lại bóng hình ca dao
Trăng thề ngày tháng qua mau
Trở về bến cũ sóng xao lỡ bồi
Trăm năm rộng cuộc tình người
Đời thơ nhuộm tím bao lời đục trong…
Cao nguyên phố, 10-8-2011
Dzạ Lữ Kiều | |
| | | Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Wed Aug 10, 2011 1:37 am | |
| | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Thu Aug 11, 2011 9:48 am | |
| Cảm ơn LIDA đã ghé thăm. Chúc mọi sự an vui đến với Em Dzạ Lữ Kiều TẠ LỖI DÒNG SÔNG Thôi xin… tạ lỗi cùng emCâu thơ lãng đãng chợt quên ngôn từĐường tình mấy nẽo thực hưLời như gió thoảng, thiên thu qua vèo Không đâu duyên nợ cầm theoEm, con sông rộng bọt bèo ngại chiThanh thản lòng. Chảy mãi đi…Đục trong mấy khúc? Xuân thì mấy trăng! Đừng buồn phai má bồ quânTiểu thư nhón gót… Mắt trần nghiêng theoTóc bay trong nắng òa reoHương thầm quấn quít bên chiều sông em Chỉ còn tôi, với con timTrôi cùng năm tháng ngọt mềm lời ruBiết đâu trong cõi mộng duTrở về bến cũ lòng ngu ngơ buồn! Chiều phố núi, 11-8-2011Dzạ Lữ Kiều | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Sat Aug 13, 2011 7:57 am | |
| TẠ LỖI MẸ
Ngày xưa… khi tuổi còn son
Mẹ oằn vai gánh nỗi lòng con thơ
Mặc cho giông, bão, nắng, mưa…
Mẹ ôm phiên khúc từng mùa ru con
Muối lòng phai dấu môi son
Mong con từng bước vuông tròn nghĩa nhân
Hè qua, Thu lại… bao lần
Tóc phai từng nhánh theo vầng thái dương…
Con giờ lưu lạc ngàn phương
Công ơn dưỡng dục… Cuối đường cậy mong (?!)
Mẹ giờ bên suối vĩnh hằng
Trở về cát bụi mộ phần quạnh hiu
Soi mình , bóng dáng nắng xiêu
Nén hương con thắp vọng chiều … Mẹ ơi!
Con quỳ đó…Tim nghẹn lời
Ráng trời đỏ ửng…Mây ngời tím bay
Nuốt từng giọt. Nước mắt cay!
Bao giờ con trả được ngày nghĩa ân?
Cỏ xanh, lạc giọng thì thầm
Lạy này con tạ lỗi lầm đã quên
A-Di-Đà Phật cầu xin
Mẹ ngàn thu bước về miền Tịnh-An!
( Viết thay lời Anh còn ở Mỹ, ngày Mẹ mất không về được)
Mùa Vu Lan 2.555
Diệu Nguyên- Dzạ Lữ Kiều | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Tue Aug 16, 2011 4:20 am | |
| TỰ TÌNH VỚI HUẾ
Lang thang…qua những con đường Tìm chút hương cũ em dường đánh rơi Cái thời tóc xõa sóng đôi Đan tay đi giữa khung trời Huế thương
Màu áo tím, soi dòng Hương Giày Saut với áo hoa rừng … nghiệp tôi! Bước đi trong nắng chiều rơi Sao nghe hồn mãi một thời chưa quên
Bây giờ phố cũ mòn tên Tôi đi với bóng. Sương đêm vỡ òa Hỏi em khắc mộng đường xa Có còn nghĩ đến đường qua sông tình?
Có nghe lòng chợt chông chênh Những đêm mưa gió buồn tênh … phận người? Từng khoảnh khắc chợt bồi hồi Khi chiều lặng xuống nghe lời ca xưa?
Có buồn hồn lắng đêm thơ Ngoài hiên trời vẫn đổ mưa thầm thì? Cỏi lòng riêng, mỗi bước đi Qua con đường cũ nhiều khi một mình?
Tôi còn thầm bóng trăng chênh Tóc hương bồ kết, môi mềm cánh sen Rót từng giọt mật vào tim Để em ru mộng xuân tình … lở xa!
Chiều mưa Cao nguyên, 16-8-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Tue Aug 23, 2011 5:54 am | |
| LẠC ÁNH SAO ĐÊM
Ô kìa! Một ánh sao rơi đêm khuya thao thức, mộng người tình chung con tim đã lấm bụi trần thời gian cứa mãi vào thân xác này
Nỗi niềm nhuộm mái tóc phai sương đêm tắm đẫm đôi vai tự tình mắt mờ theo bóng trăng chênh chạnh lòng kẻ nhớ, người quên … một thời!
Giòng sông bên lỡ bên bồi vầng trăng … tròn, khuyết nối lời tiếc thương đường tình ngả rẽ mù sương trôi theo năm tháng, còn vương vấn hoài…
Ta còn qua ngõ trúc mai một mình níu gót trang đài, lặng câm! sao đêm lạc chốn phong trần hình như em, đã say ngầm đời nhau…
Phố núi, 21-8-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Sun Aug 28, 2011 3:08 pm | |
| | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Mon Sep 05, 2011 12:48 am | |
| A CHẠM THU
Lặng thầm… trên cánh đồng thơ Em nghiêng suối tóc đâu ngờ hương bay Tôi ngồi hong cuộc tĩnh say Nhìn lá vàng rụng mắt gầy tình xa Mùa Thu xâu hạt mưa sa kết thành chuỗi nhớ chưa nhòa lòng tôi Nắng chiều phai áng mây trôi… Gọi hồn lãng tữ về thôi … Kiếp tằm! Sông tình… lưu mộng vĩnh hằng Sông đời hát khúc trăm năm thế là …
Cao nguyên phố, 26-8-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Wed Sep 07, 2011 1:54 am | |
| BỜ NHỚ
Nỗi nhớ cứa vào tim Xé hồn ta rách nát Từ khi em thoái thác Bước vào ngõ đường tình
Ta ngơ ngác riêng mình Trong đêm dài vô tận Mắt trũng hoen bờ ngấn Ủ suối nguồn đam mê
Trăng Thu chợt quên về Lá vàng thay mùa rụng Nên dòng sông cuộn sóng Vỗ hoài vào bờ xa
Để còn mãi trong ta Con tim hằn rỉ máu Nỗi buồn về nương náu Trong ngục tù rong rêu!
Phố núi, 04-9-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Sat Sep 10, 2011 1:17 am | |
| NGÀY ĐÓ XA RỒI !
Như mũi tên xuyên qua tim rỉ máu Mặc dòng đời biết trôi chảy về đâu Hồn ta đó nhưng xác thân rệu rã Dù tháng năm nước vẫn chảy qua cầu
Ngày không nắng sao lòng ta bỏng rát Đêm mưa hè hồn chợt thấy lạnh căm Mắt ráo hoảnh sao bầu trời đen tối Hoàng hôn về tia nắng dọi xa xăm!
Sao lạ thế! Môi hồng còn ủ mật Giọng ngọt mềm như một thưở cài trâm Để hồn ta còn nghĩ mình vay nợ Mấy kiếp rồi mà trả mãi chưa xong?
Hãy quên đi, như ta quên món nợ Mặt trời lên rồi sẽ lặn thôi mà Con tim đau nhưng hồn không dính mắc Thảnh thơi về tìm lại phút trăng sao …
Phố núi, 08-9-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Tue Sep 13, 2011 12:22 pm | |
| ĐÊM TRUNG THU
Mắt choàng qua cửa sổ Ánh trăng vàng lả lơi Lồ lộ vành trăng soi
Đêm Trung-thu diễm tuyệt Xanh biếc màu mắt trời Sao lấp lánh, chơi vơi…
Phố đèn treo rực rỡ Tiếng trống dồn đêm vui Lân đùa vầng trăng trôi
Đường phố đông như hội Trẻ thơ nhoẻn miệng cười Hồn nhiên vầng trăng rơi
Trung-thu từ muôn thưở Dành riêng cho trẻ thơ Chờ mùa vui đêm xưa?
Ta một mình đón cỗ Nghe hồn rụng câu thơ Đợi hoài người trong mơ!
Cao nguyên phố, 12-9-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Sun Sep 18, 2011 5:31 am | |
| MIỀN KÝ ỨC
Thời gian …trôi dần về miền ký ức Nối vòng tay đầy ắp mộng liêu trai Vầng trăng đó! Lối xưa ta chung bước Lời hẹn hò và nguyện ước chung đôi Vẫn còn trong tim dấu ấn bồi hồi Nghiêng mắt biếc, nụ đầu mùa quá vội Lạc bàn tay cuối đường sầu ngập lối Vẽ vào tim những nét cỗi cằn xưa Bước chân chim còn lưu dấu đời thơ Ai hiểu được nỗi lòng người cô lữ? Nợ vòng tay mãi hoài trong giấc ngủ Tháng năm dài lời tình sữ còn ghi Mà hồn ta từng nhát cứa xuân thì Hoài rỉ máu khi màn đêm dần xuống Cố nhân hề! Bao mùa trăng lạc hướng Ta còn gì ngoài đêm mõi mòn đêm!
Phố núi, 16-9-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Mon Sep 19, 2011 12:15 am | |
| HUẾ … CÒN ĐÓ ÂN TÌNH
Ta về thăm lại dòng Hương Để nghe nỗi nhớ soi đường tình xa Thưở còn bến nước cây đa Qua đò Thừa Phủ (1) lộng tà áo bay
Nỗi niềm mưa bấc xuân lay Lưu hồn ta mãi những ngày cách xa Guốc mòn trải chợ Đông Ba (2) Đường qua Vĩ Dạ (3) nhạt nhòa nón nghiêng
Quắc quay mấy nhịp Trường Tiền (4) Gió lên tà áo trinh nguyên vẫy chào Thầm nghe chân bước dồn nhau Vĩa hè Lê Lợi * dạt dào lời chim
Đồng Khánh ** xưa … lạc mắt tìm Chỉ trong nỗi nhớ - Tên ghim phượng hồng Quốc Học ** đây – Nét thủy chung Nghẹn lời cái thưở ngóng trông tan trường
Dốc Nam Giao (5) thoai thoải hơn Mờ rêu Bảo Quốc #, tiếng thơm Từ Đàm ## Quang Trung sừng sững núi Bân (6) Ngự Bình (7) phai dấu đồi thông một thời
Huế ơi! Ngày đó xa rồi Chừ về thăm lại bồi hồi nhớ thương Gởi người xa, mộng ngàn phương Chút tình yêu Huế còn vương những chiều …
@(1-2-3-4-5-6-7) tên địa danh Huế. • *tên đường tại Huế. • ** tên trường tại Huế. • # tên chùa tại Huế.
Cao nguyên phố, 18-9-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế | |
| |
| | | | Mưa Huế | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |