Latest topics | » DỐC BUỒN by Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm
» Góc Thơ Thanh Thảo by Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am
» Mưa Huế by dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am
» GIỌT NẮNG PHAI by dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am
» MÙA TRĂNG VỠ by dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am
» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu by Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm
» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu by Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm
» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu by Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am
» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ by Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm
» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu by Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm
» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu by Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm
» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu by Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm
» Việt Nam Đất Nước Tôi by Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm
» Than chao by Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm
» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ by Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am
» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG by Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am
» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ by Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am
» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu by Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm
» HUẾ VÀ EM by Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am
» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5 by Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm
» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU by Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm
» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU by Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am
» THU VÀ NIỀM NHỚ by Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm
» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu by Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am
» MÙA ĐÔNG BUỒN by Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am
» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI by Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am
» HAPPY THANKSGIVING by Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm
» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP by Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am
» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ ) by dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am
» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song by Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm
» Thơ Ngô Thiên Tú by Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm
» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu by Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm
» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu by Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am
» CÁM ƠN by ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm
» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu by Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm
» Cỏi nhớ - Thơ Tự do by dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am
» Thơ Vượt Sóng by ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm
» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD by ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm
» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu by Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm
» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu by Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm
|
TĩNH NHỚ |
Em ngồi nhặt lá Thu rơi
Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương
Lida
|
CALENDAR |
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Mon Feb 14, 2011 3:38 am | |
| KHI XA HUẾ * Tặng Lida, Thương Yêu, HĐTA và bạn bè.
Tạm biệt Huế! Ta kiếp người phiêu lãng Nên giã từ giọt mưa bấc đầu xuân Trời Cố-đô nhuộm dần màu ảm đạm Cỏ cây chưa đủ ấm để nảy mầm
Gió bấc lạnh se dần từng sợi tóc Hơn tháng trời cơn rét cắt thịt da Nụ mai Tết chưa kịp phơi để nở Giờ ngậm ngùi trong nỗi nhớ thiết tha!
Thần-kinh ơi! Một thời trong ly loạn* Nước dòng Hương đã lịm tím nỗi đau Ba mấy năm rồi … Huế chưa tỉnh giấc Vết sẹo thời gian có xóa hết bao giờ!
