TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Hinhvu10 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 Thơ Ngô Thiên Tú

Go down 
+2
Lida
ngothientu
6 posters
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 28 ... 34  Next
Tác giảThông điệp
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeMon Nov 30, 2009 12:01 pm

First topic message reminder :

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Lamacco-32c55c6059cdf38ffb25764d12a666fe
Hoa Trinh Nữ

Ngô Thiên Tú

Thẹn thùng chi mà em khép nép
Mỗi lần tình chạm tới bóng dáng mơ
Xếp bâng khuâng cho tim si bỡ ngỡ
Say đam mê trên cung phím đa tình

Ôi kiêu sa ôi lả lơi quyến rũ
Dáng ngọc ngà run rẩy nét liêu trai
Hồng màu hương như khoe sắc trang đài
Ta nghe tim say hình hài mềm rủ

Yêu dáng xấu hổ nên ta thích chạm
Ru cuồng si vào mộng mị mơ màng
Lâng lâng tim vào địa đàng lãng mạn
Không hẹn hò tim du mục ngất ngây

Chắc mắc cỡ hay là em e ngại
Cho tình si rung cảm không bến bờ
Sa ngã ân tình trong đắm đuối hôn mê
Ta yêu em một đóa Hoa Trinh Nữ
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeWed Jul 13, 2011 10:19 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Slkltn_1010-copie-copie-copie

Không có em

Ngô Thiên Tú

Không có em
Mùa hạ như mùa đông
Sáng chiều như bóng đêm
Trái tim say kỷ niệm

Không có em
Vầng trăng như thơ thẩn
Dòng sông sầu cõi nhớ
Trôi lặng lẽ qua đời

Không có em
Hoàng hôn buông ủ rủ
Chết trên đồi tương tư
Một hình bóng yêu kiều

Không có em
Đêm cô đơn trống vắng
Mưa giăng thành phố cổ
Đời như tượng đá buồn

Không có em
Tim tìm về quá khứ
Ta ru ta ngậm ngùi
Ôi định mệnh tình yêu
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeFri Jul 15, 2011 7:07 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 15103-copie

Lần nữa

Ngô Thiên Tú

Tìm nhau
Lần nữa đi em
Cho tim
Ngây ngất
Thương yêu đôi bờ
Cho tình
Đắm đuối lên ngôi
Tháng ngày xa cách
Ngập tràn giấc mơ

Bên nhau
Lần nữa đi em
Để môi sa ngã
Tương tư bao mùa
Để đời
Đẹp tựa mùa thu
Ru tình vào cõi
Mộng du đợi chở

Yêu nhau
Lần nữa đi em
Cho hồn nhập mộng
Đam mê tuyệt vời
Quên buồn
Định mệnh mù khơi
ướt hồn ánh mắt
Mưa ngâu thầm thì

Tình ơi
Lần nữa đi tình
Để tim rũ nhớ
Nhịp si mộng về
Tình ơi
Lần nữa tình ơi
Để mơ chết đuối
Dưới trời biển yêu
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeSat Jul 16, 2011 8:17 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Amk45f60-copie-copie

Phải chi

Ngô Thiên Tú

Phải chi trăng chịu nằm mơ
Thì ta sẽ ngắm cho thơ say tình
Cho tim trổi nhịp cuồng si
Chết trong lãng mạn thầm thì liêu trai

Phải chi ôm được bóng trăng
Hồn yêu nhập mộng ngất ngây địa đàng
Bao mùa thương nhớ mênh mang
Lên ngôi nguyệt thực mơ màng lâng lâng

Phải chi hái được vầng trăng
Thì ta đem giấu nàng vào mộng du
Để tim sa ngã tương tư
Trăm năm như biển thiên thu có nàng

Phải chi nàng ấy là trăng
Chắc ta sẽ chết dưới làn sóng thương
Ru tim theo tháng ngày buồn
Mà trăng chẳng chịu yêu ta một lần
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeMon Jul 18, 2011 2:47 am

Phải chi nàng ấy là trăng *
Cho Tú chết ngủm giữa giòng sông tương
Trăng mờ Tú chẳng thấy đường
Tú ngồi Tú khóc vì thương một mình ...hahahaha lâu lâu được vô phá vui quá xáThơ Ngô Thiên Tú - Page 22 266989 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 266989 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 266989
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeTue Jul 19, 2011 6:04 pm

Lida đã viết:
Phải chi nàng ấy là trăng *
Cho Tú chết ngủm giữa giòng sông tương
Trăng mờ Tú chẳng thấy đường
Tú ngồi Tú khóc vì thương một mình ...hahahaha lâu lâu được vô phá vui quá xáThơ Ngô Thiên Tú - Page 22 266989 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 266989 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 266989

nhìn trăng nên mắt phải mờ
vì say chiếc bóng của nàng hằng nga
nếu mà trăng ấy không sa
thì tui sẽ rượt LiDa........ cho vơi si tình

kakakaka phá lại đã quá chời
kekekeke Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 266989 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 266989 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 266989 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 827946


Được sửa bởi ngothientu ngày Thu Aug 04, 2011 8:33 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeTue Jul 19, 2011 6:05 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Belle_086-copie

Yêu nhau lần nữa đi em

Ngô Thiên Tú

Yêu nhau lần nữa đi em
Ru tim sa ngã đam mê đợi chờ
Ru tình vào mộng vần thơ
Hẹn hò tiền kiếp sao mơ âm thầm

Yêu nhau lần nữa đi em
Cho thuyền về bến dòng sông mơ màng
Cho hồn lãng mạn lang thang
Mắt tìm ánh mắt lâng lâng thầm thì

Yêu nhau lần nữa đi em
Để tim liểu rủ cuồng si quên buồn
Để môi không úa cô đơn
Sầu trong đêm vắng tương tư hưong tinh

Yêu nhau lần nữa đi em
Cho trăng nguyệt thực bóng hình liêu trai
Cho sóng chết đuối ngất ngây
Yêu thương nhập cõi thiên thai bềnh bồng
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeThu Jul 21, 2011 1:42 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Untitled-copie

Hôn em bằng thơ

Ngô Thiên Tú

Hôn em
Bằng áng thơ tình
Nghe hồn si nhịp
Bềnh bồng lâng lâng

Tương tư
Nhung nhớ tháng ngày
Nụ hôn chất chứa
Cả bầu trời yêu

Hôn em
Cho rã đợi chờ
Bao mùa giấu nén
Trong thơ hẹn hò

Cho dù
Mộng ấy là mơ
Sao tim lãng mạn
Ngất ngây lạ lùng
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeThu Jul 21, 2011 1:43 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 410d21a43a4bb3969152ee75-copie

Vô Tình

Ngô Thiên Tú

Vô tình nhớ
Vô tình thương
Không chờ không đợi
Đến như hẹn hò

Vô tình mông
Vô tình mơ
Cho hồn xao xuyến
Bềnh bồng thẩn thơ

Vô tình rung
Vô tình cảm
Cuồng si chiếc bóng
Ấm thầm trong tim

Vô tình yêu
Say sưa muốn
Cùng người chung bóng
Bên dòng sông tương
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeFri Jul 22, 2011 9:36 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Mua_m-edcc7926264c6140956c3f3e3bcc2f98

Dòng sông mưa

Ngô Thiên Tú

Chiều hoàng hôn
Qua dòng sông cũ
Thấy bóng em
In dưới dạ cầu

Hòa nhịp mưa
Bờ môi ngày ấy
Nghe buồng tim
Như sóng lan sầu

Chiều lịm rơi
Bàn tay bỡ ngỡ
Nhớ mênh mông
Kỷ niệm chiều nào

Tình ở đâu
Để dòng sông vắng
Chiếc bóng đơn
Theo nước bềnh bồng

Chiều lại buông
Đông thu thiếu nắng
Mưa lại tuôn
Thương mái tóc thề

Dòng sông ơi
Trôi về phương ấy
Trái tim mưa
Đang ướt đợi chờ
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeSun Jul 24, 2011 5:02 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 090731052416650655-copie1

Cùng trăng tắm suối

Ngô Thiên Tú

Đêm hạ thu cùng trăng tắm suối
Say trái tim lãng mạn thì thầm
Tình một đêm thật là huyền mộng
Nét mê man sa ngã dưới dòng

Bến bờ môi hẹn hò chết đuối
Ngã đam mê làn tóc rũ mềm
Mây tương tư che đồi núi nhớ
Trăng tiểu thư phơi dáng đa tình

Nhập cõi yêu ta dìu trăng vào mộng
Quên nét kiêu sa trăng lơi lả bềnh bồng
Tình lên ngôi hai tâm hồn nguyệt thực
Dưới suối tiên hai chiếc bóng mơ màng

Thật liêu trai ôi địa đàng hoang dã
Có cánh chim say ngủ quên về
Nằm bên nhau nghe tim ân ái
Nhịp lâng lâng hạnh phúc đôi bờ
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeTue Jul 26, 2011 6:12 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Couple030610a2-copie

ôm nhau thêm chút nữa em ơi

Ngô Thiên Tú

Ôm nhau thêm chút nữa em ơi
Cho mây gần núi cho sông gần rừng
Cho hình với bóng chung đôi
Nghe da thịt nhớ rung lên bồi hồi

Ôm nhau thêm chút nữa em ơi
Cho môi quyến rũ bờ môi ngọc ngà
Vô tình không hẹn mê man
Say sưa sa ngã lâng lâng lạ lùng

Ôm nhau thêm chút nữa em ơi
Để nghe tim nhịp đam mê mơ màng
Yêu thương là cõi địa đàng
Lên ngôi lãng mạn liêu trai bềnh bồng

ôm nhau thêm chút nữa em ơi
Để tim chết đuối dưới dòng biển thơ
Để yêu không thể ngăn bờ
Khi cơn sóng lũ muốn tràn đại dương
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeFri Jul 29, 2011 2:27 am

khakhakha Tắm mí Trăng trăng không gì mà Tú sẽ bị chết đuối đóThơ Ngô Thiên Tú - Page 22 266989
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeMon Aug 01, 2011 2:49 pm

Lida đã viết:
khakhakha Tắm mí Trăng trăng không gì mà Tú sẽ bị chết đuối đóThơ Ngô Thiên Tú - Page 22 266989

yêu trăng nên dù chết đuối cũng lâng lâng mà
mơ chết đuối để biết trăng có yêu mình kô kkkkkkk
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 764354 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 266989 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 140209
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeMon Aug 01, 2011 2:51 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 AGoldenSeasoninNewEngland-copie

Không có gió lá có buồn không hỡi


Ngô Thiên Tú

Không có gió lá có buồn không hỡi
Sao nằm im như ngủ dỗi hờn
Không rung hình hài lơi lả liêu trai
Cứ lặng yên trong chiều rơi lãng mạn

Không có gió là có buồn không hỡi
Sao không thì thầm lơ lẳng ngất ngây
Lại rũ sầu như thiếu nữ tương tư
Đợi tình nhân mà nghe tim du mục

Không có gió lá có buồn không hỡi
Để chiều nghiêng không cảm xúc mơ màng
Chết say mềm trên cành nhớ bâng khuâng
Âm thầm ru tình vào giấc mộng

Không có gió lá có buồn không hỡi
Có mộng du gió không hẹn lại về
Ru hồn bềnh bồng vào cõi mơ hoang
Cho lâng lâng cô đơn huyền thoại
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeWed Aug 03, 2011 5:35 pm

Không có gió lá chắc buồn lắm hén

Gió rung rinh làm lá cũng rung rinh

Gió thổi mạnh lá rớt xuống sình

Không biết gió có buồn đau không nhỉ ...



Lâu quá vào phá anh Tú đừng giận nhenThơ Ngô Thiên Tú - Page 22 776509
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeWed Aug 10, 2011 6:02 am

Hương Xưa đã viết:
Không có gió lá chắc buồn lắm hén

Gió rung rinh làm lá cũng rung rinh

Gió thổi mạnh lá rớt xuống sình

Không biết gió có buồn đau không nhỉ ...

kkkkkkkkkkkk
rớt xuống sình
lá ướt mình mộng ảo
một chân trời
mơ tưởng phù du
để cho tim
chờn chập bóng tình
buồn mênh mông
theo tháng ngày chờ đợi
kekeke
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 701308 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 140209 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 244308





Lâu quá vào phá anh Tú đừng giận nhenThơ Ngô Thiên Tú - Page 22 776509
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeWed Aug 10, 2011 6:03 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 O-copie

Mỗi khi buồn tôi đi tìm biển

Ngô Thiên Tú

Mỗi khi buồn tôi đi tìm biển
Để ru tim vơi bớt đọa đày
Để cho hồn được sóng ủi an
Quên đắng cay quên đời là bể khổ

Mỗi khi buồn tôi đi tìm biển
Để được nghe tiếng sõi đá thì thầm
Lan vào bờ rồi tan biến ngoài khơi
Nét liêu trai dưới hoàng hôn lãng mạn

Mỗi khi buồn tôi đi tìm biển
Để say sưa ngắm dã tràng se cát
Để cho lòng bỗng thấy bình yên
Thoáng phù du tất cả là ảo ảnh

Mỗi khi buồn tôi đi tìm biển
Để thấy tôi trong sóng gió đại dương
Để thấy biển mù khơi dị biệt
Giữa mênh mông chấp nhận bao muộn phiền
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeWed Aug 10, 2011 6:04 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Uortrym7-copie-copie

Gió về ru lá

Ngô Thiên Tú

Rồi chiều nay
Gió về ru lá
Như đợi chờ
Lá phất phơ bay
ôi đam mê
ôi đắm đuối bềnh bồng
Lâng lâng lay
Lá trao tình hò hẹn

Say yêu thương
Gió mê man du mục
Lúc mơ màng
Lúc khe khẻ liêu trai
Lá ngất ngây
Khua thì thầm tình tự
Khoe dáng trang đài
Theo mông du dương

Buông hình hài
Lá rũ mềm lơi lả
Để gió tương tư
Sa ngã địa đàng
Cứ đa tình
Ru lãng mạn giấc mơ
Giữa chiều buông
Có đôi chim làm tổ
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeMon Aug 15, 2011 3:26 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Catbuiriengmotgoctroi-copie1

http://www.fileden.com/files/2007/7/...conngu.mp3.MP3

Mẹ ru con ngủ

Ngô Thiên Tú

Mẹ ru con ngủ
Bằng những niềm đau
Hãy quên chuyện sầu
Trên đường vượt biển

Mẹ ru con ngủ
Giữa biển trùng dương
Xót xa phận người
Một lần vượt sóng

Mẹ ru con ngủ
Rỉ máu buồng tim
Nước mắt thì thầm
Dỗ con buồn thãm

Mẹ ru con ngủ
Hồn rách tả tơi
Mênh mông không bờ
Thương đời con gái

Mẹ ru con ngủ
Thuyền ngã thuyền nghiêng
Lạy trời cho con yên
cuộc đời vượt biển

Mẹ ru con ngủ
Giữa biển mù khơi
Ngậm ngùi nghẹn ngào
Lệ ngập biển Đông





Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeSun Aug 21, 2011 1:37 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 100103011034503111-copie

Yêu anh hơn chút nữa em

Ngô Thiên Tú

Yêu anh
Hơn chút nữa em
Bỡi vì anh thấy
Bờ môi chưa kề
Còn xa
Như một sơn khê
Nên chưa man mác
Đam mê hương tình

Yêu anh
Hơn chút nữa em
Bỡi vì anh thấy
Bóng mây xa vời
Muốn che
Lấp cả núi đồi
Mà sao sa mạc
Còn ngăn mặt trời

Yêu anh
Hơn chút nữa em
Cho sao lâp lánh
Cho trăng bềnh bồng
Cho mộng
Nhô nhấp thì thầm
Dưới làn nước biển
Sóng tràn bờ mơ

yêu anh
Hơn chút nữa em
Cho sông ngập lụt
Cho mưa thẹn thùng
ướt tim
ướt nụ hồng trinh
Cát tình phủ lấp
Dáng con dã tràng

Yêu anh
Hơn chút nữa em
Cho tim sa ngã
Cơn say ái tình
Cho hình hài
Rung cảm cuồng si
Thiên thai một cõi
Địa đàng tình yêu
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeWed Sep 07, 2011 10:22 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 364103924_5c6156ae22-copie

Tình của chim

Ngô Thiên Tú

Chiều dần rơi
Trên thành phố nhỏ
Có cánh chim
Rời phố lên rừng

Tìm người yêu
Trên đồi sim tím
Cho vơi thương
Cõi nhớ bao mùa

Lòng mộng mơ
Cùng nhau xây tổ
Dưới cành cây
Ánh nắng bềnh bồng

Giữa hoàng hôn
Chim buồn chuyền nhánh
Cất líu lo
Tìm kiếm nhân tình

Nào ngờ đâu
Tình yêu đã chết
Mộng vở tan
Lời hứa ban đầu

Rừng mênh mông
Chiều vàng hanh nắng
Chim cô đơn
ôm mối tình sầu
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeWed Sep 07, 2011 10:23 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Thuy_Vi_Victoria_10-copie

Tôi có một người yêu

Ngô Thiên Tú

Tôi có một người yêu
Để thương và để nhớ
Sáng chiều.ngày như đêm
Lòng mênh mang thơ thẩn
Chiếc bóng tình trong tim

Ấm thầm như ánh nắng
Không hẹn như trời mưa
Người hay đến trong mơ
Khi tôi buồn trống vắng
Khi tôi sầu cô đơn

Tôi có một người yêu
ở phương trời xa thẳm
Say thương tim đi tìm
Say yêu hồn du mục
Ôi chiều lại tím chiều
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeSun Sep 11, 2011 9:33 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 In_the_rain__by_parejka02-copie-copie-copie

Trời giăng mưa

Ngô Thiên Tú

Trời giăng mưa
Để con phố ngủ
Say cô đơn
Vì nhớ tương tư
Từng giot mưa
Bềnh bồng hình bóng
Ngự trong tim
Nhưng xa thẳm phương trời

Trời giăng mưa
Để vần thơ rủ
Không bình yên
Thơ thẩn si tình
Sầu mênh mông
Trái tim sa mạc
Nhịp thì thầm
Kỷ niệm dấu yêu

Trời giăng mưa
Để ướt tim mộng mị
Bờ môi hẹn hò
Ánh mắt tình nhân
Yêu thiết tha
Như trăng và biển
Nếu thiếu trăng
Biển nhớ lặng thầm

Trời giăng mưa
Để tim ta chết đuối
Theo sóng tình
Theo bong bóng yêu thương
Không có em
Đời hoang phế lạ thường
Ngày như đêm
Ta ru buồn tiền kiếp
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeSun Sep 11, 2011 9:34 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 24_7_11

HASTING BEACH 24-07-11

Chiều bên biển


Ngô Thiên Tú

Chiều bên biển
Ta thả hồn theo sóng
Để thấy mình
Lạc lõng chốn mù khơi
Say mênh mông
Say bọt mộng thì thầm
Nghe chơi vơi
Một cõi mơ hoang dã

Nằm bên biển
Ta mang tim phơi nắng
Cho ấm đời
Bao ngày tháng gíá băng
Để thấy mây
Phiêu lãng mãi hẹn hò
ôm niềm riêng
Lòng cuồng si thơ thẩn

Chiều bên biển
Ta thấy ta đơn độc
Giữa thiên nhiên
Giữa sóng nước bềnh bồng
Say mây trời
Ta ru mộng yêu thương
Vào địa đàng
Cho tim bừng nắng hạ

Nằm bên biển
Ta thả hồn du mục
Thả trái tim
Theo bãi cát đa tình
Để cho đời
Như bọt nước trùng dương
Cứ lang thang
Cứ tương tư sa ngã

Chiều bên biển
Ta ru ta quên lãng
Để khi về
Lòng còn mãi vấn vương
Sõi đá yêu
Như vẫn đợi vẫn chờ
Không bến bờ
Biết bao giờ trở lại
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeSun Sep 11, 2011 9:35 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 44736-620006-copie

Trăng đè

Ngô Thiên Tú

Đêm qua trăng xuống đè ta
Vào trong giấc mộng thật là liêu trai
Ôi chao ngây ngất địa đàng
Trái tim tương nhịp mơ màng đam mê

Say thương trăng ở quên về
Để ta chết đuối bên thềm sóng yêu
ướt hồn lãng mạn trái tim
Nhịp si biển ái ngả nghiêng bềnh bồng

Ru đời ru nhớ mênh mông
Ái ân sa ngã thì thầm du dương
Rủ mềm như lạc thiên đường
Trăng ta trôi nỗi say dòng mê man

Đêm nay ta lại mơ hoang
Muốn trăng nhập mộng theo làn sóng thơ
Đè ta cho rã đợi chờ
Cho quên cõi nhớ mù khơi bến bờ...
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeSun Sep 11, 2011 9:35 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 2558024810_25fe0f3bf2_m-copie-copie

Làm sao ngăn tim

Ngô Thiên tú

Làm sao ngăn tim
Đừng yêu em nữa
Khi tháng ngày
Mãi nhung nhớ khôn nguôi
Khi bóng em
Mãi lấp lánh bềnh bồng
Trong giấc mơ
Trong dấu yêu huyền thoại

Làm sao ngăn tim
Đừng thương đừng nhớ
Giữa chiều rơi
Lúc nắng ngủ sau đồi
Hay những đêm dài
Trăng ngã bên hiên
Khát bóng yêu
Trái tim ta chợt khóc

Làm sao ngăn tim
Thì thôi hãy để
Say yêu em
Mãi lỗi nhịp thầm thì
Theo cung sầu
Theo cõi nhớ mênh mông
Để muốn quên
Càng yêu em hơn nữa
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeSun Sep 11, 2011 9:36 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Binchiujpg-copie

Chiều nay Biển

Ngô Thiên Tú

Chiều nay ta thấy biển
Lẳng lơ lãng mạn
Khoe dáng dịu dàng
Theo từng đợt sóng nhấp nhô
Để hồn si
Ngất ngây sa ngã
Trôi bềnh bồng
Theo dòng nước du dương

Nằm bên bờ
Ta thấy biển như thiếu nữ
Đang ru tình
Vào bến nhớ tương tư
Cho tim si
Nhịp chết đuối đa tình
Theo tiếng thì thầm
Theo từng làn sóng gợn

Chiều nay biển
Đẹp thẹn thùng huyền thoại
Trong nét trang đài
Trong chiếc bóng lả lơi
Quyến rũ hồn ta
Cứ mộng du thơ thẩn
Mê man một khung trời
Thật hạnh phúc liêu trai

Biển vẫn mênh mông
Như chờ như đợi
Làm kẻ thất tình
Ta đắm đuối cuồng si
Say đam mê
Trái tim yêu ướt mộng
ôm biển mơ
Xiết ân ái hẹn hò
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeSun Sep 11, 2011 9:38 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Thoi-ao-trang_01-copie-copie1

Nếu một mai

Ngô Thiên Tú

Nếu một mai em có về qua chốn cũ
Hãy nhặt hộ tôi màu nắng phủ sân trường
Đã bao năm rồi sao vẫn nhớ chưa phai
Từng kỷ niệm thưở yêu nhau thơ dại

Ánh mắt em như mùa thu quyến rũ
Cuốn hồn tôi say sa ngã si tình
Đắm đuối nhìn cho thơ thẩn tương tư
Trôi bềnh bồng theo bờ môi tuổi ngọc

Nếu một mai em có về qua nơi ấy
Ép dùm tôi màu phượng đỏ hẹn hò
Để trang thơ tình thơm mùi sắc mộng mơ
Lan vào tim cho đầy hương huyền thọai

ôi thương sao tà áo dài trong gió
Lả lơi bay theo bàn chân nhỏ mưa chiều
Nụ hôn đầu bỡ ngỡ dáng thần tiên
Lúm đồng tiền trên đôi má hồng e lệ

Nếu một mai em có về qua phố nhỏ
Hứng dùm tôi giọt mưa đợi tan trường
Yêu em rồi sao ngại chẳng tỏ tim
Để bây chừ buồn bâng khuâng nuối tiếc
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeMon Sep 12, 2011 11:52 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 DamVinhHung_8-copie

Đêm nay buồn lắm em ơi

Ngô Thiên Tú

Đêm nay buồn lắm em ơi
Khi hồn rung cảm vần thơ em sầu
Thương yêu như một biển sâu
Mà sao đời lại cách ngăn đôi bờ

Đêm nay buồn lắm em ơi
Khi say mộng tưởng giấc mơ bóng tình
Muốn ôm muốn xiết cho tim
Lâng lâng lãng mạn theo phiên khúc chờ

Đêm nay buồn lắm em ơi
Để đôi mắt nhớ theo trời lang thang
Thức thao sa ngã mơ màng
Đi tìm người mộng giữa hang phố khuya
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitimeSat Sep 17, 2011 4:53 pm

Phố khuya Tú mãi đi tìm

Làm rơi đi mất con tim si tình

Ha ha tui phải đi rình

Xem tim của Tú chứá tình bao nhiều ...



hehehehe lâu quá mới đươc phá đã quá Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 776509
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 22 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Ngô Thiên Tú
Về Đầu Trang 
Trang 22 trong tổng số 34 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 28 ... 34  Next
 Similar topics
-
» Thơ Ngô Thiên Tú
» NỖI BUỒN THIÊN THU
» THIỀN, STROKE và TIM
» Thiên đàng chật!
» Quán hát rong (Chiều thứ bảy)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: THƠ :: TRANG THƠ NGÔ THIÊN TÚ-
Chuyển đến