TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
TÌNH NHỚ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính  Tuyết I_icon_mini_portal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» DỐC BUỒN
Tuyết I_icon_minitimeby Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm

» Góc Thơ Thanh Thảo
Tuyết I_icon_minitimeby Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am

» Mưa Huế
Tuyết I_icon_minitimeby dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am

» GIỌT NẮNG PHAI
Tuyết I_icon_minitimeby dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
Tuyết I_icon_minitimeby dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
Tuyết I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
Tuyết I_icon_minitimeby Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
Tuyết I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
Tuyết I_icon_minitimeby Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
Tuyết I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
Tuyết I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
Tuyết I_icon_minitimeby Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
Tuyết I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
Tuyết I_icon_minitimeby Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
Tuyết I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
Tuyết I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
Tuyết I_icon_minitimeby Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
Tuyết I_icon_minitimeby Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
Tuyết I_icon_minitimeby Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
Tuyết I_icon_minitimeby Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
Tuyết I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
Tuyết I_icon_minitimeby Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
Tuyết I_icon_minitimeby Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
Tuyết I_icon_minitimeby Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
Tuyết I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
Tuyết I_icon_minitimeby Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
Tuyết I_icon_minitimeby Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
Tuyết I_icon_minitimeby Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
Tuyết I_icon_minitimeby dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
Tuyết I_icon_minitimeby Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
Tuyết I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
Tuyết I_icon_minitimeby Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
Tuyết I_icon_minitimeby Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
Tuyết I_icon_minitimeby ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
Tuyết I_icon_minitimeby Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
Tuyết I_icon_minitimeby dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
Tuyết I_icon_minitimeby ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
Tuyết I_icon_minitimeby ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
Tuyết I_icon_minitimeby Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
Tuyết I_icon_minitimeby Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

TĩNH NHỚ
Tuyết Hinhvu10 Tuyết 2-30 Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR
Tuyết %E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93ng

 

 Tuyết

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
TraiLãngTử
Member
Member
TraiLãngTử


Tổng số bài gửi : 68
Join date : 17/12/2009

Tuyết Empty
Bài gửiTiêu đề: Tuyết   Tuyết I_icon_minitimeFri Dec 18, 2009 1:47 pm

Mùa tuyết lại về như mọi năm, rồi tuyết sẻ phủ trắng đường đem theo những cơn gió lạnh rét run người! Nhỏ vẩn chưa về với Anh, chưa chấp nhận Anh làm người bạn tình, bạn đời của Em! Chẳng lẻ năm nào mùa tuyết mình cũng cô đơn như vầy sau! Em ở nơi nào đó, có đọc được vần thơ này của Anh không? Những ngày đông sắp tới kô có Em - lạnh lắm, cô đơn lắm!

Gió lạnh cuối Thu, tuyết trắng đường
Nhớ Em nhìn tuyết, vấn vấn vương
Giá mà cô bé đừng xinh thế
Nỗi nhớ này đâu tới ngập đường

Ngày ấy lần đầu tôi gặp Em
Nhụy ngọt tình yêu, nở êm đềm
Trăm thương, ngàn nhớ, đơm đầy quá
Đường về ngơ ngẩn, nhớ dáng Em

Cung đàn ai gảy nhịp tơ vương
Tích tịch tình tang, nốt nhớ thương
Em đẹp quá, tôi mơ làm nhạc sỉ
Phổ thơ tình thành khúc nhạc vô thường

Chiều nay tuyết trắng rơi nhiều quá
Anh, Nhỏ, tuy gần vẫn còn xa
Thơ tình Anh gởi theo bông tuyết
Kèm theo lời yêu ái ngọc ngà

12/18/09 TLT
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Tuyết Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết   Tuyết I_icon_minitimeFri Dec 18, 2009 2:55 pm

Tuyết 188100 TLT .bài thơ rất hay .Cho phép Lida họa lại nhé

Anh......
Hôm nay bên em tuyết cũng đang rơi .Những bông tuyết trắng nho nhỏ đang tung tăng trong bầu trời,trên những cành cây khẳng khiu không còn lá .Thỉnh thoảng có cơn gió lạnh lướt qua và thổi đi những hoa tuyết mỏng manh tung bay theo cơn gió Mặc dù ngoài trời thật là lạnh nhưng trong lòng em lại cảm thấy ấm áp ,bởi vì em đang nghĩ ở một nơi xa xôi nào đó có anh đang nghĩ và nhớ tới em ......và trong những bông tuyết đó là hình bóng anh đang ẫn hiện ...

HOA TUYẾT

Những đóa hoa xinh thật trắng ngần
Lòng em xao xuyến những bâng khuâng
Hôm nay nhìn tuyết bay trong gió
Em thấy nhớ anh ...nhớ bội phần

Tuyết trắng bay bay khắp nẽo đường
Có làm lạnh lắm dáng người thương
Tuyết mang hình dáng người yêu dấu

Cho lòng ray rứt ...chút tơ vương

Ngày ấy bên nhau ... buổi hẹn hò
Em về dệt mộng ...gởi vào thơ
Còn anh ao ước đem nốt nhạc
Ghi vào trang giấy những giấc mơ

Tuyết trắng rơi rơi như mĩm cười
Nhìn em nhảy múa ...điệu tình ơi
Chiều nay nhớ quá ngày xưa ấy
Cái thuở chúng mình ...sẽ chẳng vơi ....
Lida
Về Đầu Trang Go down
TraiLãngTử
Member
Member
TraiLãngTử


Tổng số bài gửi : 68
Join date : 17/12/2009

Tuyết Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết   Tuyết I_icon_minitimeFri Dec 18, 2009 7:11 pm

Cho TLT họa tiếp thơ Lida nè

Kỷ niệm nào, chợt về đầy ăm ấp
Thủa hôm nào, hai đứa khát khao yêu
Nhớ diết da, khi một ngày không gặp
Bông tuyết nào, thổn thức nhớ Em nhiều

Em đẹp lắm, say sưa đùa trong tuyết
Da nõn nà, tuyết trắng phải nhường Em
Anh ngẩn ngơ, chợt yêu Em tha thiết
Ướm nụ hôn, trong vũ trụ say mèm

Em đỏ mặt, cuối đầu che sung sướng
Vờ trách Anh, làm ngây ngất tim ai
Anh lim dim, mơ đến cảnh thiên đường
Lãng mạn ước, một đêm dài ân ái

Ừ! Tất cả chỉ là dòng dỉ vãng
Tuyết bây chừ, khao khát nhớ tuyết xưa
Cũng như Anh nhớ một lần lãng mạn
Cùng với Em, ân ái, nói sao vừa

12/18/09 TLT


Được sửa bởi TraiLãngTử ngày Fri Dec 18, 2009 8:35 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
Lida


Tổng số bài gửi : 1812
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Tuyết Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết   Tuyết I_icon_minitimeFri Dec 18, 2009 7:51 pm

Vậy thì tiếp nhen TLT

KỶ NIỆM HÔM NÀO

Kỷ niệm hôm nào ...tuyết trắng rơi
Ôi sao đẹp quá ...đẹp tuyệt vời
Hai đứa đùa vui cùng nghịch tuyết
Như là em bé thuở ham chơi

Một nụ hôn yêu thật thắm nồng
Làm tan giá lạnh cuả ngày Đông
Tình anh gói trọn vào trong đó
Để má em đây cứ thắm hồng

Bao kỷ niệm xưa lại hiện về
Tình ta ...ân ái ...với đam mê
Còn chăng anh nhỉ ..dòng dĩ vãng
Nỗi nhớ thương mang lại não nề

Tuyết trắng bây giờ rơi vẫn rơi
Hồn em năm tháng cứ u hoài
Bao Đông nhung nhớ càng vương vấn
Một bóng hình ai cứ vảng lai ....
Lida
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Tuyết Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết   Tuyết I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Tuyết
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tuyết Rơi ....Nhớ Em
» NOEL TUYẾT RƠI
» NGÀY ĐẦU NĂM XEM MÚA LÂN TUYỆT HẢO ĐỂ VUI VẺ, LẤY HÊN CẢ NĂM
» NGƯỜI PHỤ NỮ TUYỆT VỜI .
» CÔNG DỤNG TUYỆT VỜI CỦA TỎI

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: THƠ :: Trang Thơ Trai lãng Tử-
Chuyển đến