TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  MÙA TRĂNG VỠ I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
MÙA TRĂNG VỠ Hinhvu10 MÙA TRĂNG VỠ 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
MÙA TRĂNG VỠ %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 MÙA TRĂNG VỠ

Go down 
3 posters
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Next
Tác giảThông điệp
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

MÙA TRĂNG VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: MÙA TRĂNG VỠ   MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeMon May 23, 2011 1:23 am

MÙA TRĂNG VỠ (Tiêu đề trong trang thơ Dzạ Lữ Kiều)


NGÀY XƯA ẤY

Ngày xưa… khác lớp chung trường
Hai ta sóng bước trên đường lá me
Nắng mưa hai buổi đi về
Đông qua, Hè lại – Lời thề hằn sâu
Bàn tay đan, ấm tìm nhau
Một ngày vắng tiếng, nghe sao quặn lòng
Tiết học trễ, thấp thỏm trông
Bên gốc phượng vĩ khắc lồng tên nhau
Tưởng rằng : Tình trọn, hồn trao
Trăm năm chung bước tóc dầu bạc bay…
Ngày hè… chạm tiếng ve say
Em thả nước mắt ngập đầy tim tôi
Ru tình ngày tháng nổi trôi
Và, vầng trăng mộng khép lời tiễn đưa
Đường me bay… bước chân thưa
Chỉ còn tôi với hương xưa cợt đùa
Con tim rỉ máu từng giờ
Qua cầu nghiêng nón ai ngờ áo bay!

Buôn Ma Thuột, 23-5-2011
Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

MÙA TRĂNG VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA TRĂNG VỠ   MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeTue May 24, 2011 7:15 pm

Áo bay theo gió ngất ngây
Trường xưa lối cũ còn đầy dấu chân
Ngày xưa chung bước bao lần
Mà nay còn lại ...bâng khuâng giọt buồn ....
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

MÙA TRĂNG VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA TRĂNG VỠ   MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeThu May 26, 2011 11:36 am

BẾN SÔNG TRĂNG

Nhớ em, lún cả vào hồn
Giấc mơ huyền thoại lay vồn vã tim
Ngày qua … đuối mắt,mòn đêm
Tình như dòng suối ngọt mềm lời ru

Đời em, hóa kiếp lãng du
Tôi, chờ bến cũ trầm tư sông buồn
Sóng nào cuộn dấu bờ thương
Nước nào rửa sạch bụi đường, thời gian?

Hai ta đi giữa sông trăng
Trôi cùng năm tháng mộng giăng cuộc tình
Đường đời đôi ngã chênh vênh
Buồn, vui chia sẽ cho bền đời thơ

Mai này, qua bến sông xưa
Biết đâu chiếc nón em vừa nghiêng chao
Tôi, người hành khất bạc đầu
Xin em đừng thả mắt chau đôi mày

Đời thơ ai biết sau này
Trôi theo năm tháng còn đày đọa tim
Nghiệp vay, nợ trả… dĩ nhiên
Chỉ thương đôi cánh chim biền biệt xa!

Phố núi, 26-5-2011
Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

MÙA TRĂNG VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA TRĂNG VỠ   MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeSat May 28, 2011 5:31 am

LẠC PHỐ

Đêm mòn… thánh thót mưa rơi
Giọt buồn rụng xuống trên đôi mi gầy
Đường chiều, lạc ánh mắt say
Nghe trong gió Hạ ru đầy khúc thơ

Nón nghiêng che,áng mây mờ
Tóc thề vương nắng… đợi chờ gió lên
Lặng thầm từng ngón tay mềm
Mân mê tà áo bên thềm nắng chao

Tôi về, say mộng ca dao
Chắt chiu nỗi nhớ lạc vào đêm mưa
Phải em Tiên nữ ngày xưa
Để tôi, Lưu-Nguyễn chín mùa Thiên thai

Đời hư huyễn, mộng trần ai
Trong tim tôi mãi ru bài tình ca
Giá như gặp lại em, và …
Nửa giọt tình ấy, nở hoa cuộc đời!

