TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Hinhvu10 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 Thơ Ngô Thiên Tú

Go down 
+2
Lida
ngothientu
6 posters
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 21 ... 34  Next
Tác giảThông điệp
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeMon Nov 30, 2009 12:01 pm

First topic message reminder :

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Lamacco-32c55c6059cdf38ffb25764d12a666fe
Hoa Trinh Nữ

Ngô Thiên Tú

Thẹn thùng chi mà em khép nép
Mỗi lần tình chạm tới bóng dáng mơ
Xếp bâng khuâng cho tim si bỡ ngỡ
Say đam mê trên cung phím đa tình

Ôi kiêu sa ôi lả lơi quyến rũ
Dáng ngọc ngà run rẩy nét liêu trai
Hồng màu hương như khoe sắc trang đài
Ta nghe tim say hình hài mềm rủ

Yêu dáng xấu hổ nên ta thích chạm
Ru cuồng si vào mộng mị mơ màng
Lâng lâng tim vào địa đàng lãng mạn
Không hẹn hò tim du mục ngất ngây

Chắc mắc cỡ hay là em e ngại
Cho tình si rung cảm không bến bờ
Sa ngã ân tình trong đắm đuối hôn mê
Ta yêu em một đóa Hoa Trinh Nữ
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeSun Jun 20, 2010 4:23 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Nuhonmo
PHẢI CHI

Ngô Thiên Tú

Phải chi tình chẳng là mơ
Thì tôi đâu trộm hôn em đêm về
Cho tim ngây ngất lê thê
Bao ngày thương nhớ đam mê ngục tù

Phải chi em cũng tương tư
Thi tôi đâu có mộng du một mình
Rũ buồn ôm trái tim si
Đợi đêm hôn trộm ru tình đơn phương

Phải chi em bước chung đường
Tôi không lẽ bóng cô đơn giữa chiều
Từng mùa chờ đợi tiếng yêu
Mà gió cứ mãi ngã nghiêng phương nào

Phải chi em hiểu vì sao
Tôi hay hôn trộm dù đau dù buồn
ừ thì cũng một nụ hôn
Nếu yêu đừng để tôi hôn trộm hoài
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeSun Jun 20, 2010 6:43 am

http://www.fileden.com/files/2007/7/30/1307907/tuemdoigian.mp3.WMA

Thơ Ngô Thiên Tú
Nhạc Trần Hãi
Tiếng Hát trần Hãi


Từ em dối gian

Ngô Thiên Tú

Từ em dối gian
Anh hay hận tình
Mênh mang trong hồn
Một cõi thương đau
Trắng đêm không ngủ yên
Thừc ôm nỗi niềm riêng
Nghe tim buồn ...như rỉ máu

Từ em dối gian
Anh hay hận đời
Hận người bạc lòng
Quên nghĩa thủy chung
Hận loài bướm ong
Làm hoa yêu lạc lối
Cho tình mơ... giờ như vỡ tan

Làm sao.. xoá được
Bao đớn đau sầu thãm
Làm sao... rút được
Mũi tên tình gian dối
Xót xa ...hiện hình tựa quỷ ma
Làm hồn tả tơi
Khô căn ...như tượng đá

Từ em dối gian
Anh hay thì thầm
Van xin nguyện cầu
Cho hồn lãng quên
Để anh vẫn mãi yêu em
Dù tim như sa mạc
Dù đời như... nghĩa trang


Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Ngvb_002
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeTue Jun 22, 2010 12:47 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 CL
Em đâu rồi

Ngô Thiên Tú

Giờ bên nhau chút rồi ra sao hỡi
Thời gian trôi theo chiếc kim đồng hồ
Tim nghĩ gì khi sắp phải chia ly
Yêu đắm đuối mà đành xa tình mộng

Mắt tìm mắt cho đất trời lưu luyến
Xiết chặt nhau cho ngực sát đời gần
Môi ấm nồng tóc mềm rũ vu quy
Không muốn rời muốn bên nhau mãi mãi

Đưa em đi mà hồn đau tim nghẹn
Hẹn thề nhau nghe tim nhịp rũ buồn
Chuyến xe chiều lăn bánh tiễn người thương
Nắm chặt tay mà đời như du mục

Rồi cũng xa không còn bên nhau nữa
Chiếc bóng mơ dần khuất sau cửa vào
Quay trở về mà tim nghẹn thương yêu
Nén xót xa mà sao không ngăn được

Chiều vẫn rơi sau vườn bên chiếc ghế
Buồn cô đơn trong cõi nhớ bóng tình
Hương mùi son còn đọng trên bờ môi
Em đâu rồi trời ơi thương nhớ quá
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeTue Jun 22, 2010 12:48 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 DSCF0217
Chiều vui

Ngô Thiên Tú

Chiều bỗng vui trong hoàng hôn lặng lẽ
Nắng công viên chầm chậm lịm chân trời
Mây lang thang như ru đôi tình nhân
Vai bên vai hai trái tim cảm nhận

Ngồi bên nhau ru đời vào giấc mộng
Ráng chiều rơi có đôi sóc nô đùa
Đẹp nên thơ cho ánh mắt đam mê
Say thương yêu một khung trời huyền thoại

Tình lên ngôi trong chiều buông sắc tím
Bao năm rồi như chết ở trong tim
Nay bỗng dưng thấy đời đầy mộng mị
Biết lâng lâng say rung cảm mơ màng

Chiều không buồn khi có tình bên cạnh
Gởi trao tim bằng hơi ấm bàn tay
Không cô đơn hồn sa ngã địa đàng
Là chiều vui là một chiều kỷ niệm
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeWed Jun 23, 2010 5:28 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Ngv_001
Hương tình

Ngô Thiên Tú

Còn lại gì trong căn phòng đơn độc
Mùi hương tình hay là kỷ niệm yêu
Tưởng nhớ tim rủ chết theo sợi tóc dài
Em để lại trên gối mềm sau lần đến

Thiếu tình nhân đời như hoang lạnh
Ôi nơi đâu cũng thấy hình bóng mơ
Sầu mênh mông không có em để mộng
Rũ chết tim ôi thương nhớ thẫn thờ

Em đi rồi từng phút giây buồn thãm
Trôi miệt mài theo trống vắng cô đơn
Trái tim si không ngủ thức dại khờ
Tìm thương yêu trong màn đêm liễu rủ

Còn ngát hương còn mùi thơm của tóc
Còn giấc mơ còn bờ ngực đợi chờ
Say mơ màng ôm biển nhớ mộng du
Ói liêu trai theo sóng tình lãng mạn
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeWed Jun 23, 2010 5:30 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Latrang-f67dcb6ed4dbe122d6749ce4a220eb42
Trăng

Ngô Thiên Tú

Đêm qua
Trăng ngủ bên tôi
Sáng ra
Trăng biến đi đâu mất rồi
Rũ buồn
Dõi ngắm trời mây
Chờ đêm
Để luyến để say mơ màng

Không trăng
Hồn thấy lang thang
Sầu riêng một cõi
Ngỡ ngàng chia ly
Nhớ thương
Tim nhịp thầm thì
Vòng tay ôm gối
Cuồng si thẫn thờ

Có trăng
Đời bỗng như mơ
Thiêu trăng
Tim thức khù khờ mộng du
Trăng ơi !
Trăng ở nơi nào
Sao không nghiêng ngả
Xuống dòng sông tương
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeThu Jun 24, 2010 5:31 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Moon

Bây chừ

Ngô Thiên Tú

Nào hay trăng cũng mộng du
Như sao ngây ngất tương tư tháng ngày
Bây chừ lòng mới hiểu trăng
Nghe tim si nhịp lâng lâng đôi bờ

Bao mùa đám đuối thẩn thơ
Bây chừ tình mới như mơ ấm nồng
Không còn lấp lánh cô đơn
Cho hồn giá buốt rêu phong cõi buồn

Ngỡ tình là một mùa đông
vỡ tan tuyết lạnh ô không âm thầm
Bây chừ yêu đã lên ngôi
Cùng bầu trời mộng bềnh bống nhớ thương

Đam mê sao đến bên trăng
để ỳêu không cách không ngăn nhịp tình
năm năm thương nhớ cuồng si
bây chừ mới được thầm thì giấc mơ

Tặng trăng một đoá hoa thơ
Âp ôm mộng tưởng đợi chờ trăm năm
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeFri Jun 25, 2010 7:27 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 DuonglangThơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Duonglang

Mai anh về

Ngô Thiên Tú

Mai anh về cùng em gieo lúa
Xỗ bờ đê cho nước ngọt vào đồng
Rãi phân hồng cho luống mạ ngát xanh
Vai bên vai mình gánh chung đời mộng

Mai anh về sẽ ru em ngủ
Bằng bài thơ trong đêm tối trăng ngà
Đền bù lại những ngày tháng cách xa
ôm thao thức ôm nhớ thương chờ đợi

Mai anh về em cùng anh lên rẩy
Chăm sóc cây mơ cho sanh trái đầy cành
Cho đàn gà theo mẹ cứ đòi ăn
Kêu chút chit dưới bóng dừa râm mát

Mai anh về cùng em tát nước
Để ao sen ngập nước ân tình
Để trưa hè em mặc yếm ngâm chân
Anh chết đuối vì bóng yêu lãng mạn

Mai anh về cùng em giả gạo
Nhịp hò khoan theo tiếng gĩa cối chày
ướt hình hài vì anh cứ đắm say
Giả theo nhịp tiếng hát yêu quyến rũ
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeSat Jun 26, 2010 1:38 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 237666176_41feb409c6

Tình mơ

Ngô Thiên Tú

Tình mơ ấp ủ trong tim
Bao mùa lá đổ ôm riêng cõi buồn
May nhờ có gió chiều buông
Thổi nụ hôn trộm vào lòng hiểu nhau

Thì ra tim đã gửi trao
Từ duyên kiếp trước mà rào còn ngăn
Bây chừ giấc mộng yêu trăng
Vỡ ra mới biết lâng lâng đôi bờ

Không còn xa nữa tình ơi
Trăm năm tim vẫn đợi chờ trăm năm
Gởi em một sợi tơ hồng
Mong em cột chặt cho đời thấm duyên
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeTue Jun 29, 2010 12:54 am

Nhớ tình

Ngô Thiên Tú

Có em giấc ngủ ấm nồng
Không em chăn gối tựa đông lạnh hồn
Thức thao nhớ một mùi hương
Nhớ đêm huyền thoại yêu thương đôi bờ

Mưa khuya từng giọt thẩn thơ
Chập chờn hình bóng người mơ đâu rồi
Nghe tim nhịp khúc tình ơi
Mộng du chờ đợi bài thơ ru buồn

Thời gian hay tiếng sầu buông
Thì thầm như nước sông Tương gọi tình
Bao giờ trời sáng bình minh
Nghe tim ngây ngất tiếng mình đêm nao

Gởi em cõi nhớ vì sao
Gởi hôn theo gió ru nhau đừng sầu
Yêu như chức nữ mưa ngâu
Nhớ thương tiền kiếp chờ cầu hợp hôn
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeTue Jun 29, 2010 12:57 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 2745022751_7f5867f44c_m
Mưa ơi


Ngô Thiên Tú

Mưa ơi đừng ngưng tuôn
Hãy day dứt triền miên
Cho mềm ướt trái tim
Trên lối yêu phố tình

Mưa ơi đừng ngưng tuôn
Cho hồn mơ lang thang
Giọt thương và giọt nhớ
Vào bờ bến mơ màng

Mưa ơi đừng ngưng tuôn
Cho tim si tương tư
Đắm đuối say du mục
Ôi lãng mạn hẹn thề

Mưa ơi đừng ngưng tuôn
Ru hai đời cảm nhận
Liêu trai như cõi mộng
Ngây ngất trong thì thầm

Mưa ơi đừng ngưng tuôn
Cho tim ta được hôn
Những giọt lệ rũ buồn
Bao mùa rơi chờ đợi
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeTue Jun 29, 2010 1:11 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 27812 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 712564
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeWed Jun 30, 2010 8:44 pm

PCnet đã viết:
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 27812 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 712564

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 764354 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 440162
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeWed Jun 30, 2010 8:46 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 TIM
Tim vui

Ngô Thiên Tú

Chưa bao giờ vui như hôm nay
Khi em nhận đoá hoa tình
Khi tôi dược tăng những dòng thơ hò hẹn
Mang đầy lãng mạn thương yêu

Không còn xa tình thật gần
Sau bao mùa nhớ thương đắm đuối
Tim lên ngôi yêu lên ngôi
Say mê man hạnh phúc đôi bờ

Em là người tôi mơ
Qua bao tháng ngày tương tư buồn bã
Đời thật ý nghĩa
khi em cũng yêu tôi

Cám ơn em cám ơn người
Đã cho tim niềm vui
Đã cho tôi một chân trời mới
Để quên đi những niềm đau cổ tích

Cảm nhận rung động
Mơ màng chờ đợi
Tim sa ngã ngất ngây
Lâng lâng huyền thoại

Mình sẽ là vợ chồng
Dệt thơ trong căn nhà cõ
Em sẽ là vầng trăng
Anh sẽ là mặt trời
Cùng liêu trai nguyệt thực
Về Đầu Trang Go down
HoDiep
Member
Member
HoDiep


Tổng số bài gửi : 97
Join date : 10/04/2010
Age : 43

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeThu Jul 01, 2010 12:15 am

ngothientu đã viết:

PHẢI CHI

Ngô Thiên Tú
. . . . . . .
Thi tôi đâu có mộng du một mình
Rũ buồn ôm trái tim si
Đợi đêm hôn trộm ru tình đơn phương
. . . . . .
HĐ ghé thăm anh NTT một chút.
Sáng tác mạnh hén.

Cám ơn HĐ ghé trang thơ
Tú chúc HĐ luôn vui và mộng đẹp cũng ngủ ngon

Chúc ngủ ngon.

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 130459
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeThu Jul 01, 2010 11:35 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Bientinh

Chiều bên em

Ngô Thiên Tú

Chiều bên em trái tim say hơi ấm
Sau bao ngày giá lạnh cô đơn
Ói lâng lâng một hạnh phúc mơ màng
Tay trong tay truyền nhau rung cảm

Tình lên ngôi giữa chiều buông lơi lã
Tim thì thầm bao điệp khúc yêu thương
Ghế công viên như chờ đợi hẹn hò
Làm nhân chứng cho hai bóng hình ru mộng

Chiều bên em tim ngất ngây đắm đuối
Vai kề vai hồn sa ngã mê man
Tình yêu là những cuồng si lãng mạn
Đời có em thật thi vị nồng nàn
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeThu Jul 01, 2010 3:41 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 TIM

Mình thấy quả tim NTT đang hồi hộp chứ vui cái gì đâu ????
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeFri Jul 02, 2010 6:31 pm

thientin đã viết:
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 TIM

Mình thấy quả tim NTT đang hồi hộp chứ vui cái gì đâu ????
Tú thấy nó đang vui
chắc tại tim tú nên tú hiểu vậy
Chúc luôn vui
Cám ơn ghé trang thơ
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 764354 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 764354
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeFri Jul 02, 2010 6:32 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Cvien

Chiều công
viên


Ngô Thiên Tú

Chiếc ghế công viên chiều nao chung bóng
Say mơ màng trong hơi ấm bờ vai
Rồi chiều nay đơn lẽ một bàn tay
Thiếu vắng em trái tim sầu vạn cổ

Mây vẫn bay trên lối mòn kỷ niệm
Nắng vẫn rơi mà hình bông ấy phương nào
Để tim sầu mộng tưởng nhịp lao đao
Thương với nhớ theo bàn chân du mục

Chiều vẫn rơi trên vòm cây kẻ lá
Không có em đời ủ rủ men sầu
Xa nhau rồi chiều buồn lắm tình ơi
Yêu đắm đuối sao ngăn sông cách núi

Ngồi lặng lẽ trong chiều buông lơi lả
Gió lang thang hay tiếng yêu thì thầm
Tim nhớ tình nhịp phiên khúc mơ hoang
Ru đợi chờ vào giấc mơ hò hẹn
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeFri Jul 02, 2010 6:34 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Bennhaum-d311f535ac28fbeb80973fa0f96fd95b

Mai em qua

Ngô Thiên Tú

Mai em qua
Ghế công viên không còn buồn bã
Nằm cô đơn như phiến đá đợi chờ
Lâng mơ màng khi tay có bàn tay
Vai dựa vai thầm thì lời thương nhớ

Mai em qua
Sân ga như xúc động
Xiết chặt yêu ôi đắm đuối ngậm ngùi
Nụ hôn nồng ngây ngất cả buồng tim
Dù người đông mà ngỡ chỉ như hai đứa

Mai em qua
Chiều buông không lặng lẽ
Rơi âm thầm trong cõi nhớ mù khơi
Bóng tối đêm không trống vắng rũ sầu
Tình lên ngôi mình ru nhau ngủ

Mai em qua
Hai trái tim nhập mộng
Dìu đời nhau vào giấc mơ hẹn hò
Quên tháng ngày nhớ nhớ thương thương
Yêu đắm đuối mà ngăn sông cách núi
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeSun Jul 04, 2010 8:41 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Tinhdaydiem

sao kô hòi
....


Ngô Thiên Tú

Đừng hỏi gió
Đừng hỏi trăng
Đừng hỏi núi
Đừng hỏi mây
Sao em kô hỏi anh
Thì sẽ hiểu ...
Tình yêu và cõi nhớ
Hình bóng của em
ừ đã và đang ngụ trong tim này

Đừng buồn nữa em
Vì khi mắt em ướt
Là mưa trong tim anh
Khi môi em nghẹn
Là sét đánh hồn này
Hãy nhìn vì sao đêm
Để thấy anh bên em
Trong cô đơn chờ đợi

Anh gửi gió hôn em
Anh gửi mưa xiết em
Gửi luôn cả trái tim
Vào áng mây tơ hồng
Là yêu em đắm đuối
Hãy cột chặt đi em
Cho ngất ngây đôi bờ
Để thấy hạnh phúc mơ màng
Quên đi những nỗi buồn
Dù bây giờ hai đứa đang ở hai nơi
Mà như có nhau chung mộng

Em đừng khóc
Đừng rung động
vì kô anh ai hôn lệ sầu
Uống những giọt nước măn
Mà yêu em thêm
Em cứng rắn
Nhưng lại rất mếm yếu
Khi anh bên cạnh

Không em đời buốn lắm
Chiều như lịệm tim
Vào những kỷ niệm ngày xưa
Đã một lần yêu em
Không bao giờ phai tàn
Dù mưa giông dù bão tố

Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeTue Jul 06, 2010 11:58 pm

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Chiennhoem

Lời yêu

Ngô Thiên Tú

Lời yêu trong tim khác với trên môi
Có đôi lúc ngập ngừng không muốn nói
Vì nói ra sẽ nhận lấy u sầu
Nên im lặng còn hơn là thố lộ

Nếu có dịp nhìn vào đôi mắt ấy
Không cần bày chắc em hiểu tim tôi
Say mênh mang đám đuối như sóng tình
Muốn cuốn yêu vào bờ biển mộng

Yêu không ngỏ vẫn âm thầm chịu đựng
Còn hơn là tỏ để tuyệt vọng mù khơi
ừ tình và tim tôi là thế đó
Vì một lần rồi ôi đau lắm người ơi

Nếu thật sự em cũng yêu tôi
Thì đâu ngại gì lời muốn ngõ
Còn chưa biết thì thôi đành giấu kín
Để dành đêm tôi gửi tron vào giấc mơ tình
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeWed Jul 07, 2010 1:50 pm

heheh không nói thì làm sao biết á Tú

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 192358 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 192358

vậy thì nói hé Lida
mà người ấy có chịu nhận kô hay Để tú đau trong tuyệt vọng
kakakaka Lida biết người ấy là ai kô....? chỉ dùm hé......kekekeke
Cám ơn vào phá tú chúc Lida luôn vui
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeFri Jul 09, 2010 10:17 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Hg-109c692f308c4427f7c513b1dfcd2618
Hồn thơ sẽ
trở lại


