TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Hinhvu10 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 Thơ Ngô Thiên Tú

Go down 
+2
Lida
ngothientu
6 posters
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 16 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34  Next
Tác giảThông điệp
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeMon Nov 30, 2009 12:01 pm

First topic message reminder :

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Lamacco-32c55c6059cdf38ffb25764d12a666fe
Hoa Trinh Nữ

Ngô Thiên Tú

Thẹn thùng chi mà em khép nép
Mỗi lần tình chạm tới bóng dáng mơ
Xếp bâng khuâng cho tim si bỡ ngỡ
Say đam mê trên cung phím đa tình

Ôi kiêu sa ôi lả lơi quyến rũ
Dáng ngọc ngà run rẩy nét liêu trai
Hồng màu hương như khoe sắc trang đài
Ta nghe tim say hình hài mềm rủ

Yêu dáng xấu hổ nên ta thích chạm
Ru cuồng si vào mộng mị mơ màng
Lâng lâng tim vào địa đàng lãng mạn
Không hẹn hò tim du mục ngất ngây

Chắc mắc cỡ hay là em e ngại
Cho tình si rung cảm không bến bờ
Sa ngã ân tình trong đắm đuối hôn mê
Ta yêu em một đóa Hoa Trinh Nữ
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeSat Jul 14, 2012 7:39 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 96b1a830a37cc9c407de098026fdf207

Thì thầm thì thầm

Ngô Thiên Tú

Thì thầm thì thầm
Như nhớ như thương
Giữa lòng phố thị
Từng giọt rơi buồn

Thì thầm thì thầm
Tương tư kỷ niệm
Tim ta ướt đẩm
Nước mắt nhân tình

Thì thầm thì thầm
Buông trong chiều vắng
Lang thang không bến
Giấc mơ đôi bờ

Thì thầm thì thầm
Chia ly hội ngộ
ướt tim hai mùa
Bong bóng mưa ngâu

Thì thầm thì thầm
Mơ màng du mục
Theo nước trời mưa
Giọt hẹn giọt hò

Thì thầm thì thầm
Trái tim yêu nhịp
Ta vẫn chờ đợi
Dù là thiên thu












Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeMon Jul 23, 2012 10:24 am

hehehe thì thầm nhỏ quá mưa lớn ai nghe hả Tú Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 701308
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeMon Jul 23, 2012 9:37 pm

Lida đã viết:
hehehe thì thầm nhỏ quá mưa lớn ai nghe hả Tú Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 701308

vậy thì tú sẽ thì thầm lớn hé Lida
mưa lớn .... thì thầm nhỏ mà vẫn bị ướt tim á Lida
tháng bãy mưa ngâu thì thầm theo mưa gởi người phương ấy mà...kakaka Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 701308 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 701308 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 764354
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeWed Jul 25, 2012 3:12 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 701308 flower
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeFri Jul 27, 2012 5:22 pm

Hương Xưa đã viết:
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 701308 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 712564

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 701308 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 701308 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 764354 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 140209
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeFri Jul 27, 2012 5:23 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 1332120141_ccf9c7f6-ed6e-4e67-aa4e-538af468dad1

Khi yêu em

Ngô Thiên Tú

Khi yêu em đàn thường hay mộng tưởng
Phím si tình say cung nhớ cung thương
Chiều qua chiều gởi theo gió hoàng hôn
Tiếng thì thầm mơ lứa đôi chung bóng

Môi tìm môi yêu lên ngôi hò hẹn
Như uớc mơ đã chờ đợi bao mùa
Không bến bờ tim ngây ngất mê man
Theo sóng tình theo địa đàng lãng mạn

Say đam mê hai tâm hồn du mục
Trôi ra khơi bao đắm đuối mơ màng
Trao ân tình trao nhau cả trái tim
Làm kỷ niệm để suốt đời lưu luyến

Yêu thương như đại dương sâu thẩm
Đâu rằng ngờ là lần cuối bên nhau
Một lần chia ly một lần hội ngộ
Xót xa buồn theo ngày tháng cách ngăn

Ta vẫn yêu dẫu biết là tuyệt vọng
Dẫu tình còn hay mất như nắng thu
Ôm tương tư đàn gẫy lại khúc nhạc sầu
Gởi trăng sao nghe trái tim giẫy chết
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeMon Jul 30, 2012 8:20 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 8c95b85312b970917e36d8441d9

Giữa chiều mưa buông

Ngô Thiên Tú

Chiều nay
Mưa lại thì thầm
Trên con phố nhớ
ướt tim cõi chờ
Bây chừ
Em ở nơi nao?
Ta ru kỷ niệm
Theo con đường tình

Đèn chiều
Không hẹn điểm trang
Hoàng hôn đi ngủ
Phố đêm rủ buồn
Mưa giăng
Thấm cõi tâm hồn
Cô đơn chiếc bóng
Ta thèm có em

Chiều nay
Nhớ lắm em ơi
Vì mưa hay bỡi
Vì tim si tình
Mưa làm
Du mục giấc mơ
Yêu thương đắm đuối
Hẹn hò chung đôi

Hứng mưa
Cho lụt bờ môi
cho hồn khô héo
Lên ngôi mộng thầm
ước gì
Mưa ướt tim em
Để ta chung bóng
Giữa chiều mưa buông
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeFri Aug 03, 2012 8:39 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 0abfb61ddb8b77840d46d729c04

Mưa tháng bãy

Ngô Thiên Tú

Tí tách tí tách
Từng giọt mưa buổi sáng
Rơi thì thầm
Trên phố thị cô đơn
Tháng bãy năm nay
Dường như mưa khác lạ
Mang cõi buồn
Như nước mắt nàng Ngâu
Hay tại tình xa
Nên tim si cảm
Nhịp bềnh bồng
Theo bong bóng nhớ thương

Dẳng dai rơi đều
Theo con phố nhỏ
Lụt tim ta
Bao kỷ niệm ngày nào
Có em bên
Để mơ để hẹn
Còn bây chừ
Đường cũ tình đâu?
ừ trời mưa
Hay là nước mắt
Làm tim ta
Trôi dạt không bến bờ

Tháng bãy mưa Ngâu
Sao tim chưa hội ngộ
Tại vì em
Hay tại chim chưa bắt nhịp cầu
Hứng mưa buông
Tim sầu nhớ hẹn
Mơ một ngày
Mộng uớc sẽ lên ngôi
Mong người yêu
Đừng xa vời vợi
Để muôn chiều
Ta không thấy cô đơn

Mưa tháng bãy
Âm thầm rả rich
Làm tim ta
Xao xuyến mơ hồ
Yêu nồng nàn như
Chức Nữ chàng Ngưu
Dẫu cách ngăn
Tình không phai theo năm tháng
Mặc định mệnh
Cho dù em không đến
Tháng bãy mưa về
Tim vẫn ướt thương yêu
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeMon Aug 13, 2012 9:19 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 526652_498342966858129_2075703475_n-copie


Từ quen em từ yêu em

Ngô Thiên Tú

Từ quen em tim si hay buồn
Vì biết yêu là những giọt mưa buông
Đến đi không hẹn bất chợt tình cờ
Để ta trọn đời thương nhớ không quên

Từ yêu em tim ta trôi dạt
Theo biển tương theo sóng gió đa tình
Lang thang về đâu giữa mù khơi không bến
Ôm giấc mơ sầu chết đuối cuồng si

Ta vẫn biết yêu là thương đau tuyệt vọng
Mà sao tim cứ tha thiết mơ hồ
Đêm qua đêm đam mê mộng tưởng
Biết bao giờ hai chiếc bóng chung đôi

Từ quen em trái tim ta trúng độc
Hay âm thầm đau nhói trong đêm
Tại vì yêu hay tại em đã bắn
Mủi tên buồn cho tình chẳng còn ngôi

Từ yêu em tim ta hay thức
Ru ngậm ngùi vào ngôi mộ thời gian
Bao mùa rơi sao tim chưa quên lãng
Vẫn bềnh bồng say nhớ mãi mênh mang

Muốn tàn phai lại đắm đuối nồng nàn
Lưu luyến chi một giòng sông lãng mạn
Chảy vào tim rồi biệt ly không hẹn
Để ta buồn như tượng đá rong rêu
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeTue Aug 21, 2012 1:15 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 1264864775_68481222395769-copie

Làm người lạ

Ngô Thiên Tú

Tôi với em như hai người xa lạ
Chưa từng quen chưa từng gặp bao giờ
Chung đường về sao chẳng giống ngày xưa
Tay trong tay thì thầm bao mơ mộng

Chiều lả lơi mà tim tôi lịm chết
Theo bóng em theo bước chân nhỏ trên thềm
Một thời thương một lần yêu tha thiết
Ngỡ muôn đời nào ngờ như cánh vạc bay

Còn không em hay chỉ là kỷ niệm
Một cuộc tình theo định mệnh thời gian
Say bến mơ em có thấy giòng sông buồn
Ôm niềm đau lang thang trên lối hẹn

Qua sông yêu em nhớ gì không hỡi
Cố nhân ơi thôi đành liệm tình sầu
Vào địa đàng vào đáy mộ trái tim
ước chung đôi nào ngờ là hai lối rẽ

Làm người lạ trong một lần hội ngộ
Hay cả đời lưu luyến nhớ khôn nguôi
Mưa trong tim từng gịọt nhỏ ngậm ngùi
Chúc em và người trăm năm hạnh phúc
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeFri Aug 24, 2012 9:36 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Aed9d03238ef013dc4720bf4f8b1174a


Trái tim đá

Ngô Thiên Tú

Như dòng sông định mệnh
Chảy theo thời gian buồn
Trái tim đau hoá đá
Không còn cảm yêu đương

Rồi từ khi em đến
Trái tim đá lang thang
Du mục cõi mơ màng
Hứng đam mê hò hẹn

Em hay là trời mưa
Làm tim đá say tình
ướt rong rêu cõi nhớ
Không sầu như ngày xưa

Trái tim đá tương tư
Yêu thương thật nồng nàn
Mong em đừng giết mộng
Cho đời như giấc mơ
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeSun Aug 26, 2012 3:00 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 701308 flower
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeMon Aug 27, 2012 8:07 pm

Lida đã viết:
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 701308 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 712564

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 764354 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 701308 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 140209
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeMon Aug 27, 2012 8:08 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Lokiu

Chừ tôi lỡ yêu em rồi

Ngô Thiên Tú

Em ...chừ tôi biết tôi yêu em rồi
Vì tim nhớ hay say mê man
Hình bóng em trong giấc mơ về
Cứ si tình cứ mộng tưởng trăm năm

Em... chừ biết tôi đã yêu em rồi
Em có hỏi lòng yêu tôi chưa?
Hay tim tôi như là Dã tràng
Xây tình yêu trên cát không ngôi

Thôi thì thôi đành ôm một biển buồn
Thả tim si vào cõi chết mù khơi
Đau niềm đau không bến không bờ
Phải chi tôi đừng yêu em

Em... chừ tôi lỡ yêu em rồi
ôi! Sao không thể nào quên
Liệm trái tim theo thời gian sầu
Mong kiếp sau em cũng yêu tôi
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeThu Aug 30, 2012 10:08 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Tre-o-nha-mot-minh-copie

Em cứ đi

Ngô Thiên Tú

Em cứ đi theo người đừng lưu luyến
Em cứ đi cho dù tim tôi đau
Em cứ đi, hãy đi đừng xao xuyến
Duyên hết rồi, nợ đã tan
Nói làm gì cho buốt giá buồn thêm

Em cứ đi theo người như em muốn
Em cứ đi cho dù tôi van xin
Em cứ đi, hãy đi đừng thương tiếc
Một cuộc tình, một cuộc đời
Chỉ còn tôi ôi! không thể nào quên

Nhớ làm gì? yêu làm chi!
Khi em đã giết...
Để tang cho tim sầu
Tôi mong tôi được bình yên
Thời gian ơi
Xin đừng ru tôi vào dĩ vãng
Kỷ niệm, hẹn thề ...
Làm tâm hồn tơi tả đau thương

Em hãy say, hãy vui đừng hối hận
Sa ngã nào không có những đam mê
Là định mệnh
Hay tại tôi tin em không ngờ vực
Nên giờ đành
ôm mối hận xa nhau
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeThu Aug 30, 2012 10:09 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 IMG0704-copy_197f7-copie

Ru con

Ngô Thiên Tú

Em có thấy
Chiếc bóng con bên song cửa
Sao đành đi
Để con giương mắt nai tìm
Khóc rủ buồn
Trông ngóng ra ngoài hiên
Ngày qua ngày tháng qua tháng
Bao mùa rơi chờ đợi

Chắc em say tình
Nên nào hay biết
Mỗi đêm về
Con thường khóc đòi Mẹ ru
Vòng tay anh
Không ấm bằng tình Mẫu tử
Nên con khờ
Cứ ấm ức không ngủ đêm từng đêm

Tim anh đau
Vì thương con hay tìm Mẹ
Hận em nhiều
Hận đời bạc nghĩa như vôi
Vì tin em
Vì đâu ngờ là sự thật
Thôi thì thôi
Hạnh phúc vỡ tan rồi

Con thường bệnh
Chắc là nhớ Mẹ
Mà em thì
Biền biệt cõi chốn nao
Trong tay người
Chắc em đâu có sốt
Như con khờ
Bỡi vì thiếu bóng Me thương

Ngủ đi con
Đừng khóc nữa
Ba ru con
Nghe tim rỉ máu đoạn trường
ướt môi thơ
Mà tim ba rủ chết
Đếm tháng ngày
Mong con được bình yên
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeSat Sep 01, 2012 7:12 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Ead6c6dff9b581696ed60908b21d4a0b_38337296_echiwallpaperechi02a-copie

Không có em


Ngô Thiên Tú

Chiều còn nắng
Hay không còn nắng
Em đi rồi
Thì chiều đâu còn nắng bên tôi

Trăng còn thức
Hay trăng đã ngủ
Em đi rồi tôi nào biết
Trăng ngủ hay thức ngoài hiên

ôm tương tư
ôm cõi nhớ nhân tình
Tim tôi trôi
Về phương trời xa thẳm

Không có em
Ngày và đêm tim tôi rủ chết
Thơ thẩn ru buồn
Trong giá lạnh cô đơn

Tôi gởi nắng Tôi gởi trăng
Một trái tim yêu tha thiết
Mộng trăm năm
Nắng và trăng bên cạnh cuộc đời
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeWed Sep 05, 2012 8:13 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 1290382961_32551246724409-copie

Mơ thời gian xưa trở lại

Ngô Thiên Tú

Tôi mơ ước thời gian xưa trở lại
Để có em trong mỗi buổi chiều tàn
Để tim cô đơn không còn ôm trống vắng
Say nồng nàn một hạnh phúc thương yêu

Tôi mơ ước thời gian xưa trở lại
Để trong bóng đêm không thao thức ngục tù
Để trái tim tương tư không còn ôm biển nhớ
Chiếc bóng tình ngày ấy giờ nơi nao?

Em đã đến rồi đi như huyền thoại
Như cơn mưa làm ướt sa mạc tình
Tháng ngày xa tôi ru mộng yêu em
Thiết tha chờ trăm năm chung đôi bóng

Tôi mơ ước thời gian xưa trở lại
Để tôi ru em ngủ dưới trăng hẹn thề
Để tình lên ngôi tựa như sóng đam mê
Hai trái tim thì thầm trao rung cảm
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeFri Sep 07, 2012 1:08 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 720407 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 27812 flower flower
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeSat Sep 08, 2012 2:32 am

Hương Xưa đã viết:
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 720407 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 27812 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 712564 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 712564

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 701308 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 140209 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 244308
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeSat Sep 08, 2012 2:33 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 75270816_3241851_60455865-copie

Kỷ niệm

Ngô Thiên Tú

Ngày xưa tình yêu như biển
Mặn mà nồng nàn lãng mạn đam mê
Lên ngôi ngất ngây say sóng bềnh bồng
Rung cảm mơ màng đẹp tựa giấc mơ

Ngày nay tình yêu như sa mạc
Xa thẵm muôn trùng không bến mù khơi
Để tim tương tư lưu luyến suốt đời
Ôm cõi si tình thương nhớ diết da

Thời gian, mong em như biển
Chan chứa mặn nồng không đổi không thay
ôi chao ! sao em lại là sa mạc
Thiêu đốt tim ta vào địa đàng sầu

Tình yêu , tình yêu hay là kỷ niệm
Để sóng ru tim theo tháng ngày buồn
Đợi chờ mùa qua rồi lại mùa rơi
Biển vẫn mênh mông chưa cạn bóng tình
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeSun Sep 09, 2012 7:08 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Z78209403-copie

Thu về

Ngô Thiên Tú

Nắng như ngủ chiều giăng buồn ảm đạm
Nhìn lá trổ vàng tim ta lại nhớ em
Nhớ thu xưa nhớ bàn tay nhặt lá
Con phố buồn se lạnh nỗi buồn mang

Không có em mùa thu không lãng mạn
Tâm hồn ta ôi trống vắng lạ lùng
Tại thu về hay tại tim nhớ em
Say mênh mang bao dấu yêu ngày nọ

Em chợt đến chợt đi không hò hẹn
Vào đời ta quyến rũ một mùa thu
Ngắm lá rơi ta mơ có em trong chiều
Trao nhau tim trao nhau hồn rung cảm

Thiếu bóng em mùa thu buồn cổ tích
Ngã bềnh bồng theo lối nhỏ chiều nghiêng
Lá ngủ sớm mặt trời không có nắng
Lạnh đa tình tim ta nhớ kỷ niệm xưa
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeMon Sep 10, 2012 1:28 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 720407 Thankyou flower flower cho thi sĩ nè
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeTue Sep 11, 2012 6:46 am

Hương Xưa đã viết:
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 720407 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 764354 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 712564 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 712564 cho thi sĩ nè

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 701308 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 140209 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 244308Cam on HX
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeTue Sep 11, 2012 6:47 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Sans-titre-copie

Thu trở lại

Ngô Thiên Tú

Lá đổi màu trời se se lạnh
Con đường chiều mưa giăng ngập lối đi
Trái tim cô đơn bước theo bong bóng trên thềm
Buồn man mác nghe mùa thu trở lại

Hứng mưa buông tâm hồn ta sũng ướt
Từng giọt buồn lả tả như nước mắt người yêu
Ôi mùa thu mang bao nét đa tình
Để ta say tưởng về mùa thu cũ

Rồi ngày qua rồi lại ngày qua
Ru tình yêu vào khung trời kỷ niệm
Ta chờ em vàng lá uá con tim
Biết bao giờ thu xưa trở lại

Em đã đến ru tình say lãng mạn
Ru tim khô bao quyến rũ mơ màng
Thu lại về ta ấp ủ đam mê
Được có em để đời không là tượng đá
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeThu Sep 13, 2012 10:36 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Default

https://www.youtube.com/watch?v=rUVB7...layer_embedded

Mẹ ơi! Con mơ ước
Thời gian xưa trở lại


Ngô Thiên Tú

Mẹ ơi! con mơ ước
Thời gian xưa trở lại
Để có me
Bên cạnh cuộc đời
Để ngây thơ
Được mẹ ru à ơi
Theo tiếng mưa rơi
Nghe tiếng võng thì thầm
Bên thềm bên tàu lá chuối

Mẹ ơi! con mơ ước
Một điều đơn giản nhất
Là có me
Khi con trở lại quê hương
Để được nghe
Lời an ủi dỗ dành
Tháng ngày nhớ thương
Nơi xứ lạ
Thiếu Mẹ hiền
Tim hay khóc cô đơn

Mẹ ơi ! con mơ ước
Cánh hoa hồng năm cũ
Cài trong tim
Cài trên áo còn Me
Nhưng màu hoa xưa
Không còn nữa
Ôm ngậm ngùi
Lệ đắng ướt tim môi

Mẹ ơi! con mơ ước
Nhưng sao thời gian xưa
Không trở lại
Bồi hồi trong tim
Con nghe tiếng ầu ơ
“Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ
Ruột đau tím chiều”


mùa lễ vu lan 2012
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeFri Sep 14, 2012 6:54 pm

Crying or Very sad Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 698986
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeSat Sep 15, 2012 6:46 am

Lida đã viết:
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 603144 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 698986

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 701308 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 140209 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 244308Cam on Lida
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeSat Sep 15, 2012 6:47 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Fc2f7e85f8e90da447f28ed508a76bd7

Ru tim

Ngô Thiên Tú

Ru tim hãy ngủ yên
Ru tim hãy lãng quên
Vì tình là mủi tên
Làm tim ta rỉ máu

Sao tim không ngủ yên
Sao tim không lãng quên
Để ta ôm niềm đau
Theo tháng ngày say buồn

Yêu là hạnh phúc
Yêu là giấc mơ
Rồi yêu là dối gian
Làm hồn ta tơi tả

Ru tim hãy lãng quên
Cho đời được bình yên
Mà sao tim không ngủ
Để ta mãi ôm sầu

Ta ru ta âm thầm
Ta ru tim một lần
Thôi đừng nhớ đừng thương
Xin hãy ngủ triền miên


Last edited by ngothientu; 09-13-2012 at 03:02 PM.
<blockquote class="postcontent lastedited">

</blockquote>
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitimeThu Sep 20, 2012 10:33 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 ADSC_0818-copie

Tình mùa thu

Ngô Thiên Tú

Giọt nắng ngã trên đồi
Giot nắng ngủ trên môi
Sao em phải xa tôi
Để tim như lá vàng
ôm mùa thu tàn uá

Giọt nắng tiển em đi
Giọt nắng đưa tôi về
Hoàng hôn không còn nữa
Chỉ còn một chiếc bóng
Du mục trên phố tương

Mùa thu thật lãng mạn
Mùa thu thật nồng nàn
Mà sao mình chia ly
Mà sao tình cách biệt
Để tim sầu lang thang

Giọt nắng ngã trên rừng
Giọt nắng ngủ trong tim
Lối xưa vàng ngập lối
Mùa thu đã qua đời
Môi hẹn giờ nơi nao

Nhặt chiếc lá vàng rơi
Ta gởi theo mùa thu
Rằng tim yêu vẫn chờ
Răng mong tình bên đời
Dù vàng cã giấc mơ
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 30 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Ngô Thiên Tú
Về Đầu Trang 
Trang 30 trong tổng số 34 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 16 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34  Next
 Similar topics
-
» Thơ Ngô Thiên Tú
» NỖI BUỒN THIÊN THU
» THIỀN, STROKE và TIM
» HAPPY BIRTHDAY NGÔ THIÊN TU'
» Thiên đàng chật!

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: THƠ :: TRANG THƠ NGÔ THIÊN TÚ-
Chuyển đến