TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Hinhvu10 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 Thơ Ngô Thiên Tú

Go down 
+2
Lida
ngothientu
6 posters
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 22 ... 34  Next
Tác giảThông điệp
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeMon Nov 30, 2009 12:01 pm

First topic message reminder :

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Lamacco-32c55c6059cdf38ffb25764d12a666fe
Hoa Trinh Nữ

Ngô Thiên Tú

Thẹn thùng chi mà em khép nép
Mỗi lần tình chạm tới bóng dáng mơ
Xếp bâng khuâng cho tim si bỡ ngỡ
Say đam mê trên cung phím đa tình

Ôi kiêu sa ôi lả lơi quyến rũ
Dáng ngọc ngà run rẩy nét liêu trai
Hồng màu hương như khoe sắc trang đài
Ta nghe tim say hình hài mềm rủ

Yêu dáng xấu hổ nên ta thích chạm
Ru cuồng si vào mộng mị mơ màng
Lâng lâng tim vào địa đàng lãng mạn
Không hẹn hò tim du mục ngất ngây

Chắc mắc cỡ hay là em e ngại
Cho tình si rung cảm không bến bờ
Sa ngã ân tình trong đắm đuối hôn mê
Ta yêu em một đóa Hoa Trinh Nữ
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeFri Aug 06, 2010 7:23 pm

Lida đã viết:
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 27812 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 727839
À Tú ơi muốn link nhạc work thì Tú click vào chỗ hàng thứ 2 ở nội dung thông điệp có cái ô này Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Page_white_flash ( nhưng phải là reply hay chứ quick reply thì không có thấy ô này đâu )nhấn vào đó nó sẽ hiện ra khung nho nhỏ thì copy cái link nhạc và past vào đó xong click oK là được á
Hay Tú đánh chữ [flash] http....trong này là link nhạc đó [/flash] Tú nhé ( Lida đã fix bài này cho Tú work rùi đó )

Cám ơn Lida nhưng tú chưa work á
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 140209 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 244308
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeFri Aug 06, 2010 7:25 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Hue_1

Tôi chưa từng đến Huế

Ngô Thiên Tú

Ngô Thiên Tú

Tôi chưa từng đến Huế
Nhưng vẫn mơ một ngày
Xuôi đò theo sông Hương
Về Vân Lâu bến chờ

Tôi chưa từng đến Huế
Nhưng Huế trong tim tôi
Với dòng thơ núi Ngự
Với Nam Dao đồi tình

tôi chưa từng đến Huế
Nhưng yêu cầu Tràng Tiền
Yêu tà áo trường tan
Và yêu em gái Huế

Gửi hồn về xứ Huế
ôi nghe tim si tình
Nhịp vầng trăng Vỹ dạ
Nhịp tương tư hẹn hò
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeFri Aug 06, 2010 7:26 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Timli
Tìm lì

Ngô thiên Tú

Gởi tình một trái tim lì
Tương tư đắm đuối cuồng si tháng ngày
Cho dù lơ lững như mây
bao mùa vẫn mãi lang thang bềnh bồng

lụy tình cõi nhớ mênh mông
Theo mưa theo gió âm thầm liêu trai
Bao giờ yêu mới lên ngôi
Bao giờ chung bóng chung vai đôi bờ

Nhớ cho tim nhịp thẩn thơ
Đam mê du mục biển trời cô đơn
Gởi theo sóng gió yêu thương
Giấc mơ sa ngã đợi chờ trăm năm

người ơi còn nhớ gì không ?
Hay là rời bến dòng sông quên rồi
Cho dù tình chẳng nhớ tôi
Tim lì vẫn mãi yêu người không phai
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeSat Aug 07, 2010 7:39 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 1090910044807

Ánh mắt em đa tình

Ngô Thiên Tú

Ánh mắt em đa tình
Tim ta như say sóng
Sa ngã vào địa đàng
Không bờ bến liêu trai

Không phải là bão biển
Chỉ là ánh mắt em
Sao hồn ta chết đuối
Trong đáy vực đam mê

Ánh mắt em đa tình
Tim ta như thấm rượu
Không giử nỗi hình hài
Say nghiêng ngã cuồng si

Không phải là dòng sông
Chỉ là ánh mắt em
Sao hồn ta du mục
Trong đắm đuối mơ hoang

Ánh mắt em đa tình
Tim ta như ra khơi
Ngất ngây theo sóng gió
ôi giông tố thẩn thơ

Không phải là mưa thu
Sao quyến rũ mơ màng
Làm trái tim thi sĩ
Say lãng mạn tương tư
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeSun Aug 08, 2010 7:37 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 427

Ánh mắt như thì thầm

Ngô Thiên Tú

Ánh mắt như thì thầm
Lời yêu thương chưa ngõ
Mà trong tim như đã
Say đắm đuối tình ơi

Ánh mắt như thì thấm
Lời tương tư giấu kín
Chưa có dịp tỏ bày
Xin người hiểu tim si

Gừi tim theo ánh mắt
Lãng mạn và mơ màng
Thẩn thơ không bờ bến
Ôi tiếng sét tình yêu

Ánh mắt như thì thầm
Lời hò hẹn buồng tim
Nếu có lần đối diện
Sẽ thấy em trong ấy

Gửi tình theo ánh mắt
Bềnh bồng tim mơ mộng
Tình xuyến xao rung động
Một biển trời yêu thương
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeSun Aug 08, 2010 7:38 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Nanh

Như có em

Ngô Thiên Tú

Như có em giữa chiều buông kỷ niệm
Ta xiết mây cho rời rã hẹn hò
Bao tháng ngày chờ đợi cô đơn
Quên xót xa em cùng ta nhập mộng

Như có em tình không còn ngăn cách
Môi tìm môi mắt tìm mắt thì thầm
Hai hình hài say hơi ấm thương yêu
Dìu giấc mơ vào màn đêm nguyệt thực

Như có em đêm không dài tiền kiếp
Say đam mê chăn gối bỗng rủ nhầu
Tình lên ngôi ôi hạnh phúc lâng lâng
Sông tương tư ôm bờ yêu lãng mạn

Như có em hồn mộng du sa ngã
Theo đêm buồn theo cõi nhớ thiết tha
Em không bên ôi nghiệt ngã mơ màng
Bỡi cuồng si trái tim yêu mộng tuởng
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeMon Aug 09, 2010 2:24 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 924375 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 140209cho ấm lòng nhen Tú
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeMon Aug 09, 2010 7:36 am

Lida đã viết:
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 924375 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 140209cho ấm lòng nhen Tú


cám ơn Lida ấm quá chừng luôn

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 764354 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 140209 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 244308

nè mời lại Lida uống cho ấm hé
kakaka vậy là ấm cả hai hả Lida kekekeke
phá quá chời
chúc luôn vui
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeMon Aug 09, 2010 7:37 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Waitingforyou

Đêm nhớ

Ngô Thiên Tú

Cô đơn trời đất cũng cô đơn
Sao đêm vừa mọc cũng một mình
Chờ ai trên bầu trời lấp lánh
Ngàn thương cõi nhớ vẩn lung linh

Tàn đêm lẽ bạn ôi trống vắng
Nghe tim rung nhịp một bóng hình
Giòng sông mơ tưởng buồn thơ thẩn
Bao giờ trong giấc ngủ có em

Tôi ở nơi nầy tình bên kia
Chung một vầng trăng đợi hẹn hò
Phải chi giấc mộng như mơ ước
Tôi em không ủ nhớ đôi bờ

Gởi tim nắng ấm của thương yêu
Sưởi tình giá lạnh khi đêm về
Em ơi đừng thức sầu xa cách
Hãy để mình anh nhớ em thôi
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeWed Aug 11, 2010 2:17 am

Như có em giữa chiều buông kỷ niệm
Ta xiết mây cho rời rã hẹn hò
Bao tháng ngày chờ đợi cô đơn
Quên xót xa em cùng ta nhập mộng



Nổi buồn của NTT thật là dai dẳng .....da diết .....chỉ có trời mới biết anh ta .


Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 867346
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeWed Aug 11, 2010 4:07 pm

thientin đã viết:
Như có em giữa chiều buông kỷ niệm
Ta xiết mây cho rời rã hẹn hò
Bao tháng ngày chờ đợi cô đơn
Quên xót xa em cùng ta nhập mộng



Nổi buồn của NTT thật là dai dẳng .....da diết .....chỉ có trời mới biết anh ta .


Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 867346

tại không có em nên mộng cho đỡ nhớ
trời kô biết nên mới nhớ dai dẵng hoài
phải chi biết dùm chút thì đỡ khổ cho tú quá
Cám ơn bạn
chúc luôn dzui
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeWed Aug 11, 2010 4:08 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 29
Tim tìm

Ngô Thiên Tú

Tim tìm chiếc bóng yêu thương
Ra khơi theo biển theo sương mơ hồ
Mênh mang làn sóng nhấp nhô
Du mục cõi nhớ không bờ lang thang

Tương tư kỷ niệm mơ màng
Đam mê chết đuối địa đàng cô đơn
Em như chiều tím hoàng hôn
Để tim thơ thẩn ngẫn ngơ đợi chờ

Trôi theo biển nước mù khơi
Lâng lâng sa ngã hẹn hò trăm năm
Gởi mơ theo sóng thì thầm
Lời thương lời nhớ bềnh bồng trong tim

Trăng sầu trăng ngã trăng nghiêng
Để ta mộng tưởng một thiên đường tình
Nhớ em tim mãi đi tìm
Chiều buông đêm nhớ cuồng si ngục tù


Được sửa bởi ngothientu ngày Wed Aug 11, 2010 4:10 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeWed Aug 11, 2010 4:09 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Mj
Có đôi khi

Ngô Thiên Tú

Có đôi khi buồn không thể tả
Bao trái ngang từ tièn kiếp trở về
Dù đau thương cũng đành thôi chấp nhận
Tỏ bày làm gì khi trắng dổi thành đen

Có đôi khi thầy tình là thù hận
Gieo tim ta sầu rỉ máu muộn phiền
Trách làm gì cứ nhận hết đắng cay
ướt tâm hồn ôi xót xa dối trá

Cứ lặng im để thời gian du mục
Trả lời dùm những buồn bã oan thiên
Ta hiểu ta mà đời nào hiểu
Tâm hồn chân nào sợ ảo ảnh hư

Luyện bình thản trước bão mưa giông tố
Òi đam mê ôi bản ngã thói đời
Ôi mưu toan để đưa ta vào hố huyệt
Ý nghĩa gì một sa mạc điêu ngoa

Vẫn là ta chưa quen liều thuốc độc
Nên ngất ngư trước men đáng cuộc đời
Không phải nghĩa trang là biển hận
Sóng mênh mông nào biết được bến ngờ
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeTue Aug 17, 2010 11:58 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Lo

Tôi ơi Đừng sa ngã

Ngô Thiên Tú

Tôi ơi đừng sa ngã
Trước lợi danh hư ảo
Trước giàu sang địa vị
Đời người là giấc mơ

Tôi ơi đừng sa ngã
Trước đam mê quyến rũ
Trước sắc hương lã lơi
Thuỷ chung là dối gian

Hãy giử vững tâm hồn
Hãy giử sạch lương tâm
Cho tim đừng cắn rứt
Trước thói đời điêu ngoa

Tôi ơi đừng sa ngã
Để tim thật bình yên
Mặc thế nhân đen trắng
Tiến kiếp nào thiên thu

Tôi ơi đừng sa ngã
Để mình mãi là mình
Đời chỉ là phù du
Và ta là cát bụi
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeWed Aug 18, 2010 12:01 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Imageser-e7c21717c0186be0fe3f51edb06c0f3c

Một đời người

Ngô Thiên Tú

Trong cuộc sống đầy vi trùng ghê gớm
Hãy coi chừng chúng xâm nhập vào tim
Tham giàu sang say địa vị uy quyền
Quên bản ngã hại người không do dự

Trong cuộc sống đầy vi trùng độc hại
Chỉ biết mình không biết đến người ta
Gây thương đau gây buồn bã cho đời
Không lương tâm không trái tim trần thế

Tâm không thật mà giã nhân giã nghĩa
Nói từ bi mà làm chuyện thú hoang
Không tham lam mà vơ vét túi đầy
Quên mình là cát bụi rồi cũng vế với đất

Say cho nhiều cuối cùng tay trắng
Nhắm mắt nằm tất cã sẽ hư không
Còn lại gì để cho đời nhắc nhỡ
Một cái tên dơ bẩn một cuộc đời

Nhìn phù du trên giòng sông cõi tạm
Sao không soi hồn dưới làn nước trắng đen
Để thấy mình hay con vi trùng xã hội
Đang lan truyền cho thế hệ bẩm sinh

Ôi tiền kiếp vẫn là tiền kiếp
Mấy ai tham biết thức tỉnh luân hồi
Chẳng bao giờ người nội quan chủ thể
Để đất trời ánh sáng trở thành đêm

Tưởng tất cả đui chỉ ngươi sáng mắt
Có hai bàn tay muốn che ánh mặt trời
Bao quan tài tàn rụi trong hôm nay
Là con người ai thiên thu vĩnh viễn

Để lại gì sau khi rời kiếp sống
Một di sản cho con cháu đời sau
Thiên đàng trần gian là địa ngục linh hồn
Ôi phù du làm u mê lý trí
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeWed Aug 18, 2010 12:02 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 4049120759_738df56e92

Đợi tình bên bến sông Thương

Ngô Thiên Tú

Tim trôi về bến sông thương
Tìm bao kỷ niệm yêu thương ngày nào
Ra khơi hồn thấy nao nao
Bờ xưa sóng mộng dâng trào luyến lưu

Mặc cho gió nước sương mù
Trái tim mộng tưởng thiên thu vẫn chờ
Dòng sông lấp lánh giấc mơ
Bóng hình yêu dấu bây giờ ở đâu

Có còn nhớ bến giang đầu
Có còn hứng giọt mưa ngâu hẹn thề
Hay là tình ngã sơn khê
Để cuồng si mộng lê thê cõi buồn

Mưa gìăng đầy ngõ chiều buông
Đam mê cõi nhớ bềnh bồng không ngôi
Bao giờ đôi bóng chung đôi
Bao giờ tình trở lại dòng sông Thương

Chiều nay chốn cũ giăng sương
Nhớ em dòng nước cô đơn lững lờ
Đợi tình bên bến sông thương
Tim ta du mục theo làn sóng yêu


Được sửa bởi ngothientu ngày Thu Aug 19, 2010 6:28 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
HoDiep
Member
Member
HoDiep


Tổng số bài gửi : 97
Join date : 10/04/2010
Age : 43

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeWed Aug 18, 2010 1:44 am

ngothientu đã viết:
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 4049120759_738df56e92
Đợi tình bên bến sông tương
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 27812
Thơ hay, cho em xin bài này được hông???

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 130459
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeWed Aug 18, 2010 7:42 pm

Hình cũng đẹp luôn Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 27812

đẹp giống hương xưa hả...
kekekeke phá ....chúc vui
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeThu Aug 19, 2010 6:28 pm

HoDiep đã viết:
ngothientu đã viết:
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 4049120759_738df56e92
Đợi tình bên bến sông tương
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 27812
Thơ hay, cho em xin bài này được hông???

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 130459

sao thích bài này dzị Hồ điệp....
kakaka nói rùi mới cho
bài thơ jkỷ niệm của tU á
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeThu Aug 19, 2010 6:39 pm





Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 3-95fe5618ad903f9dc2b0a94e21cfaa1e

Trái tim đâu rồi


Ngô Thiên Tú

Trái tim ta đâu rồi
Hình như đang du mục
Theo em về chốn ấy
Không còn ở nơi đây

Trái tim ta đâu rồi
Hình như say thương nhớ
Nên dù ở nơi này
Mà lại ngụ nơi kia

Em hay là biển sóng
Làm tim si say đắm
Không ! chỉ em là chiếc bóng
đang ngủ ở trong tim

Trái tim ta đâu rồi
Hình như đang nhập mộng
Lên đồi Tương hò hẹn
Xuống phố thị sông Thương

Trái tim ta đâu rồi
Hình như là tình yêu
Đã làm cho trôi dạt
Nên chẳng còn bên ta
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeFri Aug 20, 2010 9:04 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 8b6c7028

Nếu một mai

Ngô Thiên Tú

Khi nhìn xuống dưới chân
Thấy loài côn trùng ân tích
Ru hình hài trong lòng đất âm u
Nghĩ gì không ngày tháng làm người

Khi nhìn xuiống dòng sông
Thấy phù du bềnh bồng trôi dạt
Lang thang về đâu không bờ không bến
Ôi cuộc đời như giấc chiêm bao

Khi ngối giữa chiều thu lơi lã
Thấy lá xanh vàng héo úa trên cành
Thời gian đi rồi không trở lại
Cuối phận người ôi ! trở về đâu

ừ nếu một mai trở về với đất
Mang gì theo? Này bạn nghĩ gì không ?
ừ bây giờ chưa thành cát bụi
Chớ đam mê phù du cho chết đuối tâm hồn

Last edited by ngothientu; 08-15-2010 at 12:45 PM
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeFri Aug 20, 2010 9:06 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Ty

Mình ơi

Ngô Thiên Tú

Mình ơi đừng sợ chữ tình
Lãng mạn như nắng bềnh bồng như mây
Yêu sao không để tim bay
Sa ngã theo gió liêu trai mơ màng

Không mình tim mãi lang thang
Không nơi trú ngụ ngỡ ngàng đêm thâu
Đường xưa tình cũ ngày nao
Mình ơi vẫn đợi trăm năm vẫn chờ

Kìa sông kìa bến hẹn hò
Mình ơi hãy đến ru mơ vào đời
Cho tim du mục như thơ
Cho tình chết đuối dưới bờ sông tương

Mình ơi hãy nối yêu thương
Lên đồi mộng tưởng xuống dòng cuồng si
Cho tim chung nhịp thầm thì
Ngả nghiêng theo sóng dìu tình vào mơ
Về Đầu Trang Go down
HoDiep
Member
Member
HoDiep


Tổng số bài gửi : 97
Join date : 10/04/2010
Age : 43

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeSat Aug 21, 2010 12:30 am

ngothientu đã viết:

sao thích bài này dzị Hồ điệp....
kakaka nói rùi mới cho
bài thơ jkỷ niệm của tU á
Ghẹo anh TTú thôi.
Còn lý do thì để em nhắn tin cho anh là được rồi nhé.
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeSat Aug 21, 2010 11:11 pm

HoDiep đã viết:
ngothientu đã viết:

sao thích bài này dzị Hồ điệp....
kakaka nói rùi mới cho
bài thơ jkỷ niệm của tU á
Ghẹo anh TTú thôi.
Còn lý do thì để em nhắn tin cho anh là được rồi nhé.

Ghẹo thì vui chớ có gì đâu
Chúc luôn vui
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeSat Aug 21, 2010 11:13 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 N

Giọt nắng

Ngô Thiên Tú

Giọt nắng chiều buông tim mơ màng
Sưởi tình xa ấm cõi lang thang
Tương tư chết đuối theo ngày tháng
Sa ngã bềnh bồng nhớ mênh mang

Giọt nắng vào hồn tim đam mê
Say yêu tim du mục quên về
Liêu trai nơi phố mơ mộng tưởng
Đôi bóng một ngày ngã sơn khê

Giọt nắng mùa thu lâng vào hồn
Cho đời mộng ảo như hoàng hôn
Lả lơi như giấc mơ tình ái
Muôn sắc muôn màu quên cô đơn

Giọt nắng tình yêu thật lạ lùng
Làm tim lãng mạn nhịp mông lung
Mơ hoang một bến bờ chung mộng
Ngây ngất cho đời say phím cung

Giọt nắng ta say ở phương nào
Ô hay tim vẫn mãi nao nao
Tìm thương gởi nhớ theo mặt trời mọc
Mơ ước một ngày ta có nhau
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeSat Aug 21, 2010 11:16 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Crying_girl

Mưa ướt tóc em

Ngô Thiên Tú

Mưa ướt tóc em sợi rủ mềm
Tim ta du mục chẳng bình yên
Từng giọt long lanh như chết đuối
Bao giờ mưa ấy sẽ ngừng rơi

Mưa dĩ vãng xưa hay mưa bây giờ
Mưa nào cũng thấy ướt trái tim
Niềm đau hay nhớ thương hò hẹn
Nghiệt ngã đôi bờ hai đứa ở hai nơi

Mưa ở phương kia ướt nơi này
Thầm thì ôi thương lắm tình ơi
Nếu có chải mưa hong khô tóc
Sưởi dùm ta mơ ước mộng gần em

Mưa ướt tóc em mưa vào hồn
Mơ màng ôi sợi nhớ sợi thương
Thầm cuồng si cả trời đau mộng tưởng
Đợi chờ mưa ấy nhỏ vào môi

Đừng rớt nữa mưa ơi để tim buồn
Giữa đêm chột nhớ mái tóc xưa
Đi tìm trên gối mơ sợi cũ
Bềnh bồng say đắm một trời yêu
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeSun Aug 22, 2010 4:26 pm

Mưa ở nơi này ướt nơi kia
Sao anh đứng mãi lại không dzìa ...hihi
Con tim du mục trôi lõm bỏm
Ai vớt mát rồi ...đâu có chia ...hehehehee phá tú te tua luôn
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeSun Aug 22, 2010 4:33 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 266989 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 266989

kô biết HX ở đâu mà tú rượt cho bỏ ghét
cứ cười hoài thấy ghét thiệt mợi
kakakaka Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 724952 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 243150
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeSun Aug 22, 2010 11:29 pm

Lida đã viết:
Mưa ở nơi này ướt nơi kia
Sao anh đứng mãi lại không dzìa ...hihi
Con tim du mục trôi lõm bỏm
Ai vớt mát rồi ...đâu có chia ...hehehehee phá tú te tua luôn

mưa ướt trái tim làm sao dìa
đứng mà chết đi61ng muốn cùng chia
Phải chi Lida đừng khóc
Thì ở nơi này đâu ướt mưa bên kia

cón nguyên chớ có ai mà vớt
hỗng tin Lida thử hóc coi kakakaka
phá lại cho Lida te tua lại kekekeke


Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 27812 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 827946 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 827946
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitimeSun Aug 22, 2010 11:34 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Kj

Tôi ơi đừng ngụy biện

Ngô Thiên Tú

Nếu đã sai tôi ơi đừng ngụy biện
Để lương tâm cắn rứt chẳng yên bình
Hãy nhận tội cho dù đời tơi tả
Đừng bênh mình để thành kẻ dối gian

Dù sự thật vẫn là sự thật
Người cho sai bào chữa nữa làm gì
Tự kiểm mình ừ mình hiểu mình thôi
Để linh hồn không triền miên ray rứt

Đừng ngụy biện để thành người xấu
Dù chuyện vô tình hay cố chấp người ơi
ừ đau thương ừ rỉ máu trái tim rồi
Buồn dã man giữa thói đời hư ảo

Bảo ngoài trời bủa vây cả phố
Gieo khổ đau chỉ có một linh hồn
Ai cảm thông ai hiểu được lòng người
Chỉ có trời mới biết đời vị ngã
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 11 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Ngô Thiên Tú
Về Đầu Trang 
Trang 11 trong tổng số 34 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 22 ... 34  Next
 Similar topics
-
» Thơ Ngô Thiên Tú
» NỖI BUỒN THIÊN THU
» THIỀN, STROKE và TIM
» Thiên đàng chật!
» Quán hát rong (Chiều thứ bảy)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: THƠ :: TRANG THƠ NGÔ THIÊN TÚ-
Chuyển đến