Một chút nhớ, chút thương người yêu Huế Gởi về ai đã lưu lạc phương xa Thời gian có khoác xiêm y lộng lẫy Vẫn còn trong tim dấu ấn chưa nhòa
Tạm biệt Huế, trở về miền đất đỏ Trời Cao nguyên còn nắng ấm thơm lành Dù năm tháng bao nổi chìm đày đọa Trong tim ta. Huế còn đó những ân tình!
* Tết Mậu Thân (1968) Trước giờ xa Huế, 12-02-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Sat Feb 19, 2011 5:02 am | |
| EM TRONG HUẾ *Tặng T.T. Vui, Thành Nội Huế
Gặp lại Huế một chiều còn vương nắng Khắc vào tim từng ánh mắt xao lòng Hơn nửa đời Ta! Làm người lữ khách Cố quận hề! mãi tìm khúc thong dong Dấu cảm xúc vào khung trời hoài niệm Để sông Hương mái đẩy nước xanh dòng Mùa xuân Huế mai vàng không kịp nở Rét lạnh căm thời tiết cũng đổi thay Nhưng lòng xuân vẫn tràn trề sức sống Tặng cho nhau một khúc hát tròn đầy Cảm ơn em đã nối tình cô lữ ấm tay gầy tình Huế rộn ràng say …
• Kỷ niệm những ngày về thăm Huế • BMT, 19-02-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | Hương Xưa Member
Tổng số bài gửi : 506 Join date : 08/12/2009 Age : 34 Đến từ : Xứ lạnh tình nồng
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Sat Feb 19, 2011 5:55 pm | |
| | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Tue Feb 22, 2011 1:58 am | |
| DỰ CẢM
Cảm ơn Hương Xưa đến nhà Đầu xuân mà chẳng bánh trà mời nhau Tạ lời, một chút tình sâu Gởi hồn thi khách nhịp cầu tri âm…
Mai sau trong kiếp phong trần Vòng tròn quả đất xoay vần gặp nhau Để rồi ngày tháng hằn sâu Mòn đêm tỉnh giấc với câu ngỡ ngàng! Dzạ Lữ Kiều
Được sửa bởi dza lu kieu ngày Tue Feb 22, 2011 2:16 am; sửa lần 1. | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Tue Feb 22, 2011 2:02 am | |
| DỰ CẢM Cảm ơn Hương Xưa đến nhà Đầu xuân mà chẳng bánh trà mời nhau Tạ lời, một chút tình sâu Gởi hồn thi khách nhịp cầu tri âm… Mai sau trong kiếp phong trần Vòng tròn quả đất xoay vần gặp nhau Để rồi ngày tháng hằn sâu Mòn đêm tỉnh giấc với câu ngỡ ngàng! Dzạ Lữ Kiều | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Tue Feb 22, 2011 1:42 pm | |
| :HAPPY BIRTHDAY LIDA Dzạ Lữ Kiều | |
| | | Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Tue Feb 22, 2011 2:32 pm | |
| anh DLK | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Wed Feb 23, 2011 9:32 am | |
| ĐÊM HỘI NGỘ *Tặng Kim Long – BMT
Gặp em mà không dám nhìn Đôi mắt sắc lẻm, nụ cười lúng liêng Dự đêm sinh nhật bạn quen Ngồi chung bàn mới thấy mình ngây ngô Đổi ghế cạnh… em nhỏ to - Quên em sao, hôm tập thơ trình làng? Ký tặng em cũng vội vàng Mù mờ ngọn nến, trăng tàn đêm khuya Chẳng có thời gian sẻ chia Trong tiềm thức trống, nên lìa mắt nhau Giờ ngồi ru mộng tình sâu Bao nhiêu kiếp, mới gặp nhau thế này Ấm nồng tay nắm chặt tay Một hơi thở nhẹ ngọt đầy bờ môi Thầm lòng, năm tháng mãi trôi … Em trả cả vốn lẫn lời hay sao ?!
- Kim Long người Huế, một khách thơ - Đêm sinh nhật và ra mắt tập thơ của Dương Tiến Lê. Dzạ Lữ Kiều
-
| |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Wed Mar 02, 2011 3:07 am | |
| KHÚC TÌNH CA
Xa em … níu khoảng trời thương nhớ Bóng nhỏ đêm về mưa hắt hiu Một mình đếm bước trên đường vắng Nghe sóng lòng xao xác những chiều
Áo tím ngày xưa đã mờ phai? Nón nghiêng che ánh mắt trang đài Tóc thề hòa quyện mây Linh-Mụ Nghe hồn choáng ngợp khúc mê say…
Lẽ nào ngày ấy lở cầm tay Mà em hờn dỗi đến sau này Một phút thầm yêu không dám nói Con tim liều lĩnh muốn giải bày!
Mãi hôm sau, mới chợt nghĩ ra Con nhà khuê các, mộng kiêu sa Anh đâu dám cố tình xúc phạm Vì con tim tha thiết đó mà!
Giờ chỉ riêng mình anh trong mơ Em suốt đời lưu lạc phương xa Có nghe giòng Hương vang tiếng sóng Vỗ mãi trong lòng … khúc tình ca!
Những ngày xa Huế, 02-3-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Thu Mar 03, 2011 1:27 pm | |
| MẮT HUẾ
Có chút gì trong mắt đó em Mà hồn tôi ngơ ngẩn mòn đêm Gọi mùa thương nhớ xây thành quách Đón em về ngự trị cõi tim
Có chút gì trong mắt đó em Để tôi mãi lạc bước đi tìm Lặng nghe ngày tháng chơi vơi rụng Bao mùa lá đổ gọi bên thềm
Có chút gì trong mắt đó em Dìu tôi nỗi nhớ giữa đường quen Chiều không còn nắng làm hoen mắt Thời gian vết sẹo khắc vào tim
Có chút gì trong mắt đó em Êm đềm như mặt nước hồ sen Hương-giang xanh biếc bao mùa đợi Và… Tôi ngụp lặn trong mắt em!
Cao- nguyên phố, 03-3-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Sun Mar 06, 2011 12:36 pm | |
| GIỌT NẮNG
Xin em một vòng tay Của những đêm xa vắng Chỉ có em giọt nắng Sưởi ấm được hồn tôi
Mặc tháng năm không lời Dù tình yêu không tuổi Em ru tròn giấc ngủ Ngọt ngào giọt nắng rơi
Em xa tít phương trời Có mơ đêm huyền thoại Để nghe con tim gọi Giọt nắng vừa lên ngôi
Nếu một mai quên tôi Em giã từ giọt nắng Đời chỉ còn đêm trắng Hát mãi tình đơn côi!
Phố núi, 06-3-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| | | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Tue Mar 08, 2011 12:02 pm | |
| HUẾ … CÒN ĐÓ ÂN TÌNH • Tặng Inou TAMINH
Ta về Huế … giữa mùa xuân Đường chiều nhạt nắng mấy tầng phố xiêu Hoàng thành gạch thấm hương rêu Trải qua dâu bể đìu hiu đêm về! Cấm thành lời vọng tỉ tê Ai đi - ai nhớ - ai về - ai quên … Nỗi niềm lịm mắt trăng lên Lối hồn thu thảo bên thềm áo hoa Em giờ … mỏi cánh chim xa Hướng về chốn cũ vỡ òa trong tim Ta, con chim khách khản đêm! Huế xưa, Em… mộng êm đềm, Dạ thưa!
Cao nguyên phố, 08-3-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Thu Mar 10, 2011 7:10 am | |
| TÌNH XA • Tặng Đ.H
Nợ em, một nụ ân tình Từ khi hai đứa buộc mình vào thơ Tôi gom ý tưởng chiều mưa Trả bao nhiêu kiếp cho vừa lòng em(?)
Con đường “long não” lá quen Lao xao dưới gót chân mềm còn không (?) Áo dài bay, thắp trắng lòng Nón nghiêng che mắt… Em mong chi hè?!
Dòng Hương chắc đã trộm nghe Lối xưa hai đứa “mô-tê” cạn lòng Tóc mây xỏa, dựa vai tròn Hương bồ kết thấm trên con đường về
Giờ em xa, ngút trời quê Phố thành hoa lệ … bên lề níu chân! Có còn thương nhớ dòng sông Bao mùa nắng đục, mưa trong lỡ bồi!
Tôi con chim sáo khản lời Từng đêm dựa bóng nghe đời xuân phai Bến xưa tìm lại gót hài Em lưu dấu của những ngày qua sông
Trăng lên, gió nhẹ xao lòng Chợt nghe tiếng sóng dậy trong tim mình Xin Hương Giang ý niệm lành Đừng để giọt mắt nhòa tình Em – Tôi!
Cao Nguyên phố, 10-3-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Mon Mar 14, 2011 6:43 am | |
| LÒNG HUẾ
Mỗi lần về thăm Huế Với bao điều ước mong Gặp bạn bè xưa cũ Để ôn cố tri tân
Từ khi tàn cuộc chiến Bạn bè đứa mỗi phương Chẳng biết ai còn mất Ai đi tiếp đoạn trường?!
Em xa tôi từ đấy Bởi không có giấy hồng Chẳng có tờ tem phiếu Mãi đi hoài dân công!
Tôi con chim lẻ bạn Bay lạc theo núi sông Đời không ai hiểu được Bão mãi nỗi trong lòng
Tôi chỉ là con rối Tình như nước xuôi dòng Từng đêm mơ huyền thoại Tim ơi, tan nát lòng!
Phố núi,14-3-2011 Hương Văn
| |
| | | Hương Xưa Member
Tổng số bài gửi : 506 Join date : 08/12/2009 Age : 34 Đến từ : Xứ lạnh tình nồng
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Mon Mar 14, 2011 11:57 pm | |
| - dza lu kieu đã viết:
- DỰ CẢM
Cảm ơn Hương Xưa đến nhà Đầu xuân mà chẳng bánh trà mời nhau Tạ lời, một chút tình sâu Gởi hồn thi khách nhịp cầu tri âm…
Mai sau trong kiếp phong trần Vòng tròn quả đất xoay vần gặp nhau Để rồi ngày tháng hằn sâu Mòn đêm tỉnh giấc với câu ngỡ ngàng! Dzạ Lữ Kiều Your welcome ! bài thơ của anh DLK. | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Fri Mar 18, 2011 6:41 am | |
| TỨ TUYỆT:
HỜN
Vô tình, cơn gió thoảng qua Lạc vào mắt biếc để hoa héo sầu Buồn chi em? Đã hiểu nhau… Thì con tim, lỡ buốt đau cũng đành!
ĐỜI SÔNG
Đời ta, như một dòng sông Đục trong – khúc khỉu …nặng lòng phù sa Một mai trời đất giao thoa Đồng khô, hồ cạn… nhạt nhòa tuổi tên!
TÌM
Một chiều trời mưa Đi trên đường xưa Dấu chân còn đó Nỗi buồn ai thưa?
Mưa Cao nguyên, 18-3-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Sat Mar 19, 2011 1:28 pm | |
| TÂM SỰ LOÀI CHIM ĐẤT
Người đi… lặng một dòng sông Từ trong thương nhớ tận cùng niềm đau! Ân tình ru mộng ca dao Câu hò, điệu lý lao xao bến Cồn Thần-kinh ơi, khúc nhạc lòng Cuộn theo dòng nước mỏi mong ngày về… Tôi đi … gió vọng trăng thề Giày” Saut” lưu dấu sơn khê ngút ngàn Bao năm rồi, nước mắt chan Quê hương còn đó lạc đàn cánh chim! Tưởng đâu… dứt cuộc chiến tranh Bạn bè chung lớp anh em một nhà Đi chung đường trải thảm hoa Nào ngờ… đôi ngã phương xa – biệt tìm! Cao nguyên phố, 19-3-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | Hương Xưa Member
Tổng số bài gửi : 506 Join date : 08/12/2009 Age : 34 Đến từ : Xứ lạnh tình nồng
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Mon Mar 28, 2011 2:59 pm | |
| | |
| | | Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Mon Mar 28, 2011 3:04 pm | |
| | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Fri Apr 01, 2011 2:38 am | |
| Cảm ơn LiDa đã đến thăm nhà, mấy hôm raỳ bận công việc, rồi máy trục trặc, sau đó về Huế một tuần mới vào lại nhà. Chúc vui, an lành trong cuộc sống. Tình thân! Dzạ Lữ Kiều | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Fri Apr 01, 2011 2:44 am | |
| ĐIỆP KHÚC
Vào chợ:
Bước chân vào cõi chợ đời Nghe trong lòng thấm những lời chua cay Người mua, kẻ bán… hồn say Tâm chưa tĩnh, bởi còn đầy lòng tham!
Chợ Đông Ba – Huế:
Thỏng tay vào chợ quên ngày Lời hay ý đẹp ai vay sự tình Nghe giọng quen rót ngọt lành Tự dưng chớm nụ hoa dành chợ xa
Chợ quê:
Chợ quê kẻ bán, người mua Lòng không trụ giữa hơn thua cuộc tình Rẻ không bán, đắt làm thinh Lựa lời mà nói để mình trải tâm
Huế, 27-03-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Sat Apr 02, 2011 9:11 am | |
| TRẦM TƯ HUẾ
Cố-đô Huế… giữa mùa xuân Từng sợi bấc lạnh níu chân người về Đời tôi lang bạt xa quê! Trời đất chuyển biến chưa hề thích nghi Đường nhòe nhoẹt mưa thầm thì Nặng lòng kẻ ở - người đi nghiêng tình! Huế ơi, mưa nắng chênh vênh Tôi con chim khách hót trên đỉnh buồn Huế cuối xuân mưa trắng đường Nhòa dòng nước biếc sông Hương bạc màu! Huế ngày về … lạc mất nhau Lạnh ngoài trời … (cóng tay đau trên đường!) Đâu bằng cơn lạnh đêm trường Con tim khắc khoải còn vương câu thề!
Huế, 28-3-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Sun Apr 03, 2011 7:50 am | |
| THƯƠNG QUÁ MIỀN TRUNG
Chừ về … thăm lại miền Trung Bờ tre, ruộng lúa… lặng thầm – tả tơi! Hết bấc lạnh, gió Lào phơi Lá không xanh nỗi một đời cỏ cây Quê hương món nợ trả vay Đi thì nhớ! Ở đong đầy nỗi lo Củ khoai, củ sắn…trời cho Giêng – Hai, tay cắt máu khô… rạc người! Xóm làng lạc nụ môi cười “Đụn rơm”* vắt vẻo. Đã lòi cọc chôn Đàn gà lông xác xơ hơn “Áo tơi”** kè cặp trên đường kiếm ăn Con giun, đàn dế biệt tăm Chỉ còn sỏi đá khô cằn níu chân Dòng đời sóng cuộn trầm luân Ai đem nước mắt xoay vầng núi sông (?!) Bao giờ cây lúa oằn bông Câu hò nối lại trên sông chiều về Sáo diều rộn rã bờ đê Cho tôi ru mộng trăng thề ngày xưa…
*Đụn rơm có miền gọi là Cây rơm( ngươi dân quê sau mùa vụ phơi khô rơm, dùng 3 gốc tre buộc chụm lại rồi đắp lên cao dần, để dành nấu ăn, để trâu bò ăn, đàn gà ríu rít mỗi buổi sáng…) ** Đàn gà con thiếu ăn, lạnh lẽo… Hai cánh xệ xuống như mang áo tơi để sưởi ấm. Cao nguyên phố, 02-4-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Mon Apr 04, 2011 1:47 pm | |
| wow ra thăm Huế sướng nhé anh DLK ! | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Fri Apr 08, 2011 3:58 am | |
| Tứ Tuyệt: TÌNH KHÚC
LÚN TÌNH: Nước đi – non ở… tìm đâu Ngày qua – tháng lại, khắc sâu cuộc tình Yêu người như bóng yêu hình Con tim rỉ máu theo mình trăm năm!
TỰ TÌNH:
Thôi em, mưa nắng hạn kỳ Con đường chung bước nhiều khi lỡ làng Ân tình bèo – nước, hợp – tan Huống ta cỏ dại ngút ngàn nỗi đau!
TAN TÌNH:
Gọi tình … Tình đã qua sông Đau thương dồn nén vào trong tim mình Người đi, biền biệt cánh chim Ta về, ôm mãi nỗi niềm dư hương!
Cao Nguyên phố, 07 – 4 -2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Wed Apr 13, 2011 12:36 am | |
| QUÊ HƯƠNG & NGƯỜI TÌNH
Tháng Tư, còn đó nỗi niềm Người đi, kẻ ở từng đêm khóc thầm Ba mấy năm, lạc dấu chân Hoen nước mắt đã bao lần…người ơi!
Tiếng đàn ai gảy chiều rơi Mà như sóng giục liên hồi triều dâng Dậy mà đi… nắng đã tàn! Câu hò trên bến âm vang khúc nghèo
Tháng Tư, dấu ấn mòn xiêu Sử tình chưa khắc những điều thật chân Quê hương năm tháng lặng câm Ru hồn cát bụi phai dần trong nhau
Trách người câu hát ngàn dâu Không xanh nỗi nhớ bên câu ân tình Sông đời ra biển tan nhanh Sông tình chảy ngược tim mình nghẹn đau!
Tây Nguyên phố, 12-4-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Wed Apr 13, 2011 1:30 am | |
| | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Sat Apr 16, 2011 3:06 pm | |
| TIẾNG LÒNG
Lang thang… qua những con đường Mộng ngày tháng cũ chợt vương câu thề Huế còn mưa nắng nhiêu khê Nỗi niềm tháng hạ bên lề trường xưa…
Bao năm rồi, quên đón đưa Mà câu thơ mãi từng giờ đợi mong Em xa nhẹ gót phiêu bồng Phố thành hoa lệ, mong chi nữa hè(?!)
Đường tôi, phai nụ tình quê Dấu hằn năm tháng rủ rê tiếng lòng Sông Hương thân phận bạc dòng Thương câu “ mái đẩy” lặn trong tim nghèo
Cây đa bến cũ buồn thiu Đâu rồi áo tím gió chiều lộng bay? Tôi ngồi khắc nụ tĩnh say Bên khung trời nhớ ngập đầy sông Hương
Cao nguyên phố, 16-4-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Tue Apr 19, 2011 3:30 am | |
| NỬA CUỘC TÌNH
Trường-Tiền mấy nhịp eo thon Ngày nào chung bước trên con đường về Nón nghiêng che suối tóc thề Tay thon khép nép mân mê đôi tà
Guốc mòn lê rộn đường xa Đưa em về. Tới Đông-Ba… vẫy chào! Tôi vô Thành-Nội hanh hao Con đường vắng, lá xạc xào “mù u”*
Nỗi niềm theo những lời ru Mắt nai đón gió ngục tù tình yêu Con đường cũ… giờ buồn thiu! Bởi em xa ngút mộng chiều về đâu?
Sông Hương lơ lững nước sâu Trong tôi còn đó nhịp cầu nghiêng soi Nợ tình vay … nửa kiếp thôi Xin em trả lại những lời ngày xưa…
*Đường vô cửa Thượng-Tứ trước đây có hàng cây Mù u. Cao Nguyên phố, 19-4-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế | |
| |
| | | | Mưa Huế | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |