TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  THƠ NON I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
THƠ NON I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
THƠ NON I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
THƠ NON I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
THƠ NON I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
THƠ NON I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
THƠ NON I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
THƠ NON I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
THƠ NON I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
THƠ NON I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
THƠ NON I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
THƠ NON I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
THƠ NON I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
THƠ NON I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
THƠ NON I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
THƠ NON I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
THƠ NON I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
THƠ NON I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
THƠ NON I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
THƠ NON I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
THƠ NON I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
THƠ NON I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
THƠ NON I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
THƠ NON I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
THƠ NON I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
THƠ NON I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
THƠ NON I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
THƠ NON I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
THƠ NON I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
THƠ NON I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
THƠ NON I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
THƠ NON I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
THƠ NON I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
THƠ NON I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
THƠ NON I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
THƠ NON I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
THƠ NON I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
THƠ NON I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
THƠ NON I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
THƠ NON I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
THƠ NON I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
THƠ NON Hinhvu10 THƠ NON 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
THƠ NON %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 THƠ NON

Go down 
3 posters
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON Empty
Bài gửiTiêu đề: THƠ NON   THƠ NON I_icon_minitimeThu Mar 18, 2010 10:43 pm

DU NGOẠN CÔNG VIÊN
(High Park Toronto-Ontario, Canada)

Một ngày thăm viếng công viên
Cỏ cây xanh thắm thiên nhiên hữu tình
Ngàn hoa khoe sắc đẹp xinh
Chim muôn ríu rít làm mình vui lây
Quanh co sau những hàng cây
Con đường uốn khúc ao đầy cánh sen
Tạm quên đời sống bon chen
Ly hương xa xứ làm quen quê người
Đâu đây văng vẳng tiếng cười
Trẻ thơ đùa giởn khung trời xanh lơ
Đằng kia có khắc bài thơ
Một thời thắng giải ngẩn ngơ thi đoàn
“Xa xôi đem lại dặm ngàn,
Cá vàng bơi lội hân hoan vũng này…”


Được sửa bởi Vinh Xuan ngày Sun Mar 21, 2010 12:34 am; sửa lần 1. (Reason for editing : Lỗi chánh tả)
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON I_icon_minitimeThu Mar 18, 2010 10:52 pm

THEO ÁNH TINH CẦU
tôi tìm một dáng minh tinh
dưới ánh đèn một cô gái xinh
trong yêu đương thành một yêu tinh
và đời tôi một kẻ lưu linh

ôi, một vạn ánh tinh cầu
là muôn vạn tình sầu
một mình tôi giữa đêm thâu
người yêu về nơi đâu

tôi, lang thang qua từng nẽo đường
say miên man quá nỗi chán chường
ánh đèn màu soi thấu côđơn
trong đêmđen dấu lệ tủi hờn

còn gì sau những phong ba
đường trần mỗi bước xa
đêm nay thân không nhà
dưới bầu trời bao la
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON I_icon_minitimeThu Mar 18, 2010 11:23 pm

TÌNH HỜ
Ngọt ngào lời nói tựa bài thơ
Bên anh em sống trong trong giấc mơ
Dào dạt yêu thương vô bờ bến
Ngóng trông lo lắng những lần chờ

Giờ đây ngồi mãi anh không đến
Tình yêu đâu hay đó giả vờ
Yêu anh dâng hiến bao trìu mến
Mong manh mộng ước như làn tơ

Kỷ niệm êm đềm nhiều lưu luyến
Ghi dấu một lần ta dang dở
Hoài niệm cuộc tình bên ngọn nến
Nghe gió than hoài nỗi xác xơ…
.


Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Tue May 04, 2010 2:40 am; sửa lần 1. (Reason for editing : Trình Bày)
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




THƠ NON Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON I_icon_minitimeSat Mar 20, 2010 10:39 pm

Khi đã giận thì họ không đến . ...... thì thôi đừng buồn làm chi .
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON I_icon_minitimeTue Mar 23, 2010 10:33 pm

THƠ NON 315518 LỖI HẸN

Trường cũ tình xưa lỗi hẹn thề
Đường đời hai hướng bước lê thê
Ngày qua chung lớp sao không ngỏ
Năm tháng ly hương chẳng hẹn về
Quay gót tìm em nơi chốn nhỏ
Lối về lạ bước trên đường quê
Người yêu gặp lại có còn nhớ
Hay đã quên người một thuở mê

THƠ NON 85280
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON I_icon_minitimeThu Mar 25, 2010 1:16 am

LỠ BƯỚC (viết cho một người tên NMT)

Thuở ấy em còn gái trắng trong
Học trò bao mộng ước mênh mông
Vui tươi nào biết trong đời khó
Nếp sống thanh bình ai chẳng mong

Mỗi sáng anh trai đưa đến trường
Bạn bè những cô gái dễ thương
Mái trường êm ả nhiều quyến luyến
Được thế thì đâu muốn khác thường

Như những cô nàng mới lớn lên
Những mong một hạnh phúc êm đềm
Tình yêu chờ đến và em đã
Yêu lấy người trai cạnh lớp bên

Anh đến cho em nhiều đắm say
Nét cười nét kể chuyện rất hay
Những ngày thơ mộng lần sau ấy
Em đã trao thân phút ngất ngây

Khúc nhạc vui tươi đổi điệu sầu
Tiếng đời bêu xấu chẳng bao lâu
Những ngày sau đó em thôi học
Em phải đi xa dấu bụng rầu

Em trở về chung sống với anh
Vợ chồng như mộng ước ngày xanh
Ngờ đâu anh chẳng như ngày trước
Thay đổi làm tan giấc mộng lành

Nước mắt xóa nhòa dần giấc mơ
Thiên đàng chợt hiễu đã xa mờ
Chồng em một gã ma-cô ấy
Đánh đập vòi tiền em xác xơ

Em nhớ anh trai mỗi mỗi lần
Cải lời vấp ngã có anh nâng
Một lần đánh mất thời xuân thắm
Là cả một đời phải khổ thân…
THƠ NON 315518


Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Tue May 04, 2010 2:38 am; sửa lần 4. (Reason for editing : Đổi Nội Dung cả bài)
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON I_icon_minitimeSun Mar 28, 2010 3:09 pm


TRẦN TÌNH
Vẫn biết lòng anh chẳng thật tình
Em đây không một chút đinh ninh
Yêu ai gói trọn tình dâng hiến
Chấp nhận tình chung khổ một mình
Dương thế đâu tình nào bất biến
Chân tình sẽ nở đóa hoa xinh
Duyên tàn chẳng muốn người đưa tiễn
Quanh quẩn trần gian kiếp sống khinh

.




Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Sat May 01, 2010 12:02 am; sửa lần 1. (Reason for editing : Trình bày)
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON I_icon_minitimeMon Mar 29, 2010 12:32 am

Tôi tìm được một bài thơ hay của Lý-Bạch.
Thích quá lượm về chưa kịp xin phép chủ nhân.
Tạm diễn vần rồi đem in vào đây.
Mời các bạn thưởng thức.

Đối Tửu (Lý Bạch)
Khuyến quân mạc cự bôi (Khuyên anh chớ từ chối chén rượu này)
Xuân phong tiếu nhân lai (Gió Xuân thổi đến cười cợt người ta đấy)
Đào lý như cựu thức (Đào mận như quen biết nhau sẵn)
Khuynh hoa hướng ngã khai (Nghiêng hoa về phiá ta mà nở)
Lưu oanh đề bích thụ (Con Oanh chuyền hót trên cây biếc)
Minh nguyệt khuy kim lôi (Vầng trăng sáng ghé vào chén vàng)
Tạc lai chu nhan tử (Hôm qua còn là kẻ má hồng)
Kim nhật bạch phát thôi (Hôm nay tóc bạc đã giục đến)
Cúc sinh Thạch Hổ điện (Cây gai mọc trong điện Phục Hổ)
Lộc tẩu Cô Tô đài (Loài hươu chạy ở đài Cô Tô)
Tự cổ đế vương trạch (Chỗ ở của vua chúa từ xưa)
Thành khuyết bế hoàng ai (Thành quách đã phủ kín lớp bụi vàng)
Quân nhược bất ẩm tửu (Nếu anh không uống rượu)
Tích nhân an tại tai? (Hỏi xem người xưa nay còn ở đâu nào)

MỜI UỐNG RƯỢU
Đừng chê chén rượu tôi mời
Gió Xuân đưa đẩy nhạo cười anh thôi
Hoa Đào hoa Lý hẹn chơi
Nở hoa nghinh đón lời mời với anh
Chim Oanh hót ở trên cành
Ánh trăng vằng vặc chén vàng chiếu soi
Hôm qua diện mạo dễ coi
Ngày nay tóc trắng loi ngoi trên đầu
Cỏ hoang mọc đến đền sâu
Nai hoang chơi nhảy dưới lầu Cô Tô
Ngày xưa Vua ở chổ mô
Bây giờ thành quách bụi tô nhiều đời
Ngại ngùng không uống rượu mời
Hỏi xem đời trước còn người sống không
(Vĩnh Xuân diễn vần)

.


Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Thu Aug 05, 2010 10:34 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON I_icon_minitimeSat Apr 03, 2010 8:30 pm

THƠ NON 764449
LẼ BÓNG

Phố vắng chiều nay không có em
Vòng tay êm ấm nụ hôn thèm
Hôm nao còn bước chung vui vẻ
Nhớ mãi ngày qua mắt ướt nhem

Tôi bước mà thân chẳng có hồn
Một chiều ánh nắng nhạt hoàng hôn
Còn đâu những lúc tình nồng thắm
Anh rất đau lòng em biết không

Ghế đá công viên dưới ánh đèn
Một mình than thở giữa đêm đen
Còn đâu ngày đó ta hò hẹn
Em đứng chờ anh lúc mới quen
THƠ NON 315518
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON I_icon_minitimeWed Apr 21, 2010 10:46 pm

MƯU SỰ (khái niệm về binh pháp Tôn Tử)

Chiến chinh, thương mãi, việc làm,
Thành công gặt hái, chỉ do đo lường.
Biết mình biết địch rõ tường,
Biết thời, biết thế, lượng đường thủ/công.
Vốn mình không đủ được đông,
Đừng tham (đánh), (chỉ) lo chạy, thì không thua người.
Sức mình gấp bảy, gấp mười,
Từ từ mưu sự, đúng thời phản công.
Hành tung (việc làm) cẩn mật (kín đáo),canh (chừng) phòng (bị),
Gởi người quan sát, trong lòng (đất) đối phương.
Cách làm, võ nghệ, luyện thường,
Kiếm người tin cậy, khiêm nhường học thêm.
Nghi ngờ địch mạnh sao êm,
Địch đông hổn loạn binh đem đánh liền.
Kiêu căng chuốc họa trước tiên,
Kiên cường giả yếu, có tiền nói không.
Hư hư thật thật trận trong,
Phân minh thưởng phạt, ghi công rõ ràng.
Nước nhà phát triển mở mang,
Binh-Thư, Kinh-Dịch, sửa sang trau giồi.
Biếng lười, xa xỉ đua đòi,
Nợ mang, lệ thuộc, đời đời cháu con…

.
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON I_icon_minitimeThu Aug 05, 2010 10:32 pm

NGƯỜI ĐẸP TRÊN CÁNH ĐỒNG HOA

Hực vàng nắng hạ tràn lan
Một rừng hoa nở trăm ngàn sắc hương
Hồn thơ xao xuyến vấn vương
Kia kìa thấp thoáng bóng hường đẹp xinh
Cười tươi duyên dáng đa tình
Dịu dàng ánh mắt như tìm người trai
Hạ nồng tình gợn men say
Thèm cơn gió nhẹ hây hây mát lòng

Em là hoa hậu vườn hồng
Bờ vai tóc mượt như giòng suối mơ
Từ lâu hồn vắng chơ vơ
Muốn làm bướm lượn nhởn nhơ bên nàng
Dư hương còn những ngày vàng
Ưu tư khép kín ngăn đàng ngỏ yêu
Cùng anh làm lại cánh diều
Tung tăng chạy nhảy ánh chiều đồng hoa

Giấc mơ giản dị hiền hòa
Vòng tay ôm chặt xóa nhòa thương đau
Đâu cần ta phải sang giàu
Ngồi bên ta tựa mái đầu nhìn mây
Vui cho trời đất lăn quay
Đùa chơi trong nắng cỏ cây cúi đầu
Cuộc trần song cửa vó câu
Qua mau hạnh phúc tìm đâu trong đời…

flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON I_icon_minitimeWed Sep 22, 2010 2:17 am

TIẾNG XƯA (6)
(Nỗi Niềm Của Nàng)

Một ngày kia trên phôn có tiếng
Người bạn lòng xao xuyến năm xưa
Đường đời còn mãi đẩy đưa
Chàng trai thương nhớ còn chưa quay về

Trách thầm ai lời thề năm ấy
Bao thu qua chẳng thấy bóng hình
Gắng vui im tiếng lặng thinh
Nỗi niềm chôn kín riêng mình nén đau

Yêu chân thành tình sâu dâng hiến
Chuyện tình thời binh biến loạn ly
Uyên ương chia cách sầu bi
Quê nhà trông ngóng người đi xa vời

Người ở đâu chân trời góc biển
Không một lời đưa tiển chia tay
Chàng đi chàng chẳng có hay
Cà mau em kiếm chim bay phương nào

Vâng lời cha em nào dám cải
Gái má hồng em phải vu quy
Trường đời em bước vào thi
Trần lao mòn mỏi mấy khi được nhàn

Đây tiếng chàng muôn vàn thương nhớ
Lệ thành giòng vô cớ chảy tuôn
Do em nghĩ đến người luôn
Có ai chia xẻ nỗi buồn trái ngang

THƠ NON 96071


Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Sun Sep 26, 2010 12:19 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON I_icon_minitimeThu Sep 23, 2010 10:13 pm

TIẾNG XƯA (7)

Tôi gọi nàng đêm nay chờ hẹn
Tim rộn ràng khiến nghẹn bờ môi
Nhiều năm xa cách nổi trôi
Bồi hồi nghe tiếng em tôi hôm nào

Bao nhiêu thu là bao nhung nhớ
Xa lâu rồi biết mở lời chi
Lệ mừng ướt đọng bờ mi
Chuyện tình hai đứa biệt ly đau buồn

Yêu si cuồng một thời trai trẻ
Đến bao giờ lòng sẽ mãi yêu
Thương em số phận hẩm hiu
Hồn tôi chua xót em nhiều đắng cay

Dáng xưa nay hao mòn liễu rũ
Lay tâm hồn cô lữ du phương
Giọng ca còn cảm mến thương
Người đi chùn bước quê hương gọi về

Ai đang mê bước đường giong ruổi
Đã hứa gì trong buổi chia tay
Cánh chim biền biệt trời mây
Không lời thương nhắn em đây đợi chờ

Mấy mươi năm một giờ than thở
Tiếc cho tình dang dở vì đâu
Trời thu sao rót mưa ngâu
Nửa đời xa vắng ngàn sầu chứa chan…

flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON I_icon_minitimeSat Sep 25, 2010 2:15 am

RU CON TÌNH CŨ

Nhớ người bạn học năm nao
Bên nhau chung bước duyên trao mối tình
Nhiều năm ấp ủ bóng hình
Tiếc thương dáng ngọc phải đành chia tay

Thời gian xa cách lâu nay
Vẫn thường gợi nhớ mà cay đắng lòng
Nghe tin em sống bên chồng
Gia đình êm ấm khiến lòng an tâm

Cho anh gởi một lời thăm
Mừng hơn vì có người thầm nhớ em
Những tờ thư cũ đã xem
Cho anh xin lại em đem làm gì

Qua rồi lứa tuổi xuân thì
Nhiều thương và hứa cũng vì quá yêu
Anh đâu nhớ hết mọi điều
Quên đi kỷ niệm tuổi chiều phải vui

Ru con tình cũ bùi ngùi
Dung nhan sức sống đang lùi có hay
Trần gian là cỏi đọa đày
Ước mơ cho lắm chỉ bày khổ đau

Ngày nay mình lại gặp nhau
Bạn già an ủi tình sâu nhớ hoài
Biết đâu duyên nghiệp nối dài
Kiếp sau bù đắp những ngày vắng xa…

flower
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

THƠ NON Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON I_icon_minitimeMon Sep 27, 2010 7:51 pm

THƠ NON 27812 THƠ NON 727839
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON I_icon_minitimeThu Sep 30, 2010 8:20 pm

Lida đã viết:
THƠ NON 27812 THƠ NON 727839
Cảm ơn cô Lida đã ghé thăm trang thơ.

GIA ĐÌNH

Nhiều năm qua bên đời bận bịu
Hai vợ chồng gắng chịu nổi trôi
Thị thành cuộc sống lôi thôi
Thời gian mau chóng qua rồi ngày vui

Rất nhiều ngày chúng tôi gây gổ
Chuyện không đầu vô bổ từ đâu
Gia đình rạn nứt dần sâu
Đàn con thơ ấu buồn rầu mẹ cha

Cầu ơn trên chuyện nhà con lắng
Bao phong ba cay đắng ngổn ngang
Kiếp xưa việc tốt không màn
Kiếp này bạc phước phải mang trong đời

Mượn khung trời xa xôi nghỉ mát
Hãy quên lời chua chát cho nhau
Gió lành biển rộng trời cao
Mở lòng ra đón quên bao chuyện buồn

Hai vợ chồng luôn luôn thương mến
Vì lẽ nào phải đến chia tay
Lắng nghe tâm sự giải bày
Lỗi lầm vấp phải nhiều ngày hôm qua

Cầm tay ta bước ra phố vắng
Ghế công viên lặng ngắm chiều buông
Yêu nhau như thuở tân hôn
Chở che lo lắng vợ chồng có nhau…

flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON I_icon_minitimeFri Oct 08, 2010 10:10 pm


TIẾNG XƯA (8)

Đêm nay giờ hẹn gọi em
Bên kia khóa máy không thèm bắt phôn
Miên man xâm chiếm tâm hồn
Mấy lần ta gọi bồn chồn tâm tư
Hỏi mình suy nghĩ gì ư
Đắn đo lo lắng chẳng thư thả lòng
Trời thu nào đã sang đông
Lẻ loi giá lạnh bởi trông ngóng người

Thương thương thiếu một tiếng cười
Cần cho hồn ấm thay lời vấn an
Xót xa thân phận cho nàng
Vì duyên không trọn trăm ngàn nhớ thương
Ai ngờ một khúc yêu đương
Rồi xa vắng mãi đoạn trường bấy lâu
Năm nay ô thước bắt cầu
Nối dây liên lạc giải sầu với nhau

Ngại ngùng như những hôm nào
Tim ta hồi hộp ai nhào nắn đây
Tìm trong kỷ niệm đắng cay
Vài lời an ủi phút giây thật mầng
Đêm nay cố gọi vài lần
Người yêu em có giận hờn gì chăng
Riêng anh thì rất băn khoăn
Nghe lòng gợn những lăn tăn sóng buồn…
flower
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

THƠ NON Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON I_icon_minitimeMon Oct 11, 2010 2:20 am

flower flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON I_icon_minitimeTue Oct 12, 2010 9:31 pm

Cảm ơn HX đã ghé thăm trang thơ,
và ủng hộ cho thơ VX


TRẢ LỜI CỐ NHÂN

Hôm qua mừng quá được thư
Một người bạn gái thuở thơ sinh nào
Nhớ thời cặp sách bên nhau
Nhìn cô xinh xắn lao xao cõi hồn

Cao nguyên bụi đỏ từng luồng
Tan trường theo gót bồn chồn bước đi
Lo hoài giận những mùa thi
Thương yêu dấu kín mấy khi ngỏ lời

Rơi rơi cánh phượng tơi bời
Một hè lần cuối không lời chia tay
Mỗi người một góc trời mây
Ngồi ôm kỷ niệm đong đầy tiếc thương

Thường mơ về lại mái trường
Đâu rồi những bóng dáng hường năm xưa
Thu về lá rụng cành thưa
Tháng năm chồng chất vẫn chưa quên người

Thả trôi theo mãi dòng đời
Tâm tư níu kéo khoảng thời gian qua
Từ lâu xa cách quê nhà
Vậy mà M. vẫn chưa nhòa nét yêu

Bạn bè thiếu vắng buồn thiu
Phố phường xa lạ bao chiều nhớ mong
Đọc thơ lòng có rầu không
Miên man một thoáng tuổi hồng quá mau…

Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

THƠ NON Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON I_icon_minitimeFri Oct 15, 2010 9:52 am

Thuở học trò lúc nào cũng vẫn in dấu trong tâm hồn VX hỉ .Tình bạn ,tình yêu vẫn luôn luôn có những kỷ niệm thật đẹp và nên thơ ...
Chúc vui và sáng tác nhiều nhé

THƠ NON 130459
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON I_icon_minitimeTue Oct 19, 2010 8:11 pm

THƠ NON 244308
Cảm ơn cô Lida ghé thăm trang thơ, đọc và cổ động.


MỘT CHUYỆN TÌNH

Một ngày nơi chốn thành đô
Hướng trường đại học gặp cô bạn mình
Trên xe buýt đứng lặng thinh
Cô nàng bước đến thình lình gọi tên

Nói rằng cô chẳng hề quên
Riêng tôi cô ấy đẹp thêm lạ thường
Hôm nay ta lại chung đường
Nha y một chỗ cùng trường vui thay

Chàng xưa cùng lớp thật hay
Hai năm xa vắng cũng bay đến gần
Chúng tôi gặp mặt vài lần
Mỗi khi đối diện tần ngần bước đi

Quê hương ngày ấy loạn ly
Tương lai chưa tỏ nói gì tiếng yêu
Bên đường phố xá dập dìu
Tìm anh tìm mãi những chiều qua mau

Thôi rồi ta lại mất nhau
Lòng ôm mối hận thương đau suốt đời
Nhiều hôm tâm sự rối bời
Người ơi tôi rất nhớ người xiết bao

Trong lòng tôi vẫn ước ao
Một lần tái ngộ tuôn trào tâm tư
Hồn luôn cảm nhận sóng từ
Đâu đây gởi đến dật dờ nhớ thương…

flower

Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




THƠ NON Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON I_icon_minitimeWed Oct 20, 2010 1:04 pm

Thankyou THƠ NON 217644
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

THƠ NON Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON I_icon_minitimeThu Oct 21, 2010 7:42 pm

THƠ NON 30381 THƠ NON 217644 THƠ NON 217644
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON I_icon_minitimeWed Nov 03, 2010 9:00 pm

Cám ơn HX và PCnet đã đến trang thơ đọc và cổ động cho VX.

LỜI CUỐI CHO TÌNH

Hôm nay về lại chốn xưa
Tôi tìm một dáng lòng chưa xóa nhòa
Đã lâu xa vắng quê nhà
Vấn vương lưu luyến một tà áo xinh

Nhớ hoài ngày ấy học sinh
Yêu em say đắm chân tình đem trao
Chuyện tình hai đứa qua mau
Ngày ta ly cách nghẹn ngào tiếc thương

Giờ trông khác lạ con đường
Lạc loài ta đứng trước trường bơ vơ
Cây me rợp bóng vẫn chờ
Cố nhân gặp lại thẩn thờ lòng ai

Mừng vui trong một vòng tay
Rồi anh từ biệt ngày mai không về
Từ nay xóa bỏ hẹn thề
Duyên đâu còn nữa mãi mê ích gì

Hãy quên một thuở tình si
Làm sao tìm lại xuân thì tuổi xanh
Xuôi theo số mệnh riêng dành
Mất còn đến cuối cũng đành chia phôi

Ngập ngừng câu nói trên môi
Nỗi niềm chất chứa đành thôi dấu lòng
Cuộc đời có cũng hoàn không
Khổ vui vọng chấp khiến lòng chẳng an…

flower
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

THƠ NON Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON I_icon_minitimeSat Nov 06, 2010 8:09 pm

flower THƠ NON 727839 THƠ NON 130483
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON I_icon_minitimeMon Nov 08, 2010 9:32 pm

Hương Xưa đã viết:
flower THƠ NON 727839 THƠ NON 130483

Cảm ơn HX đã ghé thăm trang thơ


MÙA THU TRỞ LẠI

Lá khô cầm lấy trên tay
Mùa thu trở lại hàng cây nhuộm vàng
Rơi rơi tan tác bẻ bàng
Cành trơ trước gió ngở ngàng ngày qua

Bay đi những mãnh tình ta
Mỗi năm gợi nhớ người xa chưa về
Ai đi ấp ủ nguyện thề
Ngày dài nhung nhớ lê thê cõi lòng

Đâu hay tình vẫn đứng trông
Dù duyên không trọn cứ mong gặp người
Thời gian làm nhạt nét cười
Qua rồi ngày ấy đôi mươi thẹn thùng

Khi xưa ghi bóng chân dung
Mang hình em đến tận cùng bước đi
Yêu rồi ngu với tình si
Sống trong ảo mộng ích gì tương lai

Tình ta sâu đậm khó phai
Muốn quên lại gợn hồn ai thêm buồn
Nghe lòng thấm hạt lệ tuôn
Từng cơn ray rứt điên cuồng bệnh nhân

Đường tình cứ mãi phân vân
Say sưa hành hạ giết dần ngày vui
Từ nay tôi dứt bùi ngùi
Lá không trở lại ta vùi tình ta…
flower
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

THƠ NON Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON I_icon_minitimeThu Nov 18, 2010 2:02 am

THƠ NON 727839 Bài thơ buồn quá VX ui !!!! THƠ NON 244308
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON I_icon_minitimeMon Nov 22, 2010 9:33 pm

Lida đã viết:
THƠ NON 906629 Bài thơ buồn quá VX ui !!!! THƠ NON 244308
Cảm ơn cô Lida đến thăm trang thơ. Những bài như vậy đều có gói nỗi niềm của VX đấy.


PHÂN VÂN
(cho người em tên Nga)

Tôi mãi đi tìm một cánh chim
Tên người vẫn nhớ ở trong tim
Ra đi ngày ấy nghe hồn lịm
Nhắn gửi cùng ai vạn nỗi niềm…

Về đâu một cánh chim trời
Chiều nay bờ vắng rối bời hồn ta
Ngoài khơi vọng ngóng xa xa
Mong manh một lớp mây ngà giăng ngang

Theo đời ta cứ lang thang
Cánh buồm trong gió bạt ngàn phương nao
Nghe lòng nhung nhớ dâng cao
Người thương tìm khắp đã bao nhiêu mùa

Ông xanh ông thích cợt đùa
Thường gây oan trái cho chua chát lòng
Đày ta số mạng phiêu bồng
Ngày qua tháng đổ buồn đong ngập tràn

Tôi nay tìm được được tin nàng
Ngại ngùng không dám ngở ngàng người thương
Tình kia như hết vấn vương
Khơi chi niềm cũ vết thương vốn lành

Qua rồi một thuở ngày xanh
Đừng đem phiền muộn để dành cho nhau
Đời em cuộc sống tươi màu
Nguyện cầu gửi đến lời chào bình an

Đôi ta dang dở muộn màng
Chớ mang kỷ niệm buộc ràng tâm tư
Bàng hoàng bừng tỉnh cơn mơ
Qua đi như một bài thơ nhẹ nhàng…
flower
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

THƠ NON Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON I_icon_minitimeSat Nov 27, 2010 7:21 pm

THƠ NON 27812 THƠ NON 727839
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

THƠ NON Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON I_icon_minitimeSun Feb 27, 2011 8:44 pm

Hương Xưa đã viết:
THƠ NON 27812 THƠ NON 906629
Cảm ơn HX đã ghé thăm trang thơ,
Đọc thơ và cổ động cho VX.


THƠ NON Vangia

HOÀI VỌNG (2)
(Vạn-Giã, tỉnh Vạn-Ninh tháng 1/2011)

Ngày đó về thăm chốn cố hương
Chiều chiều dạo dưới ánh tà dương
Ngoài khơi mờ ảo vài cồn đảo
Một nhóm thuyền neo trong nhạt sương

Thoang thoáng trong lòng những vấn vương
Gần đây nhắc nhớ một người thương
Ngu si còn giữ tờ thư cũ
Bà giáo chờ ai nơi học đường

Tình ơi chỉ cách mấy con đèo (*)
Sao chẳng tìm nhau hỏi chuyện xưa
Tôi ngại đường xa và nước mắt
Bên chồng tiễn khách xót xa đưa

Biết nhau dù chỉ một lần thôi
Nuôi nấng con tim tình giọt êm
Dang dở còn cho nhiều mộng đẹp
Đừng tìm tan vỡ một lần thêm


(*) đèo Rù-Rì và Phụng Hoàng, đường lên BMT
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





THƠ NON Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ NON   THƠ NON I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ NON
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: THƠ :: Trang thơ Vinh Xuân-
Chuyển đến