TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  NHỚ - Page 2 I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
NHỚ - Page 2 Hinhvu10 NHỚ - Page 2 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
NHỚ - Page 2 %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 NHỚ

Go down 
5 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeFri Apr 30, 2010 12:19 am

First topic message reminder :

NHỚ - Page 2 315518
NHỚ

Ray rứt nào bằng cái nhớ nhung
Ưu tư khắc khoải ấy muôn trùng
Ngầy ngật khổ đau như cơn nghiện
Co thắt con tim hết vẫy vùng

Ôi nhớ thương này gởi đến em
Tăng nhanh mỗi lúc phố lên đèn
Nửa khuya nghe tiếng lòng rên xiết
Thổn thức tình ta ngọn gió đêm

Chóng vánh ngày qua đi mất rồi
Lại thêm đêm nhớ nữa người ơi
Dật dờ nghe tiếng ai kêu gọi
Cứ ngỡ người yêu đến ghé chơi…

NHỚ - Page 2 96071
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeThu Sep 09, 2010 1:12 am

NHỚ - Page 2 27812 NHỚ - Page 2 727839
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeFri Sep 10, 2010 12:43 am

NHỚ - Page 2 27812 NHỚ - Page 2 727839
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeFri Dec 31, 2010 12:45 pm


LỜI NGUYỆN CẦU
(Linh Hồn Giuse Ng.Ngọc Hải được cứu rỗi)

Sáng danh Chúa ở trên Trời
Thương người cõi thế dâng lời cầu xin
Ban cho chiên Chúa an bình
Chở che soi sáng trong tình bao la

Cúi đầu khấn đến ngôi ba
Đưa người bạn cũ vừa qua cuộc trần
Nương theo ánh sáng hồng ân
Về miền đất hứa thiên thần đón đưa

Nhìn lên ngọn nến đong đưa
Bên cây thánh giá ngàn xưa cứu nàn
Giê su chịu khổ muôn vàn
Gánh dùm tội lỗi vạn ngàn nhân gian

Đâu đây rên xiết lầm than
Tình thương trang trãi cưu mang cho người
Bạn con yên nghĩ thôi cười
Một đời vui nhảy giờ lười biếng ăn

Ngưng hơi cùng những lăn xăn
Không còn lo lắng băn khoăn trong đời
Từ nay bạn ấy thảnh thơi
Thiên đàng vĩnh cữu nước trời vinh quang

Vợ nhà anh nở bỏ ngang
Mẹ cha thân thiết ngở ngàng người đi
Thầy cô nhỏ lệ sầu bi
Bạn bè đưa tiễn phân ly thật buồn…

flower
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeFri Dec 31, 2010 2:58 pm

NHỚ - Page 2 495157 010zzzzzzzz
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeSat Jan 01, 2011 11:34 pm

NHỚ - Page 2 495157 vin NHỚ - Page 2 511506
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeSun Jan 02, 2011 3:17 am

NHỚ - Page 2 New_Year_2011_Greeting_Cards7
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeWed Jan 05, 2011 9:44 pm


HOÀI VỌNG
(Cho một người tên NNNga)

Đâu đâu cũng thấy mặt người
Giấc nồng ray rứt nét cười khó quên
Nàng ơi tôi khẽ gọi tên
Bao năm vẫn nhớ tình bên cạnh lòng

Còn thương vương vấn ngóng trông
Nghe chừng tiếc nuối viễn vông dật dờ
Biết rằng chẳng có ai chờ
Hồn quen chất nghiện tình khờ mình tôi

Bước trần qua mấy nổi trôi
Có hay người ấy ven trời khóc luôn
Những chiều ngó hạt mưa tuôn
Gió lùa từng đợt phím buồn tình sâu

Tìm quên trong tiếng kinh cầu
Tình len xen lẫn giữa câu chú ngừng
Trời xanh mây kết chín từng
Khổ đau tràn lấp cũng ngần ấy cao

Yêu thường nhận lấy hư hao
Trần gian người vẫn ước ao mối tình
Để rồi sống với bóng hình
Vỡ tan lận đận bất bình nội tâm

Giận anh sao giữ lặng câm
Trách anh ngày ấy âm thầm bỏ đi
Hôm nay tìm gặp làm chi
Chỉ mang chua xót lấy gì đắp xây…

flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeTue Feb 01, 2011 12:48 am


VỀ THĂM QUÊ XƯA

Về đây tìm lại bạn xưa
Khung trời năm cũ theo đưa nhau về
Tình nào sánh được lòng quê
Mừng ôn kỷ niệm còn kề bên nhau

Thời gian xin chớ qua mau
Tình đầy thân mến ngày sau đâu còn
Nâng ly góp tiếng cười giòn
Gác ngang lo lắng làm mòn ngày vui

Tiếc thằng bạn vắng khôn nguôi
Nữa đường rẽ lối bùi ngùi cho ai
Lưa thưa còn lại chốn này
Người thân tan tác ngày dài lâu qua

Bạn ơi vui trọn cùng ta
Đáy lòng trút cạn thay quà tri âm
Nghe thương cảm mến âm thầm
Rồi mai từ biệt bạn tầm nơi đâu

Đâu cần ta phải sang giàu
Tình thâm cũng chẳng do cầu mà cho
Chân tình trực nhận chớ lo
Đời thêm nhựa sống câu hò ước mơ

Chiều nay nhớ lại tuổi thơ
Nhắc hoài kỷ niệm bâng quơ hôm nào
Cánh diều xây mộng thả cao
Lao chao gió đẩy lật nhào lìa xa…

NHỚ - Page 2 96071
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeMon May 23, 2011 3:15 pm



MỘT LẦN TRỞ LẠI

Về đây mỏi cánh chim trời
Ngày xưa mộng ước cao vời chí trai
Phương xa cuộc sống miệt mài
Mối tình vương vấn còn hoài riêng mang

Ngày em cất bước sang ngang
Tin buồn chất ngất ngổn ngang cõi lòng
Không gian vắng vẻ lạnh lùng
Lời thề hẹn ước cuối cùng lãng quên

Xứ người trôi nổi bấp bênh
Tình này lỗi hẹn sao đền trả đây
Tội người con gái thơ ngây
Chốn xa em đến chân mây kiếm chàng

Thư tình mãi giữ bên nàng
Nhiều năm trông đợi vỏ vàng tấm thân
Ai đi say bước chân trần
Chớ quên kỷ niệm những lần bên nhau

Qua rồi năm tháng thương đau
Tình em cao quý đậm màu đáng yêu
Riêng anh cằn cỗi hoang liêu
Vô tình hờ hững những điều mến trao

Quê hương bờ bến năm nào
Đại dương lộng gió sóng gào oán than
Trách ai sao nỡ phủ phàng
Một lần thăm viếng chẳng màng đến em...

NHỚ - Page 2 96071
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeTue May 24, 2011 7:11 pm

NHỚ - Page 2 727839 NHỚ - Page 2 130459
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeWed Jun 01, 2011 6:38 pm

Lida đã viết:
NHỚ - Page 2 727839 NHỚ - Page 2 130459

Cảm ơn Cô Lida đã quá khen.

VỌNG

Chiều tàn trên ngỏ đường về
Bên hè một dáng tóc thề xinh xinh
Xe qua tôi ngoái lại nhìn
Có nàng chờ buýt một mình lẻ loi

Nhiều năm tưởng đã quên rồi
Nhìn đâu cũng thấy giống người tôi yêu
Thành đô chán cảnh đìu hiu
Vắng người tha thiết cô liêu đáy lòng

Ưu tư cố níu ngược dòng
Chắt chiu kỷ niệm tuổi hồng đầy mơ
Xót xa một mối tình thơ
Ngẩn ngơ hình bóng bên bờ nhớ thương

Từ khi lòng biết vấn vương
Niềm vui dần mất hồn thường chốn mê
Buồn trong ngày tháng lê thê
Nhớ hoài một thuở đam mê với người

Tha hương đày đọa chơi vơi
Nỗi niềm chất chứa dấu lời thở than
Hôm nay tìm lại dung nhan
Nghe đâu nuối tiếc nhẹ nhàng nét xưa

Xác thân gầy yếu đong đưa
Mong qua một kiếp sống thừa thế nhân
Cho tôi ao ước một lần
Bên người yêu mãi trong trần đắm say

flower
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeSun Jun 05, 2011 11:08 am

NHỚ - Page 2 140209 NHỚ - Page 2 130483
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeSat Jul 23, 2011 2:40 pm

Lida đã viết:
NHỚ - Page 2 140209 NHỚ - Page 2 130483

RẤT CẢM ƠN CÔ LIDA ĐÃ LUÔN ỦNG HỘ THƠ CỦA VX

DỞ DANG

Ngày em còn mái tóc thề
Áo dài xinh xắn trưa về đường quen
Nghe yêu nhè nhẹ mon men
Vào tim say đắm tình xen chút buồn

Hè cho nặng hạt mưa tuôn
Trời giăng màn nhớ mây buông tơ lòng
Khi nào tim biết ngóng trông
Là ngày tôi khóc mỏi mòn tình xa

Nhiều năm lần lượt trôi qua
Riêng tôi vẫn nhớ người ta phương nào
Mang theo một vết thương đau
Cuộc đời tiếp nối là bao nỗi sầu

Gần nhau thì có bao lâu
Ngày xa chợt biết trời ngâu bên lòng
Thân như một chiếc thuyền không
Gió đưa theo gió bềnh bồng người ơi

Miên mang mộng tưởng xa vời
Như ôm hình bóng một người yêu xưa
Vui gì một kiếp sống thừa
Hồn này khi chết còn chưa thoả tình

Chấp tay ngẩn mặt cầu xin
Cho người hạnh phúc đau mình riêng mang
Xới lên trong đống tro tàn
Gắng tìm hơi ấm dần tan với tình...
NHỚ - Page 2 96071
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeWed Sep 14, 2011 1:14 pm


HỒI TƯỞNG

Nhiều cơn mưa về mưa liên tiếp
Bầu trời ướt lạnh muốn sang mùa
Cỏ hoa nghiêng ngã gió cợt đùa
Rờn rợn da người sau lớp áo

Tuổi thơ qua rồi bao mộng ảo
Hồn nhiên tươi trẻ mất năm nào
Cằn cỗi trong ta thiếu ngọt ngào
Nhớ cái gì đây lòng trống vắng

Xa đợi tin vui dài đăng đẳng
Người chẳng hồi âm cứ mong chờ
Lời nhớ lời thương có giả vờ
Xin một lần thăm buồn trăn trở

Ta vốn yêu người từng hơi thở
Nhan sắc liêu trai luyến hồn ai
Nhiều năm xao xuyến một đời dài
Đâu tiếc làm chi ngày phung phí

Chân bước ngập ngừng ai ấy nhỉ
Biền biệt bay đi một cánh chim
Hai ngã bơ vơ cố đi tìm
Ôi ngậm ngùi thương giòng lệ dấu

Rồi chắc sẽ quên tình kia dẫu
Đã khắc hồn si những vết đau
Đem cánh thiên thần dâng lên cao
Gửi người yêu dấu cảm ơn nhiều...

flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeThu Sep 15, 2011 4:23 pm



HỒI TƯỞNG (2)

Chiều nay đôi cánh rã rời
Về đâu bay mãi ven trời đầm hoang
Cất lên đôi tiếng gọi đàn
Lẻ loi thanh vắng khô khan giữa lừng

Gió đưa không muốn mây dừng
Mầu trời xanh biếc ngập ngừng bước chân
Chạnh lòng nhớ đến người thân
Nhiều khi ao ước một lần ghé thăm

Người tình nơi ấy xa xăm
Còn ôm kỷ niệm bao năm vỏ vàng
Tiếc thương tình khúc lở làng
Tiếng ca thầm trách phụ phàng đến ai

Lệ rơi trên mỗi bước hài
Buồn thôi ngày cưới chao mày đắng cay
Người đi chàng hỡi có hay
Đành theo số mệnh an bày cách ly

Vùi chôn mộng ước xuân thì
Đời mang nhiều nỗi ai bi cho người
Tháng năm dần héo nụ cười
Ly cà phê đắng ôn lời năm xưa

Gối chăn tình nhiễu giọt thưa
Ho khan mong dứt kiếp thừa mỏng manh
Tôi nay nhìn khoảng trời xanh
Mộng làm chim đã mờ tan khi nào...


flower
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeSat Sep 17, 2011 4:47 pm

NHỚ - Page 2 27812 NHỚ - Page 2 764354
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeWed Jan 25, 2012 5:30 pm


GỢI CON TÌNH CŨ

Đêm nay trong chốn tiệc vui
Gặp người yêu cũ bùi ngùi không yên
Nhìn em nét đẹp dịu hiền
Nhưng trong ánh mắt trách phiền đến ai

Ngày qua ai đúng ai sai
Chẳng do duyên cớ sao hai nẻo đường
Đôi ta tràn ngập yêu thương
Hiễu lầm nông nổi chán chường đổi thay

Nhìn em ta uống cho say
Bên người yêu mới thật cay đắng lòng
Dỗi hờn một phút cuồng ngông
Ai bên tay nắm má hồng tựa vai

Sầu đong ngày tháng đêm dài
Tình yêu em vẫn chưa phai nhạt mầu
Nằm nghe thao thức đêm thâu
Từng cơn đau nhói vết sâu trong hồn

Độc hành lê bước cô đơn
Người yêu em nỡ đem chôn mối tình
Cho anh tìm những yên bình
Cho anh xin được đôi mình bên nhau

Cho anh bù lấp niềm đau
Cho anh làm lại ban đầu mới quen
Cho anh còn được em ghen
Cho anh sung sướng đang chen khắp người...
flower
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeMon Jan 30, 2012 1:08 am

Chúc VX một năm mới an khang,hạnh phúc
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeMon Jan 30, 2012 6:28 pm

PCnet đã viết:
Chúc VX một năm mới an khang,hạnh phúc
Chào PCnet, cũng vậy VX kính chúc anh và gia đình một năm mới thịnh vượng an khang và tràn đầy hạnh phúc.

HỒI TƯỞNG (6)

Ánh hồng dần tắt sau đồi
Một chiều viễn xứ tôi ngồi suy tư
Vừa qua nhận được phong thư
Bạn cho tôi biết tin ư là buồn

Hồn ai sủng ướt mưa tuôn
Tình yêu nàng thả tay buông theo chồng
Xóa lời hẹn ước chờ mong
Còn tôi mỗi bước phiêu bồng thêm xa

Vì tôi tình ấy phôi pha
Tôi nào dám trách người ta phủ phàng
Tình ca lỗi nhịp cung đàn
Khóc cho duyên kiếp lở làng từ nay

Rượu nồng không uống mà ngây
Thuốc đun chưa nếm đã cay đắng người
Thương em hôm ấy nét cười
Búp xuân hé nụ đôi mươi tuổi hồng

Khắc ghi hình bóng nơi lòng
Ôn bao kỷ niệm như còn bên nhau
Đắng trà lưu vị ngọt ngào
Tình em lưu luyến cơn đau dại khờ

Ngày mai hồn sẽ bơ vơ
Con thuyền phiêu bạt bến bờ lãng quên
Buồn đi buồn đến không tên
Ta còn lê bước ở trên xứ người...
flower
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeWed Feb 01, 2012 5:37 am

NHỚ - Page 2 126568 NHỚ - Page 2 495157 NHỚ - Page 2 547714 nha VX
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeThu Feb 02, 2012 4:33 pm

Cảm Ơn cô Lida, chúc cô Lida mtộ năm mới nhiều vui tươi và có thêm nhiều thành viên có tài năng.
VX



(Thuyền nhân L T T Như, trại tỵ nạn Kota Bharu, Mã-Lai.
Định cư vùng núi Denver, Colorado. Đã đến tìm tôi năm ấy. Khi vào đến
Toronto Ont Canada. Cô đã quay trở về Hoa Kỳ, không gặp được VX)


DỪNG CHÂN GIANG HỒ

Một vùng đồi núi bao quanh
Bầu trời tươi mát với ngàn thông xanh
Theo giòng con suối trôi nhanh
Ven bờ hoa lá yên lành nơi nơi

Hồn tôi thổn thức chơi vơi
Quen người em gái một thời trẻ trung
Gợi niềm vương vấn nhớ nhung
Tìm em khắp chốn ngại ngùng bước chân

Một lần ai đã phân vân
Hẹn hò không đến lâu dần vắng xa
Thời gian thắm thoát trôi qua
Trời cao mây nước mái nhà em đâu

Thế gian sao lắm ưu sầu
Tình xuân mang đến đã mang thu vàng
Để cho ai đó ngỡ ngàng
Để cho năm tháng muộn màng hồn ai

Chuyện lòng năm ấy khó phai
Một lần say đắm cho hoài nỗi đau
Tình dù không đến bên nhau
Mong người hạnh phúc bền lâu bên chồng

Đời ta một chuỗi phiêu bồng
Ngày qua là những dáng hồng mến thương
Dừng chân mòn mõi bước đường
Nơi đây còn những chán chường bao vây
flower
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeSun Feb 05, 2012 12:44 pm

NHỚ - Page 2 27812 NHỚ - Page 2 96071 NHỚ - Page 2 130483 VX
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeMon Feb 13, 2012 5:22 pm

Lida đã viết:
NHỚ - Page 2 27812 NHỚ - Page 2 96071 NHỚ - Page 2 130483 VX

THANKS LIDA NHỚ - Page 2 701308

ĐỜI NGƯỜI NHƯ TÊN GỌI
(Cho người bạn tên Sương vừa mất)

Một người ra đi trong thầm lặng
Một người bạn làn khói như tên
Từ nay về chốn lãng quên
Ngày mai ai nhớ ở trên dương trần

Bạn bè quen dần dần ít lại
Ngày đến mãi xóa dấu chân đi
Buồn thay giây phút chia ly
Còn ai thân thiết những khi vấn lòng

Mây bềnh bồng tan rồi lại kết
Cuộc đời hết về đến nơi nao
Luyến thương là những niềm đau
Cuộc đời đầy mộng tỉnh mau về nguồn

Như những tuồng ta trên sân khấu
Khóc cười pha đàn tấu buồn vui
Màn hay cho những bùi ngùi
Đêm tàn lưu diễn tình người cho đâu

Hãy cho nhau những gì thân ái
Thời gian có trở lại bao giờ
Ngày mai thành những cơn mơ
Nhìn qua dĩ vãng lặng lờ mờ tan

Cất tiếng than đời người gian khó
Nhẹ hơi sương theo đó mà siêu
Hồn say dõi một khúc tiêu
Âm thanh dừng chốn tịch liêu vô hình...

flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeMon Mar 26, 2012 8:25 pm



HỒI TƯỞNG (9)
[tình đẹp tình dang dở]

Anh nhớ có một lần
Em nói nghe thật gần
Vì hai ta ngăn cách
Nên còn mãi tình thân

Khung trời xưa trở về
Bà giáo búi tóc thề
Gọi tôi là anh ngốc
Trở lại làm trò quê

Tránh sao phút ngỡ ngàng
Bắc nam tiếng khác làng
Mình xa lâu giọng nói
Nhưng ngọt buồn chứa chan

Ai đang bước phiêu bồng
Ai về em cứ trông
Trách người còn đi mãi
Một lần thôi rất mong

Trên phôn vọng tiếng ho
Mất ngũ thường dày vò
Đâm lòng tôi đau nhói
Cô giáo làm trò lo

Năm nay phượng nở đầy
Em xếp cặp sách dầy
Cuối hè hay hè cuối
Vắng người trông bướm bay...
flower

Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeFri Mar 30, 2012 12:14 am


HỒI TƯỞNG (10)
Tình Khúc : Mùa Xuần Trở Lại

Mùa xuân đã đến
Sao tiết đông còn chưa đi
Từng cơn gió buốt
Cho rét tâm hồn biệt ly

Cành thưa trơ lá
Như hồn ai đang sơ xác
Vàng khô vài cánh
Man mác chán lòng người si

Người ơi yêu dấu
Có thấu chăng người phương xa
Đường chân cô lữ
Mang nhớ nhung nhiều xót xa

Niềm riêng thổn thức
Gọi thầm tên người yêu cũ
Nhìn nơi cuối trời
Tiếc nuối cuộc tình chóng qua

Mùa xuân năm ấy
Gió bấc qua miền cao nguyên
Nhiều cơn bụi đỏ
Phất phơ bên tà áo xanh

Trường ta quyến luyến
Yêu em biển tình xao xuyến
Đem đến cho ta
Rồi cuốn mất theo mộng lành

Từ lâu xa vắng
Một dáng yêu kiều năm xưa
Lòng hay vương vấn
Nghe máy hát bài tiếng xưa

Hồn ta phiêu lãng
Trôi về không gian quá khứ
Dấu yêu một thời
Mi buồn lóng lánh hạt mưa

flower
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeSat Apr 07, 2012 12:15 pm

NHỚ - Page 2 27812 flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeTue Apr 10, 2012 1:26 am

Hương Xưa đã viết:
NHỚ - Page 2 27812 NHỚ - Page 2 712564

Cảm ơn Hương Xưa đã ghé thăm trang thơ của VX



KẺ ĐẾN SAU

Từ lâu tôi đã thầm yêu
Một người con gái mỹ miều thướt tha
Mắt to tóc xõa da ngà
Tôi thường nhìn lén cô qua ngang đường

Càng nhìn càng cảm càng thương
Vài lần đối diện cô nhường lối đi
Ngỡ ngàng một tấm lòng si
Sao cô chẳng cảm những gì trong tôi

Thời gian năm tháng dần trôi
Nghe em vẫn đợi một người thân quen
Chung tình tôi phải thầm khen
Nhưng lòng ai đó hờn ghen thật nhiều

Một chiều trong những buổi chiều
Em ngồi đan áo đăm chiêu nhìn trời
Tôi tìm một cớ sang chơi
Cô em lơ đểnh vài lời vu vơ

Ơi buồn người đã làm ngơ
Tái tê một phiến tình trơ bẽ bàng
Hai người tâm sự riêng mang
Tim tôi đã gửi còn nàng nhớ ai

Nhìn em nét mặt ưu hoài
Lòng tôi như xé vò nhai từng ngày
Em buồn tôi muốn chịu thay
Mong người được sống tràn đầy yêu thương...
NHỚ - Page 2 96071
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeTue Apr 10, 2012 2:43 pm

flower flower flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeThu Apr 12, 2012 2:38 am

Lida đã viết:
NHỚ - Page 2 712564 NHỚ - Page 2 712564 NHỚ - Page 2 712564
Cam on LIDA ghe tham trang tho
VX

MỖI NGƯỜI LÀ MỘT ĐÓA HỒNG
THẾ GIỚI LÀ MỘT VƯỜN HOA

Mỗi người là đóa hoa hồng
Xinh tươi thơm ngát trong vườn nhân gian
Mặc dù phận sự riêng mang
Cùng nhau cống hiến mở mang cho đời

Làm người may mắn ai ơi
Có ngôn có ngữ truyền lời cho nhau
Thánh hiền lưu dấu ngàn sau
Thường hay dắt dẫn sống sao trọn lành

Kiếp người ngắn ngủi qua nhanh
Đua tranh danh lợi rồi đành tay không
Hãy như hạt lúa ngoài đồng
Cho nhiều hạt gạo no lòng buổi cơm

Nhà nông làm lụng sớm hôm
Con ong cũng giúp bông đơm trái nhiều
Trong đời lắm việc đủ điều
Nhưng phần lợi ích xem đều như nhau

An lòng cuộc sống thanh cao
Đừng nên phí phạm tổn hao mọi loài
Lương tri bên cạnh sáng hoài
Ngọn đèn chân chánh nhắc ai từng giờ

Nhỡ khi nghèo đói thế cô
Giữ lòng trung chánh nhẫn chờ cũng qua
Mượn gần để nói việc xa
Vườn hồng đua nở trăm hoa khoe mầu
flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon_minitimeSat Feb 02, 2013 1:25 am


TẾT QUÊ HƯƠNG VÀ NGƯỜI TÌNH

Người báo cho ta mai này tết
Ta nhiều năm thôi hết đón chờ
Bạn bè trống vắng bơ vơ
Quê hương xa lắc xa lơ chốn này

Nhớ cành mai vàng sai nở rộ
Đàn trẻ chờ pháo nổ xuân sang
Áo quần tươm tất hân hoan
Được phong bì đỏ tiền dành trong năm

Gió lạnh căm bụi hồng đây đó
Nghe chuông chùa vang đổ bình an
Tìm đâu ôi những ngày vàng
Tình yêu cũng thế ngỡ ngàng trông mong

Xuân bên nhà mùa đông viễn xứ
Có gì vui lữ thứ miền xa
Nhiều năm một thoáng trôi qua
Nửa đời tê tái nghe già trong ta

Hỡi tình xa người em yêu dấu
Chắc riêng nàng cũng thấu lòng ai
Cảm ơn tình tặng người trai
Tấm lòng trìu mến chưa phai đến giờ

Nghĩ cho cùng cơn mơ sẽ dứt
Có ray rứt rồi cũng nguôi ngoai
Quên đi năm tháng lạc loài
Trước thềm năm mới vui hoài nhé em

flower
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
NHỚ
Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: THƠ :: Trang thơ Vinh Xuân-
Chuyển đến