TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Hinhvu10 TÌNH TRONG MƯA - Page 2 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 TÌNH TRONG MƯA

Go down 
4 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeThu Mar 18, 2010 2:07 am

First topic message reminder :

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 732868
TÌNH TRONG MƯA

Đêm mưa leo lét một tim đèn
Chốn cũ về đây khi mới quen
Góc tối một mình em cõi vắng
Tủi mình khóc ngất trong hờn ghen

Anh hỡi em còn khóc thật nhiều
Làm sao giữ được một tình yêu
Mưa rơi buồn bã lòng băng giá
Trách mãi chuyện mình sao trớ trêu

Đêm nay mưa ướt mấy canh dài
Phủ phàng tim ấy một bóng ai
Lòng anh gian dối làm ngang trái
Tình lỡ yêu rồi khó nhạt phai

Lời hứa ngày qua anh quên rồi
Em biết làm sao với đơn côi
Mưa khuya ướt lạnh bờ vai yếu
Dấu chân đường cũ theo nước trôi

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 315518


Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Sun Apr 04, 2010 5:02 am; sửa lần 2. (Reason for editing : Đang sửa chữa)
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeTue Mar 15, 2011 2:23 pm

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 530230 TÌNH TRONG MƯA - Page 2 27812
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeThu Mar 17, 2011 1:09 am

Lida đã viết:
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 530230 TÌNH TRONG MƯA - Page 2 27812
Rât cảm ơn cô Lida và Hương Xưa đã hết lòng cổ võ cho VX.



TÌNH MIÊN MANG ĐỜI LANG THANG

Tôi muốn viết những giòng trang mực tím
Một nửa đời đã chiếm mất tâm tư
Người yêu còn lưu luyến những trang thư
Đem ưu tư trở về bên dĩ vãng

Tiết xuân chưa mây trời trôi lãng đãng
Đường phiêu lãng hao mòn một chí trai
Trong cô liêu biết than thở cùng ai
Mộng cao bay cuộn chìm trong sương khói

Vết thương lòng đè nặng đôi cánh mỏi
Người ở lại theo dõi một người đi
Ôn kỷ niệm hai đứa ở mùa thi
Thuở xuân thì học trò nhiều hẹn ước

Hai chim non trao tình đôi chân bước
Có đâu ngờ ô thước chặn không gian
Giờ biệt ly trộn lẫn những ngỡ ngàng
Ôi bàng hoàng mỗi dặm buồn chất ngất

Lời em ca vang vọng hồn lây lất
Gió đông hàn lất phất gợi nhớ nhung
Nhìn tương lai là nơi chốn mịt mùng
Anh ngại ngùng một lần thăm chẳng ghé

Dù thế nào cũng gắng vui lên nhé
Tình mình đẹp vì lẽ nó dỡ dang
Ray rứt lòng vẫn thích một mình mang
Ta lang thang trong chuỗi đời vô định…

flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeFri May 20, 2011 3:19 pm


HỒI TƯỞNG

Tôi ngồi đây mân mê cây viết
Nghĩ về em tha thiết tình xưa
Bao mùa thay đổi nắng mưa
Nhiều năm đôi đứa còn chưa quên người

Kỷ niệm trôi ngược dòng trở lại
Mang ưu tư khắc khoải đơm sầu
Tiếc cho một mối duyên đầu
Cách đường thiên lý vẫn cầu gặp nhau

Tình không lâu thương đau sao lắm
Người xa rồi tay nắm chơi vơi
Không gian tím một bầu trời
Chán chường lây lất trong đời từ đây

Đứa bé ngây nhìn theo bong bóng
Tôi mong ngóng một mối tình tan
Chưa tin mình đã lỡ làng
Chợt òa tiếng khóc ngỡ ngàng chia ly

Ngày ra đi tình si mang nặng
Trong im lặng càng nhớ người hơn
Nhiều đêm giấc ngủ chập chờn
Tên người kêu khẽ tủi hờn đắng cay

Như bóng mây lang thang trôi dạt
Nhớ thương người man mác hồn côi
Một ngày nào đó thăm người
Cho tôi tìm lại nét cười hôm nao...
flower
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeMon Jun 06, 2011 4:59 pm

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 712564 TÌNH TRONG MƯA - Page 2 712564
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeSat Jul 23, 2011 3:12 pm

Lida đã viết:
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 712564 TÌNH TRONG MƯA - Page 2 712564
CẢM ƠN CÔ LIDA ĐÃ GHÉ THĂM TRANG THƠ VX.
CHÚC CÔ LIDA ĐƯỢC VUI NHIỀU TRONG NHỮNG NGÀY TỚI. VX


PHÚNG ĐIẾU
(Viết cho một người bạn vừa nằm xuống)

Một người bạn nữa ra đi
Cả đời vất vả có gì mang theo
Trời xem sanh mạng như bèo
Cuối cùng cũng chết giàu nghèo như nhau

Khác chăng kẻ trước người sau
Oa oa sớm biết khổ đau kiếp người
Tranh đua hơn thiệt mọi thời
Buồn nhiều vui ít cuộc đời chán không

Lắm người ước được như ông
Nợ trần thắt chặt muốn xong cho rồi
Ngoài thân hồn được thảnh thơi
Tiêu diêu cực lạc nghỉ ngơi an phần

Còn đây là những bạn thân
Phân ưu phúng điếu một lần cuối đây
Hương linh theo khói nhang bay
Hưởng đồ dâng cúng tình đầy tiễn đưa

Có hay mình đã thác chưa
Hay là vất vưởng dây dưa chuyện nào
Vợ con thương xót khóc gào
Siêu mau thiên giới chớ vào đọa sanh

Hiễu rằng cuộc sống mong manh
Vô thường tước đoạt đâu dành riêng ai
Ngày mai rồi cũng nhạt phai
Qua đi tiếc nuối chốn này hư vô...

flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeThu May 10, 2012 12:08 am


NHỮNG LỜI HỨA (... cuội)

Tình ơi tha thứ cho tôi
Bao lần tôi đã nhỏ nhoi với người
Khi yêu hứa đủ bao lời
Cách ly lại sớm quên rồi năm nao

Ngày xưa chung lớp tình trao
Hẹn hò đâu đó thoáng mau xa rời
Đau thương ray rứt một thời
Những ngày sau đó lòng vơi bóng hình

Còn em lòng giữ trung trinh
Tìm anh tận chốn dặm nghìn bờ xa
Thuyền đi bão nổi phong ba
Mang chàng rời bỏ quê nhà mến yêu

Tha hương nhìn cảnh tiêu điều
Vu quy tin dữ một chiều đến đây
Chuỗi ngày liên tiếp đắng cay
Tìm quên cho chóng hình ai môi cười

Hôm qua tìm được tin người
Quê nhà em ngóng bên trời xa xăm
Nhiều năm chàng vẫn biệt tăm
Chàng ơi xa vắng hãy thăm em chờ

Nghe tin tôi đứng sửng sờ
Thương người yêu lắm bao giờ gặp nhau
Em ơi đừng quá thương đau
Lòng tôi xin hứa sẽ mau quay về

flower


Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Sun May 13, 2012 2:02 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeSun May 13, 2012 3:39 am

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 30381
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeSun May 13, 2012 2:16 pm

Lida đã viết:
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 30381
Cản ơn cô Lida đã ghé thăm, ủng hộ trang thơ.
VX còn một bài mới tặng cho diễn đàn nè.



THƯ CHO BẠN (2)
(cho một người bạn Ng.t.Liên)

Bạn ơi xin cảm ơn người
Làm sao tôi biết nói lời gì hay
Bao năm tình bạn còn đây
Tình thân sâu kín chẳng phai trong lòng

Hôm xưa hè cuối phượng hồng
Chia tay buồn lắm rời trường mến yêu
Ngày qua chốn cũ tiêu điều
Bạn bè tan tác cùng nhiều luyến thương

Đời tôi rong rũi tha phương
Nhưng mà vẫn nhớ những đường quê ta
Não nùng đứt ruột tình xa
Chỉ còn một bạn thư qua chốn này

Một hôm lòng tốt cho hay
Người yêu tôi đã xuôi tay theo chồng
Thế là duyên phận như xong
Bạn thương nhắc nhở thôi mong cuộc tình

Càng yêu cho lắm cực hình
Vết đau âm ỉ theo mình khắp nơi
Bẳng đi xa vắng một thời
Cái tình thân thiết gọi mời tìm nhau

Cô em cho biết từ lâu
Bạn thân vẫn nhớ mong sao gặp người
Cảm ơn bạn nhé ngàn lời
Ước gì có dịp thăm người một phen
flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeTue May 15, 2012 1:10 am



NGÀY XƯA KỶ NIỆM
(Viết cho người bạn tên B.K)

Cho tôi giây phút lặng yên
Nghĩ về một thuở hồn nhiên
Quen em ngày xưa khờ dại
Nỗi lòng còn giữ triền miên

Chuyện rằng chung lớp trong trường
Có cô trò giỏi mến thương
Ngồi trên tôi thường lưu ý
Ra về không khỏi vấn vương

Chúng tôi thường đến mái chùa
Từ bi cùng học chơi đùa
Phật đài đèn hoa chói sáng
Bên em tôi mất bình an

Mến anh em tôi ngại ngùng
Môi tươi xinh xắn thẹn thùng
Đường trưa theo em về phố
Đường yêu lối ngõ mịt mùng

Ve kêu phượng hồng tan tác
Hè sang lòng người man mác
Tây đô em nhớ sài thành
Từ nay mãi mãi xa anh

Sông vân giòng nước tới lui
Xa xôi ai khiến bùi ngùi
Hai người yêu mà không nói
Về đâu em có an vui

VX
may.14.12
Phụ chú: Vân giang là con sông ở Cà Mau. VX ngày xưa học hành thi cử lận đận, đã về Nam học lại một năm trung học trước khi thi vào Saigon. Và cô bạn học BK, cũng là một đoàn sinh phật tử cùng với VX. Cô bạn sau này là một sinh viên ưu tú của trường đại học Cần Thơ. Lần cuối nghe tin cô đã vào Saigon sinh sống.
flower


Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Tue May 22, 2012 10:05 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeThu May 17, 2012 1:11 pm

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 27812 Thankyou flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeThu May 17, 2012 10:51 pm

Lida đã viết:
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 27812 Thankyou flower
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 511149
CAO HOANG đã viết:

RIÊNG BÓNG MÌNH TÔI
Cao Hoàng 4-4-2012

Chiều nay khi cơn mưa ghé qua nơi này
Là lúc đôi ta nói lời chia ly
Giọt nước mắt em hay những giọt mưa
Lời nói khi xưa cuốn theo dòng nước
Mình anh lang thang bước trong chiều buồn
Tìm chút mong manh manh một làn hơi ấm
Dù đã cho nhiều mộng ước ngày sau
Một phút nghi ngại chôn dấu niềm đau.

Vì sao như thế tình ta sao chóng tàn phai ?
Em đã vì ai quên hết tình anh một thời
Cho dẫu ngày mai khi không có em bên mình
Anh vẫn âm thầm đón nhận ước mơ mong manh
Làm sao anh sống từng giây khi không có em ?
Vẫn biết ngày qua lời hứa bên nhau hững hờ
Nhưng vẫn cuồng si yêu em suốt bao đêm dài
Đau xót trào dâng mang theo ước mơ vụt tan.

Chờ mong phương xa bước em quay về
Ngồi quán năm xưa gió chiều nhẹ đưa
Giọt đắng lẻ loi níu kéo thời gian
Gợi nhớ bao nhiêu phút giây nồng cháy
Tình yêu đam mê chứa chan vô bờ
Nhận lấy nơi em chút tình gian dối
Dù biết bao lần tha thứ tình xưa
Đường vắng đi về riêng bong mình tôi.

hoanglqpd@yahoo.com.vn


LẼ BÓNG
(Riêng Bóng Mình Tôi)

Chiều nay mưa ướt chốn này
Buồn thôi em nói đây ngày chia tay
Giọt mưa hay lệ rơi đầy
Khi xưa lời hứa bao ngày nước trôi

Lang thang chân bước lẽ loi
Nơi đâu tìm lại làn hơi ấm lòng
Bao ngày gầy dựng ước mong
Phút giây nghi ngại làm chôn cuộc tình

Tàn phai nức nở đứng nhìn
Ai làm nên cớ cho mình đắng cay
Vắng em anh vẫn mong hoài
Duyên ta nối lại vui vầy như xưa

Thiếu em đời bổng dư thừa
Biết rằng lời hứa đong đưa hững hờ
Nhiều đêm ấp ủ dệt mơ
Bàng hoàng tỉnh giấc thẩn thờ niềm đau

Quán xưa nơi hẹn hò nhau
Chờ ai quay bước em mau trở về
Nhìn từng giọt đắng cà phê
Mà ôn kỷ niệm đam mê bao ngày

Tình anh là một trời đầy
Nỡ nào lừa dối đổi thay cho đành
Lê chân riêng bóng mình anh
Thứ tha tình đã dối gian bao lần

VX
may.16.2012

flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeSun May 20, 2012 2:22 am



RIÊNG BÓNG MÌNH TÔI

Xin em chớ nói chi lời chia tay
Chiều nay mưa ướt khóc thay tình này
Lời em hứa thả theo mây
Lối về chân nặng lòng đầy xót xa

Tìm đâu hơi ấm tái tê tâm hồn
Qua bao ngày tháng cho nhiều ước mong
Ai làm cơn gió nổi giông
Tình tôi tan vỡ cứ trông một người

ĐK:
Đêm đêm khi phố lên đèn
Dập dìu trai gái đua chen
Lang thang vô định lạc loài
Ngõ hồn buồn chẳng nguôi ngoai

Em ơi,
Bóng hình em mãi bên anh
Nụ cười say đắm mê man
Cho anh giây phút ngỡ ngàng
Bàng hoàng vụt tắt tình tan

Chân quen hay đến quán xưa hẹn hò
Chờ ai quay bước xoa dịu niềm đau
Cà phê giọt đắng đong đầy
Còn đây kỷ niệm ghi sâu nơi lòng

Tình yêu dâng hiến hy sinh một đời
Nỡ nào em bỏ rơi người đơn côi
Đường trần riêng bước mình tôi
Quên đi lầm lỡ người ơi trở về

VX
may.19.2012
flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeFri Jun 22, 2012 1:36 am


TÌNH YÊU ĐÁNH MẤT KHÔNG HAY

Tôi ôm đàn nhưng không muốn hát
Nghe nỗi lòng man mác vấn vương
Xa rồi chợt hiễu yêu thương
Người đi để lại chán chường từ nay

Trong tình yêu ta đây ngây dại
Cửa trái tim e ngại duyên đầu
Tình không chờ mãi cho nhau
Để rồi nuối tiếc ngày sau nhớ hoài

Ôi lạc loài con tim rên xiết
Gọi tên em da diết tình cay
Chốn xa người ấy có hay
Điên cuồng trống vắng đọa đày người ngu

Trời sương mù che đường mờ lối
Ta lạc loài u tối tình em
Để rồi thao thức nhiều đêm
Bao giờ trở lại êm đềm giấc mơ

Tôi bơ vơ lân la hè phố
Nhớ một người lòng cố tìm ai
Thênh thang tháng rộng năm dài
Tình côi buồn bã chẳng phai bóng hình

Cho tôi xin người yêu tha thứ
Nghe như lời trách cứ đâu đây
Lỗi lầm một thủa thơ ngây
Cho tôi mãi nhớ mà say men tình

Vĩnh Xuân
flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeSat Aug 18, 2012 2:31 am


NHỚ (2)

Đêm qua lên mạng đăng bài
Rơi vào hệ thống hỏi hoài đời ta
Ngày sinh tên họ đặt ra
Hộp thư thiết lập rườm rà thời gian

Màn hình bỗng hiện tên nàng
Hỏi tôi có biết bạn vàng này không
Từ lâu tôi đã thôi mong
Cho nàng cuộc sống an lòng vui tươi

Hôm nay nhắc nhở một người
Kể từ thư cuối không lời hồi âm
Ngại ngần một tiếng hỏi thăm
Trước sau hai đứa tình câm lạc loài

Bao năm suy tưởng mệt nhoài
Hình em chưa muốn xua ngoài tâm tư
Bây giờ làm những bài thơ
Tôi ngâm tôi hát chơ vơ nỗi lòng

Em ơi còn nhớ anh không
Ngày xưa em nói sẽ không quên người
Làm ai hồn chẳng thảnh thơi
Nhiều năm tìm khắp trong trời bao la

Hôm nay vuốt lại tình xa
Từng yêu một dáng ngọc ngà hôm nao
Một thời gió lộng miền cao
Miệt mài sách vở để đau mối tình
flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeSun Aug 26, 2012 12:25 am



TÌNH THƠ CỦA TÔI

Tình thơ nhặt vụn mãnh hồn
Nỗi lòng viết lại để buồn chóng vơi
Chưa quên giọt lệ chia phôi
Nhớ nhung chờ đợi trong tôi lặng thầm

Có ai thấu hiễu tình câm
Một trời đan mộng ôm chầm người yêu
Vần thơ là những tiếng kêu
Con tim rạn nứt buồn thiu riêng mình

Đêm dài tịch vắng âm thinh
Nghe lòng thổn thức tâm tình trào dâng
Tình thơ ghi lại phân vân
Yêu người ngần ngại tự trần lời ca

Tình thơ khóc chuyện tình qua
Kề bên không nói xa xăm lệ nhòa
Tình thơ tả một đóa hoa
Yêu người trọn vẹn nở ra một lần

Lấp đầy cho lắm bâng khuâng
Theo thời tàn lụn dần dần đau thương
Một lần ai đã vấn vương
Một lần người biết yêu đương trong đời

Chạnh lòng trời đổ mưa rơi
Hay mùa thu lá vàng phơi trên đường
Tình thơ mang khúc chán chường
Tình thơ than thở nơi nương của lòng
flower


Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Sun Aug 26, 2012 9:12 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeSun Aug 26, 2012 2:58 am

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 27812 flower Thankyou
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeWed Aug 29, 2012 12:22 am

Lida đã viết:
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 27812 flower Thankyou
CẢM ƠN LIDA ĐÃ GHÉ THĂM TRANG THƠ

XA VẮNG

Một mùa thu nữa lại về đây
Cuồn cuộn lá vàng theo gió bay
Thu ấy dặn dò cô bạn gái
Trở về lời hứa buổi chia tay

Ai biết lần đi khó trở về
Đời tôi trôi nổi khiến xa quê
Một lần từ giã là ly biệt
Mỗi bước dần xa nuốt não nề

Rồi cứ thu về thu lại thu
Nơi tôi nhiều tuyết gió vi vu
Lạnh lùng hiu hắc thêm lòng nhớ
Giấc ngủ mơ hồ đêm khó ru

Ngày nọ tin qua em lấy chồng
Bâng quơ thỏ thẻ thế là xong
Tương lai mờ mịt thôi trông ngóng
Cũng tốt cho em phận má hồng

Từ đó tình thư ngừng viết cho
Người yêu hình bóng nhạt phai mờ
Lâu lâu nghe máy vang bài hát
Lại nhớ cô nàng giọng tốt thơ

Hôm được số phôn để gọi nàng
Bao năm chờ gặp bóng hình mang
Nhẹ nhàng em nói không duyên số
Vì thế cho nên vẫn nhớ chàng

Khẻ trách người đi chẳng ghé thăm
Thời gian đếm lại mấy mươi năm
Thu qua may mắn nghe lời nói
Rồi đến thu này tin bặt tăm

Ầu ơ, yêu em thuở ấy học trò
Nhớ ai văng vẳng tiếng hò thanh tao
Biệt ly cho lắm nghẹn ngào
Xót thương bà giáo biết bao nỗi lòng
flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeWed Sep 05, 2012 10:29 pm


TÌNH VỀ ĐÂU

Niềm đau lặng lẽ tìm quên
Buồn ơi cứ đến trải lên lối về
Một lần tim dại si mê
Buông lơi chìm đắm tái tê bàng hoàng

Hắc hiu lành lạnh mùa sang
Gió đưa rải rác lá vàng đó đây
Tiêu điều tơi tả hàng cây
Cô đơn nghiêng ngã bước cay cơn tình

Lối mòn thoải dốc vắng tênh
Hoàng hôn vạt nắng chênh vênh áng chiều
Lẻ đàn một cánh chim kêu
Về đâu nương náu chắt chiu nỗi lòng

Như mây tình mãi phiêu bồng
Hợp tan tan hợp tình không lâu bền
Người yêu kỷ niệm khó quên
Cho hồn thoi thóp bấp bênh từng ngày

Mệt nhoài ray rứt loay hoay
Tình ngoài tay với vẫn hay gọi người
Tình yêu chỉ thích đùa chơi
Người dư ta thiếu bỏ rơi lưng chừng

Nụ tình sớm hái đem dâng
Nở trong lừa dối chưa bừng đã thôi
Héo hon ngàn lá thu rơi
Tình bay tản mác khắp nơi vương sầu

flower
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeFri Sep 07, 2012 1:07 am

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 720407 TÌNH TRONG MƯA - Page 2 727839 TÌNH TRONG MƯA - Page 2 130459
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeThu Sep 13, 2012 9:11 pm

Hương Xưa đã viết:
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 727839 TÌNH TRONG MƯA - Page 2 130459
Cảm ơn Hương Xưa đã ghé thăm và cho lời khích lệ.
VX

THƯ CHO NGƯỜI YÊU

Gửi người yêu dấu lá thư
Nơi đây lành lạnh sớm thu đến rồi
Nhớ người tình cũ xa xôi
Mỗi mùa thay lá bồi hồi luyến ai

Tình xưa nào đã nhạt phai
Vì ta hai đứa còn hoài nhớ nhau
Mưa rơi tim đẫm lệ sầu
Lá bay theo lốc bão sâu trong hồn

Một thời ai mõi đợi trông
Người đi ôm vết thương lòng thở than
Héo hon từng cánh rơi vàng
Tả tơi tan tác lỡ làng chia tay

Cuộc đời là những đổi thay
Phận người nhỏ bé có hay biết gì
Hứa chi nhiều buổi phân ly
Thời gian nghiệt ngã xóa đi câu thề

Lòng ta da diết nhớ quê
Tin xa em ngóng chàng về hay không
Vì sao khó dỗ giấc nồng
Bao năm đã sống bên chồng có vui

Hôm nay gom những bùi ngùi
Viết lên nỗi nhớ đến người tình xa
Em yêu mình hãy thứ tha
Cho người mang mệnh phong ba phiêu bồng
flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeWed Sep 19, 2012 4:10 am

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Fotosketchertuyen6

HÌNH EM TRÊN FACEBOOK 2

Có nàng đang đứng cầm ô
Giữa vườn hoa thắm điểm tô sắc hồng
Em đây hình cứ mãi trông
Có gì là lạ bên trong lòng mình

Nhìn em vẫn nụ cười tình
Bây giờ tóc ngắn ngắm xinh bội phần
Mấy hôm lên mạng nhiều lần
Mình đây tự hỏi người thân đâu rồi

Thì ra em muốn thảnh thơi
Theo đoàn du lịch đi chơi hổm rày
Gia đình bận bịu quấy rầy
Hôm nay thư thả bỏ bầy phiêu du

Đời vui đâu phải mãi ngu
Khung trời rộng cứ lu bu chuyện nhà
Để rồi năm tháng trôi qua
Thu tàn đông chết đời ra nghĩa gì

Tóc dài em đã cắt đi
Từ nay đổi mới lỗi thời đổi thay
Tự do duỗi cánh chim bay
Suối nguồn xuôi chảy vãng lai sông hồ

Nhìn em nét mặt ngây ngô
Như thời đi học vô tư chẳng buồn
Chúc em cuộc sống vui luôn
Hình ai một nét dễ thương năm nào
flower
Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member
Hương Xưa


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 34
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeMon Oct 15, 2012 8:05 pm

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 720407 TÌNH TRONG MƯA - Page 2 27812 TÌNH TRONG MƯA - Page 2 727839
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeMon Oct 15, 2012 11:29 pm

Hương Xưa đã viết:
TÌNH TRONG MƯA - Page 2 720407 TÌNH TRONG MƯA - Page 2 27812 TÌNH TRONG MƯA - Page 2 727839
CẢM ƠN HƯƠNG XƯA ĐÃ GHÉ THĂM TRANG THƠ



THƯ CHƠ BẠN (4)
(viết cho bạn B.Thu)

Hôm qua nhận được thư em
Nhắc lên kỷ niệm êm đềm tuổi thơ
Những ngày cặp sách nhiều mơ
Đôi mươi mà rất ngây thơ thật thà

Một năm khắn khít mặn mà
Tình thân sâu kín giữa ta còn hoài
Lâu năm tôi ở xứ ngoài
Bạn bè tứ tán lạc loài khắp nơi

Lắm lần giận trách ông trời
Sao ông đành đoạn tách rời chúng tôi
Dù đời mỗi đứa nổi trôi
Bức thư tìm đến nối đôi bạn hiền

Tâm tình em vẫn còn nguyên
Gửi trang lưu bút nhắc duyên bạn bè
Đọc thư tôi mắt tròn xoe
Không tin mình đã viết hè năm xưa

Tình ca non nớt tôi đưa
Ngượng xem từng chữ nét chưa phai màu
Nói lên một mối tình đầu
Luôn luôn lo sợ ngày sau không bền

Nhiều lần đã muốn tìm quên
Cái tình dang dỡ chẳng nên vợ chồng
Lạ thay từ tận đáy lòng
Người yêu và vợ tôi đồng mến thương
flower
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeFri Oct 19, 2012 1:38 am

Từ cao nguyên Buôn ma Thuột, người tình đã đi tìm VX tận Cà Mau.
Phận gái chưa một lần đi xa nhà. Lúc ấy VX đã ra xứ ngoài.
Đây là bài thơ để diễn đạt tâm sự của nàng.


TÌM ANH

Em mang khăn gói lên đường
Về đâu chàng hỡi người thương đi tìm
Bầu trời không một dấu chim
Bơ vơ buồn bã con tim nhớ tình

Lời anh hứa vội sao tin
Em ôm hình bóng giữ gìn duyên xưa
Trải hồn theo bánh xe đưa
Đường xa rầu rỉ như cưa cội lòng

Biết rằng chả có gì mong
Một phen cho trót về xong chuyện mình
Như đêm vắng ánh bình minh
Lang thang vô định mông mênh mây trời

Lòng em tan nát tả tơi
Tâm tư như chỉ rối bời vì ai
Mong rằng đừng có ngày mai
Tương lai em sợ tình sai ngỡ ngàng

Cuối cùng thì cũng lỡ làng
Thẩn thờ em quá hoang mang bước đường
Từ nay cố nén đau thương
Chồng thư cất lại vấn vương chôn vùi

Vô hồn quay bước nghẹn lời
Lau khô giòng lệ đầu đời cho anh
Phân vân rời giấc mộng lành
Tình yêu một thoáng qua nhanh nhuốm buồn
flower


Được sửa bởi Vĩnh Xuân ngày Sat Oct 20, 2012 1:18 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeFri Oct 19, 2012 7:04 pm

Đọc bài thơ TÌM ANH mình rất cảm động và thương cho phận gái .

VX ở Canada thuộc Tỉnh nào vậy ?????? Mình rất thích du lịc Canada .
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeSat Oct 20, 2012 12:20 am

PCnet đã viết:
Đọc bài thơ TÌM ANH mình rất cảm động và thương cho phận gái .

VX ở Canada thuộc Tỉnh nào vậy ?????? Mình rất thích du lịc Canada .

Cảm ơn PCnet ghé thăm. VX đang ở tỉnh Ontario.
PCnet có phải đang ở vùng Washington DC.
Canada là một quốc gia rất hiền hòa và hiếu khách,
Quốc gia trãi rộng không thua vì Hoa Kỳ. Muốn du lịch qua đây nên đi những tháng hè.
Ngoại trừ PCnet là những người yêu thích những game mùa đông.
Hằng năm Canada đón nhận khá đông du khách từ Mỹ qua đây.
PCnet hãy làm một chuyến từ miền đông duyên hải, xuyên qua montréal (một nước pháp thứ hai),
rồi đến Ottawa thủ đô thuộc Ontario. Rồi ghé ngang qua Thác Niagara một thắng cảnh thuộc hàng quốc tế.
Ngoài ra, phía tây bờ biển Thái Bình Dương từ British Columbia trãi đến Alberta cũng rất đẹp ngang qua rặng Rocky, nhưng lại xa.
Chỉ còn vài tuần nữa là hết thu, vẫn còn kịp để đi dạo ngắm lá cũng rất là hay. VX sẽ upload vài cảnh thu đã chụp được cho PCnet xem.
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeSat Oct 20, 2012 12:40 am

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Img5908j

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Img5909v

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Img5914kd

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Img5928m

Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeSat Oct 20, 2012 12:52 am

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Img5936oe

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Img6047m
Về Đầu Trang Go down
Vĩnh Xuân
Member
Member



Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/03/2010
Đến từ : Canada

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeSat Oct 20, 2012 12:55 am

TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Img6060y
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitimeSat Oct 20, 2012 9:38 pm

Wao ........ Lá nhiều màu thật là đẹp .....

Có lẽ hè sang năm PCnet sẽ du lịch Canada . Chỉ sợ không có ai hướng dẫn .


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





TÌNH TRONG MƯA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH TRONG MƯA   TÌNH TRONG MƯA - Page 2 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
TÌNH TRONG MƯA
Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
 Similar topics
-
» BA CÁI NỬA PHÚT QUAN TRỌNG TRONG CUỘC SỐNG
» TÌNH THƠ CHO HUẾ_BÀI TÌNH THƠ THỨ HAI
» HUẾ TRONG EM
» TRONG LÚC CHỜ ĐỢI .
» Quán hát rong (Chiều thứ bảy)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: THƠ :: Trang thơ Vinh Xuân-
Chuyển đến