Tác giả | Thông điệp |
---|
Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Wed Mar 24, 2010 11:35 pm | |
| - Trích dẫn :
- Khó cầu cũng nhớ kệ người hay
Cảm ơn Lida đã quá khen. 7 chữ cho một bài tả tình: Khó cầu tình mãi mặn mà Nhớ hoài kỷ niệm thuở ta xuân thời Kệ thời gian cứ lặng trôi Người hay chăng đó có người còn thương… | |
|
| |
Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Thu Mar 25, 2010 12:41 am | |
| Người hay đêm vắng hoài mong Chăng đó có kẻ lưng tròng lệ rơi Có người còn goi tình ơi Còn thương chi nữa để đời nhớ nhung | |
|
| |
Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Thu Mar 25, 2010 3:13 am | |
| | |
|
| |
Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Thu Mar 25, 2010 2:47 pm | |
| - Vinh Xuan đã viết:
- Chu choa lúc này Lida bận quá hen,
Chúc mừng Lida có thêm nhiều thành viên mới…
Lida làm thơ lẹ quá tôi không bì được. Cảm ơn đã cho tôi cơ hội tập làm thơ.
Còn thương em gái ngồi chung lớp Chi nữa đường yêu chớp mắt tiêu Để đời còn lại đìu hiu Nhớ nhung vương vấn chắt chiu nỗi niềm...
Cám ơn Vinh Xuân đã họa thơ và chúc mừng Vinh xuân họa thơ cũng nhanh có thua gì đâu nào .Muốn làm thơ nhanh thì phải họa đáp á VX Nhớ nhung ngày tháng đong đưa Vương vấn kỷ niệm cho vừa lòng nhau Chắt chiu nỗi nhớ thêm đau Nỗi niềm ôm lấy ngày sau vẫn còn Đúng ra chữ VƯƠNG VẤN Phải đổi là VẤN VƯƠNG mới đúng vần luật nhưng mà phải họa đúng chũ của nó nên đành để vậy VX hén | |
|
| |
Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Fri Mar 26, 2010 12:35 am | |
| Nỗi niềm trong những tờ thư cũ Ôm lấy đời tôi ru giấc mơ Ngày sau dù có bơ vơ Vẫn còn nét chữ tình thơ thuở nào
Được sửa bởi Vinh Xuan ngày Fri Mar 26, 2010 2:35 pm; sửa lần 2. (Reason for editing : âm hưởng) | |
|
| |
Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Fri Mar 26, 2010 2:24 am | |
| Vẫn còn nơi đó những vần thơ Nét chữ nghiêng ngiêng chẳng nhạt mờ Tình thơ ai viết tràn nhung nhớ Thuở nào hai đứa đã từng mơ ... | |
|
| |
Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| |
| |
Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Sun Mar 28, 2010 3:57 am | |
| Mơ nhiều lắm mà sao chẳng thấy Hạnh phúc nào trồng cấy trong tim Nghèo giàu nhưng vẫn ấm êm Có nhau sáng tối chung niềm nhớ nhung Vinh Xuân làm thơ mới bốn tháng mà đươc vậy là hay lắm đó Nếu mà VX không ngại thì Lida sẽ góp ý những gì Lida cảm nghĩ để VX có thể làm những bài thơ càng vững vàng hơn Theo Lida 4 câu song thất lục bát của VX Lida xin góp ý như vầy Thuở nào đó đôi ta chung lối(T)Hai đưá mình sớm tối(T) bên nhau Đã từng(B) hẹn ước(T) thâm sâu(B)Mơ nhiều(B) hạnh phúc(T) nghèo giàu(B) có (T)nhau(B)Chữ thứ 7 của câu 1 (lối) là vần trắc thì VX nên viết chữ thứ 5 cuả câu 2 (tối) cũng vần trắc thì đọc lên nó mới thuận Theo thể thơ song thất lục bát thì Mỗi đoạn trong bài STLB gồm 4 câu 7,7,6,8. Số đoạn trong bài không hạn chế.
x x x x B x T(v) x x B x T(v) x B(v) x B x T x B(v) x B x T x B(v) T B(v)
(v) = vần B = bằng, T = trắc x = là chữ không tính, bằng hay trắc gì cũng được
Lida ghi luật vần cuả thể thơ song thất lục bát trên đây cho VX và các bạn tham khảo á |
| |
|
| |
Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Sun Mar 28, 2010 2:16 pm | |
| | |
|
| |
Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Sun Mar 28, 2010 2:51 pm | |
| | |
|
| |
HoDiep Member
Tổng số bài gửi : 97 Join date : 10/04/2010 Age : 43
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Tue Apr 13, 2010 12:45 am | |
| - Vĩnh Xuân đã viết:
Nhớ nhung tạm gác nước cần lòng trai…
Cho HoDiep cộng một bài Nhớ nhung xin gửi người yêu dấu Tạm gác tình riêng dẫu mến thương Nước cần người giữ quê hương Lòng trai hăng hái lên đường tòng quân | |
|
| |
Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| |
| |
tình nhớ Member
Tổng số bài gửi : 55 Join date : 07/04/2010 Age : 61 Đến từ : VietNam
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Wed Apr 14, 2010 7:38 am | |
|
Được sửa bởi tình nhớ ngày Wed Apr 14, 2010 8:10 am; sửa lần 2. | |
|
| |
tình nhớ Member
Tổng số bài gửi : 55 Join date : 07/04/2010 Age : 61 Đến từ : VietNam
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Wed Apr 14, 2010 7:57 am | |
| ..t..t.. Tòng quân ngàn d?m quan sang Em ??i cu?c chi?n s? nhanh chóng tàn Thêu kh?n "..c?nh m?t ??a ?àng..?" T?ng chàng, t?ng c? "M?t th?i xuân xanh..!" batupho@yahoo.com | |
|
| |
tình nhớ Member
Tổng số bài gửi : 55 Join date : 07/04/2010 Age : 61 Đến từ : VietNam
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Wed Apr 14, 2010 8:19 am | |
| Thành thật xin lỗi chị LINDA và diễn đàn, mình enter lở tay nhưng không xóa được, nhờ chị xóa giúp. Vì là member mới xin các anh chị lượng thứ và thông cảm nhé ! TKs thật nhiều. | |
|
| |
Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Wed Apr 14, 2010 10:15 pm | |
| Không sao đâu .Cám ơn TN .Welcom Hodiep và Tinhnho và Vinh Xuân đã đối đáp những đoạn thơ thật dễ thương Mến | |
|
| |
Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| |
| |
tình nhớ Member
Tổng số bài gửi : 55 Join date : 07/04/2010 Age : 61 Đến từ : VietNam
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Thu Apr 15, 2010 5:04 pm | |
| Chào nhà thơ mới. Hân hạnh được tiếp đãi. VX Xuân xanh vò-võ mong mau gặp chàng… Xin chào nhà thơ..hay..VINHXUAN! Rất hân hạnh được làm quen với nhà thơ..nhé.. n thơ mới ..góp vui xin đừng cười nha! Xuân xanh lắm mộng nhiều mơ.. Vò - võ mong chờ một mãnh tình thơ.. Mong mau qua thuở..giả vờ... Gặp chàng Từ Hải, trong thơ Thúy Kiều..? . | |
|
| |
Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Thu Apr 15, 2010 11:14 pm | |
| | |
|
| |
HoDiep Member
Tổng số bài gửi : 97 Join date : 10/04/2010 Age : 43
| |
| |
Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Sun Apr 18, 2010 3:29 am | |
| - Trích dẫn :
- Người đi có nhớ ngày qua trao tình
Người đi biền biệt phương xa Có nhớ ngày tháng mặn mà hay không Ngày qua tháng lại mịt mùng Trao tình thương nhớ tình chung ai hoài | |
|
| |
HoDiep Member
Tổng số bài gửi : 97 Join date : 10/04/2010 Age : 43
| |
| |
Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Tue Apr 20, 2010 1:41 am | |
| - HoDiep đã viết:
- Lida đã viết:
Trao tình thương nhớ tình chung ai hoài Cho em tiếp chị một lần nghen
Trao tình một chiếc áo len Nhớ thương từng mũi đan chen thay lời Tình chung cho trọn cuộc đời Ai hoài một nỗi nhớ người đi xa
HD cứ tự nhiên nhé Ai hoài kỷ niệm xót xa Một nỗi ghi khắc tình ta hôm nào Nhớ người luôn cứ xuyến xao Đi xa mới biết tình nào vấn vương | |
|
| |
tình nhớ Member
Tổng số bài gửi : 55 Join date : 07/04/2010 Age : 61 Đến từ : VietNam
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Tue Apr 20, 2010 1:56 am | |
| Đi xa..! Vượt sóng ..trùng dương Mới biết ..TÌNH NHỚ..Tình vương ..quê nhà Tình nào..một thuở thiết tha Vấn vương..tình khúc đậm đà ngày thơ! | |
|
| |
Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . Tue Apr 20, 2010 2:10 am | |
| - tình nhớ đã viết:
- Đi xa..! Vượt sóng ..trùng dương
Mới biết ..TÌNH NHỚ..Tình vương ..quê nhà Tình nào..một thuở thiết tha Vấn vương..tình khúc đậm đà ngày thơ! Vấn vương cứ vẫn ai hoài Tình Khúc ngày đó vẫn dài nhớ thương Đậm đà một khúc tơ tương Ngày thơ còn đó hơi sương xóa mờ | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . | |
| |
|
| |
| THƠ VUI ĐỐI ĐÁP . | |
|