Latest topics | » DỐC BUỒN by Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm
» Góc Thơ Thanh Thảo by Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am
» Mưa Huế by dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am
» GIỌT NẮNG PHAI by dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am
» MÙA TRĂNG VỠ by dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am
» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu by Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm
» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu by Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm
» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu by Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am
» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ by Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm
» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu by Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm
» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu by Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm
» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu by Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm
» Việt Nam Đất Nước Tôi by Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm
» Than chao by Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm
» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ by Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am
» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG by Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am
» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ by Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am
» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu by Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm
» HUẾ VÀ EM by Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am
» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5 by Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm
» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU by Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm
» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU by Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am
» THU VÀ NIỀM NHỚ by Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm
» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu by Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am
» MÙA ĐÔNG BUỒN by Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am
» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI by Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am
» HAPPY THANKSGIVING by Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm
» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP by Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am
» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ ) by dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am
» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song by Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm
» Thơ Ngô Thiên Tú by Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm
» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu by Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm
» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu by Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am
» CÁM ƠN by ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm
» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu by Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm
» Cỏi nhớ - Thơ Tự do by dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am
» Thơ Vượt Sóng by ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm
» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD by ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm
» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu by Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm
» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu by Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm
|
TĩNH NHỚ |
Em ngồi nhặt lá Thu rơi
Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương
Lida
|
CALENDAR |
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| Tiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI Mon Aug 02, 2010 7:37 pm | |
| Thiện Tín thân mến,
Có những hiện tượng mà khoa học ngày nay vẫn chưa có phương pháp, điều kiện để khảo sát. Trong Phật giáo, việc giải thích tất cả các hiện tượng cũng không cần thiết lắm, và những sự nghiên cứu cũng không ngừng nghỉ. Cho đến ngày cùng của chúng ta, ta cũng chưa chắc đã thỏa mãn nhu cầu tìm hiễu ấy.
Khoa học bây giờ đã đi xa lắm, thì cũng chứng tỏ được cái tâm vô biên này đứng đằng sau đã làm được nên những chuyện ấy xuyên qua các nhà bác học.
Trong một cổ tích Phật giáo, có một vị tỳ kheo lên làm khó đức Phật rằng: Ông ta sẽ không tu nữa nếu đức Phật không giải thích tất cả những hiện tượng của thế gian. Đức Phật đã khéo léo trả lời rằng: “khi ông đi tu Phật đã không có hứa là sẽ giải thích những điều này. Mà có giải thích cho hết, thì chưa chắc ông thầy tu đó hiễu hết, hoặc có đủ thọ để mà nghe cho hết hay không. Trong khi đường lối và phương pháp của Ngài không cần những thứ đó”.
Chữ “huyền” VX xử dụng chỉ mang nghĩa là huyền diệu mà thôi. Không nên nói xa mà lạc đề tài.
Trong phạm vi của trang thơ này, VX cố gắng giải thích ngắn và xem như tạm đủ. Cảm phiền nha Thiện Tín. | |
| | | Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| Tiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI Tue Oct 19, 2010 8:21 pm | |
| THẦN THOẠI
Một hôm vợ mộng thấy thầy Bổn sư soi thấu những ngày kiếp xưa Năm đời qua đã không chừa Biếng lười tu tập sống bừa thế nhân
Phước hao huệ mỏng lần lần Đời nay không hối chắc phần họa tai Bạn tu theo giúp chốn này Ta theo sòng bạc rượu cay say tình
Nổi trôi mòn mõi nhân sinh Hiền thê giúp đỡ hy sinh cứu nàn Vô minh tham ái mơ màn Ngông nghênh ngạo mạn chẳng màng người ơn
Khổ đau chẳng một tiếng hờn Còn ta cứ mãi chờn vờn lối tu Hư đời khốn nạn thiên thu Luân hồi trôi nổi mịt mù khó ra
Nghe xong lòng muốn khóc òa Thời gian đánh mất tuổi già kề bên Thành tâm sám hối ân trên Lập lời thệ nguyện đáp đền từ bi
Trao dồi học huệ trừ si Tánh không hằng hữu giác tri rạng ngời Thực hành bồ tát giúp đời Vọng tâm chuyễn đổi theo thời hiển chân…
Oct.19.2010
Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Tue Jan 15, 2013 10:27 pm; sửa lần 3. | |
| | | Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI Wed Oct 20, 2010 12:59 pm | |
| |
| | | Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| Tiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI Wed Dec 01, 2010 10:53 pm | |
| The Eight Verses for Training the Mind By Geshe Langri Thangpa
With a determination to accomplish The highest welfare for all sentient beings Who surpass even a wish-granting jewel I will learn to hold them supremely dear.
Whenever I associate with others I will learn To think of myself as the lowest among all And respectfully hold others to be supreme From the very depths of my heart.
In all actions I will learn to search into my mind And as soon as an afflictive emotion arises Endangering myself and others Will firmly face and avert it.
I will learn to cherish beings of bad nature And those oppressed by strong sins and suffering As if I had found a precious Treasure very difficult to find.
When others out of jealousy treat me badly With abuse, slander, and so on, I will learn to take on all loss, And offer victory to them.
When one whom I have benefited with great hope Unreasonably hurts me very badly, I will learn to view that person As an excellent spiritual guide.
In short, I will learn to offer to everyone without exception All help and happiness directly and indirectly And respectfully take upon myself All harm and suffering of my mothers.
I will learn to keep all these practices Undefiled by the stains of the eight worldly conceptions And by understanding all phenomena as like illusions Be released from the bondage of attachment.
TÁM ĐIỀU RÈN TÂM
Ước ao cao tột trên đời Không màng châu báu của trời dành cho Nhủ lòng chỉ một mối lo Chúng sanh thương xót lý do tu hành
Tiếp người không phải cần tranh Giữ mình khiêm tốn thông hanh hai nhà Nếu người kiến thức hơn ta Hết lòng học hỏi giao hòa tình thâm
Mỗi hành vi phải kiểm thầm Xem chừng ác nghiệp nẩy mầm họa chung Liền mau đối trị điều hung Sao cho sạch hết tận cùng nguyên nhân
Khi phùng ác bạn cận lân Thường gây nghiệp xấu khổ tân mọi người Cơ may thực tập trong đời Khởi lòng bi mẫn nguyện lời cầu xin
Gặp người ganh tỵ tánh tình Nói xiên xử ép cho mình khó khăn Lòng ta chẳng chút băn khoăn Cho người tất cả không dằn riêng tư
Giúp ai kỳ vọng đầu tư Người ta bạc đãi khước từ nghĩa ân Thầy đây thường gặp trong trần Thêm phần tinh tấn nhiều lần lợi thôi
Thật ra tóm lại ít lời Muốn cho vạn chúng trong đời vui luôn Còn ta chịu thế khổ buồn Do người tạo tác lập tuồng đớn đau
Từ nay tu mãi đời sau Thịnh suy thua được chẳng nao núng lòng Hiễu rằng vạn pháp đều không Bao nhiêu chướng nghiệp tan trong một thời
(Vĩnh Xuân diễn vần)
Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Sat Mar 05, 2011 2:58 am; sửa lần 1. | |
| | | Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| Tiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI Tue Dec 14, 2010 9:45 pm | |
|
KHUYẾN TU
Trong ta phật tánh vốn đầy Vì đâu trôi nổi đọa đày trần lao MuốnTu cũng lắm lao xao Thế gian điên đảo thầy sao khó tầm
Tham si dẫn dắt sai lầm Bỏ quên bổn tánh lương tâm lu mờ Nơi đây lời thật chớ ngờ Mau mau cải đổi thì giờ hiếm hoi
Sống thì danh lợi đua đòi Cuối cùng tay trắng gương soi muôn đời Tri nhàn nhàn đãi thảnh thơi Thủ thường an phận thức thời trí nhân
Giúp đời chớ có phân vân Lợi hành bồ tát hộ phần tấn tu Bạn hiền ta kiếm giao du Hành vi ác nghiệp tạo thù chẳng gây
Giới điều ta giữ từ nay Bên trong tế hạnh vẫn hay buộc ràng Tâm theo hít thở nhẹ nhàng Xem chừng tâm ý mơ màng đi hoang
Lối tu thường tránh cực đoan Bình tâm phân tích khôn ngoan thực hành Bền lòng vắng lặng tâm thanh Mặt hồ thôi sóng thấy rành đáy sâu …
| |
| | | Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| Tiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI Wed Dec 22, 2010 12:53 am | |
| THẦN THOẠI (2)
Hôm qua chợt hỏi vợ rằng Kiếp xưa tôi có lăng nhăng điếm đàng Phong lưu gây nghiệp chàng mang Về sau phải trả muôn ngàn khổ đau
Thì ra duyên nợ với nhau Những người bạn gái tình sâu chung về Xa xăm hẹn ước lời thề Thanh lâu trà quán u mê buộc ràng
Nghe qua cảm nhận bàng hoàng Tỉnh hồn liền phải lo toan giải nàn Bởi do năm kiếp ngang tàng Đời mai dung mạo rất xoàng mà thôi
Xuôi theo tác nghiệp đã rồi Khó khăn cuộc sống nổi trôi khổ đày Ngu si trở ngại thêm đầy Sợ rằng sa đọa chốn này súc sanh
Còn em đức hạnh trọn lành Tương lai kiều diễm dung nhan vẹn mười Nhưng em muốn cứu một người Nối thêm duyên kiếp một đời với anh
Từ nay anh phải tu nhanh Biết đâu còn kịp duyên dành đôi ta Đường tu nâng đỡ bạn nhà Cùng nhau giúp cõi ta bà an vui…
| |
| | | ngothientu Member
Tổng số bài gửi : 1270 Join date : 30/11/2009
| | | | Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| | | | Hương Xưa Member
Tổng số bài gửi : 506 Join date : 08/12/2009 Age : 34 Đến từ : Xứ lạnh tình nồng
| Tiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI Sat Feb 12, 2011 3:27 pm | |
| | |
| | | Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| Tiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI Sun Feb 13, 2011 3:04 am | |
| CẢM ƠN CÔ HƯƠNG XƯA ĐÃ GHÉ THĂM CHÚC HƯƠNG XƯA MỘT NĂM MỚI GẶT HÁI NHIỀU THÀNH QUẢ TỐT ĐẸP, VÀ VUI VẺ TRỌN NĂM KHUYẾN TU (2)
Ai ơi nếu muốn tu hành Giữ lòng ngay chánh chóng thành quả chơn Nếu mà dùng cát nấu cơm Làm sao có được hạt thơm trong nồi
Lời hay chỉ nói trên môi Tham sân chẳng dứt cuối đời uổng công Nhân nào quả đó tương đồng Hướng về quả phật mang lòng như lai
Bởi do không hiễu làm sai Chấp thân biến đổi bên ngoài là ta Tranh đua nghiệp xấu thêm ra Vào ba đường dữ kêu ca nỗi gì
Bồ đề tâm khởi từ bi Một lòng buông xả những gì lợi danh Bớt tham bớt muốn tâm thanh Ít câu trò chuyện ngày dành rèn tâm
Nam mô niệm chú lầm thầm Xưng danh bồ tát ngài ngầm giúp cho Một mình tu thật khó dò Đại thừa nhiều bạn chung đò nương theo
Thiền na như một chú mèo Ý sanh bất thiện mèo khèo bắt ngay Nhanh như kiếm sĩ ra tay Phía nào đánh tới liền hay đón đòn
Tham lam giận tức không còn Tâm nơi an ổn vẹn tròn pháp tu…
Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Sat Apr 02, 2011 10:04 am; sửa lần 1. | |
| | | Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| Tiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI Thu Feb 17, 2011 6:58 pm | |
| Thiền Luận
Ta nhìn ly nước trên bàn Gương tròn phẳng lặng an nhàn tự nhiên Bởi do tính nước vốn yên Dù ta khuấy động liên miên nhiều lần
Suy ra hiểu được lắm phần Ngày ngày tĩnh lự cũng cần phân minh Bổn tâm thể nó lặng thinh Tiếp trần suy thạnh nơi mình liền hay
Mình hay tính chẳng đỗi thay Chớ hoài bỏ tịnh đắng cay theo đời Lập tâm phê phán chê cười Ghét ưa vui khổ đeo người thị phi
Từ lâu lầm lạc mê si Mang ơn chư phật từ bi chỉ đường Bỏ thường theo cái vô thường Chúng sanh điên đảo khó lường khổ đau
Khổ đau vốn chẳng do đâu Vọng tình huân tập từ lâu quen rồi Tiếp đời xong việc liền thôi Ôm chi kỷ niệm bồi hồi nặng tâm
Trong ta một cái âm thầm Giác linh hằng chiếu chưa hề nhiễm ô Tham sân đời giống hoả lò Dừng tâm về tịnh hư vô miễn bàn...
| |
| | | Hương Xưa Member
Tổng số bài gửi : 506 Join date : 08/12/2009 Age : 34 Đến từ : Xứ lạnh tình nồng
| Tiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI Sat Feb 19, 2011 5:56 pm | |
| | |
| | | Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| Tiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI Tue Mar 08, 2011 10:00 pm | |
| - Hương Xưa đã viết:
-
THIỀN LUẬN (2) Trả tình về với người yêu Trả bài nhạc tấu khúc tiêu say hồn Trả luôn tất cả về nguồn Không còn gì trả in tuồng như không Đây là căn bản không môn Bản lai diện mục thiền tông rạng ngời Bởi không tả được bằng lời Đành thôi im lặng đợi người tỉnh ra Hôm xưa sơ tổ đạt ma Ngồi quay vào vách đấy là lý do Chín năm sau có người dò Thần quang huệ khả tò mò vấn tâm Không thầy chỉ dễ sai lầm Tướng hình không có nhận thầm hiễu thôi Có ai hỏi cái gì tôi Chưa hề là vật lôi thôi hỏi gì Người thường nghe đến cười khì Nếu là bậc trí lại ghì chẳng buông Thể không nhưng dụng có luôn Thấy rành biết rõ vạn muôn sự trần Giúp người chẳng ngại diễn vần May ra cũng có người cần đến thơ Khuyên ai đừng phí ngày giờ Gắng công triệt ngộ tổ chờ đón ta… | |
| | | Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI Thu Mar 10, 2011 11:30 am | |
| |
| | | Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| Tiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI Fri Mar 11, 2011 9:23 pm | |
| | |
| | | Hương Xưa Member
Tổng số bài gửi : 506 Join date : 08/12/2009 Age : 34 Đến từ : Xứ lạnh tình nồng
| Tiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI Tue Mar 15, 2011 12:07 am | |
| | |
| | | Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| Tiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI Sat Apr 30, 2011 1:20 am | |
| - Hương Xưa đã viết:
-
CẢM ƠN HX RẤT NHIỀU THIỀN LUẬN (4)
Ban đầu một thể lặng yên Vô hình vô tướng vô biên khắp cùng Tiếng chuông lanh lãnh không trung Như lai phản ứng như rung theo trần
Khi chuông tiếng lặng dần dần Trở về trạng thái như lần đầu tiên Tâm này thể hiện tùy duyên Công năng ứng dụng diệu huyền biết bao
Sắc trần biến đổi lao xao Thể chân nguyên thể chưa hao bao giờ Ngở rằng tâm chốn mịt mờ Làm sao tâm tỏ bến bờ khứ lai
Khổ vui trao đổi đến hoài Có sanh có diệt bổn lai vẫn còn Hư không vốn một bầu tròn Chẳng dơ chẳng sạch chẳng mòn chẳng thêm
Tánh tâm nguyên thủy tự êm Đâu cần động ý lo kềm trị tâm Rõ tâm và vật chớ lầm Thản nhiên đối vật đâu cần lánh xa
Chấp tâm phân biệt là ta Khởi lòng ưa ghét làm ra não phiền Tâm nơi khắp chốn hiện tiền Gặp duyên tâm hiển có liền tại đây...