Cao-Nguyên phố, 28-5-2011
Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

MÙA TRĂNG VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA TRĂNG VỠ   MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeTue May 31, 2011 7:21 pm

MÙA TRĂNG VỠ 712564 MÙA TRĂNG VỠ 712564
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

MÙA TRĂNG VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA TRĂNG VỠ   MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeSun Jun 19, 2011 2:30 am

MƯA NỬA ĐÊM





Mưa đêm


tí tách … giọt buồn


Thương em xa xứ


mãi vương tình sầu


Tháng năm


trôi giạt về đâu


Trong tim còn thấm


ngày đầu xa quê


Những khoảnh khắc


dài lê thê


Chao ơi là nhớ!


thương về cố hương


Đường đời


ngã rẽ mù sương


Thương cha, nhớ mẹ


đoạn trường khúc nôi!


Giờ em


lộng cánh chim trời


Muốn về thăm


ngại những lời thật chân


Đi thì nhớ


ở vụng thân


nửa giọt tình đó


những lần huyễn mê


Thôi thì


em cứ xa quê


Cho lòng thanh thản


đi về … mặc ai!





Cao nguyên phố, 02-6-2011


Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

MÙA TRĂNG VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA TRĂNG VỠ   MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeMon Jun 20, 2011 11:58 am

MÙA TRĂNG VỠ 27812 MÙA TRĂNG VỠ 764354
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

MÙA TRĂNG VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA TRĂNG VỠ   MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeMon Jun 20, 2011 2:30 pm

Tứ tuyệt A:



QUA SÔNG



Đưa tay ngắt cánh lục bình

Sóng cuồn cuộn chảy chợt mình thấy lo

Sông sâu sóng vỗ mạn đò

Đục trong một chuyến sang bờ “hên – xui”!



SAU CƠN MƯA



Mưa đêm … rủ sạch bụi đường

Xanh thêm cây, lá… phố phường đơm hoa

Có khi tình khúc đêm qua

Đâm chồi, kết nụ… vỡ òa tháng năm!



MƯA PHỐ



Lạc chân qua phố đêm mưa

Đèn đường vàng vọt, người thưa thớt buồn

Câu thơ nhặt vội bên đường

Nhạt mùi son phấn … Em dường đánh rơi!



Cao-nguyên phố, 05-6-2011

Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

MÙA TRĂNG VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA TRĂNG VỠ   MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeWed Jun 22, 2011 2:59 pm

TIỄN NGƯƠÌ ĐI



Tàu lăn vào cõi mù sương

Đêm trăng tháng Hạ não nùng lời ca

Tiễn em về phương trời xa

Đau thương ngút mắt. Tim va vấp hồn!



Tình trăm lối. Mộng ngàn phương

Vần thơ lạc điệu, điên cuồng nhịp rơi

Tôi về đón gió mồ côi

Lang thang nghe nhịp sóng đời hắt hiu!



Đường tình qua ngã sông chiều

Người đi, kẻ ở… liêu xiêu nụ lòng

Mai sau lỡ cuộc vuông tròn

Nợ tình vay trả theo dòng thời gian



Có khi em… chút tình giăng

Tim tôi khắc đến bao lần mộng say

Giá như ngày tháng trần ai

Tôi trả mấy kiếp mòn phai nợ tình(?)



Cao nguyên phố,14-6-2011



Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

MÙA TRĂNG VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA TRĂNG VỠ   MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeSun Jun 26, 2011 1:04 am

MƯA HẠ


·
Tặng N T Hoa





Đường chiều, mưa nặng hạt rơi


đưa em về với khung trời
Phước-An


sợi tình năm ngón tay đan


dỗ ta ngây ngất tháng Năm đợi
chờ





Hoa ơi! Kiếp trước đâu ngờ


cho ta lưu lại vần thơ đọa
đày


nợ tình khép nụ trả vay


em đừng để nước mắt đầy mòn
đêm





Mai về cát bụi nhớ quên


ngày xưa rót lỡ từng đêm mộng
tình


quen nhau khắc niệm bóng hình


ru ngày tháng Hạ ước mình còn
duyên





Con tim có lý lẽ riêng


đừng nhặt lụy phiền theo
tháng năm trôi


hãy an lạc, sống thảnh thơi


để hồn ta được khoảng trời
bình yên…





Buôn Ma Thuột, 18-6-2011


Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

MÙA TRĂNG VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA TRĂNG VỠ   MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeMon Jun 27, 2011 10:33 pm

MÙA TRĂNG VỠ 764354
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

MÙA TRĂNG VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA TRĂNG VỠ   MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeThu Jun 30, 2011 10:17 am

Tứ tuyệt: B

BẾN TRĂNG



Tôi về trọ bến sông trăng

Nghe hồn thanh thản tháng năm mộng lành

Con tim ngủ đỉnh dốc tình

Trăng nghiêng còn ẩn bóng hình … Huế thương!



THẾ LÀ …



Đời còn mưa nắng thất thường

Xin em đừng để mộng vương tình sầu

Mai này trọ giữa tim nhau

Biết em có giữ được câu chung tình(?!)



TÌNH LỞ



Em đi đâu? Tôi về đâu ?

Ai nào biết được ngày sau duyên tình

Sông đời ghềnh thác chông chênh

Sông tình năm tháng lưu hình bóng trôi!



SÔNG & EM



Sông em, chảy giữa tim tôi

Sợ dòng nước bạc cuốn trôi … vơi đầy!

Cầu tình lỡ bắt treo dây

Hay là cứ lội từng ngày sông em?



Cao nguyên phố, 30-6-2011

Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

MÙA TRĂNG VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA TRĂNG VỠ   MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeFri Jul 01, 2011 2:14 am

MÙA TRĂNG VỠ 188100
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

MÙA TRĂNG VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA TRĂNG VỠ   MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeSun Jul 03, 2011 12:59 pm

RU TÌNH



Ru em tròn giấc tình nồng

Trong đêm tháng Hạ nghe lòng an nhiên

Con tim sợ khúc muộn phiền

Dỗ dành mắt biếc còn nguyên sóng tình



Nụ lòng khẽ chạm môi xinh

Mới hay em đã ru mình chiêm bao

Tôi còn ươm mộng ca dao

Quạt nồng em để say vào đời thơ



Mai này tình lỡ … bơ vơ!

Mùa Đông tim mãi hững hờ giọt sương

Mà lòng nhắc tên Đông-Hương

Theo năm tháng dựa trong vườn hoa tâm



Sông đời chảy giữa trâm luân

Mặc tình con nước theo dòng ngược – xuôi

Em chừ xa tít phương tôi

Ru tình ai biết thương đời đục trong (!)



Cao nguyên phố, 03-7-2011

Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

MÙA TRĂNG VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA TRĂNG VỠ   MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeFri Jul 08, 2011 9:54 am

MƠ ĐÊM



Gọi thầm tên em

nhiều lần trong đêm

giấc mơ huyền thoại

vỗ về con tim



Câu thơ em thả

nối mùa trăng lên

tôi con nai lạc

bên bờ suối nghiêng



Tìm dấu chân cũ

dẫm lên cỏ mềm

mai kia trăng rụng

đường mòn xưa quên!



Gọi thầm tên em

vọng tiếng mưa đêm

con tim đau nhói

thôi rồi … xa em!



Phố núi, 07-7-2011

Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

MÙA TRĂNG VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA TRĂNG VỠ   MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeWed Jul 13, 2011 11:17 am

LƯU TÌNH



Ngày về Huế… bụi đường còn hoen dấu

Hạt phượng khô xào xạc giữ gót giày

Ba mấy năm trót làm người lữ khách

Có ngờ đâu hương tóc mãi còn say



Huế đâu quên những buổi chiều trốn học

Lên Thiên an, đền Nam giao, Ngự bình

Bao nhiêu dốc hồn chất ngất kỷ niệm

Cặp sách nhét đầy nét chữ nghiêng xinh



Những áng thơ tình… đùm theo nhịp thở

Ghé bên đường để chép vội cho nhau

Cặp sách nhỏ, chứa ân tình thêm nặng

Đến bây giờ … năm tháng có phai đâu?



Đã biết được quê em nhiều cây trái

Mà quê tôi chỉ khoai, sắn, đậu, mè

Gói trong cặp để nhỡ khi đói bụng

Ngồi bên đường nhấm nháp …lắng tim nghe



Ân tình Huế đã bao năm dồn nén

Xa thật rồi! Nhưng đọng mãi trong tim

Dù gặp lại cũng chưa chắc nhận được

Tóc hai màu rượt đuổi… tuổi chiều nghiêng!



Phố núi, 13-7-2011

Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

MÙA TRĂNG VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA TRĂNG VỠ   MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeSun Jul 17, 2011 6:12 am

CHUYỆN TÌNH BÊN SÔNG



Tôi về vọc nước Bồ-Giang*

Nghe bờ tre hát rộn ràng lời quê

Ngày xưa … chung bước đi – về

Trường xa, sông rộng. Lê thê đợi đò

Chòng chành … sóng gió bất ngờ

Níu tay nhau, phút tình cờ… chưa quen!

Để rồi mắt khép mi mềm

Tay nghiêng che nón, nhịp tim rối bời!

Sang sông, em tủm tỉm cười

Ngày mưa, tháng nắng … sông bồi lỡ thêm

Dấu hằn đọng mãi trong tim

@

Tôi vào quân ngũ. Em biền biệt xa

Đêm chiến tuyến – Ánh sao sa

Để rồi nỗi nhớ nhạt nhòa từng đêm

Đường hành quân cứ liên miên

Ba lô, súng đạn còng thêm lưng gầy

Poncho đêm lạnh rừng cây

Phong sương áo trận bao ngày mồ hôi

Giày Saut chân ướt đẫm mùi

Gian nan đời lính một thời nên quên!

@

Chiều nay … ghé bến sông tìm

Em xa quê thưở chiến tranh lạc loài!

Nhìn quanh chẳng biết hỏi ai

Vốc từng ngụm nước, hỏi đầy hay vơi(?)

* Sông Bồ ở T T Huế



Cao nguyên phố, 16-7-2011

Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

MÙA TRĂNG VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA TRĂNG VỠ   MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeMon Jul 18, 2011 2:41 am

.Thankyou anh DLK đã post bài thơ hayMÙA TRĂNG VỠ 27812
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

MÙA TRĂNG VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA TRĂNG VỠ   MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeWed Jul 20, 2011 11:45 am

SÔNG & EM



Đưa tay vớt mảnh trăng vàng

Từ dòng sông mộng… điệu đàn, nhấp nhô

Vầng trăng mười sáu đợi chờ

Nhịp đời lay vỡ tim mùa yêu thương



Em còn nuôi mộng tình vương

Bước chân lữ thứ… say, buồn đời thơ?

Biết đâu từ cõi sông xưa

Nụ hôn thầm lặng gọi đùa tên em!



Mùa Thu qua bến sông Seine

Cánh chim lạc bước có hoen mắt sầu

Em nghiêng bóng nhỏ qua cầu

Chìm trong nỗi nhớ niềm đau ngút ngàn(?)



Sông ơi, còn nhớ trăng vàng

Đêm lao xao sóng rộn ràng bến xưa

Dấu tình ngôn ngữ bơ vơ

Để năm tháng mộng theo mùa Thu đi(?!)



Em cô gái Huế nhiều khi

Dòng Hương giữa chốn Paris độc hành

Nghe trong tim nụ ân tình

Nở trên môi để chúng mình còn nhau…



Cao nguyên phố, 20-7-2011

Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

MÙA TRĂNG VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA TRĂNG VỠ   MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeSat Jul 23, 2011 10:32 am

TIN SÁNG[/font][/color]

]Cũng như mọi ngày[/font][/color]
]Sáng ra mở máy[/font][/color]
]Nhấp vào Yahoo[/font][/color]
]Để xem ai viết
Cho mình hôm qua …[/font][/color]



]Màn hình hiện ra[/font][/color]
]Tên người bạn xưa
Lời thơ thắm thiết[/
]Bao năm cách xa]
]Hình ảnh sắc nét[/
]Đọc lướt nhanh qua …


Nhấp “Chuột” quay lại

Nuốt từng lời Thơ

Uống con chữ ẩn

Tim rộn ràng ca

“Cảm ơn em đã…

Gieo mầm tình xa!”



Một mai, trời đất nở hoa

Chút hương vị Huế đẫm nhòa trong tim!



Phố Cao nguyên, 23-7-2011

Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

MÙA TRĂNG VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA TRĂNG VỠ   MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeSun Aug 07, 2011 2:42 am

HẠ NHỚ



Thế là …

người bỏ ta đi

Cơn mưa tháng Hạ

nhiều khi chợt buồn

Câu thề soi

mãi mòn gương

Theo ngày tháng rụng

bên đường thầm đau

Chẳng còn

trách cứ gì nhau

Chỉ như

nước chảy qua cầu mà thôi!

Ta về

đón gió mồ côi

Rủ con nước bạc

thả trôi sông tình

Mai sau

dòng nước gập ghềnh

Trôi về biển nhớ

cũng đành thôi em!



Cao nguyên phố, 07-8-2011

Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

MÙA TRĂNG VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA TRĂNG VỠ   MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeMon Aug 15, 2011 3:28 am

THĂM HUẾ MÙA HÈ



Mùa hè … tìm về thăm Huế

phượng gầy trơ gốc bên đường

khẳng khiu từng cành trụi lá

nhón mình cùng mây trắng vươn



Huế thở từng ngày oi bức

Huế say theo cơn gió Lào

Huế trầm mình đêm thức trắng

Huế nghẹn lời mộng ca dao!



Dòng Hương nước lờ đờ chảy

xuôi mạn thuyền khúc Nam-ai

mái đẩy câu hò vang vọng

đêm nghiêng lộng bóng trăng cài



Trường-Tiền oằn thêm sức nặng

đêm trăng rảo bước lãng du

phố thành dường như khó ngủ

xa Huế, em quên rồi ư?



Mai sau … hẹn về thăm Huế

lời khuyên, đừng chọn mùa hè

tóc phai qua từng đêm muộn

dù đời thèm dấu chân quê…



Cao nguyên phố, 15-8-2011

Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

MÙA TRĂNG VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA TRĂNG VỠ   MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeFri Aug 19, 2011 9:14 am

KHẮC LÒNG


Chạm tình vào trái tim em
Mới hay ngày tháng chưa mềm lòng nhau
Dòng đời nước chảy về đâu
Ai lưu giử được nỗi đau mộng tình?

Sóng xao mấy nẽo gập ghềnh
Đục trong mấy khúc. Buồn tênh mấy mùa?
Chỉ còn em với nắng mưa
Thời gian vết sẹo ngày xưa khắc lòng!

Con tim dẫu mộng tình hong
Sợ còn vay kiếp long đong một thời
Thà rằng từng bước đơn côi
Để em có khoảnh khắc… Đời tự do!

Cao nguyên phố, 19-8-2011
Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

MÙA TRĂNG VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA TRĂNG VỠ   MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeTue Sep 06, 2011 6:55 am

EM & TÔI

Nụ hồng em nở trên môi
Hé bừng tia nắng mặt trời nghiêng soi
Hạt nào đậu giữa tim tôi
Hạt còn lại… chẳng biết trôi phương nào!

Tôi đi tìm hạt tình đầu
Mới hay em đã khắc vào hồn riêng
Đường tôi mưa nắng triền miên
Đêm nằm nghe giọt muộn phiền mãi trôi!

Đường em giấc mộng đầy vơi
Biển thương, núi nhớ… hồn vời vợi xa
Gặp nhau chỉ một thoáng qua
Mà sao nỗi nhớ vỡ òa trong tim

Phải chăng duyên nợ chưa quên
Trả bao nhiêu kiếp để mềm lòng nhau
Em về ngủ đỉnh trăng sao
Tôi con hạc trắng lạc vào cõi xưa!

Cao nguyên phố, 28-8-2011
Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

MÙA TRĂNG VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA TRĂNG VỠ   MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeThu Sep 08, 2011 2:41 am

THU PHAI

Ta đi nhặt lá vàng rơi
kết thành chuỗi nhớ tặng người ngày xưa
một thời lãng tữ mộng mơ
câu thơ dang dở còn chờ đợi nhau

Sông tình nước chảy trôi mau
chuyến đò qua bến giang đầu nắng nghiêng
nỗi ưu tư, lạc hồn riêng
bên bờ khát vọng, nghe phiền não trôi!

Ta về đón gió mồ côi
dìu em qua những bước đời ngã nghiêng
con tim dù có muộn phiền
vẫn nghe tiếng sóng vỗ phiên khúc tình

Mùa Thu lướt qua tóc mình
vầng trăng tròn, khuyết… có dành ai đâu
ngẫm đời một cuộc bể dâu
thương ai – ai biết – ai nào – thương ai (?!)

Cao nguyên phố, 06-9-2011
Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

MÙA TRĂNG VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA TRĂNG VỠ   MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeMon Sep 12, 2011 1:58 pm

KHI SÁO SANG SÔNG

Đành thôi! Kỷ niệm xa mờ
Từ khi con sáo bất ngờ qua sông
Xuôi theo dòng nước đục trong
Tim về chốn cũ để hong cuộc tình

Ta nghe bờ nhớ chông chênh
Từng ngày tháng rụng! Trăng mênh mang về…
Cõi lòng qua dốc sơn khê
Nghe bờ thác loạn. Sông mê mụ chiều!

Dấu mòn lạc bước đường yêu
Nên ta còn đó rong rêu tháp buồn
Ai đi qua đỉnh mù sương
Có nghe lời gió lạc đường vọng đêm?

Phải chăng là tiếng ru em
Bên bờ thương nhớ khắc mềm lòng nhau?
Sợi tình buộc mãi tim đau
Thôi xin trả lại từng câu hẹn hò!

Mai sau …bão tố bất ngờ
Qua dòng sông mộng con đò khác đưa
“Cây đa bến cũ còn lưa
Con đò năm trước, năm xưa đâu rồi?!”*

* Ca dao

Trung thu phố núi,12-9-2011
Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

MÙA TRĂNG VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA TRĂNG VỠ   MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeThu Sep 15, 2011 12:11 pm

LỜI RU BUỒN

Nhớ em … chín mộng hồn quê
Câu thơ ai khắc lời thề thủy chung
Ta còn vay nợ dòng sông
Nên trăm năm khó trả dần cuộc chơi!

Đường chiều, thăm thẳm mây trôi
Nỗi lòng ai góp thành lời mòn phai
Tri âm dấu cũ gót hài
Con tim thao thức đêm dài nhớ mong…

Niềm thương len lén bóng trông
Dù trăng đã khuất theo giòng thời gian
Đời hoa mấy kiếp nở, tàn
Em về tóc xõa mây đan gọi thầm

Hương Giang âm ỉ sóng ngầm
Thì đời thơ trả bao lần nợ vay
Chỉ còn đó, một vòng tay
Mà ta ru mãi tháng ngày vẫn trôi!

Phố núi, 15-9-2011
Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

MÙA TRĂNG VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA TRĂNG VỠ   MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeSat Sep 17, 2011 4:49 pm

Bao năm biền biệt phương trời

Bhớ thương qyay quắt một đời khôn nguôi....



MÙA TRĂNG VỠ 27812 cám ơn bài thơ hay của anh DLK
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

MÙA TRĂNG VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA TRĂNG VỠ   MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeTue Sep 20, 2011 12:33 am

ĐƠN PHƯƠNG

Mưa Thu…Thành Nội giăng sầu
Bước trên đường cũ tìm đâu dấu hài
Thưở em tóc chấm ngang vai
Tung tăn chân sáo, áo dài nhẹ bay

Hồn riêng khắc nốt tĩnh say
Theo sau, tôi nối tháng ngày nắng mưa
Miệng câm như hến - Lời xưa …
Con tim mãi thập thò đưa lời sầu!

Mắt nghiêng trộm dấu tình đầu
Mong bờ sóng lạ nối câu ân tình
Đời chưa nắng, mộng chông chênh
Nên em vẫn bước riêng mình sau mưa

Tôi chừ, đón gió mùa xưa
Tìm trong nỗi nhớ lời chưa đong đầy
Nỗi niềm con sáo xa bay
Miên man trên những bước gầy ngã nghiêng!

Cao nguyên phố, 20-9-2011
Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu
Member
Member
dza lu kieu


Tổng số bài gửi : 745
Join date : 02/06/2010

MÙA TRĂNG VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA TRĂNG VỠ   MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitimeThu Sep 22, 2011 7:27 am

NỢ THẦM

Thôi thì…
ta cứ nợ em
Khi ân tình cũ
còn mềm lòng nhau
Nắng mưa
nào có gì đâu!
Mắt yêu
từ thưở ban đầu
nhẹ vương
Em chừ
soi bóng Tôn nương
Nên ta dừng bước
nhường đường em qua
Nợ đời
nhắc chợ Đông Ba
Nợ tình
nhẹ gót tìm nhà người xưa
Hỏi em
năm tháng mộng mơ
Có còn lưu
chút tình hờ… nào không?
Giúp ta làm vốn trăm năm
Sau này có kẻ thì thầm
vô duyên!

Cao nguyên phố, 22-9-2011
Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





MÙA TRĂNG VỠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA TRĂNG VỠ   MÙA TRĂNG VỠ I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
MÙA TRĂNG VỠ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 12 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Next
 Similar topics
-
» Hạ trắng
» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
» CÁCH TỈA QUẢ CỦ ĐỂ TRANG TRÍ
» CẮT TIẢ RAU CỦ TRANG TRÍ DIÃ THỨC ĂN
» Ngắm Trăng..........

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: THƠ :: Trang thơ Dza Lu Kieu-
Chuyển đến