Ngô Thiên Tú

Hồn thơ sẽ trở lại
Như đã hẹn hò
Rồi trăng sẽ lên và mơ sẽ đến
Để tả những gì còn dồn nén trong tim

Hồn thơ sẽ trở lại
Cho đam mê ngây ngất
Dòng sông mơ và mộng mị đôi bờ
Mà thưở nào còn dấu kín trong tim
Chưa tỏ bày ôm tương tư thầm lặng

Hồn thơ sẽ trở lại
Để cùng ai chung bước
Tình thẹn thùng chưa viết hết trong thơ
Dù nắng lên hay mưa xuống bềnh bồng
Chưa tàn phai theo tháng năm cổ tích
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeFri Jul 09, 2010 10:19 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Songchieu
Tình mơ

Ngô Thiên Tú

Dòng sông tương vẫn âm thầm lặng lẽ
Trôi mênh mang theo sóng nước mơ màng
Em phương nào để hình bóng thương yêu
Mãi lấp lánh trên mặt hồ lãng mạn

Từng giọt mưa lăn tăn như gởi nhớ
Không bến bờ chờn chập như giấc mơ
Lan vào tim bao bong bóng hẹn hò
Tình lên ngôi say tháng ngày mộng tưởng

Hồn sa ngã theo dòng sông lơi lã
Gởi sóng yêu bao mộng tưởng liêu trai
Nếu cũng mơ tình ơi đừng thơ thẩn
Hãy cùng anh ru giấc mộng trăm năm

Dòng sông tương mãi hôn mê chờ đợi
Thuyền yêu thương cập bến đôi bờ
Cho tình mơ không du mục lang thang
Cùng chung bóng say cuồng si huyền thoại
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeFri Jul 09, 2010 5:56 pm

ÚM bala thi ra người đó hahahahaha Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 827946
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeSat Jul 10, 2010 4:15 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 27812 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 130459
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeSun Jul 11, 2010 12:14 am

Lida đã viết:
ÚM bala thi ra người đó hahahahaha Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 827946

Người đó...?!?
Tú thì hay lầm người
mong Lida nói nhỏ hé
kekekeke
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeSun Jul 11, 2010 12:15 am

Hương Xưa đã viết:
Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 27812 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 130459

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 140209 Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 244308
Về Đầu Trang Go down
ngothientu
Member
Member
ngothientu


Tổng số bài gửi : 1270
Join date : 30/11/2009

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitimeSun Jul 11, 2010 12:17 am

Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 1_2

Chiều mưa

Ngô Thiên Tú

Mưa hoàng hôn giăng lối buồn phố nhỏ
Tim cô đơn lang thang tìm dáng nhân tình
Ghế rủ sầu cỏ lấp lánh người mơ
ướt kỷ niệm bao chiều xưa chung bóng

Từng giọt mưa lan tim yêu cõi nhớ
Một bàn tay ôm ấp một bàn tay
Làm hồn say bao cảm xúc mơ màng
Mắt tìm mắt dìu tình vào lãng mạn

Mưa yêu thương ru tim buồn sa ngã
Em bây chừ xa cách một đại dương
Cho hồn si tơi tả theo ngõ đường
Tìm người yêu ôi thời gian chờ đợi

Từng chiều rơi tim âm thầm mộng tưởng
ừ ngày mai tình sẽ như giấc mơ
Dẫu cách xa hẹn thề chẳng phai tàn
Hồn thơ thẩn tình ơi sao nhớ quá
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Ngô Thiên Tú   Thơ Ngô Thiên Tú - Page 9 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Ngô Thiên Tú
Về Đầu Trang 
Trang 9 trong tổng số 34 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 21 ... 34  Next
 Similar topics
-
» Thơ Ngô Thiên Tú
» NỖI BUỒN THIÊN THU
» THIỀN, STROKE và TIM
» Thiên đàng chật!
» Quán hát rong (Chiều thứ bảy)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: THƠ :: TRANG THƠ NGÔ THIÊN TÚ-
Chuyển đến