| |
| | | Hương Xưa Member
Tổng số bài gửi : 506 Join date : 08/12/2009 Age : 34 Đến từ : Xứ lạnh tình nồng
| Tiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI Mon May 02, 2011 2:57 pm | |
| | |
| | | Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| Tiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI Sat Oct 29, 2011 2:38 pm | |
| Bổn Sư LOBSANG JAMYANG (1933 - ?) Cựu Viện Trưởng Chùa Seramey (Ấn Độ) Phái Gelugpa THẦY TÔI
Hôm nay gặp lại thầy ta Bước chân khó nhọc tuổi già đã cao Nhìn trên thế sự khổ đau Chỉ theo danh lợi lao đao trong trần
Từ bi gây chút duyên phần Cho người lạc lỏng đang cần hướng đi Đại duyên hạnh ngộ mấy khi Phước nay tôi được những gì ước mong
Thánh tăng viện trưởng mật tông Ý tôi ngài đọc tâm thông khác thường Tương lai tiên đoán tỏ tường Mấy lần thi triển khó lường bổn sư
Tôi vì tâm hẹp riêng tư Sức tu chỉ tiến từ từ khó lên Tập trung thì lại không bền Tình xưa chẳng dứt mình ên vướng sầu
Trong ngày thường nghĩ đâu đâu Trể rồi mái tóc hai mầu khó coi Đứng đi thầy vịn vào tôi Vô thường thầm nhắc đua đòi uổng công
Tánh không thì phải hoàn không Thầy đâu còn mãi mà trông cậy hoài Quán thông sinh diệt đổi thay Làm ngay bớt nghĩ tâm này tự an...
| |
| | | Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| | | | Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| Tiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI Wed May 09, 2012 11:59 pm | |
|
PHAN DUYÊN Trong ta phật tánh vốn đầy Bởi vì nghiệp chướng phủ dầy thành mê Chẳng thà chất phác nhà quê Thông minh linh lợi khen chê chuốc phiền Ban ngày dáng vẻ người hiền Đông người qua lại ngồi thiền siêng năng Lòng luôn gợn sóng lăn tăn Niết bàn thăm thẳm băn khoăn mơ hồ Làm sao hiễu được hư vô Càng tu càng cảm độc cô khác người Tình vui mình chẳng dám cười Tu lâu tánh khó gấp mười ngày xưa Tham sân tánh cũ không chừa Trong đời danh lợi vẫn ưa giữ hoài Phân bua ta đúng người sai Tưởng rằng phật quốc bên ngoài tthế gian Cầu ai thương xót dẫn đàng Một lần trực chỉ bằng ngàn đời tu Nghĩ mình sợ khổ nên tu Pháp tu nếu có là tu giúp người Cho nên đừng có biếng lười Luôn luôn làm tốt cho đời thêm vui Tận tâm hết việc thời lui Chớ mà đợi phước nghiệp vùi trầm luân Đường tu cũng lắm gian truân Nếu không thử thách sao thuần mối tâm Niết bàn đâu có xa xăm An nhiên tỉnh lặng phật âm hiển bày Vô hình vô tướng xưa nay Không thêm không bớt tròn đầy hư không Tìm tâm khó đặng nhọc lòng Lòng tham chứng đạt vọng mang tu hành Chẳng vì tu chậm tu nhanh Chỉ lo từ bỏ phật dành tòa sen | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Ý TẠI THƠ NGOẠI | |
| |
| | | | Ý TẠI THƠ NGOẠI | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |