Latest topics | » DỐC BUỒN by Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm
» Góc Thơ Thanh Thảo by Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am
» Mưa Huế by dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am
» GIỌT NẮNG PHAI by dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am
» MÙA TRĂNG VỠ by dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am
» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu by Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm
» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu by Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm
» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu by Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am
» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ by Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm
» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu by Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm
» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu by Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm
» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu by Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm
» Việt Nam Đất Nước Tôi by Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm
» Than chao by Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm
» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ by Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am
» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG by Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am
» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ by Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am
» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu by Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm
» HUẾ VÀ EM by Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am
» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5 by Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm
» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU by Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm
» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU by Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am
» THU VÀ NIỀM NHỚ by Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm
» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu by Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am
» MÙA ĐÔNG BUỒN by Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am
» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI by Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am
» HAPPY THANKSGIVING by Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm
» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP by Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am
» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ ) by dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am
» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song by Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm
» Thơ Ngô Thiên Tú by Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm
» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu by Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm
» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu by Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am
» CÁM ƠN by ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm
» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu by Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm
» Cỏi nhớ - Thơ Tự do by dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am
» Thơ Vượt Sóng by ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm
» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD by ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm
» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu by Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm
» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu by Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm
|
TĩNH NHỚ |
Em ngồi nhặt lá Thu rơi
Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương
Lida
|
CALENDAR |
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Wed Sep 21, 2011 6:51 am | |
| KHÚC TÌNH HUẾ
Xe qua hầm… Đến Lăng Cô xa xa sóng biển vỗ bờ cát nghiêng ngẫm từ hơi nước mặn truyền ta nghe lời gió tình riêng bốn mùa
Đèo Phước Tượng, thông vẫy đùa quanh co vực, dốc. Sim, mua … tím đường đỉnh đèo lãng đãng mù sương màu xanh thoai thoải ruộng, vườn níu chân
Đến Cầu Hai, xe tạm dừng riêng tư một cõi, gót chân đỡ buồn Phú Gia, vượt dốc nắng vương Truồi, Nong … tà áo trắng ngần chớm say
Phú Bài, ngõ Huế là đây miên man sợi nhớ, mắt gầy chốn xưa phố thành phai nắng, mây thưa mở hồn ta, đón giấc mơ xa về
Từ trong cõi nhớ tình quê lòng thao thức mãi…Lời thề cố hương ra đi… khi trở về nguồn tương lai giấc mộng. Yêu thương vẫn đầy!
Những chữ nghiêng là địa danh Huế. Ngày 21-9-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Sat Sep 24, 2011 11:59 am | |
| HUẾ NGÀY VỀ
Ta đã về đây rồi Huế ơi Dòng Hương xanh biếc lững lờ trôi Trường Tiền tà áo reo trong nắng Nón nghiêng che mắt rộn tiếng cười
Năm tháng xa quê bỗng chạnh lòng Hướng về chốn cũ mỏi mắt trông Niềm thương, nỗi nhớ đêm khắc khoải Hẹn ngày mai nâng chén rượu mừng
Bạn bè ngày xưa biết tìm đâu? Khi tàn cuộc chiến lạc mất nhau Ba mấy năm rồi chưa gặp lại Đứa còn đứa mất… ở chốn nào(?)
Niềm đau len lén vỡ trong tim Em ngày xưa… Lạc mất cánh chim Nỗi nhớ - quên. Đành chôn kỷ niệm Đường em đi đã phai môi mềm(?)
Huế còn trong tim phải không em Năm tháng tha hương lạc mắt tìm Chừ ngồi trước bến Vân Lâu cũ Nghe điệu Nam Ai chợt quặn lòng! Cao nguyên phố, 24-9-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Tue Sep 27, 2011 5:35 am | |
| CHUYỆN CHÚNG MÌNH
Hạt mưa Thu đậu trên mái tóc dệt thành bài thơ Anh viết tặng Em con tim mộng mơ hòa chung nhịp đập từ khi chim sáo chuyền phố đêm
Anh lạc hồn trong đôi mắt biếc say đắm lòng qua nụ môi thơm con tim chợt trào dâng sóng biển khi Em chu môi giọng dỗi hờn
Anh tự nhủ… Chúng mình còn duyên nợ nên phải lòng nhau trả ân tình dù nhiều khi trong lòng ấm ức nhưng khi nhìn Em cơn giận biến nhanh
Nếu mai kia,,, Một trong hai về đất chẳng biết người nào được vui hơn hay trong đêm nhòa thêm nước mắt vì biết còn ai để dỗi hờn!
Phố núi, 27-9-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Tue Sep 27, 2011 1:49 pm | |
| | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Thu Oct 06, 2011 10:28 am | |
| NGÀY VỀ…
Ta cúi xuống hôn giòng sông tên em Như thầm nghe mái tóc Hương quen Một thời chung bước…chiều tan học Đan tay nhau soi bóng êm đềm
Ôi! Giòng sông một đời huyền thoại Mãi trong tim những kẻ tha phương Dù tháng năm đong nhiều mất mát Vẫn đầy ắp giọt mật quê hương
Ta lặng thầm trên chiếc cầu cong Mắt đếm từng nhịp - Bỗng chạnh lòng! Cầu xưa đưa em về hai buổi Nhởn nhơ tà áo trắng vờn hong
Văng vẳng nghe câu hò ru say Chạnh hồn non nước đã bao ngày Huế ơi, một đời ta nặng nợ Nên trong tim dồn nén thật đầy
Ngày trở về, lạnh cóng vòng tay Đường xưa… từng chiếc lá vàng bay Ngôi trường yêu dấu theo năm tháng Lặng lẽ soi mình dưới vòm cây
Ta quặn lòng theo khúc đầy vơi Bên giòng nước biếc lặng lẽ trôi Bao năm xa xứ hồn chưa thỏa Ngày trở về cạn giọt tình người!
Huế, 29-9-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Sat Oct 08, 2011 1:15 am | |
| HÔN SÔNG
Mặt tiếp cận giòng nước Nụ hôn thầm trao em Bao nhiêu năm xa xứ Hương ơi! Em có quên(?)
Ta một đời lãng tữ Mãi ấp ủ hương riêng Vì trăm năm chưa đến Dù ngàn năm đã quen Em đi vào huyền thoại Từ nơi mỗi con tim…
Áo xưa còn màu trắng Tô đẹp tình em thêm Nếu một ngày không nắng Giòng em có ủ mềm?
Và, mắt tình thôi biếc Sẽ lạc loài con tim Ta tìm trong nuối tiếc Giòng sông trôi từng đêm!
Huế, 03-10-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Mon Oct 10, 2011 3:29 am | |
| THƯƠNG MÃI GIÒNG SÔNG
Em nhắn ta về hôn giòng sông Nơi quê hương năm tháng mòn trông Để nghe nhịp thở hồn xa xứ Những chiều Thu mây trắng bâng khuâng
Ta cúi mặt hôn giòng sông tên em Thầm lòng nước biếc mùi hương quen Bàn chân ngà ngọc em thường rửa Để gót son sạch bụi đường hoen
Ta đã hôn giòng nước thân thương Như lời em dặn buổi lên đường Rong rêu, trong đục theo mùa lũ Nhưng trong tim mãi ấp ủ hương
Ta suốt đời làm kẻ tha phương Nên trong tim còn nỗi sầu vương Huế ơi, ta sẽ còn quay lại Tìm em qua giấc ngủ miên trường!
Cao Nguyên phố, 05-10-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Wed Oct 12, 2011 5:14 am | |
| EM MÃI LÀ VÌ SAO
Những ý nghĩ rớt trong đêm cắm vào hồn nhức nhối! Nhưng khi thức dậy một ngày mới ta lại quên Đường ân tình hẹn bước mãi ngày đêm Sao ta vụng về ngôn ngữ viết? Nên trong đêm chỉ hoài nuối tiếc Giấc mộng thiên đường em đã tặng ta! Để con tim còn giây phút phôi pha Em mãi là nàng tiên của lòng ta có cánh là vì sao lấp lánh suốt đời!
Phố núi, 08-10-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Thu Oct 20, 2011 7:02 am | |
| NỖI NHỚ
Mưa đêm rả rích trên mái tole Cơn lạnh cuối Thu len vào hồn Đưa ta về khung trời thương nhớ Thưở còn áo trắng tóc thề buông
Năm, tháng…vô tư bước đến trường Chẳng bao giờ lo chuyện áo cơm Đói ăn, khát uống … say hồn mộng Đâu nghĩ nắng, mưa cha mẹ buồn!
Thời gian…rồi cũng vụt qua đi Áo trắng ngày xưa hết nhu mì Ta nghe nỗi nhớ bừng tim dại Như cả trời thơ bỗng kéo về…
Đêm khuya, còn nghe tiếng mưa rơi Dìu hồn theo điệu nhạc không lời Tim ơi! Lại khắc thêm vết sẹo Dù mảnh thời gian đã lặng rồi!
Cao Nguyên phố, 20-10-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Sun Oct 23, 2011 3:11 am | |
| HƯƠNG THƠ
Gió lạnh về… nắng Thu phai! Mùa Đông rón rén bên ngoài mái hiên Câu thơ ai thả hương riêng Tạc vào nỗi nhớ từng phiên khúc tình Ta đi qua nhặt say mình! Ép vào tim để từng đêm thức lòng!
Phố núi, 23-10-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Tue Oct 25, 2011 7:29 am | |
| TỪNG BƯỚC THẦM
Con đường vắng bước chân êm Nghe bờ thương nhớ mòn đêm rủ lòng Một người đi một người trông Dường như nước mắt chảy trong hồn mình! Bao năm rồi bước chông chênh Ngày thương, tháng nhớ cuộc tình bay xa Vòng tay nào trên sân ga Ấm bờ môi mộng chưa nhòa đêm mưa Giờ em … biền biệt ga xưa Đi trong gió bụi phai mùa tóc thơm Chỉ tôi, với nỗi cô đơn Bước trên đường cũ chợt thương… khúc tình!
Cao Nguyên phố, 24-10-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Mon Nov 07, 2011 1:25 am | |
| LẠC MÙA
Lặn trong nỗi nhớ tôi về Gom mùa yêu cũ … lời thề ngày xưa Thưở em tình khúc giao mùa Nụ hôn chưa trọn, ý chưa thật đầy
Mắt đời khép nụ thơ ngây Lời oanh ríu rít trên cây ngô đồng Nghĩ rằng – Tình đã mặn nồng Ngờ đâu em vội sang sông … quên đò!
Trả lại tôi, giọt mật thơ Bao năm ấp ủ … Tình hờ, dấu phai! Trầu cau – Duyên nợ … ai bày? Để tôi chuốt mãi lời cay rượu nồng !
Đêm nằm nghe sáo sang sông Tưởng chừng tiếng sóng vỗ trong tim buồn Mai sau lên thác, xuông nguồn Tim còn hằn vết yêu thương … lạc mùa!
Cao Nguyên phố, 07-11-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Wed Nov 16, 2011 2:23 am | |
| DÒNG SÔNG VÀ NỖI NHỚ *Tặng người mang tên dòng sông
Đi xa … thầm nhớ dòng sông Bao mùa mưa nắng đục trong, lỡ bồi… Bến sông của tuổi thiếu thời Ngày hai buổi tắm, thảnh thơi nô đùa
Mặc trời giông bão, nắng mưa Mặc câu hệ lụy sớm trưa, đi về Vẫn còn lưu chút hương quê Ngấm vào da thịt chưa hề mòn phai
Ta đi … theo bước tương lai Thời gian đánh mất, tóc phai mấy tầng! Vẫn còn thương mãi dòng sông Chảy vào từng mạch máu hồng qua tim…
Em giờ , xa mãi cánh chim Có nghe đêm vọng bên thềm tiếng xưa Cố Đô yêu dấu … Dạ Thưa! “Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương…”*
*Thơ Bùi Giáng
Cao nguyên phố, 16-11-2011
Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Mon Nov 28, 2011 1:49 am | |
| ĐÊM NGOẠI Ô
Đêm Sài Gòn đèn không soi rỏ mặt Em đến tìm …Ta nhận dáng quen xưa Niềm vui mừng hiện lên ánh mắt “Anh mới vào … Sức khỏe đã ổn chưa?”
Thôi đi uống cà phê anh nhé Để chúng mình còn giây phút tự do Không ràng buộc bên lề cơm áo Sài Gòn về đêm huyên náo từng giờ
Em chở ta đi qua những con phố Cả em và ta chưa hết ngỡ ngàng Quanh quẩn tìm quán cơm bửa tối Như đi tìm lại giấc mơ vàng
Sài Gòn đêm phố xe nhộn nhịp Nhưng lắm người đói rách lang thang Chuyện xưa nay ta từng chứng kiến Có lạ gì … phải thế không em?
Thôi cứ mặc chuyện đời, có lẽ … Nợ ân tình ta trọn bước mà đi Đường đời nào mấy khi bằng phẳng Thảnh thơi lòng … bằng một tách cà phê!
Sài Gòn, 24-11-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Mon Nov 28, 2011 1:52 pm | |
| | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Fri Dec 02, 2011 1:11 am | |
| VỀ QUÊ EM
Quê em, miền sông nước Phố thành trọ học xa Ngày mưa, đồng trắng nước Tháng hè, phượng đỏ hoa
Nhớ quê …lâu, tìm về Mạn xuồng tay giữ chặt Sợ sóng dồn, chếnh choáng Bạn bè bĩu môi chê …
Con nước ròng, nước lớn Mãi bám rễ vào đời Như nỗi lòng dừa, đướt Bên bờ kênh lỡ bồi
Ngồi trên xuồng ba lá Kênh, rạch đưa về nhà Máy đuôi tôm cuộn nước Tung từng hạt phù sa
Xuồng băng băng rẽ sóng Thương lục bình trôi qua Nhận chìm vào dòng nước Tan tác một đời hoa
Quê em như thế đó Cầu khỉ lắt lẻo qua Bàn chân còn dính đất Đi xa … vẫn nhớ nhà!
*(Kỷ niệm ngày về Sóc Trăng) Phố núi, 02-12-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Fri Dec 02, 2011 1:18 am | |
| Cảm ơn LiDa đã ghé thăm, chúc em vui, sức khỏe và hạnh phúc.DLK vừa đi đại diên đám cưới cho đứa cháu ở tận Sóc Trăng, nên cũng làm vài bài thơ kỷ niệm, em đọc cho vui nhé! Tình thân. Dzạ Lữ Kiều | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Sat Dec 10, 2011 4:55 am | |
| MƯA TÌNH
Lặng thầm … dưới cơn mưa bay Bỗng dưng, nhớ lại những ngày bên em Huế mùa Đông gần Nôel Mưa Xuân nhòe sợi tóc mềm lạnh vai! Bên nhau tay nắm chặc tay Để hạt mưa nhẹ chạm đầy bờ môi Con đường Lê Lợi nối lời Dìu ta về với khung trời Bình Linh* Giờ xa Huế những giọt tình Cứ rơi mãi vào tim mình Huế ơi!
*Trường Thiên Hựu, gần ga Huế. Cao Nguyên phố, 10-12-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Sat Dec 10, 2011 2:29 pm | |
| Cám ơn anh DLK nhé .Chúc anh luôn an lành và hạnh phúc và sáng tác nhiều | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Mon Dec 12, 2011 3:58 am | |
| KHÚC TÌNH BUỒN
Một đi, Hai ở, Ba về! Con tim đứng dựa bên lề tháng năm Đường tình duyên nợ khắc thầm Bao nhiêu nước mắt lặn trong tim mình! Khi yêu mắt, mũi … thật xinh! Ghét nhau đi, đứng, dáng hình … trề môi! Mặt đời … lắm kẻ bôi vôi Tình như con nước mãi trôi qua cầu! Trăng lên trước lặn phía sau Bàn tay ngữa qua nỗi đau… sấp lòng! Ta, ru ta khúc tình chung Ơ hay! con sáo sang sông… mất rồi!
Cao nguyên phố, 08-12-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Wed Dec 14, 2011 1:03 am | |
| CHIỀU ĐÔNG QUA PHỐ
*”Làm thân con gái không biết lo Đại hàn, Đông chí …nào ai cho mượn chồng!”*
Nghiêng chiều … từng cơn bấc lạnh Thấm qua bờ vai, run người Mùa Đông phơi sắc áo mới Đường phố hoa nở tuyệt vời
Niềm vui theo hồn phiêu lãng Qua từng con phố rong chơi Gặp em, ánh mắt sắc lẻm Xuyên qua làn mưa se lời
Nụ hồng phai theo năm tháng Nhạt nhòa ướm hạt tình rơi Tim ta mồ côi đêm trắng Chợt nghe ấm giọt mưa đời
Phải em một thời nhan sắc? Nhìn mùa Xuân lạnh lùng trôi Thấm thoắt tuổi đời chồng chất Thời gian đánh mất nụ cười
Gặp nhau chia lời mắt nhớ Đêm Đông nghe vỡ mạch sầu Đường mưa em về có lạnh Vòng tay nào ? Sưởi lòng nhau!
• Ca dao Cao nguyên phố,12-12-2011, ngày trở rét. Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Wed Dec 14, 2011 11:03 pm | |
| | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Sat Dec 17, 2011 7:26 am | |
| ĐÊM QUỲNH
*Tặng Quỳnh Dao
Sân khấu đời mắt sáng ngời vai diễn Em hóa trang từ áo lụa kiêu sa! Đêm trừ tịch bước chân thầm đơn độc Tôi thả hồn theo hương tóc loang xa Phải em không đóa hoa quỳnh nõn sắc? Giữ trong tim nốt dư ảnh muộn màng Em có thể trải tình xuân bất tận Theo thời gian và, ngược dốc không gian!
Cao nguyên phố, 17-12-2011 Dzạ Lữ Kiều
Được sửa bởi dza lu kieu ngày Mon Dec 19, 2011 12:42 am; sửa lần 1. | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Sat Dec 17, 2011 7:31 am | |
| Hi! Cảm ơn LiDa đã chúc Giáng Sinh và Năm Mới, dịp này cho Anh gởi lời chúc đến bửu quyến và em nhiều hạnh phúc và thắng lợi trong cuộc sống. Tình thân! Dzạ Lữ Kiều | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Fri Dec 23, 2011 7:38 am | |
| NỬA MẢNH TÌNH PHAI
Về quê … nhặt nửa tình phai Ngày em bỏ lại hương đài các xưa Sợi tình em thả chiều mưa Buộc tim tôi đã bao mùa chớm đau
Thương em, áo tím qua cầu Bạn bè gợi ý – Thách nhau “Cưa” nàng Thử ai chiếm được tim vàng Tiểu thư sắc nước… không màng lợi danh!
Tôi theo em từng khúc quanh Làm “Công tử bột” phân tranh ngôi đầu “Đời thơ” đói rách biết đâu Lưu ngôn từ ảo, theo nhau bốn mùa
Thế rồi … mộng ước phai mờ Em lên xe cưới – Tròn vừa tuổi trăng Tình đời con nước bủa giăng Môn đăng hộ đối – Kéo phăng cuộc tình!
Tôi như con sóng dập duềnh Trôi về biển cả - Nghĩ mình đi đâu? Nào ngờ, bãi cát cồn dâu Từng cơn sóng vỗ qua cầu nhẹ bay
Thời gian …chim đã lạc bầy Thương mùa trăng khuyết hao gầy còn trôi Mây đi khắp nẽo phương trời Chừ, thôi dừng lại… Thương đời lang thang!
Cao Nguyên phố, 21-12-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Tue Dec 27, 2011 1:30 am | |
| TỨ TUYỆT CUỐI NĂM 2
ĐÔI MẮT : Một đời ! Duyên nợ đã vay Ngày mưa, tháng nắng … Tình say, lũng buồn Phải em ánh mắt tên buông Tim ta rỉ máu trên đường lãng du!
NỢ : Nợ nhau từ kiếp nào rồi Mà duyên tình cột đôi môi khát thèm? Dường như kỷ niệm chưa quên Để con tim dựa bên thềm nhớ nhung
ĐÊM ĐÔNG:
Gặp nhau giấc mộng đong đầy Thời gian trôi, chợt hao gầy tuổi xuân Em giờ đi giữa tàn Đông Có nghe đêm lạnh theo chân mình về?
Phố núi, 26-12-2011 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | Hương Xưa Member
Tổng số bài gửi : 506 Join date : 08/12/2009 Age : 34 Đến từ : Xứ lạnh tình nồng
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Wed Dec 28, 2011 4:00 pm | |
| | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Tue Jan 03, 2012 8:55 am | |
| Cảm ơn Hương Xưa đã ghé lại thăm, nhân dip năm mới, Dzạ Lữ Kiều thân chúc bạn được nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Tình thân ! Dzạ Lữ Kiều TỨ TUYỆT ĐẦU NĂM 2012 LỐI ĐẠO : Đi qua khoảnh khắc cuộc đời Tâm- từ, hỉ, xả … Rạng ngời niềm tin Con đường tu tập đừng quên Vun trang đạo hạnh, sẽ bền thiện căn NỢ XƯA : Đời ta … nặng kiếp phong trần Nợ duyên đã trót vay nhầm ngàn xưa Thì tôi, chấp nhận nắng mưa Dù cho lá đổ bốn mùa … đành cam! KHUYÊN : Cây đời sắc lá tàn phai Hững hờ chăm bón nên hoài công thôi Tu tâm dưỡng tánh làm người Đừng đem ngày tháng bôi vôi xót lòng! Cao nguyên phố, 03-01-2012 Dzạ Lữ Kiều | |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Sat Jan 07, 2012 4:35 am | |
| LÒNG QUÊ
Tết nay tôi về Huế Tìm lại giòng sông xưa Đã bao mùa mưa nắng Đêm Xuân nước vỗ bờ
Huế cơn bấc se lạnh Ngày thiếu ánh mặt trời Giòng sông nước tím biếc Nhủ lòng mãi đầy vơi!
Đây bến đò Thừa Phủ Ngày hai buổi tới trường Bao nhiêu lần trông ngóng Tà áo dài sang sông
Đó con đường Lê Lợi Ngôi trường màu gạch nung Dưới hàng cây phượng rủ Vạt cỏ úa phai dần…
Kỷ niệm xưa còn đó Ngôi trường cũ còn đây Mà người xa biền biệt Tết quê người có hay?
Đời tôi duyên không nợ Nên tình trăn trở vay Mình chỉ là con sáo Suốt đời hoài xa bay!
Cao nguyên phố, 07-01-2012 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | dza lu kieu Member
Tổng số bài gửi : 745 Join date : 02/06/2010
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế Mon Jan 16, 2012 3:08 am | |
| NGÀY VỀ HUẾ
* Tặng H Đ T A, LIDA, Đ H và BẠN BÈ
Về thăm … xứ Huế chiều Xuân Mưa bay lất phất, ngập ngừng lối đi Giòng Hương nước mãi thầm thì Với đàn bướm trắng những khi tan trường
Soi thầm đáy nước chiều buông Tóc thề quấn quít bước đường em qua Chút hương bồ kết vỡ òa Khiến tôi bỗng chốc hóa nhà thơ say!
Bao năm tháng … Đã xa bay! Mà hồn giữ mãi ngọt, đầy tuổi yêu Giờ bên thành Huế mòn xiêu Còn nghe tiếng sóng vỗ chiều tím vương
Dù xa quê - Chốn mù sương Vẫn lưu dấu ấn trên đường lãng du Huế ơi! Nét đẹp đặc thù Để hồn thơ giữ bao mùa chưa phai!
Tóc giờ hai nhánh so vai Câu hò ru điệu Nam-Ai, thoáng buồn Em còn lạc bước tha hương Có nghe nỗi nhớ cuối đường tình phai?!
Cao nguyên phố, 16-01-2012 Dzạ Lữ Kiều
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Mưa Huế | |
| |
| | | | Mưa Huế | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |